Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by traidatcang »

nhớ quá
Có ai nhớ buổi tối Đồ Sơn gần 20 mạng nhảy xuống tắm biển ở bãi biển 295, vừa tắm mà cứ phải vừa điểm danh, sợ thừa hay thiếu đều chết dở :)) :))
Có ai nhớ những buổi xem bóng đá xong lại ra thăm chị gái boylanhlung ở 53 Lạch Tray , chia 2 bàn ra vừa ướng vừa zô thi
Có ai nhớ ...............
Hình đại diện của thành viên
Librahp.vb
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 810
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2010, 08:26

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Librahp.vb »

Bài viết rất hay đã khái quát được hình ảnh CĐV Hải Phòng ngày đầu thành lập. Nhớ lúc ấy mạng chạy chậm rì, đôi lúc không vào được để đến bây giờ đã có một diễn đàn với nhiều hoạt động bổ ích và nhiều bài viết hay. Không phải đến khi haiphong-fc được thành lập mà từ những năm 2005,2006 trên forum baobongda đã có những hoạt động của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng bàn luận để đưa ra các ý kiến cho bóng đá Hải Phòng phát triển. Riêng với hp-fc tuy mới ra đời được 1 năm nhưng đã phát triển không ngừng và ngày càng lớn mạnh, là nơi kết nối những con tim của những người yêu bóng đá Hải Phòng trên mọi miền tổ quốc.
Hình đại diện của thành viên
beckhamvn84
TVTB
TVTB
Bài viết: 2192
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 13:51

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by beckhamvn84 »

[align=justify]Cám ơn anh Bình vì bài viết rất hay. Tuy nhiên bài viết của anh chỉ lược tả phần nào quá khứ của những anh em yêu bóng đá hải phòng thời kì khai sinh ra diễn đàn của người hâm mộ bóng đá hải phòng. Quả thực đọc xong rất nhớ mọi người. Mình biết sau một thời gian ai cũng có những công việc bận rộn tuy nhiên mình tin họ vẫn dành một quỹ thời gian nhỏ để theo dõi sự phát triển của diễn đàn( cả mình cũng vậy).
Nhân dịp diễn đàn được tròn 1 năm tuổi beck xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến diễn đàn. Hy vọng diễn đàn sẽ ngày càng lớn mạnh để " người hải phòng luôn tự hào về cổ động viên hải phòng". Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn BQT đã không ngại khó khăn để duy trì sân chơi cho mọi người.
Bài viết dưới đây là của Casper. Một bài viết đã trở thành một điểm nhấn cho diễn đàn bóng đá thời kì đó.


Biết gọi CĐV Hải Phòng là gì nhỉ? Fan thì hiền quá, mà Hooligan thì máu quá... Người hâm mộ nghe cũng không chuyển tải hết được cái chủ quan của người trong cuộc. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến!

Phóng sự đầu tuần đớp cuối tuần hôm nay Cas xin được tiếp tục gửi đến anh em với phương châm: "Viết những gì báo chí chưa kịp viết, nói những gì mọi người chưa kịp... quên!" Điểm đến lần này tiếp tục là SVĐ Lạch Tray, với trận cầu XMHP - HAGL, một thiên đường... bay không cần thuốc! Âm nhạc, chúng tôi có âm nhạc; ánh sáng lập loè, chúng tôi có mỗi khi ghi bàn

; dancer, chúng tôi có tận 22 người; múa cột, chúng tôi có các thủ môn; và.... DÂN CHƠI, chúng tôi có 3 vạn! Hãy đến để lắc, để bay, gào thét, thoát y, làm DJ và... hơn thế nữa. Rất lành mạnh, không phạm pháp, ngay cả khi BTC có sự hỗ trợ của hàng trăm người làm nhiệm vụ giữ an ninh.

Hình ảnh trong bài viết được cung cấp bởi bác phidieulan trong forum của Hội CĐV, em đã chỉnh sửa cho phù hợp với sân bãi blog và thêm logo cho nó Pờ-rồ.
Hình ảnh

Trước cổng khán đài A SVĐ, không khí thật ồn ào huyên náo. Tiếng xe, tiếng còi, tiếng ào ào gọi nhau, tiếng rao của cánh phe vé chợ đen và cả tiếng xầm xì mặc cả... Dù đã tiên lượng được tình hình và cẩn thận mua vé từ hôm thứ 6 nhưng Cas vẫn đến sớm để mua hộ cặp vé cho bạn Tùng Pro. Phá giá quá nhỉ, mới chiều hôm trước có 80k nay đã 120k trên cặp. Biết ko xơ múi gì được của mấy chị buôn bán "có chuyên môn" em quay sang nài một anh "tập sự"... hehe Sau một hồi chờ, đợi, réo gọi cellfun thì anh em cũng tập hợp và bắt đầu tiến tới phân cảnh 2: Bon chen toàn tập!
Hình ảnh
Ớn chưa này! Nhìn cảnh Rách-ki Chen ai ai đều ngao ngán... tuy nhiên ý thức được mức độ đông ngày càng đông, ban chỉ huy quyết định phải song phi, quên, xung phong theo lời khuyên: "Bắn chậm thì chết!" Bác Tùng "nghệ sĩ" xông pha mở đường nhưng đã bị đốn hạ không thương tiếc ngay tại ngưỡng cửa của giao tranh bởi 1 anh... hai ngón. Cái ví của bác đã bay trước khi bác kịp bay trong vũ trường Lạch Tray. Tuy nhiên tổng thiệt hại không đến nỗi làm bác khánh kiệt và mất đi nụ cười đệp jai của mình.
Hình ảnh

Comment của bác Ale: "Tiên sư thằng nào đưa ông lên đây" :twisted: :lol:

Chen lấn mãi không ăn thua, đa phần anh em nào có sức đều vận dụng bài học vỡ lòng của tổ tiên, chuyền cành tanh tách... Cảnh xếp hàng như thời bao cấp. Sức ép của đám đông làm một số bác vỡ bọng... nước (cấm bác nào đọc nghĩ đểu) đã chuẩn bị đem vào sân để tợp giọng. Bám sau chú Sơn-béo Đờ Xe-Lu (Sơn Deluxe nhé, thích chưa) Cas và mami đã chen thành công. Toát mồ hôi hột hic hic Em Quỳnh Anh và Vân Beck cũng trót lọt ở tuyến hai. Nhìn chung chị em có bị ảnh hưởng mặt bằng một chút theo phản ánh của anh em, nhưng tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ, hơn nữa Tùng Pro ước lượng thiệt hại ở mức có thể trùng tu bảo dưỡng và phục hồi 100% nên... just be here and have no fear!

Hình ảnh
Nhờ sự nhanh chân của chú Tuấn Winnie và Sơn Wave mà nhóm cũng ngự được trên hàng top của A2. Tránh cảnh trâu chậm uống nước đục, sau khi chị em ổn định chỗ ngồi thì chú Sơn cậy mình được thiên nhiên ưu đãi đã chiếm 2 ghế cho đồng bọn. Tùng Pro nhắn: "Em và Linh Miss không chen được đông quá! Gần 3h bọn em mới vào!" Hoảng! Vội vàng phúc đáp: "Hoặc là chen ngay hoặc quay xe về kưng ơi! Kinh nghiệm những hôm thế này, BTC sẽ đóng cửa A và B để giảm tải, có vé cũng sang C.D hoặc về nhân dân ạ!" Ngay lập tức, em Linh lao lên... với khí thế "đạp cửa xông vào liều mình như chẳng có" đám đông dạt ra và em vào sân trót lọt. Một tràng pháo tay cho nỗ lực của em Linh!

Trẩy hội Lạch Tray - Thiên đường Bay và Lắc
Hình ảnh

Khán đài B không hổ danh tấm băng-rôn "Chào mừng đến với địa ngục" dành cho đội khách. Trung tâm âm thanh, ánh sáng và "văn hoá" tục ngữ ca dao đều ở đây cả, cội nguồn của mọi hứng khởi đam mê... Với dàn chiêng trống kèn quân nhạc hoành tráng được điều khiển bởi những DJ lành nghề, khán đài B là niềm mơ ước của bất kì ai... đang từ A nhòm sang với một nỗi thán phục mang tên: "Nắng gì mà chói thế!" Anh trai Cas gửi mẹ và em ở A2 để đầu quân cho B16, tranh thủ nhắn tin sang điểm danh... cả nhà có mặt.

Hình ảnh

Nhìn sang C và D thấy đã chật kín, các mái nhà sau khán đài nhấp nhô những mái đầu trên sân thượng. Bạn Hải uytki gay rồi đây! (Ý! Đính chính khẩn: Không phải bạn ấy bị gay đâu ạ) Sự thể là do vướng bận môn thi, mod Uytki sẽ trổ tài... đến muộn. Nỗ lực nộp bài sớm của bạn Hải dường như sẽ thành công cốc vì có tới gần 1000 CĐV có vé mà vẫn phải đứng ngoài nhìn ngay cả khi chưa cất lên tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, một thành viên của băng đảng áo đen trong TTLD Conan không dễ đầu hàng như thế. Sau khi vứt bỏ 1 số... thành phần gây vướng víu, bạn đã phi thân tanh tách qua tường và đàng hoàng... nhập bọn. Bạn Tuấn 007 sau một hồi bị anh cameraman của VCTV3 mê hoặc cũng đã tìm đường về với anh em. Chú Sơn không ngừng tiếc: "Biết thêm anh Hải anh Tuấn, anh Tùng và Linh thế này thì đã nằm ra chiếm ghế rồi" ^^

Diễn biến trận đấu như thế nào, kết quả ra sao... xem báo thể thao các trang tin sẽ rõ!

Chỉ biết rằng 10 phút cuối trận khi các dancer đội khách đã ngấm thuốc Lạch Tray và battery low thấy rõ, tiền đạo Ngọc Thanh đội chủ nhà đã có một pha lắc... đầu hoàn hảo đưa bóng vào khung thành Hoàng Anh Gia Lai. Thủ môn HA trong trận đã rất xuất sắc nhưng trước đó 1 phút, anh và De Jesus của HP kịp cùng nhau... múa cột trong vòng 16m50, hậu quả là chàng thủ môn hơi choáng. Hoan hô các tiền đạo của chúng ta. Cầu trường nổ tung bởi âm thanh và pháo sáng. Có ánh sáng nào tuyệt vời và thăng hoa hơn "đặc sản" Lạch Tray khi đội nhà ghi bàn thắng! Có âm thanh nào lay động triệu con tim người đất Cảng hơn tiếng hò reo chiến thắng của 30,000 cổ động viên! Có ngọn lửa nào ấm áp và bất diệt hơn ngọn lửa trong tim mỗi người đang thắp lên tình yêu thể thao chân chính!

Hình ảnh

Trận đấu đã kết thúc rồi mà nhiều người vẫn chưa muốn rời xa sân cỏ. Họ nán lại trên các hàng ghế để bàn luận, để chia vui cùng các cầu thủ, để tận hưởng niềm tự hào của đội vô địch lượt đi, hay cũng để giữ lại cho mình một niềm vui cuối tuần trọn vẹn!

Hình ảnh

Dòng người lại hoà vào nhau đổ ra con đường Lạch Tray quen thuộc. Con đường dẫn ra Đồ Sơn mà ngày hôm nay đội khách HAGL đã đi qua, để rồi như 1 CĐV đúc kết:

"Chưa đi chưa biết Đồ Sơn / Đi rồi mới biết là hơn... đồ nhà!"

Không khí này, cảnh tắc đường này từ đầu mùa V-League 2008 chắc đã nhiều người trải qua, nhưng phải đến hôm nay nó mới thực sự sống lại một tinh thần... tinh thần của Sea Games 22, tinh thần của bóng đá HP truyền thống.

Hay goi Lach Tray la " Thien Duong Sansiro " noi hoi tu cua 30.000 vi anh hung . Bat cu doi nao den deu phai cho ho biet rang "1 Chien thang , 30000 anh hung " Hai Phong ----> 1 ong vua V-League...?

Người Hải Phòng đã có Lạch Tray, nhưng họ vẫn muốn thiên đường của mình có thêm nhiều chi nhánh, họ tự tay tạo những shortcut, đặt những Khóa Cảng mà không dùng đến phép màu, họ đi khắp đất nước này để vẽ những lằn ranh. "Quậy" hay "phiêu" (?), câu trả lời thuộc về sự công tâm và nhạy cảm. Để có một đánh giá đúng, cần lắm một ngòi bút tinh tế và thực sự khách quan. Để họ "hiền" và "ngoan", chắc chỉ là không tưởng (!!!), cần lắm những cái đầu thực sự biết cảm thông và khôn ngoan mềm dẻo. Người Hải Phòng trong những bước đi mở rộng thiên đường chẳng tham lam bạn cống hiến cả trái tim, hãy giữ lại tình yêu và vị trí số một cho quê hương của các bạn, nhưng cũng đừng bơm ngược adrenalin lên não, để ném ra những cái nhìn hằn học, để xồ những quy định... chọc cười được cả trẻ lên năm.

Bởi vì... tôi thực sự tiếc phải thông báo, chúng tôi lại làm các bạn thất vọng nữa rồi.

Người Hải Phòng đã tạo ra một khái niệm "thiên đường" rất khác! Đó không phải là một mảnh đất thần tiên chỉ có mây và những cơn gió nhẹ, bầu trời trong xanh và đặc cách chỉ dành cho những người "ngoan". Chúng tôi đến đây từ mọi nẻo đường, mọi hẻm phố, bỏ lại sau lưng là công việc bộn bề, an nhàn có, cực thân cũng có, giàu, nghèo, trí thức, lao động chân tay. Thiên đường không phải là bạn cứ tốt, cứ ngoan là được "gửi" lên, tôi hay bạn đã phải nhiều lần nếm mùi chen lấy, xô đẩy đến trầy cả chân tay, mồ hôi như tắm, thậm chí bị móc mất điện thoại và ví... ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, bị ném đá xua đuổi, bị vu gán cho đủ thứ mĩ từ rất... ultra.

Có hề gì, thiên đường ở trong tim![/align]
ghost13579
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 177
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2010, 07:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by ghost13579 »

Không còn gì để nói....một thứ tình yêu mạnh liệt.
hacks
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 995
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 22:38

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by hacks »

traidatcang đã viết:nhớ quá
Có ai nhớ buổi tối Đồ Sơn gần 20 mạng nhảy xuống tắm biển ở bãi biển 295, vừa tắm mà cứ phải vừa điểm danh, sợ thừa hay thiếu đều chết dở :)) :))
Có ai nhớ những buổi xem bóng đá xong lại ra thăm chị gái boylanhlung ở 53 Lạch Tray , chia 2 bàn ra vừa ướng vừa zô thi
Có ai nhớ ...............
cái này tao còn nhớ này.móa thế nào mà mình dính số 13 đứng ngay cạnh lão nghĩa béo lão dìm cho tý toi.zui đi nghệ an thì tập trung từ tối 9h hôm trước ăn uống nhậu thâu đêm game thâu sáng cuối cùng bị úp sọt ở diễn châu với lý do chân yếu tay mềm :-q :-q :-q
Hình đại diện của thành viên
l0v3_HPFC
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1189
Ngày tham gia: 02 Tháng 11 2010, 13:41
Đến từ: B16_Chảo lửa Lạch Tray

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by l0v3_HPFC »

Hải Phòng thua tôi buồn, tôi thất vọng. Hải Phòng thắng tôi vui, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hải Phòng hòa tôi cảm thấy mãn nguyện bởi đối vs tôi trận đó Hải Phòng vẫn thắng_Hải Phòng thắng vì sức mạnh của tình yêu.
ĐỐI VS TÔI BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG LÀ CUỘC SỐNG, LÀ HƠI THỞ. TÔI YÊU VÀ TỰ HÀO KHI LÀ MỘT CỔ ĐỘNG VIÊN CỦA ĐỘI BÓNG QUÊ HƯƠNG TÔI!!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by hoang quang huy »

[align=justify]HPFC- Một chặng đường nhìn lại ( loạt bài viết này đã post trên haiphong-fc.com 2 năm trước nhân dịp 4r này tròn 1 tuổi- tuy nhiên, bài viết đã bị mất cùng với toàn bộ datbase của haiphong-fc.com năm ngoái)

PHẦN 1 : SÔI ĐỘNG => HỖN LOẠN => HỤT HẪNG=>BUỒN TẺ – CHỈ CÁCH NHAU 1 BƯỚC CHÂN

Tôi đến với HPFC rất tình cờ, một ngày cuối tháng 5, khi HP và cả nước sôi sục vì bạo loạn sân VInh, một buổi sáng đến cơ quan, thấy anh bạn cắm đầu vào destop đến rụng cả cặp kính cận, tò mò nhìn vào xem cái gì ( mới đầu cứ tưởng xem phim XXX từ mocxi.com )...Ôi chao...một cái diễn đàn bóng đá...và anh bạn suýt rơi kính có nick là PoteyTau

Phải nói là HPFC lúc đó sôi sục, đông mem quá, nhiều bài viết, hầu hết là về vụ sân Vinh...dần dần sự việc lắng xuống, các mem cũng thưa hơn, các chủ đề tập trung vào những vòng đấu nóng bỏng của V-League...Đôi lúc nghĩ đến những mem đã đăng ký vào 4r ngay sau vụ sân VInh, nhiều lắm đấy nhưng đa phần chỉ là VUI ĐÂU CHẦU ĐẤY mà thôi, giống như đi đường thấy đánh nhau thì cũng vào xem bình phẩm...sau đó là mất hút con mẹ hàng lươn. Họ là những người KHÁCH QUA ĐƯỜNG-ko hơn ko kém

Lúc mới vào 4r, đã thấy những mem rất nổi bật trên đó như hoananh, bingbeo, huongowen, yeucasper, sirTomcat, MrBinh, Bvphat, bimbim123, casper, Red, Beckamp84....v..v..những mem đó tả xung hữu đột làm cho 4r trở nên sôi động và hấp dẫn, nói không ngoa chứ chính họ là những cục nam châm hút mọi người đến với diễn đàn, làm cho diễn đàn lúc nào cũng nóng hổi

Tôi nhớ những bài viết của Huongowen với lối viết mộc mạc nhưng thu hút, hầu hết những bài viết của em đều có lượng view và reply rất cao...chứng tỏ độ HOT trên 4r...em đã làm nóng 4r bằng chính nhiệt huyết cháy bỏng của mình...

Yeucasper thì như 1 cầu thủ đa năng có thể chơi tất cả các vị trí, từ những bài bình luận bóng đá, viết về HP, viết truyện cười...thậm chí cãi nhau cũng thể hiện 1 trình độ kỹ thuật cá nhân điêu luyện, xử lý câu chữ cứ như Maradona làm xiếc với trái bóng ...những 2pic nào mà có yeucasper xuất hiện luôn thu hút sự chú ý...nick yeucasper có thể nói là 1 thương hiệu về chất lượng viết...

Tôi nhớ đến Bvphat và Bimbim với những serie truyện cười chả giống ai, sau này có htkien tham gia thêm...những nhân vật của HPFC xuất hiện ngộ nghĩnh trong truyện cười dưới sự nhào nặn của những cây viết này, có những truyện là copy về và trang điểm thêm, nhưng có những cái là tự họ viết ra...nói thật là khi nào thất nghiệp, tôi cứ lấy mấy cái này đem in sách- vừa bán vừa la cũng đắt hàng...

Rồi mùa giải kết thúc...những câu chuyện trên 4r bắt đầu nhạt dần. Có bột mới gột nên hồ, khi mà các giải châu Âu và Vlit cùng hết thì 4r hẫng, giống như 1 chiếc xe máy ít xăng, chạy tậm tà tậm tịt...bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn trên 4r, 4r là một xã hội thu nhỏ nên luôn chứa đựng những mặt trái của nó, cãi vã, thậm chí là sỉ vả, mạt sát nhau ghê sợ...cái xe máy khi không có xăng lại phải chạy bằng nước lã nên những trục trặc là không thể tránh khỏi....

Những vẫn đề tranh cãi lúc đó chủ yếu do bất đồng quan điểm về spam một cách gay gắt, chỉ trích BĐH làm việc kém và cứng nhắc, thôi thì BỤNG NÀO MÀ CHẢ CÓ GIUN, THẰNG NÀO MÀ CHẢ ỈA ĐÙN VÀI PHEN ...tranh cãi thì thế nào cũng được, gắt gỏng cũng được, nhưng đừng có lợi dụng nó, mang danh nghĩa NHIỆT TÌNH để khoe cái TÔI to đùng rồi khích bác mâu thuẫn, BĐH tuy còn hạn chế một số mặt nhưng cũng thừa thông minh để nhận ra đâu là lời góp ý chân thành-cho dù có thể nóng nảy, và đâu là phỉ báng, ấn người khác xuống để mình ngoi cao hơn ...Thôi thì, thế mới là cuộc sống, thế mới là xã hội thu nhỏ...những điều này không bao giờ có thể tránh khỏi. Thậm chí bây giờ vẫn có những người thỉnh thoảng ngứa tay ném đá vào hội nghị nhưng NO STAR WHERE : Ở ĐÂU CHẢ CÓ ANH HÙNG, Ở ĐÂU CHẢ CÓ THẰNG KHÙNG THẰNG ĐIÊN... Lúc đó mem Kiemtienlayvo sau khi bức xúc về sự hỗn loạn của 4r đã xổ ra 1 tràng, dù nóng nảy nhưng ai cũng phải thừa nhận đó mới là NHIỆT HUYẾT, sau đó mem này mất hút luôn, tiếc quá đi, ông (hày bà) này viết chỉ có 11 bài mà đến giờ nhiều người vẫn nhớ

Tuy nhiên sau khi 4r không còn cãi nhau lại là một sự vắng lạnh buồn tẻ, đó là những thời điểm tháng 9, 10...,... Nhiều lúc lên 4r mà có được 6-7 mem đang online là thấy đông lắm rồi, còn bình thường chỉ khoảng 3-4 mem...Thông tin bóng đá ít ỏi, bài viết thưa thớt và xuất hiện nhiều nhất lúc đó là : ZinkuteX tuyển chủ nhân, 9x đổ bộ vào 4r... những 2pic này đông người vào nhất nhưng nội dung thì hỗn loạn và ...nhạt như nước ốc (đây là ý kiến chủ quan của 1 người 7x như tôi, xin lỗi nếu câu này làm ai mếch lòng)...Lúc đó MrBinh đã cho ra đời 2pic HỘI ĐỘC THÂN, cũng là tụ tập cho xôm nhưng cái 2pic này hài hước và có độ sắc thực sự, 2pic này cũng như sự xông xáo của MrBinh làm cho căn phòng HPFC có thêm 1 ngọn nến lung linh ấm áp...

Những cục nam châm của 4r lúc đó cũng đã ít xuất hiện và 4r ko còn nhiều sức hút như ngày trước...lên 4r hết hỏi nhau XMHP CHẬM CHÂN MUA CẦU THỦ thì cũng chỉ châm chọc Thể Công về vụ LCV... thiếu chủ đề để nói...PoteyTau-một nick khá nổi trên 4r làm cùng cơ quan với tôi, tôi hỏi hắn : sao ko lên HPFC nữa, hắn trễ kính, vuốt cái đầu ít tóc mà bóng mượt thơm tho rồi cười nhếch mép: còn đếch gì để bàn tán

CÒn tiếp….
[/align]
Hình đại diện của thành viên
V-LEAGUE-BET
HP-FC BET
HP-FC BET
Bài viết: 2050
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2010, 10:28

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by V-LEAGUE-BET »

Đọc và ngẫm lại những chuyện ngày xưa - ôi - một cảm giác thật Yo Most
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Công nhận ngày xưa ông bạn Huy viết nuột thật
Hình đại diện của thành viên
imé
TVKC
TVKC
Bài viết: 873
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 19:50

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by imé »

"Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc..."
Ở chảo lửa Lạch Tray, câu hát ấy là SAI!
Ví dụ nhé, mỗi khi đội bóng lấn lướt, chúng tôi hò hét, nhảy múa, ăn mừng, ôm chặt nhau trong từng cánh tay, chúng tôi ngân vang những ca khúc về quê hương với niềm tự hào vô bờ bến, chúng tôi hát! Nhưng dù những lúc thua, dù thấp thoáng ánh mắt thất vọng đâu đó, người ta vẫn nghe thấy tiếng trống, tiếng kèn, tiếng cổ động viên Hải Phòng hát, hát hết mình, hát để cổ vũ cho các cầu thủ thân yêu, hát để họ biết chúng tôi vẫn luôn bên họ.
Khóc? Chỉ dành cho khổ đau thôi ư? Không hề! Đã bao lần những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má hồng,... nhưng những cô gái ấy không chỉ khóc vì tiếc nuổi, vì thất vọng đâu. Đó là những giọt lệ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, trong sự hạnh phúc trào dâng, đó là khi tình yêu thổn thức, để rồi tất cả mọi người, từ những anh thanh niên cho đến các bác lớn tuổi cũng phải bâng khuâng, bồi hồi, và cảm nhận thứ tình cảm đang mãnh liệt chảy trong tim, đó là khi ta bất chợt nhận ra rằng: Hải Phòng ơi, ta yêu quá mảnh đất và con người quê ta! :x
Đăng trả lời

Quay về