Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Bạn có thể tìm hiểu lịch sử bóng đá đất Cảng, những bài viết phân tích, bình luận không chỉ XMHP mà tất cả những đội bóng TP Hoa Phượng Đỏ từng thi đấu tại Việt Nam. Box này đồng thời cũng là nơi bạn có thể đưa ra những nhận định về mọi khía cạnh trong bóng đá Hải Phòng nói chung.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Nội quy chuyên mục
Để đảm bảo chất lượng bài viết cho chuyên mục, yêu cầu các thành viên hãy suy nghĩ kỹ trước khi post bài tại các topic trong chuyên mục này, không comment vu vơ làm hỏng chủ đề, những comment spam hoặc vi phạm nội quy diễn đàn sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
Đăng trả lời
dao hai cang
TVCT
TVCT
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 27 Tháng 12 2009, 17:12

Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Gửi bài by dao hai cang »

Còn ít ngày nữa V-L lại tiếp tục với trận XMHP gặp SLNA và đã hơn 4 tuần ăn ngủ cùng World Cup, giờ ta lại cùng nhau đi tiếp phần bàn luận về chuyện Ông Dũng và bóng đá HP.
Ở hai bài trước tôi chủ yếu nói về những gì thuộc về ông Dũng liên quan đến bóng đá. Trong đó nói nhiều về triết lý bóng đá tấn công của ông. Cái mà ông đã làm ở Thể Công, Bình Dương và đã 2 năm nay ông đang làm ở Hải Phòng.
Ở phần đầu tôi có nhắc đến 'hiện tượng" Lê Huỳnh Đức và Đà Nẵng. Thực ra bắt đầu như vậy cũng có chủ ý. Một HLV có giỏi đến đâu cũng sẽ làm được gì nếu không gắn với môi trường mà người ta tạo ra cho ông ta? Hoang Quang Huy nói đúng đấy. Năm 2003, HLV phó Lê Huỳnh Đức của NHĐA-TPHCM bị lãnh đội NHĐA cắt hợp đồng và về với ĐN năm 2003 là rất tình cờ. Chỉ có chuyện sau đó LHĐ được ông Thanh trực tiếp chọn, tạo mọi điều kiện như tôi đã nói là không bất ngờ thôi. Đó là tầm nhìn của người lãnh đạo đã tạo nên môi trường tốt đẹp cho HLV phát triển tài năng. Và đây chính là điều tôi muốn liên tưởng đến ông Dũng với HP.

Chuyện Hải Phòng với HLV Vương Tiến Dũng

Ở HP, ông Dũng có gì? Chẳng phải suy nghĩ nhiều cũng có thể nói được những gì mà HP dành cho ông Dũng là rất lớn. Về tinh thần, đó là tình cảm gần như tuyệt đối của người hâm mộ bóng đá đất Cảng dành cho ông. Trên diễn đàn này của chúng ta, tôi đã từng gặp tit như thế này: "CĐV Hải phòng: Pháo sáng, hoa phượng và "thần tượng" Vương Tiến Dũng". Còn trên báo chí phạm vi cả nước, sau trận ông Dũng đưa XMHP lên HN gặp Thể Công tháng 5/2009, tôi cũng đã đọc tit này trên báo TT&VH: "Người Hải Phòng mang ảnh ông Dũng lên Thủ đô, giương nó lên cao bên khán đài B sân Hàng Đẫy. Hiếm có HLV nào và CLB nào lại làm điều đó, giống như tình yêu ở đội tuyển", rồi tờ báo này bình luận "Chỉ cần như thế thôi cũng quá đủ để nói lên tình cảm của họ dành cho ông. Và có một điều không phải nghi ngờ, cũng vì ông mà họ đến sân (LT) nhiều hơn, theo đội bóng lên Thủ đô đông hơn. Cũng nhờ có khán giả đông mà XMHP trở lại phần nào với lối chơi hừng hực lửa của mùa 2008".
Về vật chất, lãnh đội XMHP đã dành cho ông những điều kiện vào loại tốt nhất so với mặt bằng V-L. Nên nếu nói về đãi ngộ, khối HLV ở V-L phải ghen tỵ với ông.

Nhưng là người HP, tôi rất buồn khi nói về cái cách mà lãnh đội XMHP đối xử với ông. Tôi đã trăn trở nhiều, rồi rất buồn khi thấy rất rõ sự "lệch pha" trong ước vọng đôi bên. Cái mà ông Dũng và XMHP đều cùng ước muốn đó là ngôi vương cho bóng đá đất Cảng. Nhưng động cơ thì khác nhau quá. XMHP cần chức vô địch với họ đó là lợi nhuận (nói theo cách nói của dân làm kinh doanh). Mà đã chỉ vì lợi nhuận thì đâu phải cứ là chức vô địch? Một hiện tượng Denilson - nhà vô địch World Cup 2002 dù đã là thương binh, về HP gần như không đá bóng nhưng cũng kiếm cho XMHP bao lợi nhuận đó sao? Xét về góc độ làm bóng đá thực sự chuyên nghiệp, người ta không làm thế! Điều này chỉ có ở tư duy làm kinh tế của lãnh đạo XMHP. Suy cho cùng, nói ra thì đau lòng nhưng pháo sáng cũng là lợi nhuận đấy. Một người bạn là nhà báo đã nói với tôi như vậy. Nghĩ lại cũng thấy họ nói có lý.

Tôi thấy cần phải nói ngay điều này, lãnh đạo XMHP chưa và chưa bao giờ muốn làm bóng đá theo đúng nghĩa của nó. Với họ, đơn thuần làm bóng đá chỉ là một hình thức hoạt động kinh tế. Nếu làm bóng đá thực sự thì họ đã không bỏ rơi bóng đá trẻ, bóng đá phong trào và liên tục tỏ ra nôn nóng, duy ý chí muốn đốt cháy giai đoạn trong xây dựng và đầu tư cho XMHP. Nếu chức vô địch là động cơ duy nhất để họ làm bóng đá thì họ đã không mua về một loạt cầu thủ đắt giá mà không chú ý đến yêu cầu chiến thuật, xây dựng lối chơi của HLV như ở giải năm nay.

Tóm lại, chuyện của HP với HLV Vương Tiến Dũng nói thì nhiều nhưng cuối cùng vẫn là chuyện về quan điểm và tình cảm làm bóng đá. Chỉ vậy thôi.

Để có một XMHP thăng hoa, ông Dũng và Hải Phòng cần gì ở nhau?

Có thể nói cái mà ông Dũng cần là sự tôn trọng tuyệt đối về mặt chuyên môn của lãnh đạo XMHP đối với ông thì cái đó ông không có. Cái mà ông và bất cứ HLV chuyên nghiệp nào cũng sợ thì họ lại cho ông quá nhiều. Thương ông là chỗ đó. Ông đang làm cái mà ông đã làm một đời HLV đó là mải miết với bóng đá tấn công trong mọi hoàn cảnh mà người ta dành cho ông! Dù đó là đội hình người ta nhét vào tay ông, nội bộ đội bóng người ta tạo ra để giờ ông cố mà giải quyết. Ông vẫn như con ong thợ cần mẫn. Thậm chí người ta gắn cả tư duy bóng đá nghiệp dư nửa mùa vào chỉ đạo chuyên môn với ông ở từng trận đấu ông cũng có làm gì được? Ông vốn tin người. Với ông, đã ăn lương thì làm ăn đứng đắn cho xứng với đồng lương người ta thuê mình. Vì thế có người bảo ông tại sao không từ chức? ngậm miệng để hàng tháng lĩnh tiền. Xin hỏi họ, cái số tiền chưa bằng nửa tiền Ninh Bình trả ông Hải hàng tháng chẳng lẽ chỉ ở HP ông Dũng mới có? Ông ở lại HP vì tình thì lãnh đạo XMHP hãy cần biết đều đó và hãy cho ông cơ chế làm việc của một HLV chứ đừng như hiện nay.

Nói ông Dũng cần gì ở lãnh đạo HP thì dễ nhưng nói HP cần gì ở ông Dũng thì có thể khó. Ông Dũng đang là HLV, xin lãnh đạo HP hãy cho ông được làm đúng cái nghiệp của một HLV, thế đã là đủ. Hãy biết rõ cái mạnh cái yếu của ông để mà dùng ông. Mọi sự sắp xếp nhân sự từ đội ngũ HLV, tổ chức đến tậu cầu thủ mọi việc dẫu sao cũng đã xong, giờ thì gạo đã thành cháo hai bên hãy thông cảm cho nhau ở cái chuyện đã rồi. Ông Dũng biết vậy, nên đang cố gắng sử dụng hợp lý nhất cái mà mình đang có. Vậy lãnh đạo hãy đỡ cho ông chuyện tổ chức, để ông Dũng dồn hết tâm sức vào chuyên môn. Rồi HP sẽ thăng hoa? Chưa dám nói thế. Nhưng thành tích của XMHP sẽ ổn định mà tiến chứ không phập phù gây thót tim người hâm mộ như hiện nay.

Lãnh đạo XMHP cần gì ở ông Dũng? Thực ra, lãnh đạo XMHP chưa bao giờ thực sự tin vào nghiệp cầm quân của ông Dũng cả. Họ cần đến ông 2 lần cũng chỉ là việc chẳng đừng. Ông là giải pháp chữa cháy tốt nhất đối với họ vào những lúc đó. Ngay sau thành tích không thể tốt hơn của năm 2008 họ cũng đã không chọn ông cho toan tính bước đi tiếp của họ. Chỉ khi lâm nguy, may là Thể Công từ bỏ ông, họ mới lại nhiệt tình đưa ông trở lại với HP.
Nếu lãnh đạo XMHP làm bóng đá nghiêm túc thì chỉ có một giải pháp. Đó là họ hãy thay đổi quan điểm và tư duy về làm bóng đá. Hải phòng cần họ đầu tư bài bản cho xây dựng bóng đá đỉnh cao của thành phố và trong đó sẽ có lợi ích kinh tế (thậm chí rất lớn) đối với họ. Nếu thế, ông Dũng có thể vẫn cần đối với họ. Nếu không, cứ như hiện nay họ nên chọn cho mình một HLV phù hợp với quan điểm, tư duy và cách sử dụng người của họ. Trong toán học đó là thuật toán logic “sai, sai thành đúng”. Nếu thế, cần nói ngay là họ đã sai lầm khi chọn ông Dũng. Chọn thế vổ tình họ phải chấp nhận logic “đúng, sai thành sai”.

Ông Dũng là HLV giỏi, là người đức độ. Nhiều nhà báo và nhà chuyên môn vẫn nói, Vương Tiến Dũng là một người luôn kiêu hãnh. Nhưng con người ông không có sự mạnh mẽ, cá tính và góc cạnh. Mà những yếu tố ấy mới thực sự cần cho một HLV có thể hòa hợp được với đội ngũ lãnh đạo XMHP hiện nay. Tôi không hiểu sao, họ có thể sống lâu với ông như thế sau tất cả những gì đã xảy ra. Đơn giản là cái mà họ cần thì ông không có. Cái mà ông có thì họ không hoặc chưa cần. Tôi không tin ông Dũng là mẫu HLV mà lãnh đạo XMHP cần. Với cách làm bóng đá như hiện nay của XMHP, nếu chọn ông Dũng là HLV thì chức vô địch nếu có chỉ là may mắn còn không nó vẫn sẽ mãi là niềm mơ ước.

Nói lãnh đạo XMHP cần gì ở ông Dũng thực sự rất khó. Tôi chỉ mong. Nếu có sự cố gì xẩy ra thì hãy là sự ra đi trong êm ả xin đừng là sự hành xử cạn tình đối với ông. Sau 2 trận nữa chúng ta sẽ biết XMHP có còn cơ hội tranh vô địch hay không. Lại sau 2 vòng tiếp đó, ta sẽ biết thành tích cao nhất của XMHP là lọt vào tốp nào ở mùa giải năm nay. Mọi sự suôn sẻ không nói, kịch bản xấu nhất là ông Dũng rất có thể phải rời HP trước khi V-L hạ màn.
Cho dù thế nào tôi cũng muốn nói lên một sự thật, ông Dũng là người tình hay nhất, tốt nhất mà HP có được thời đổi mới.
Với tôi, một thần dân bình thường của HP sau những gì ông Dũng đã làm cho HP, nếu ông ra đi vào lúc này hoặc hết giải tôi muốn nói với ông: xin ngàn lần được cảm ơn ông.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày dao hai cang với 27 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Tung_Alonso
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 5008
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51

Re: Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Gửi bài by Tung_Alonso »

Thank bác về 1 bài viết rất hay.
Có thế nói năm 2008 ông Dũng đc trao "thượng phương bảo kiếm" toàn quyền mọi thứ bao nhiêu thì đến năm nay ông lại "khổ" bấy nhiêu.Có thể nói năm nay ông là HLV khổ nhất V-league.Từ đầu giải đến giờ toàn phải lo bao việc ko tên,từ nội bộ kỉ luật đến đánh nhau,lại ko đc toàn quyền về chuyên môn...Tất cả chỉ phải theo ý lãnh đạo.Nói chung nếu làm bóng đá kiểu này thì HP ko bao giờ vô địch đc đâu.
quang minh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 258
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 16:03

Re: Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Gửi bài by quang minh »

Cảm ơn bác vì bài viết xúc động. Cháu có cùng chung suy nghĩ với bác về sự khó hòa hợp giữa lãnh đội XMHP và bác Dũng. Cháu cũng vừa đọc trên TinThểThao.com.vn thấy họ cũng cùng đánh giá với bác về chuyện ông Dũng và Hải phòng.

Cháu xin trích lại một số đoạn: TinThểThao.com.vn viết: "Thực tế, nhìn vào lực lượng của đội bóng đất cảng, thì ngay cả những B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T cũng phải nể mặt vì sự hùng hậu và tinh nhuệ. Leandro, Lazaro, Aniekan rồi Quang Huy, Đức Dương, toàn những hảo thủ, lại được dẫn dắt bởi HLV Vương Tiến Dũng đầy kinh nghiệm. Rất khó để tìm ra điểm yếu của XM Hải Phòng trước khi V-League 2010 khởi tranh."

Họ đánh giá theo suy nghĩ của bác Dũng: "Với đội hình cả triệu Mỹ kim, XM Hải Phòng đặt mục tiêu vô địch. Tuy nhiên thực tế không như kỳ vọng, sau 15 lượt đấu, XM Hải Phòng có 23 điểm và đứng thứ 6. Vị trí và điểm số của đội bóng đất cảng vẫn đủ để họ nuôi hy vọng vô địch, nhưng chính bản thân HLV Vương Tiến Dũng cũng phải thừa nhận rằng: giữ vị trí thứ 6 đến hết giải cũng là thành công!"

Và bài báo nói đúng về chuyện HP và ông Dũng như sau: "Ông Dũng không hề khiếm tốn, bởi bản thân ông chưa thể tìm ra thứ “thuốc” gì giúp XM Hải Phòng chơi ổn định. Chính xác, ông Dũng đã bất lực trong việc hòa hợp các ngôi sao có cái tôi quá lớn. Leandro và Aniekan vẫn chưa thôi hục hặc.
Nhóm cầu thủ đến từ Nam Định chơi trận được, trận không. Thứ kỷ luật sắt mà ông Dũng định áp dụng đã bất thành, bởi bầu Thành không cho phép động tới những ngôi sao tiền tỷ. Sự phức tạp ấy chính là nguyên nhân khiến XM Hải Phòng đá trận hay trận dở. Thế mới có chuyện, đội bóng của ông Dũng có thể thắng SHB Đà Nẵng, nhưng lại thua tan nát LS.Thanh Hóa ngay sau đó."

Chỉ khác bác là cháu nghĩ rằng giữa lãnh đội XMHP và bác Dũng về quan điểm làm bóng đá có một khoảng cách lớn. Khoảng cách ấy chắc không thể giải quyết được.
quang minh
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 258
Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 16:03

Re: Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Gửi bài by quang minh »

Chắc lãnh đội XMHP đã quá sốt ruột nên nếu trận này XMHP thua hoặc hòa chắc chắn bác Dũng phải ra đi. Nhưng ta sẽ thắng thôi. Trời không phụ bác Dũng và người hâm mộ đất Cảng.
Uyen-online
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 178
Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2010, 18:42

Re: Hải phòng và ông Vương Tiến Dũng (phần cuối)

Gửi bài by Uyen-online »

ukm.mà nói đi cũng phải nói lại.Chỉ có bác DŨNG là hiểu Hải Phòng mình nhất.chẳng có ai bằng bác Dũng cả. :)
Đăng trả lời

Quay về