Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khac_tuan2000 »

[align=justify]Nhân dịp sinh nhật diễn đàn tròn 1 tuổi, một số thành viên lâu năm của diễn đàn đã chung tay viết một topic khá dài về lịch sử của HPFC. Qua topic này hi vọng các bạn sẽ có cái nhìn hoàn thiện hơn về ngôi nhà chung của chúng ta đang sinh hoạt, và đặc biệt đối với các thành viên mới, các bạn sẽ hiểu thêm về lịch sử của cả haiphong-fc.com và haiphongfc.vn.

Trong topic có sử dụng các tư liệu là các bài viết cũ của các cây viết xuất sắc, các thành viên nổi tiếng đã được rất nhiều người biết đến trong gần 3 năm qua.

Topic dài lê thê này dự kiến được chia làm 11 phần sẽ được lần lượt post từ nay đến ngày sinh nhật diễn đàn.

Phần 1: haiphong-fc.com: nơi hội tụ của những trái tim CĐV Đất Cảng (Binhbeo)- Page 1

Phần 2: Trẩy hội Lạch Tray - Thiên đường bay và lắc (Casper)- Page 2

Phần 3: Sôi động - Chìm lắng chỉ cách nhau một bước chân (Hoang Quang Huy) - Page 2

Phần 4: Gom góp từng đốm lửa (Hoang Quang Huy)- Page 3

Phần 5: Lửa bùng cháy trở lại (Hoang Quang Huy)- Page 3

Phần 6: HPFC Hà Nội chính thức thành lập: lửa cháy dữ dội hơn (Fanvinhbao)- Page 4

Phần 7: Những vết rạn bắt đầu xuất hiện (vtkiem) - Page 5

Phần 8: Hụt hẫng: haiphong-fc đột ngột bảo trì (Dinh_HPVN)- Page 8

Phần 9: Sau cơn mưa trời lại sáng: HP-FC.COM chính thức ra đời (khac_tuan2000) - Page 10

Phần 10: Hai nhánh chính của 1 dòng sông (khac_tuan2000)

Phần 11: Bao giờ cho đến ngày xưa??? (khac_tuan2000)

(Những Phần do Hoang Quang Huy và Caper viết đã được post trên haiphong-fc.com 2 năm về trước)

Mời các bạn đón đọc phần 1: haiphong-fc.com: nơi hội tụ của những trái tim CĐV Hải Phòng của tác giả Binhbeo được post vào 21h30 tối nay, 22/11/2010.
[/align]
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Dinh_HPVN »

Hồi hộp chờ đợi phát súng đầu tiên của anh Bình Béo.Phọt mạnh vào anh nhé :)) [kiss]] [kiss]] [kiss]]
Hình đại diện của thành viên
V-LEAGUE-BET
HP-FC BET
HP-FC BET
Bài viết: 2050
Ngày tham gia: 30 Tháng 6 2010, 10:28

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by V-LEAGUE-BET »

Ôi ! Hay quá . Anh em chuẩn bị được thưởng thức 11 thước phim tài liệu . Vào diễn đàn đã lâu mà chưa biết tìm hiểu diễn ở đâu,nay có cơ hội rồi.Cám ơn BQT
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khac_tuan2000 »

V-LEAGUE-BET đã viết:Ôi ! Hay quá . Anh em chuẩn bị được thưởng thức 11 thước phim tài liệu . Vào diễn đàn đã lâu mà chưa biết tìm hiểu diễn ở đâu,nay có cơ hội rồi.Cám ơn BQT
TSB thăng ku em. Đáng nhẽ chú cũng phải viết 1 phần đấy nhưng thấy chú đang mải bóng bánh quá nên anh thương
Bingbeo
TVTB
TVTB
Bài viết: 2484
Ngày tham gia: 27 Tháng 11 2009, 21:08

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Bingbeo »

[align=center]
Phần 1
Haiphong-fc.com: Nơi hội tụ của những trái tim CĐV Đất Cảng
[/align]

[align=justify]

Hình ảnh

Vào một ngày đầu xuân năm 2008, khi mà XMHP đang thắng như chẻ tre và giành danh hiệu Vua lượt đi thì cả Hải Phòng như sôi sục trong không khí bóng đá, một không khí bóng đá đích thực. Lạch Tray trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, từ các bác cao tuổi đến những cậu thanh niên mặt còn búng ra sữa, từ những anh xe ôm đến những nhân viên công sở quần âu sơmi đều hân hoan vì thứ bóng đá tấn công đầy lôi cuốn đã trở lại, một thứ bóng đá mang đậm bản sắc Hải Phòng.

Và rồi trên mạng Internet xuất hiện một cái tiên miền mới toanh: haiphong-fc, xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ trái ngược với tính cách của người Hải Phòng. Cha đẻ của nó là một chàng trai rất dễ thương tên Thu. Anh tạo ra haiphong-fc với một mong muốn rất giản dị: từ nay người Hải Phòng sẽ có nơi để chia sẻ thông tin về đội bóng.

Một mình âm thầm tạo dựng diễn đàn từ server đến tên miền, phải nói rằng Thu đã bắt đầu từ con số 0 tròn chĩnh. Ngày đó chẳng mấy người nghĩ rằng chàng trai này đã tặng cho Hải Phòng một món quà vô cùng quý giá - đó là trang web đầu tiên của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

Những ngày đầu diễn đàn còn thưa thớt lắm, Red_haiphong lăn xả trong vai trò Admin mặc dù lúc đó đang còn đi học, còn tôi và Casper thì cứ thấy bâng khuâng khi đóng vai Smod. Chỉ có Huongowen là tự tin viết bài đều đặn. Những nick thường xuyên online nhất chỉ vẻn vẹn có Nghiatbm, toi_la_ai, love_kid…Beckham84vn, duongtommy, Huongowen, Chuotbien, Nista, Hoangmom, Sir Tom Cat, combien, Fanta, Mr.Bình, Chickenboy, Boylanhlung…

Và rồi anh Dũng móm, Hoan Anh, beckhamvn84 ... xuất hiện đã làm thay đổi tất cả, những chuyến "Tiếp lửa đường xa hòa ca chiến thắng" theo chân đội bóng đầy ắp niềm vui, tiếng cười đã làm các thành viên xích lại gần nhau và quy tụ thêm một lượng mem khá lớn.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Biết bao nhiêu buổi cafe offline 37 Minh Khai tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, có khi từ sáng sớm đến tối mịt để bàn về hướng đi cho diễn đàn, nào là dự án quán cafe HPFC, cửa hàng lưu niệm và các phương án cổ động trên sân ... choán phần lớn thời gian của mọi người. Để rồi những nắm pháo hoa giấy tung bay, đội bông girl rực rỡ máu lửa đã biến Lạch Tranh chính thức trở thành chảo lửa, chính thức trở thành thánh địa của CĐV Hải Phòng. HPFC đã dần khẳng định vị thế của mình trong mắt người hâm mộ cả nước.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Một kỷ niệm tôi vẫn nhớ trong lần đầu tiên dẫn anh em đi làm từ thiện ở xóm bờ sông, lúc đó là dịp Trung thu năm 2008 thì phải, ban đầu a e diễn đàn dự kiến tổ chức ca nhạc văn nghệ ở cổng sân Lạch Tray để phục vụ trẻ em nghèo, rồi trục trặc trong quá trình tổ chức nên đã đổi thành tặng quà cho xóm bờ sông...Khi đứng trên thuyền ôm túi quà, lại đứng cạnh em Bonbon xinh gái ( em ơi giờ này em ở đâu..i miss u :(( ) niềm vui chia sẻ hòa với niềm vui đứng cạnh người đẹp khiến nó cứ sao sao ý...

Tôi nhớ cả những lần họp Tổng kết diễn đàn lần đầu tiên ở Đồ Sơn, rồi sinh nhật Beck...Những niềm vui trong sáng như quả ngọt đầu mùa...nhớ...nhớ quá

Và cứ thế, sau hơn 1 năm hoạt động, haiphong-fc đã quy tụ được hàng nghìn trái tim nhiệt huyết...

Hình ảnh
Hình ảnh

[/align]

P/S: Lâu quá rồi nên mình có thể không nhớ hết các nhân vật, sự kiện liên quan đến HPFC ngày xưa, có gì các anh em bỏ qua nhé
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Còn dài, 11 phần đấy anh em ạ.
Chuẩn bị đón xem phần 2 nhé =D>
Hình đại diện của thành viên
Memory
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 911
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 17:16

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Memory »

Hay quá! Hồi xưa có nhiều nick ngộ ghê. Mà anh Bình muốn biết em Bonbon giờ ở đâu hem, em gửi địa chỉ cho. Chỉ sợ a ko dám ngo ngoe j thôi. ;))
Hình đại diện của thành viên
khac_tuan2000
Site Admin
Site Admin
Bài viết: 5061
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khac_tuan2000 »

Đây là tác giả của bài viết
[align=center]Hình ảnh[/align]Khuyến mại cho cả nhà thêm 1 clip ngày xưa
[align=center][BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=iwXA8hsx ... re=related[/BBvideo][/align]
Hình đại diện của thành viên
vinhdt80
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 530
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 00:07
Đến từ: ĐẠI DƯƠNG BAO LA

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by vinhdt80 »

kỷ niệm với mình là vào 1 đêm vắng bà xã ( khoảng cuối năm 2007 gì đó) ,buồn, lang thang trên mạng, vô tình vào cái diễn đàn có cái tên thân thương haiphong nơi mình đã xa hơn 10 năm . Một sự ngạc nhiên xen lẫn vui sướng . Nghĩ lại cũng buồn cười vì hồi đó cứ nghĩ em W_M xinh đẹp là 1 trang nam tử. Tiếc rằng vì điều kiện thời gian hạn hẹp, điều kiện địa lý không cho phép mình off với anh em nhiều được.
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by knv »

Cám ơn anh BinhBeo vì bài viết, mặc dù năm đó em chẳng phải thành viên của hội nào cũng càng không phải là thành viên của diễn đàn nhưng đọc bài viết mà cảm xúc của em về năm 2007 lại ùa về, thời điểm cuối năm 2007 là bước ngoặt đánh dấu sự thành công của bóng đá HP(có thế nói là như vậy) sau nhiều năm lên rồi xuống hạng, nếu cuối năm đó sở TDTT Hải Phòng ko có quyết định sáng suốt giao đội bóng cho công ty XM quản lý thì bóng đá thành phố chưa chắc đã có được như ngày hôm nay, còn nhớ tiền thân của XMHP là Vạn Hoa và Mitsustar Haier đều thất bại trong việc quản lý và định hình hướng phát triển cho đội bóng. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng và khách quan nhất thì XMHP có được thành công như trong 3 mùa giải vừa qua là nhờ có đội ngũ CĐV hùng hậu, luôn sát cánh cùng CLB, trong đó có haiphong-fc trước đây và HP-FC bây giờ.
Đăng trả lời

Quay về