Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Bạn có thể tìm hiểu lịch sử bóng đá đất Cảng, những bài viết phân tích, bình luận không chỉ XMHP mà tất cả những đội bóng TP Hoa Phượng Đỏ từng thi đấu tại Việt Nam. Box này đồng thời cũng là nơi bạn có thể đưa ra những nhận định về mọi khía cạnh trong bóng đá Hải Phòng nói chung.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Nội quy chuyên mục
Để đảm bảo chất lượng bài viết cho chuyên mục, yêu cầu các thành viên hãy suy nghĩ kỹ trước khi post bài tại các topic trong chuyên mục này, không comment vu vơ làm hỏng chủ đề, những comment spam hoặc vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by knv »

Một bài viết hay của nhà báo Nguyễn Lưu đăng trên webiste http://www.daidoanket.vn, mời mọi người cùng đọc để biết thêm lịch sử và thực trạng buồn hiện nay của bóng đá Hải Phòng.

Bóng đá Hải Phòng ra đời và phát triển cùng với sự hình thành, lớn mạnh của thành phố Cảng. So với quần vợt thì bóng đá có mặt ở Hải Phòng chậm hơn, nhưng nó nhanh chóng chiếm lĩnh tâm hồn người đất Cảng.

Năm 1955, Hải Phòng giải phóng. Nhiều công trình thể thao - văn hoá được xây dựng mới. Nhiều sân bóng đá thời Pháp thuộc được tu sửa như Máy Tơ, bãi Sông Lấp, Máy Đèn, sân nổi tiếng Bô-nan...tạo điều kiện cho phong trào bóng đá phát triển. 10 năm sau giải phóng, Hải Phòng có 495 đội bóng đá chân đất, chân giầy. Gọi chân đất, chân giầy là sự phân biệt đẳng cấp của các đội. Và trong thời điểm này, xuất hiện hàng loạt các đội bóng chân giày tên tuổi, hùng mạnh trên sân cỏ nước nhà mang mầu xanh áo thợ là Cảng Hải Phòng, Sông Cấm, Xi măng Hải Phòng, Công an Hải Phòng, Điện lực Hải Phòng... Trận đấu còn đọng mãi với người Hải Phòng là trận thắng đậm của đội Hải Phòng trước CLB Trần Hưng Đạo (Hà Nội) 13-0 vào chiều 30-9-1956. Trong đội hình Hải Phòng ngày ấy là những tên tuổi lớn, có công đóng góp xây dựng bóng đá Hải Phòng sau này...Những trang sử vàng của bóng đá đất Cảng là như thế.

Bây giờ, người ta vẫn không thể quên rằng thành phố Hoa phượng đỏ vốn là một trong những trung tâm bóng đá lớn. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Hải Phòng có tới 6 đội bóng đá hạng A (hạng cao nhất hồi đó) là Công nhân Cảng Hải Phòng, Điện lực Hải Phòng, Công an Hải Phòng, Xi măng Hải Phòng, Sông Cấm và Quân khu 3. Hải Phòng cũng từng sở hữu những gương mặt tài ba và rất giàu cá tính trên sân cỏ, đó là những trung phong thượng thặng như Túc "gù”, Hùng "xồm”, Ninh "đen”, Định "lùn”, những tiền vệ cừ khôi cỡ Việt "hói”, Hoàng Kính Dịp, Trần Duy Long, Công "khoèo”, những hậu vệ thép như Quắn Đình Te, Thư "bò”, Trần Bình Sự, Nguyễn Thành Kiểm hay thủ môn Kim nổi tiếng khắp xứ. Sân Lạch Tray từng ghi dấu chiến công của các cầu thủ đất cảng trước những tuyển Cuba, Bát Nhất II, Sacchio hay tuyển Campuchia, lại là chảo lửa với hệ thống cổ động viên sôi động đến cao độ. Truyền thống bóng đá đất Cảng là rất đáng tự hào, vậy mà từ khi khai mạc V-League, bóng đá Hải Phòng gặp hết vận đen này tới run rủi khác. Thậm chí hiện tại, có người đã ví CLB bóng đá Vicem Hải Phòng như tên một doanh nghiệp lớn của đất Cảng, từng bị thất bát và lãnh đạo buộc phải rơi vào vòng lao lý. Trước nay thì CLB Vicem Hải Phòng có thể được xem là hiện tượng lạ của V. League, ở đó luôn luôn tiềm ẩn những tình tiết đủ sức làm tốn kém giấy mực báo chí. Tiếc là hiện tượng ấy đến giờ này lại đang rơi vào tình trạng báo động. Đội bóng được đầu tư lớn, có một HLV thuộc dạng có tài năng và giàu cá tính của làng bóng Việt, tại đây cũng sở hữu lực lượng cổ động viên trung thành và nhiệt nhất, thế nhưng Vicem Hải Phòng vẫn đứng ở vị trí đèn đỏ.

Trở thành HLV trưởng ở V.Hải Phòng kể từ vòng đấu thứ 4 nhưng cho đến nay đội bóng của HLV Lê Thụy Hải mới chỉ giành được 5 điểm qua 9 trận (họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 6 trận). Kể từ khi trở lại hạng chuyên nghiệp (năm 2008), có lẽ đây là sự khởi đầu đáng thất vọng nhất của bóng đá Hải Phòng dưới triều đại của một tân HLV.

Từ V-League 2008 đến nay, bóng đá Hải Phòng đã trải qua sáu đời HLV trưởng, trong đó HLV Vương Tiến Dũng có 2 lần, còn lại các HLV Alfred Riedl, Đinh Thế Nam, Nguyễn Đình Hưng và Lê Thụy Hải mỗi người dẫn dắt đội bóng đất Cảng một lần. Theo đó, chỉ có ông A. Riedl dẫn dắt V.Hải Phòng đúng 3 trận tại V-League 2008 (và bị sa thải) là giành được kết quả kém hơn (chỉ giành được 3 điểm) so với HLV Lê Thụy Hải ở mùa giải năm nay. Còn lại các HLV khác đều giành được kết quả khả quan hơn, kể cả những người chỉ được tạm quyền trong một thời gian ngắn như HLV Nguyễn Đình Hưng hay HLV Đinh Thế Nam.

Điều đáng nói là Hải Phòng đã vung tiền để đưa cho bằng được HLV Lê Thụy Hải về và vì thế, thành tích yếu kém nói trên quả là một nỗi thất vọng không chỉ đối với một HLV có lòng tự trọng cao như ông Hải mà còn là nỗi đau đối với người hâm mộ đội bóng.

Cũng cần nói rằng tài năng của một con người là cái gì đó rất cụ thể. Sử dụng cả nhóm ngoại binh mùa trước của nhà vô địch SLNA nhưng xem ra đất Cảng không hợp với họ. Do đó ngay từ đầu giải đến nay, những Ansah, Fagan hay Bryan đều mờ nhạt và chưa cho thấy chính họ từng có công lớn để giúp SLNA lên hương tại mùa giải trước. Bên cạnh đó, lực lượng nội binh mới và cũ lại chưa có sự hòa nhập ăn ý với nhau khiến cho lối chơi của đội bóng đất Cảng tỏ ra bế tắc và không có đường nét. Có thể nói, "con tàu Vinashin” trên sân bóng đang ngày càng chìm dần xuống cuối bảng xếp hạng V-League 2012, dù họ vẫn luôn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân Lạch Tray, nơi đạt con số khán giả rất cao (trung bình một trận là 13.500 người – nhiều nhất tại V-League 2012). Bỏ túi vỏn vẹn 7 điểm kể từ đầu giải, số điểm ít nhất mà V.Hải Phòng giành được sau 13 vòng đấu trong các lần tham dự V-League, cần khẳng định chưa bao giờ đội bóng đất Cảng lại sa sút thảm hại như thế!

Rõ ràng là "con tàu Vinashin” trên sân bóng của V.Hải Phòng đang trên đà đắm, bây giờ liệu ai sẽ cứu được con tàu ấy?

Nhà báo Nguyễn Lưu đăng trên Website: http://www.daidoanket.vn
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by sheva304 »

Năm nay có vẻ là một năm buồn của Tp.HP....
Biến động xảy ra ở mọi lĩnh vực.........
Hình đại diện của thành viên
haiphongA6FC
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 882
Ngày tham gia: 15 Tháng 10 2011, 12:43
Đến từ: An Dương - Hải Phòng

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by haiphongA6FC »

ngành gì cũng có chuyện
fanvinhbao
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 2849
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
Đến từ: Rừng thuốc lào

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by fanvinhbao »

Dường như............
Minhcobra
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 343
Ngày tham gia: 06 Tháng 9 2011, 20:30

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by Minhcobra »

Thất vọng vớimấy thằng lãnh đạo đội bóng mà thôi , chỉ cần cầu thủ chấp nhận bỏ đi làm lại khỏi phụ lòng tin người hâm mộ và cổ động viên mà thôi !
luongtrungthuvbhp
Newbie
Newbie
Bài viết: 25
Ngày tham gia: 20 Tháng 3 2012, 22:07

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by luongtrungthuvbhp »

nói chung sống bằng quá khứ khó lắm con người ta chỉ co hiên tai mới la đích thưc hy vong các cầu thủ hãy vì cổ đông viên của mình ma hãy đá hết mình
Hình đại diện của thành viên
songa
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 503
Ngày tham gia: 31 Tháng 8 2011, 14:18
Đến từ: Thiên Lôi street

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by songa »

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu ?
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by TranThai »

Ko biết đến bao giờ mới có đc hi vọng đây ????????? :(
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
Mr.troc
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 213
Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2012, 13:55

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by Mr.troc »

Trả lại tôi thời hoàng kim đâu rồi???
seacohp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 265
Ngày tham gia: 12 Tháng 10 2011, 10:07

Re: Bóng đá Hải Phòng: Người hâm mộ tiếp tục thất vọng

Gửi bài by seacohp »

Hải phòng không còn là đội bóng TP Cảng trung dũng quyết thắng nữa rồi bởi bọn Vicem bán hết đi rồi đem về toàn cục nợ.
Đăng trả lời

Quay về