Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
-
- TVKC
- Bài viết: 1194
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44
Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Nơi đây có sóng vỗ bờ,có biển mênh mông.Nơi có những con sông dài đỏ nựng phù sa,có những tấm lòng rộng như biển cả.Và có một Lạch Tray hun đúc những yêu thương.Một Lạch Tray,mà ai đó tưởng chỉ có bóng đá,hay những câu chuyện chém gió sôi động bên lề.Nhưng với CDV Hải Phòng sân Lạch Tray còn là một phong cách,một niềm tự hào của những người con Đất Cảng.
Mỗi chiều chủ nhật,bước chân gần đến cổng sân vận động đã thấy sôi sục không khí bóng đá.Nó lan toả nhanh chóng hơn khi bạn bước chân lên các khán đài đầy ắp.Mà nếu không ai giữ chỗ giúp thì bạn khó lòng mà có được một chố ngồi xem thuận lợi.Còn không bạn phải xếp hàng từ sớm để vào mà giành chỗ.Thế nên mọi người xem bóng đá ở Lạch Tray lâu rồi ít ai là không có bạn đi xem bóng đá.Nhiều đôi,hay nhóm bạn đi xem với nhau từ hồi thanh niên đến trung niên,rồi đến khi có cháu gọi bằng ông vẫn đi xem cùng nhau.Vẫn tranh thủ đên sớm giữ chỗ cho nhau,chia nhau từng điếu thuốc túi nước.Có những câu chuyện đầy tình người về tình bạn tình yêu trong bóng đá,đã lan truyền khắp các CDV Hải Phòng.
Lạch Tray cũng chỉ là một sân vận động thôi,nhưng phong cách của Tray và phong cách của CDV Hải Phòng thì Việt Nam chỉ có 1.Dù đây đó cũng học hỏi nhưng vẫn có cái gì dó gượng ép,nhạt nhẽo và không nhiệt.Cái chất điên của CDV Hải Phòng thì không có bút nào có thể tả được nói chi là học.Nhiều khi xem lại clip còn điên hết cả người lên chứ nói chi là lúc ấy.(lúc đội nhà ghi bàn)
Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thường,có những con người thừa điên,thừa nhiệt huyết
Hôm qua,sau chiến thắng,niềm vui tràn niềm vui.Mỗi người lại tìm cho mình một cách chia sẻ niềm vui bằng mỗi cách.Nhưng chủ yếu là muốn ngồi lại với nhau,để nói về chiến thắng của đội nhà,để nói ra những cảm nghĩ của riêng mình về từng pha bóng,từng tình huống trên sân.Có phải nơi đâu,ngồi với ai cũng có thể nói chuyện bóng đá được.Ở đây mình thoải mái chia sẻ,thoải mái phát ngôn,chẳng phân biệt giàu sang,chả nghĩ gì vô tư tranh cãi một vài tình huống.Có thế thôi mà ngồi được với nhau hàng giờ,hơn cả ngồi với người yêu.Nếu bảo chúng tôi yêu nhau,cũng được, tình yêu của chúng tôi có một điểm chung là tình yêu bóng đá,yêu đội bóng quê hương tôi.
Anh Tuấn(ông đội cái tàu) hôm qua ôm tôi và nói:"Tôi điên quá ông ạ,lâu lắm rồi mới được điên như thế,sướng thật,tí nữa ngã xuống sân".Đứng ở trên sân khi đội nhà mở tỉ số,nhìn thấy ông ấy lắc vô tư,mắt nhắm tịt như đang mơ,chân thì quặp chặt vào hàng rào sắt,hai tay múa tít hai thanh đập.Cạnh đó là ông Định rồng cũng nhảy như điên,tay chân múa loạn xả.Đội nhà thăng hoa,các CDV nhà thăng hoa.Chảo lửa Lạch Tray chỉ chờ những phút giây ấy,phút giây thăng hoa của những nghệ sỹ trên khán đài Lạch Tray.
Quay lại trước trận đấu,là những phút Lạch Tray lặng lẽ,Lạch Tray xúc động chia sẻ với nhân dân Nhật Bản.Trên khán đài những lá cờ Việt Nam liền kề với những lá cờ Nhật Bản,bảy tỏ quan điểm sẻ chia đầy trân trọng.Một phút tưởng niệm các nạn nhân động đất và sóng thần,các khán đài chùng xuống,một không khí thiêng liêng.Những tấm băng rôn đầy tình người mang sự chia sẻ của CDV Hải Phòng với nhân dân Nhật Bản,mang thêm tự hào cho những người Hải Phòng.Chúng tôi đâu chỉ gai góc,mà chúng tôi còn...
Những tấm băng rôn đầy tình người mang sự chia sẻ của CDV Hải Phòng với nhân dân Nhật Bản
Dân Hải Phòng,cũng như các CDV Hải Phòng không thích nói nhiều.Họ thể hiện bằng hành động,luôn làm cho người ta chú ý đến họ,ngạc nhiên vì họ và cũng chạnh lòng nhìn lại mình vì họ.Tại sao họ yêu bóng đá đến thế?Tại sao họ dám đi theo đội bóng đến hàng ngàn cây để cổ vũ?Họ dám hi sinh vì tình yêu,dám làm những điều họ muốn bất chất khó khắn về nhiều mặt.Đấy cũng nói nên một tính cách rất riêng của người Hải Phòng.Có ai đó nói với tôi rằng:"Cho tôi một miếng cơm nắm tôi ăn còn xin thêm miếng nữa,chứ mời tôi ăn một mâm cỗ thịnh soạn tôi rất ngại ngần,quan trọng tôi được làm cái tôi thích và điều tôi muốn".
CDV bóng đá khóng nhiều người có tiền,họ thường dành dụm,chia sẻ cho nhau khi đi xa,kết hợp nhau lại.Chỉ bảo cho nhau những cách tiêu pha,điểm ăn điểm nghỉ.Những cách đi cổ vũ kết hợp tham quan du lịch vừa đỡ tốn kém vừa mang lại những khám phá mới lạ ở nơi họ đến.Đi xem bóng đá là quên hết mọi thứ,chả ưu phiền gì.Nó là nơi xả stress rất hiệu quả sau một tuần làm việc vất vả.Đi với nhau họ cũng giúp nhau được nhiều điều trong cuộc sống,từ những lời khuyên,những công việc,những bài học.Và có thêm những người anh,người chị,người chú và những bạn...Hiểu thêm về cuộc sống đa chiều,trải nhiệm thêm những con người xung quanh ta,khám phá những tính cách.
Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thường,có những con người thừa điên,thừa nhiệt huyết.Có câu chuyện cổ tích bóng đá đẹp như tranh.Có một dàn âm thanh,Việt Nam chỉ có 1.Ầm ỉ cháy với sóng biển Hải Phòng.Câu chuyện kể bắt đầu từ đâu nhỉ?Từ khi ta biết yêu bóng đá Hải Phòng.
Mỗi chiều chủ nhật,bước chân gần đến cổng sân vận động đã thấy sôi sục không khí bóng đá.Nó lan toả nhanh chóng hơn khi bạn bước chân lên các khán đài đầy ắp.Mà nếu không ai giữ chỗ giúp thì bạn khó lòng mà có được một chố ngồi xem thuận lợi.Còn không bạn phải xếp hàng từ sớm để vào mà giành chỗ.Thế nên mọi người xem bóng đá ở Lạch Tray lâu rồi ít ai là không có bạn đi xem bóng đá.Nhiều đôi,hay nhóm bạn đi xem với nhau từ hồi thanh niên đến trung niên,rồi đến khi có cháu gọi bằng ông vẫn đi xem cùng nhau.Vẫn tranh thủ đên sớm giữ chỗ cho nhau,chia nhau từng điếu thuốc túi nước.Có những câu chuyện đầy tình người về tình bạn tình yêu trong bóng đá,đã lan truyền khắp các CDV Hải Phòng.
Lạch Tray cũng chỉ là một sân vận động thôi,nhưng phong cách của Tray và phong cách của CDV Hải Phòng thì Việt Nam chỉ có 1.Dù đây đó cũng học hỏi nhưng vẫn có cái gì dó gượng ép,nhạt nhẽo và không nhiệt.Cái chất điên của CDV Hải Phòng thì không có bút nào có thể tả được nói chi là học.Nhiều khi xem lại clip còn điên hết cả người lên chứ nói chi là lúc ấy.(lúc đội nhà ghi bàn)
Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thường,có những con người thừa điên,thừa nhiệt huyết
Hôm qua,sau chiến thắng,niềm vui tràn niềm vui.Mỗi người lại tìm cho mình một cách chia sẻ niềm vui bằng mỗi cách.Nhưng chủ yếu là muốn ngồi lại với nhau,để nói về chiến thắng của đội nhà,để nói ra những cảm nghĩ của riêng mình về từng pha bóng,từng tình huống trên sân.Có phải nơi đâu,ngồi với ai cũng có thể nói chuyện bóng đá được.Ở đây mình thoải mái chia sẻ,thoải mái phát ngôn,chẳng phân biệt giàu sang,chả nghĩ gì vô tư tranh cãi một vài tình huống.Có thế thôi mà ngồi được với nhau hàng giờ,hơn cả ngồi với người yêu.Nếu bảo chúng tôi yêu nhau,cũng được, tình yêu của chúng tôi có một điểm chung là tình yêu bóng đá,yêu đội bóng quê hương tôi.
Anh Tuấn(ông đội cái tàu) hôm qua ôm tôi và nói:"Tôi điên quá ông ạ,lâu lắm rồi mới được điên như thế,sướng thật,tí nữa ngã xuống sân".Đứng ở trên sân khi đội nhà mở tỉ số,nhìn thấy ông ấy lắc vô tư,mắt nhắm tịt như đang mơ,chân thì quặp chặt vào hàng rào sắt,hai tay múa tít hai thanh đập.Cạnh đó là ông Định rồng cũng nhảy như điên,tay chân múa loạn xả.Đội nhà thăng hoa,các CDV nhà thăng hoa.Chảo lửa Lạch Tray chỉ chờ những phút giây ấy,phút giây thăng hoa của những nghệ sỹ trên khán đài Lạch Tray.
Quay lại trước trận đấu,là những phút Lạch Tray lặng lẽ,Lạch Tray xúc động chia sẻ với nhân dân Nhật Bản.Trên khán đài những lá cờ Việt Nam liền kề với những lá cờ Nhật Bản,bảy tỏ quan điểm sẻ chia đầy trân trọng.Một phút tưởng niệm các nạn nhân động đất và sóng thần,các khán đài chùng xuống,một không khí thiêng liêng.Những tấm băng rôn đầy tình người mang sự chia sẻ của CDV Hải Phòng với nhân dân Nhật Bản,mang thêm tự hào cho những người Hải Phòng.Chúng tôi đâu chỉ gai góc,mà chúng tôi còn...
Những tấm băng rôn đầy tình người mang sự chia sẻ của CDV Hải Phòng với nhân dân Nhật Bản
Dân Hải Phòng,cũng như các CDV Hải Phòng không thích nói nhiều.Họ thể hiện bằng hành động,luôn làm cho người ta chú ý đến họ,ngạc nhiên vì họ và cũng chạnh lòng nhìn lại mình vì họ.Tại sao họ yêu bóng đá đến thế?Tại sao họ dám đi theo đội bóng đến hàng ngàn cây để cổ vũ?Họ dám hi sinh vì tình yêu,dám làm những điều họ muốn bất chất khó khắn về nhiều mặt.Đấy cũng nói nên một tính cách rất riêng của người Hải Phòng.Có ai đó nói với tôi rằng:"Cho tôi một miếng cơm nắm tôi ăn còn xin thêm miếng nữa,chứ mời tôi ăn một mâm cỗ thịnh soạn tôi rất ngại ngần,quan trọng tôi được làm cái tôi thích và điều tôi muốn".
CDV bóng đá khóng nhiều người có tiền,họ thường dành dụm,chia sẻ cho nhau khi đi xa,kết hợp nhau lại.Chỉ bảo cho nhau những cách tiêu pha,điểm ăn điểm nghỉ.Những cách đi cổ vũ kết hợp tham quan du lịch vừa đỡ tốn kém vừa mang lại những khám phá mới lạ ở nơi họ đến.Đi xem bóng đá là quên hết mọi thứ,chả ưu phiền gì.Nó là nơi xả stress rất hiệu quả sau một tuần làm việc vất vả.Đi với nhau họ cũng giúp nhau được nhiều điều trong cuộc sống,từ những lời khuyên,những công việc,những bài học.Và có thêm những người anh,người chị,người chú và những bạn...Hiểu thêm về cuộc sống đa chiều,trải nhiệm thêm những con người xung quanh ta,khám phá những tính cách.
Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thường,có những con người thừa điên,thừa nhiệt huyết.Có câu chuyện cổ tích bóng đá đẹp như tranh.Có một dàn âm thanh,Việt Nam chỉ có 1.Ầm ỉ cháy với sóng biển Hải Phòng.Câu chuyện kể bắt đầu từ đâu nhỉ?Từ khi ta biết yêu bóng đá Hải Phòng.
Sửa lần cuối bởi 4 vào ngày nup_gio.org với 21 lần sửa trong tổng số.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2010, 22:34
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
cảm ơn a Dương nupgio đã có 1 bài viết rất sâu sắc và cảm động.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 10937
- Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Chỉ có thể nói: Quá hay - quá xúc động - quá chính xác khi đọc bài viết của anh. Cảm ơn anh rất rất nhiều ạ
-
- Super Moderator
- Bài viết: 2849
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 20:30
- Đến từ: Rừng thuốc lào
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
thanhks... Bài viết khá chuẩn mực và đương nhiên nó sẽ nằm trong thư viện bài viết hay rôi. Cảm ơn tác giả thêm lần nữa.
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
@nup_gio: những bài viết của bạn thực sự chất lượng và lần đầu tiên ở haiphongfc có 1 tác giả mà 2 bài viết đều được lên "tiêu điểm". Ngoài bài này tôi đã đưa tiếp bài "câu truyện về cdv hp" lên đó nhưng thay đổi tiêu đề 1 chút, ok ;)
-
- HP-FC member
- Bài viết: 491
- Ngày tham gia: 21 Tháng 3 2011, 14:21
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
duong lam tho hay ma viet bai cung sau sac ra phet.de nghi em lap mot topic '"chung toi noi ve chung toi ""de phe phan nhung hanh dong ko hay lam anh huong den cdv hai phong hoac ca ngoi nhung nghia cu dep va cdv chan chinh.
- hpvnn
- HP-FC member
- Bài viết: 373
- Ngày tham gia: 25 Tháng 9 2010, 16:59
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Đúng chất Hải Phòng, bài viết chân thực và giàu cảm xúc.
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Bài viết giàu cảm xúc quá, thank chú Dương núp gió, mong là sẽ còn nhiều làn gió "rười rượi" thế này
- xmhp6666
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1991
- Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 21:59
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1um6hwGy_no[/youtube]
Lạch tray đáng yêu thật....vẫn tự hào Hp có sân Lạch Tray
Lạch tray đáng yêu thật....vẫn tự hào Hp có sân Lạch Tray
-
- HP-FC member
- Bài viết: 691
- Ngày tham gia: 10 Tháng 9 2011, 10:28
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
kaka, Ngkĩa tkì gần nkư sút vào mặt tkằg đội kia, Leandro tkì nkư tát bụp 1 pkát, Ckâu trôg buồn kười tkôi rồi, lao vào kéo áo tkằg đội kia dậy Hải Pkòg tkật là vô đối...kakakaxmhp6666 đã viết:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1um6hwGy_no[/youtube]
Lạch tray đáng yêu thật....vẫn tự hào Hp có sân Lạch Tray