Chờ đợi những con tim
- hagpham
- HP-FC member
- Bài viết: 386
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:11
- Đến từ: Ha Noi
Re: Chờ đợi những con tim
vâng thế cũng đc.. nhưng trên này chủ yếu là sinh viên như anh nói, nên em nghĩ khuyên góp tiền cũng là vấn đề.. vì thế nếu sinh viên ko có tiền thì khuyên góp những vận dụng, đồ dùng anh nhỉ!
-
- TVKC
- Bài viết: 3070
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:45
- Đến từ: Từ đâu còn lâu mới biết
Re: Chờ đợi những con tim
Em nghĩ việc quyên góp quần áo cũng là 1 việc làm cần thiết. Tất nhiên chúng ta ko chỉ quyên góp trong nội bộ anh em mà còn hô hào sự ủng hộ của các nguồn lực xung quanh mình như bạn bè, hàng xóm...khac_tuan2000 đã viết:Cách đây 2 tháng anh em trên này đã quyên góp 2 triệu đồng và gửi về để anh em dưới nhà tính toán rồi.
Trên này chủ yếu là sinh viên, mà sinh viên thì lấy đâu ra nhiều quần áo để quyên góp?
Mà có quyên góp được thì ko nhất thiết cứ phải làm từ thiện ở Hải Phòng, ở đâu chẳng có những mảnh đời bất hạnh. Ở HP đã có anh em Hải Phòng rồi, vậy thì anh em trên này sẽ giúp đỡ những người khó khăn ở trên này.
Đây là ý kiến của cá nhân anh, các em nghĩ sao?
Trước tết chúng ta cũng nên có 1 hoạt động tình nguyện thật ý nghĩa để quảng bá hình ảnh của diễn đàn. Còn địa điểm thì bất kỉ ở đâu có những mảnh đời bất hạnh thì chúng ta sẽ đến nhưng em muốn chúng ta có 1 hoạt động tình nguyện ở Hải Phòng vì dù sao đó cũng là mảnh đất anh em sinh ra và lớn lên
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1842
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 22:25
- Đến từ: Đồ Sơn quận
Re: Chờ đợi những con tim
Em cũng nghĩ thế, Sinh viên không có tiền thì góp quần áo, dụng cụ mà mình không dùng nữa. Em đảm bảo là ko có ai mà ko có 1 cái áo cũ nào, dù nó là đang mặc em cũng quyên góp luôn. Mình ko có áo này thì có áo khác, còn hơn là những hoàn cảnh đó phải chống trọi với cái rét với cái áo mỏng manh. Vì thế mong anh em có chút tấm lòng nào đó.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 258
- Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 16:03
Re: Chờ đợi những con tim
Ý của anh Khắc Tuấn em thấy rất đúng. Về lâu dài sẽ nên như thế. Nhưng em nghĩ cho dù làm từ thiện ở đâu cũng không quên làm ở HP anh ạ. Anh nghĩ xem, chỉ trong một gia đình thôi, khi người thân mình còn nghèo khó, các anh em khác chung tay giúp đỡ mà mình lại chỉ đi làm từ thiện ở nhà khác, nơi khác thì sao nỡ hở anh? Nên em nghĩ, ta làm từ thiện ở HN và cả ở HP và một số nơi khác khi có điều kiện. Nhưng lấy dịa bàn HN, HP làm chính, anh Tuấn và các bạn thấy có nên? Nói vậy, chứ riêng em chỉ có thể làm ở HP và ở tại địa phương huyện, xã mình vì phù hợp điều kiện sống và làm việc.khac_tuan2000 đã viết:Cách đây 2 tháng anh em trên này đã quyên góp 2 triệu đồng và gửi về để anh em dưới nhà tính toán rồi.
Trên này chủ yếu là sinh viên, mà sinh viên thì lấy đâu ra nhiều quần áo để quyên góp?
Mà có quyên góp được thì ko nhất thiết cứ phải làm từ thiện ở Hải Phòng, ở đâu chẳng có những mảnh đời bất hạnh. Ở HP đã có anh em Hải Phòng rồi, vậy thì anh em trên này sẽ giúp đỡ những người khó khăn ở trên này.
Đây là ý kiến của cá nhân anh, các em nghĩ sao?
-
- TVTB
- Bài viết: 2814
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35
Re: Chờ đợi những con tim
Nếu làm từ thiện, phải là việc làm xuất phát từ tâm, và vì chính những mảnh đời cần sự giúp đỡ. Đừng bao giờ vì quyền lợi hay vì lợi ích gì đó liên quan đến người làm từ thiện. Hiện nay tôi cũng đang quyên góp quần áo cho các em mồ côi và con em liệt sỹ ở trường nội trú Nguyễn Viết Xuân. Tôi chọn địa chỉ này vì đơn giản là chị gái tôi làm ở đó, và tôi biết rõ hoàn cảnh của các em. Khi các bạn làm từ thiện, ko nhất thiết phải chọn nơi cách xa mình cả trăm km.
- tien dat hp
- HP-FC member
- Bài viết: 113
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:36
Re: Chờ đợi những con tim
vẫn biết những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì ở đâu cũng như vậy,nhưng nếu fcHN có ý định làm từ thiện thì vẫn nên hướng về những người khó khăn ở quê nhà trước rồi khi có điều kiện mới nên làm ở nơi khác.
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Chờ đợi những con tim
Anh em ở trên này chưa bao giờ quên mảnh đất đã sinh ra mình. Tuy nhiên làm từ thiện thì không nên phân biệt vùng miền, gặp mảnh đời bất hạnh nào mà mình cảm thấy mình có thể giúp được thì giúp thôi. Đơn giản như thế cho nhẹ lòng, quan trọng là cái tâm phải sáng.
Nếu anh em dưới HP tập hợp lại thành 1 nhóm Áo đỏ tình nguyện thì bọn em cứ chủ động lên kế hoạch triển khai, anh em ở trên này sẽ chung tay nếu kế hoạch đó nằm trong khả năng của anh em.
Còn nhớ chỉ mấy tháng trước, chỉ trong gần 1 ngày hô hào, anh em trên này đã quyên góp được hơn 7 triệu để ủng hộ chương trình Tri ân người lính, 2 triệu để cùng với anh em dưới nhà dự định làm giếng khoan cho xóm ăn mày bên Thủy Nguyên.
Còn đối với cá nhân anh thì xóm ăn mày còn chưa phải là khổ cực lắm đâu, trên này anh còn chứng kiến nhiều mảnh đời đáng thương hơn nhiều.
Hơn nữa, hp-fc chúng ta còn đang sức yếu lực mỏng, vì vậy việc từ thiện nên hướng đến một cá nhân cụ thể nào đó chứ chưa nên hướng đến cả một tập thể. Còn nhiều tấm lòng hảo tâm khác nữa mà
Anh em nghĩ sao???
Nếu anh em dưới HP tập hợp lại thành 1 nhóm Áo đỏ tình nguyện thì bọn em cứ chủ động lên kế hoạch triển khai, anh em ở trên này sẽ chung tay nếu kế hoạch đó nằm trong khả năng của anh em.
Còn nhớ chỉ mấy tháng trước, chỉ trong gần 1 ngày hô hào, anh em trên này đã quyên góp được hơn 7 triệu để ủng hộ chương trình Tri ân người lính, 2 triệu để cùng với anh em dưới nhà dự định làm giếng khoan cho xóm ăn mày bên Thủy Nguyên.
Còn đối với cá nhân anh thì xóm ăn mày còn chưa phải là khổ cực lắm đâu, trên này anh còn chứng kiến nhiều mảnh đời đáng thương hơn nhiều.
Hơn nữa, hp-fc chúng ta còn đang sức yếu lực mỏng, vì vậy việc từ thiện nên hướng đến một cá nhân cụ thể nào đó chứ chưa nên hướng đến cả một tập thể. Còn nhiều tấm lòng hảo tâm khác nữa mà
Anh em nghĩ sao???
- I l0v3 XMHP
- HP-FC member
- Bài viết: 955
- Ngày tham gia: 12 Tháng 12 2009, 11:22
- Đến từ: HP yêu dấu
Re: Chờ đợi những con tim
em đồng ý với ý kiến của anh Khac_tuan...
em đang gặp một vài vấn đề rất khó xử với xóm ăn mày
và suy nghĩ cho cùng thì đúng ở đâu cũng có người nghèo, người khổ
Chúng ta đã xác định là giúp đỡ người ta thì gặp bất cứ ai cũng đều phải chung tay giúp đỡ chứ ko riêng gì xóm ăn mày ở HP....
Rất cảm ơn tấm lòng của các anh em ở xa quê nhưng vẫn hướng trái tim về nơi đây....Cảm ơn các bạn nhiều lắm
Nhân tiện đây em cũng xin gửi lời hỏi thăm của toàn thể xóm ăn mày tới tất cả mọi người trong dd ta....
Chúc anh em giáng sinh an lành và ấm áp.....MERRY CHRISTMAS!!!!!!!!!!
em đang gặp một vài vấn đề rất khó xử với xóm ăn mày
và suy nghĩ cho cùng thì đúng ở đâu cũng có người nghèo, người khổ
Chúng ta đã xác định là giúp đỡ người ta thì gặp bất cứ ai cũng đều phải chung tay giúp đỡ chứ ko riêng gì xóm ăn mày ở HP....
Rất cảm ơn tấm lòng của các anh em ở xa quê nhưng vẫn hướng trái tim về nơi đây....Cảm ơn các bạn nhiều lắm
Nhân tiện đây em cũng xin gửi lời hỏi thăm của toàn thể xóm ăn mày tới tất cả mọi người trong dd ta....
Chúc anh em giáng sinh an lành và ấm áp.....MERRY CHRISTMAS!!!!!!!!!!