Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
_uyenonline_
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 91
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2010, 08:42

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by _uyenonline_ »

bai cua anh bingbeo hay da man. :-bd
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by vtkiem »

=================================
[align=center]Lời nói đầu:[/align]
Lâu lắm rồi ko viết một bài dai dài, nhất là lại viết theo 1 mạch chung theo dạng hồi tưởng thế này, nhưng đã vào cái "thế" này, ko múc ko được, nếu tôi viết có j chưa hay chưa chuẩn mong các bạn bỏ quá. Và tất nhiên nếu ai bảo tôi phá bĩnh vì cái giọng văn khác hẳn mạch của 6 phần trước thì cũng chịu thôi.... Nói nhiều quá, mời các bạn cùng theo dõi.....

[align=center]HỒI THỨ 7: Những vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện[/align]

VẾT RẠN bản thân 2 từ này cũng đã nói lên tất cả, nó là sự chia tách ví dụ tình bạn rạn vỡ thì không thèm nhìn mặt nhau hay tình yêu rạn vỡ thì cắn nhau đau, gương rạn vỡ thì không thể xài được, có mỗi 1 cái "vết rạn" tuy tách ra nhưng lại là ....dùng được thậm chí là rất...được, đó chính là "vết rạn" mà anh em ai cũng thik ? .........nhưng thôi, lúc khác bạn ah, giờ đang theo 1 mạch của 6 chương kia nên chúng ta hãy cùng xem xét "vết rạn" ở khía cạnh "ngôi nhà chung" hay tập thể chung nhé.

Đọc từ 1 -> 6 hẳn các bạn đã hình dung được các chặng đường của Hội CDV HP nói chung và haiphong-fc nói riêng. Nhưng từ 1->6 cái quãng đường ấy là tiền đề cho HP-FC ngày hôm nay, hồi ấy nhiều mem cũ sôi nổi lắm, nhiều người tâm huyết lắm, tất cả cũng đều nhằm 1 mục đích chung là xây dựng 1 sân chơi cho anh em cổ động viên được hoạt động quy củ hơn, mạnh mẽ hơn.

NHƯNG cuộc đời không luôn như ta mong muốn, lúc "lửa cháy dữ dội" nhất lại là lúc trong nội bộ của haiphong-fc xảy ra nhiều lục đục, những tưởng anh em HPFC Hà Nội mà khac_tuan là người thủ lĩnh tâm huyết gây dựng phong trào tốt như vậy thì haiphong-fc sẽ như "hổ thêm cánh" nhưng đúng là oái oăm, có nhiều sự việc xảy ra trong nội bộ do bất đồng quan điểm giữa BQT haiphong-fc và các mem, hết xì căng đan này đến xì căng đan khác, những bất mãn của các mem với BQT haiphong-fc chính là những "vết rạn" trong nội bộ mà những thành viên kỳ cựu ấy là người đã dày công vun đắp…

Khoảng tháng 5/2009, khi haphong-fc đang ngày càng khẳng định được vị thế và sức mạnh của mình trong và ngoài SVĐ Lạch Tray thì UBND Thành phố Hải Phòng đột ngột ra một quyết định rất khắm: “Thành lập Hội CĐV Hải Phòng”. Hội chính thức này do thầy giáo Hiền – hiệu trưởng Trường Giao thông vận tải - làm chủ tịch, một số thành viên cốt cán khác là chú Định Rồng, Mr Hoàn Pháo, anh Dũng béo … Quyết định này ngay lập tức đã tạo nên một sự chia rẽ khá lớn trong nội bộ CĐV Hải Phòng.

Thời đó nếu anh Hiền và Mr.Dũng móm đồng thuận được với nhau về một số quan điểm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng này mỗi người đều quá bảo vệ cái tôi của mình nên haiphong-fc và Hội chính thức đã trở thành 2 thực thể tách biệt.

Đó là vết rạn từ bên ngoài, cái đáng nói là những vết rạn từ bên trong, nó như một khối u nhức nhối nguy hiểm vô cùng.

Đầu tiên là vụ vé máy bay vào Sài Ghềnh gì đó mà tôi không nhớ nữa, chỉ biết rằng sau vụ này một loạt thành viên chủ chốt của haiphong-fc như Smod Hoan Anh, SMod Bingbeo … và rất nhiều thành viên đời đầu (Duongtommy, Boy Lanh Lung, trymku, gacon, chicken, onlylove, thuytrieudo, Nakata, Tommyhieu…) đã phải dứt áo ra đi mặc dù còn có nhiều ân tình sâu nặng - Theo như các thành viên dứt áo ra đi thì vụ này chỉ là giọt nước tràn ly khi có quá nhiều vấn đề không được công khai từ trước. Theo Mr Dũng móm thì ko có vé máy bay của XMHP tài trợ nhưng thực tế là có, còn vé được phân trên tiêu chí nào thì không ai được biết, kể cả những người chủ chốt của diễn đàn lúc đó như Beck, Hoananh, Huongowen, Hoang quang huy, Kimhoang

Bạn nên nhớ cho những thành viên kỳ cựu ấy là những viên gạch đầu tiên của haiphong-fc, họ đều là những người tâm huyết vô cùng với sân chơi chung dành cho CDV HP nhưng......họ vẫn phải ra đi .....bởi .......sự .......RẠN NỨT ngay chính trong nội bộ haiphong-fc. Khi những viên gạch ấy ra đi phải chăng họ sai ? phải chăng tình yêu của họ với bóng đá HP và sân chơi chung đã tắt ? .............câu trả lời các bạn hãy tự suy nghĩ nhé.

Tiếp theo là chương trình đi Thanh Hóa kết hợp cổ vũ cho đội bóng với giao lưu cùng CĐV Thanh Hóa và làm từ thiện. Ngày đó mâu thuẫn giữa haiphong-fc và Hội Chính thức đã lên đến đỉnh điểm. Đề đề phòng bị “đối phương phá đám” nên các thành viên haiphong-fc đã chỉ đạo tất cả những thành viên có mặt tại sân Thanh Hóa hôm đó không được ngồi cùng khán đài với Hội chính thức. Điều này đã vô tình tạo ra một nỗi nhục cho Hải Phòng. Bất kỳ ai hôm đó có mặt trên sân đều không khỏi tức tối khi nhìn thấy người Hải Phòng ngồi cách nhau một hàng rào với hai cách cổ vũ khác nhau. Đau lòng lắm Hải Phòng ơi!

Sự kiện Thanh Hóa đã đồng thời tạo ra 2 vết rạn khác. 1 ở ngoài và 1 ở trong.

Sau sự kiện đó chỉ vài ngày, một nhóm những CĐV lớn tuổi, có thâm niên xem bóng đá đã chính thức tụ họp tạo nên một thương hiệu rất nổi tiếng đó là Trà đá FC. Họ buồn vì cách cư xử của haiphong-fc và Hội chính thức nên đã quay lưng lại với cả hai. Tình yêu của Trà đá FC dành cho bóng đá Hải Phòng thủy chung mà sâu nặng lắm, vì vậy họ không bao giờ chấp nhận một hành động nào dù là vô tình hay cố ý làm ảnh hương đển tình yêu của họ.

Ở ngoài căng thẳng là thế, vết rạn ở trong còn hằn sâu hơn…

Số là trận Thanh Hóa anh em HPFC Hà Nội cũng tổ chức 2 xe đi vào và kết hợp với chương trình ngày hôm sau của haiphong-fc. Là những người sống xa nhà nên anh em Hà Nội cũng không cầm lòng chấp nhận chuyện ngồi chia rẽ đó nên đã có ý kiến phản bác và đề nghị tất cả thành viên haiphong-fc sang khán đài bên cạnh để ngồi cùng mọi người. Nhưng các thành viên haiphong-fc đã nói rằng họ không thể đồng ý vì đã được “anh Dũng chỉ đạo như vậy”. Thế là HPFC Hà Nội phải buộc lòng ngồi lại trong hậm hực, trong nỗi nhục của người Hải Phòng xa xứ. Mà người cảm thấy nhục nhấtt hôm đó lại là Khắc Tuấn (như ông ấy tâm sự).

Chương trình “Tri ân người lính năm xưa” 27/7 vô cùng ý nghĩa nhưng rốt cuộc lại tạo ra một vết rạn nữa. Sau chương chính này Smod Beckhamvn84 và thành viên nữ nổi tiếng MissCouple chính thức nói lời chia tay. Bên cạnh đó anh em Hà Nội cũng vô cùng bức xúc với cách làm của Ban Tổ chức…

Để gây quỹ từ thiện BQT đã tổ chức một buổi đấu giá rất sôi động đặc biệt là đấu giá cái sim số 0913938866. Người chiến thắng là một người đàn ông lạ mặt tự nhận mình là người của XMHP. Điều lạ là ở chỗ chỉ một vài ngày sau đó cái sim đấu giá kia chẳng hiểu sao lại thuộc quyền sử dụng của Mr.Dũng móm, từ đó nhiều người hiểu ra rằng vụ đấu giá sim chỉ là một vở kịch vì BTC đã biết trước người chiến thắng.

Sau đó khoảng 1 tháng, phong trào chém gió của anh em 4r nên đến đỉnh điểm, tạo nên một sự sôi động đến mức khó kiểm soát cho Ban điều hành. MrBinh - 1 thành viên 9x rất thông minh và nhiệt tình của 4r lúc đó được cấp quyền Smod, tuy là Smod nhưng mrBinh vẫn rất...9x khi hồn nhiên xóa bài viết của người khác nhưng bài của mình thì không, cho dù mấy bài này cũng chả khác gì bài của MrBinh, chuyện ko lớn nhưng gây khó chịu với các thành viên và nhiều người giảm sự tôn trọng với BQT


Rồi sự việc nữa xảy ra. Sau 1 lần va chạm trên 4r, Chỉ trong một buổi tối thứ 7 ngắn ngủi mà gần một chục anh em Hà Nội bị ban nick vĩnh viễn với các tội danh khác nhau. Những nick chủ chốt của HPFC Hà Nội như Dinh_hp, truong hai, huyteo, Tùng béo, Janny, Hummer Duc… lần lượt biết mất trong sự tức tôi của thân chủ…. Điều đáng nói ở đây là người thực hiện việc ban nick đó lại chính là Mr.Bình – một trong những nhân tổ tham gia vào vụ xích mích.

Ngay trong đêm hôm đó, topic “Kiến nghị về việc ban nick hàng loạt” của Khắc Tuấn với mục tiêu cứu vãn tình thế đã trở thành vô cùng hot, hot đến mức chính Mr.Binh là phải khóa nó lại để rồi một topic khác ra đời với nội dung đề nghị một cuộc trao đổi online giữa đại diện của HPFC Hà Nội với BQT. Sáng hôm sau, kimhoang đại diện cho BQT chính thức nhận lời sẽ thu xếp một cuộc gặp mặt chính thức cho hai bên. 11h Kimhoang điện cho Khắc Tuấn nói rằng BQT sẽ chấp nhận một cuộc gặp với đại diện của Hà Nội vào lúc … 13h30 tại … Hải Phòng. Tuy nhiên Khắc Tuấn vẫn vui vẻ chấp nhận đề nghị có vẻ gây khó dễ đó và đúng 2 tiếng rưỡi sau, 5 anh em Hà Nội có mặt tại quán 1080 để điều đình.

Xét về mặt lý thuyết thì cuộc gặp hôm đó thành công rực rỡ, sau cuộc gặp anh em hai bên đã nhậu nhẹt và thác loạn tới bến nhưng các thành viên của Hà Nội vẫn bị ban nick trong … 02 tháng.

Khi các nick trên chuẩn bị mãn hạn thì lại xảy ra một sự cố khác: Diễn đàn haiphong-fc đột ngột ngừng hoạt động mà không hề báo trước, thậm chí các thành viên BDH cũng ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra khi mem hỏi " 4r sao thế anh, bảo trì trong bao lâu...". Đó là ngày 06/11/2009...

Cho đến khi haiphong-fc bảo trì thì đã xảy ra những chuyện :
- trước đó các thành viên đời đầu của haiphong-fc như Hoananh, Bingbeo, Antonio, Bec, nista, chickenboy, boylanhlung...đã thành lập sân chơi riêng BWFC
- haiphong-fc miền Nam cũng tuyên bố chỉ "mượn" phần online của diễn đàn (thực tế cũng ko tham gia họa động online nhiều), còn bản thân họ không thuộc về diễn đàn nào hết, họ chỉ là nhóm người HP ở Sài Gòn đến với nhau vì tình yêu quê hương và tình yêu bóng đá.
- Haiphong-fcHN thì ức chế sau vụ ban nick hàng loạt nên chủ yếu sinh hoạt riêng


Trước lúc đó có lẽ trong BDH chỉ có 1 người có "ham muốn" hòa giải là Huy sọ, hắn kêu gọi các thành viên BWFC quay lại với haiphong-fc trong 2pic gì đó mà tôi không nhớ tên, chỉ nhớ chính xác là sau ngày tổng kết diễn đàn năm 2009 khi hầu hết các thành viên BWFC- những viên gạch đầu tiên của haiphong-fc đã không tham dự, hòa giải mâu thuẫn giữa HPFC_HN với anh em Hải Phòng, kêu gọi Cởi trần FC ( tức Trà đá fc) tham gia diễn đàn, Yêu cầu Dũng móm công khai tài chính diễn đàn để tránh thắc mắc của thành viên nhưng không được đáp lại

Những vết rạn của haiphong-fc lúc đó không phải do bên ngoài tác động, chả phải do khó khăn khách quan, chỉ là cách điều hành tùy tiện và bưng bít thông tin

Muốn biết "vết rạn" nông hay sâu ?
Rạn To hay Rạn bé ?
Có sướng hay không ?

Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ..........
Hình đại diện của thành viên
lamxung
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 4739
Ngày tham gia: 18 Tháng 3 2010, 18:33
Đến từ: Lương Sơn Bạc

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by lamxung »

Cả một quá trình dai dẳng như căn bệnh ung thư. Thảo nào mà cứ có topic đụng chạm đến vấn đề giữa haiphongfc va hpfc là y như rằng: cực hot.
onlylove
TVKC
TVKC
Bài viết: 573
Ngày tham gia: 11 Tháng 12 2009, 14:17

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by onlylove »

Mọi người vì một người nhưng một người có vì mọi người đâu :(
Hình đại diện của thành viên
Tommyhieu
TVKC
TVKC
Bài viết: 488
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:18
Đến từ: " Hải Phòng "đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Tommyhieu »

Mọi người vì 1 người và 1 người giết mọi người....Đọc xong bài của anh Kiếm mà tự dưng có 2 cảm giác...nhớ và buồn.....
Hình đại diện của thành viên
antonio
TVKC
TVKC
Bài viết: 3038
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 22:34

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by antonio »

Những thăng trầm của Hội và thành quả ngày hôm này là quá tuyệt vời. Một quá trình xây dựng hình thành và phát triển hoàn hảo. Chỉ tiếc rằng một số người cho đó là của riêng mình nên nó mới loạn xì lên thôi :(( :(( :(( :((
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by hoang quang huy »

Hiện tại có 1 số đ/c cho rằng phần 7 có những thông tin "bóp méo sự thật", những người post bài trong đây đều dùng nick thật, có thể dễ dàng liên hệ với người thật

Những người cho rằNG thông tin bị "bóp méo" thì lại dùng nick ảo lên tiếng, và ko nói được phần nào, đoạn nào bị bóp méo
THật hay giả, hãy đối thoại trực tiếp giữa những con người thật với nhau, nếu có đủ dũng cảm

P/s : khá mệt với vụ này, nhưng thà 1 lần đối diện rồi thanh thản
Hình đại diện của thành viên
tuananh
Newbie
Newbie
Bài viết: 41
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 11:28
Đến từ: Tổng bộ Thủy Nguyên

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by tuananh »

Nói đến buổi Off sau hôm đi SG đó...mình cũng có mặt thì phải..quán 1080,tầng thượng....hdo có nhoclong,cunconhp,huongowen,nguyễn anh khôi,antonio,khoai lang,aloha,binhbeo.Mr Binh,hoang quang huy,yeu_anh_lean.... ;;) ;;) ;;)
hoangboy
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1629
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010, 17:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by hoangboy »

tuananh đã viết:Nói đến buổi Off sau hôm đi SG đó...mình cũng có mặt thì phải..quán 1080,tầng thượng....hdo có nhoclong,cunconhp,huongowen,nguyễn anh khôi,antonio,khoai lang,aloha,binhbeo.Mr Binh,hoang quang huy,yeu_anh_lean.... ;;) ;;) ;;)
Lân đâu tiên nhin thấy nick xịn ở trên đây!co gì anh em trao đổi nhé Tuấn Anh!
Hình đại diện của thành viên
tuananh
Newbie
Newbie
Bài viết: 41
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 11:28
Đến từ: Tổng bộ Thủy Nguyên

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by tuananh »

hoangboy đã viết:
tuananh đã viết:Nói đến buổi Off sau hôm đi SG đó...mình cũng có mặt thì phải..quán 1080,tầng thượng....hdo có nhoclong,cunconhp,huongowen,nguyễn anh khôi,antonio,khoai lang,aloha,binhbeo.Mr Binh,hoang quang huy,yeu_anh_lean.... ;;) ;;) ;;)
Lân đâu tiên nhin thấy nick xịn ở trên đây!co gì anh em trao đổi nhé Tuấn Anh!
Thì có mỗi cái nik ấy mà....thấy bài viết của a VTkiếm nói đến mình mới nhớ là có mặt ngày đó...hôm sau các a hẹn 1 buổi tại VP sân LT,mình đến thì các a té đi nhậu hết.... :)) :)) :))
Đăng trả lời

Quay về