Vịnh HN T&T rước Cup
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: Vịnh HN T
thơ hay quá, diễn đàn dạo này toàn nhà thơ thôi
- CDV_HP
- HP-FC member
- Bài viết: 244
- Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36
Re: Vịnh HN T
đúng là thơ tuyệt cú mèo. hải phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu trong trận đánh quê ta kiên cường
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
- typn86
- HP-FC member
- Bài viết: 217
- Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2012, 21:47
Re: Vịnh HN T
Nhìn cảnh rước cúp...quá buồn cho T&T. Đọc bài thơ...quá đau cho người HN...
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...
- danchoisanhdieu
- HP-FC member
- Bài viết: 427
- Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2010, 15:13
- Đến từ: Thế Giới Dân Chơi
Re: Vịnh HN T&T rước Cup
Thế mà có cả đống người muốn được buồn như Hà Nội T&T cũng không được. Người ta hơn thì mừng cho họ có ít CDV hậu thuẫn mà vẫn đền đáp được tình cảm.
- Hoa thanh quế
- HP-FC member
- Bài viết: 125
- Ngày tham gia: 20 Tháng 8 2012, 00:08
Re: Vịnh HN T&T rước Cup
tóm lại ,ý là sao tadanchoisanhdieu đã viết:Thế mà có cả đống người muốn được buồn như Hà Nội T&T cũng không được. Người ta hơn thì mừng cho họ có ít CDV hậu thuẫn mà vẫn đền đáp được tình cảm.
-
- Newbie
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: 28 Tháng 8 2013, 16:12
Re: Vịnh HN T&T rước Cup
Tức là đông cđv như HP, Thanh Hóa, Nghệ An mà chẳng được ăn mừng chiến thắng trong khi ít cđv như T& T lại cứ được ăn mừng liên tục. Mệt thật.Hoa thanh quế đã viết:tóm lại ,ý là sao tadanchoisanhdieu đã viết:Thế mà có cả đống người muốn được buồn như Hà Nội T&T cũng không được. Người ta hơn thì mừng cho họ có ít CDV hậu thuẫn mà vẫn đền đáp được tình cảm.
-
- Newbie
- Bài viết: 49
- Ngày tham gia: 07 Tháng 1 2012, 23:34
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Vịnh HN T&T rước Cup
ÉO BAO GIỜ MUỐN MHAWSC ĐẾN CÁI BỌN NĂM CHA BA BỐN MỆ NỮA
-
- Newbie
- Bài viết: 16
- Ngày tham gia: 10 Tháng 8 2016, 06:48