Hải phòng trong mắt ai
- datdshp87
- Newbie
- Bài viết: 29
- Ngày tham gia: 09 Tháng 12 2009, 16:05
- Đến từ: " Hải Phòng "đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu
Re: Hải phòng trong mắt ai
vao mua he khi hoa phuong no
lieu co noi nao dep bang Do Son
lieu co noi nao dep bang Do Son
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1420
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48
Re: Hải phòng trong mắt ai
xem topic này chỉ muốn về nhà
-
- Newbie
- Bài viết: 11
- Ngày tham gia: 25 Tháng 5 2010, 12:15
Re: Hải phòng trong mắt ai
em ở xa à...nhớ thì về thôi,chẳng đâu bằng nhà mình nhỉ...đừng đi bụi khổ lắm em à.maihanu đã viết:xem topic này chỉ muốn về nhà
- Mặt Ngu
- Newbie
- Bài viết: 15
- Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010, 00:52
Re: Hải phòng trong mắt ai
ặc ặc maihanu người KA đang học ở HN....cu này chả biết gì...maihanu xinh nhất 4r đấy.654321aa đã viết:em ở xa à...nhớ thì về thôi,chẳng đâu bằng nhà mình nhỉ...đừng đi bụi khổ lắm em à.maihanu đã viết:xem topic này chỉ muốn về nhà
- Babie.love.XMHP
- HP-FC member
- Bài viết: 626
- Ngày tham gia: 08 Tháng 8 2010, 10:56
- Đến từ: đất cảng
Re: Hải phòng trong mắt ai
Đúng thật như người ta vẫn thường nói : Khi đi rồi hay khi đã mất rồi thì người ta mới thấy tiếc những điều trong quá khứ.
Khi còn ở VN, em ghét cái nắng, cái nắg làm con ng mình phát mệt mỏi và hay cáu....Nhưng khi xa cái năg' HP thì lại thấy nhớ bao nhiêu. Thèm được hòa mình trong nắng...thèm cái nắng rát da đỏ thịt những trưa hè...thèm cái nóng để được thoải thích vùng vẫy trong cái hồ bơi. Bên này lạnh bao nhiêu mình lại càng nhớ cái nắng bấy nhiêu.
Hải Phòng là những sáng sớm nhìn ra ngoài ban công thấy mọi người cùng nhau đi bộ. Hp là những buổi hò hét mỗi trận bóng về. Mồi lần có bóng là 1 lần thấy rạo rực và tự hào. Em thật sự ko biết gì về bóng đá...nhưng chính cổ động viên, chính Hp mang đến cho em tình yêu. Để e có thể cười cùng niềm vui của đội và khóc vì sự ra đi của 1 ai đó.
Xa rồi...thấy nhớ sân trường, thấy nhớ tiếng trống trường...Nhớ tiếng trống trường lắm...nhớ những quả bóng bay cao trong những ngày khai giảng...nhớ tà áo dài bay bay trog những ngày lễ của trường.
Nhớ từngc hùm phượng đỏ và cả tiếng ve kêu. Cho dù Hp ko đẹp, ko văn minh, ko hiện đại = nơi đây...nhưg mà nỗi nhớ, vẫn nhân lên từng ngày. Đơn giản :đó là nơi mình sinh ra.
Khi còn ở VN, em ghét cái nắng, cái nắg làm con ng mình phát mệt mỏi và hay cáu....Nhưng khi xa cái năg' HP thì lại thấy nhớ bao nhiêu. Thèm được hòa mình trong nắng...thèm cái nắng rát da đỏ thịt những trưa hè...thèm cái nóng để được thoải thích vùng vẫy trong cái hồ bơi. Bên này lạnh bao nhiêu mình lại càng nhớ cái nắng bấy nhiêu.
Hải Phòng là những sáng sớm nhìn ra ngoài ban công thấy mọi người cùng nhau đi bộ. Hp là những buổi hò hét mỗi trận bóng về. Mồi lần có bóng là 1 lần thấy rạo rực và tự hào. Em thật sự ko biết gì về bóng đá...nhưng chính cổ động viên, chính Hp mang đến cho em tình yêu. Để e có thể cười cùng niềm vui của đội và khóc vì sự ra đi của 1 ai đó.
Xa rồi...thấy nhớ sân trường, thấy nhớ tiếng trống trường...Nhớ tiếng trống trường lắm...nhớ những quả bóng bay cao trong những ngày khai giảng...nhớ tà áo dài bay bay trog những ngày lễ của trường.
Nhớ từngc hùm phượng đỏ và cả tiếng ve kêu. Cho dù Hp ko đẹp, ko văn minh, ko hiện đại = nơi đây...nhưg mà nỗi nhớ, vẫn nhân lên từng ngày. Đơn giản :đó là nơi mình sinh ra.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 891
- Ngày tham gia: 24 Tháng 4 2011, 09:33
- Đến từ: Vĩnh Bảo
Re: Hải phòng trong mắt ai
Uj. mát mẻ quá.
-
- Newbie
- Bài viết: 23
- Ngày tham gia: 06 Tháng 8 2010, 15:01
Re: Hải phòng trong mắt ai
Đọc bài các bác viết thấy xúc động quá.
Hôm nay nghe tin Hải Phòng thua HÀ NỘI ACB 5 trái, thấy đau quá!
Cố lên Hải Phòng!
Hôm nay nghe tin Hải Phòng thua HÀ NỘI ACB 5 trái, thấy đau quá!
Cố lên Hải Phòng!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 172
- Ngày tham gia: 25 Tháng 10 2010, 15:58
Re: Hải phòng trong mắt ai
Hải Phòng là những cô gái như những trái ớt chỉ thiên trong đầu tôi! Đó là lần đầu tiên tôi nghe đến HP!
Nhưng khi tôi ở HP,sinh hoạt ở HP tôi mới biết một điều thật quan trọng! Hải Phòng không chỉ có những cô gái nóng bỏng,có những niềm đam mê mà HP còn có những người bạn đỏ rực rỡ như màu hoa phượng mùa hè kia!
Hải Phòng cho tôi niềm tin và tình yêu vào cuộc sống!
TÔI YÊU HẢI PHÒNG!
Nhưng khi tôi ở HP,sinh hoạt ở HP tôi mới biết một điều thật quan trọng! Hải Phòng không chỉ có những cô gái nóng bỏng,có những niềm đam mê mà HP còn có những người bạn đỏ rực rỡ như màu hoa phượng mùa hè kia!
Hải Phòng cho tôi niềm tin và tình yêu vào cuộc sống!
TÔI YÊU HẢI PHÒNG!
- hpfc
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1127
- Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47
Re: Hải phòng trong mắt ai
Với tôi Hải Phòng đơn giản lắm vì nếu phải nói hết tôi sẽ chẳng biết dùng những từ ngữ nào cho phù hợp, cho xứng đáng và bao nhiêu cho đủ về thành phố của tôi, nếu nói ngắn gọn thì tôi muốn nói rằng :
" Tôi tự hào khi nói : " tôi là người Hải Phòng " , Khi người khác nói về Hải Phòng tôi tự hào vì mình là 1 phần của thành phố này. "
Tự hào như nào ư..? Các bạn hay tự mình cảm nhận đi :
+ Chạy bộ buổi sáng quanh những Hồ Tam bạc, Nhà Hát Lớn, Hồ An Biên, Hồ Quần Ngựa v.v.
+ Làm bát bánh đa cua buổi sáng, bún ngan LDH, Bún gà Cổng cảng v.v.v
+ cà phê Ông Kế PBC,cafe Minh Khai + Lê Đại Hành + Đinh Tiên Hoang`, Trà cúc PBC v.v
+ trưa tự tính .....
+ Chiều + sáng : Trà đá chém gió ở cái Chợ Lạch Tray
- Bánh bèo Chợ Lương Văn Can + Lê đại hành
- Ăn Ốc ở Đình Đông, Bờ Mương Hồ Sen, Chu Văn An
- Nem Thính Chợ Đổ
- Nộm bò khô + chim quay ở Ký Con
- Giá Bể ở Hàng Kênh
.... Và đủ các thứ trên đời vào buổi chiều ở CHợ Lương Văn Can và CHợ Cát Bi....
+ Tối vẫn cafe hoặc nước mía Lạch Tray, nước mía Điện Lực, Nước mía ngã 5 sân Bay v.v
...thú vui tao nhã hơn nữa là trà đá chém gió Nhà Hát Nhớn, Đất Cảng bar trà đá v.v.
+ Mực : Nướng - Sào - Chiên kèm Cá Chỉ Vàng, Cá Bóng v.v
- ở Tô hiệu - Hồ An Biên - Trần Phú - Đình Đông v.v
.....còn nhiều lắm ý vì chả thể nói hết nhưng không thể thiếu cái hơi gió biển ĐỒ SƠN đặc trưng của thành phố Cảng vào :
SÁNG -TRƯA - CHIỀU - TỐI - ĐÊM - GẦN SÁNG - SÁNG HẲN với món đặc sản ghẹ 40 - 60 KG/200k mà khi khách đến nhà là mời, vui cũng mời nhau mà buồn thì không mời cũng cùng nhau...
" à lô á a lô : em à ? 2 chiều nhé : ok anh à à á à a "
*** bạn thấy 200k có thắc mắc gì không..? Xin thưa hàng đồng giá 200k các bạn ạ, rẻ nhỉ cứ 40 - 60 kg/1con nếu ngon mắt là luộc thôi... Chúc Ngon Miệng Nhé ! ***
**********************************************************************
Đó là những gì bề nổi hiện hữu nơi TP Cảng của tôi mà các bạn có thể chứng kiến và tự mình trải nghiệm 1 phần nào đó rồi hãy cho tôi biết cảm nhận về nó nhé...về cái dòng máu đang chảy trong tôi ! Ôi Hải Phòng.........
*** Định khoe các bạn là đi xem Bóng Đá Hải Phòng sướng cực kì nhưng chợt nhận ra.....đây toàn là Hải Phòng trừ khách viếng thăm vậy thôi đếch nói nữa ***
" Tôi tự hào khi nói : " tôi là người Hải Phòng " , Khi người khác nói về Hải Phòng tôi tự hào vì mình là 1 phần của thành phố này. "
Tự hào như nào ư..? Các bạn hay tự mình cảm nhận đi :
+ Chạy bộ buổi sáng quanh những Hồ Tam bạc, Nhà Hát Lớn, Hồ An Biên, Hồ Quần Ngựa v.v.
+ Làm bát bánh đa cua buổi sáng, bún ngan LDH, Bún gà Cổng cảng v.v.v
+ cà phê Ông Kế PBC,cafe Minh Khai + Lê Đại Hành + Đinh Tiên Hoang`, Trà cúc PBC v.v
+ trưa tự tính .....
+ Chiều + sáng : Trà đá chém gió ở cái Chợ Lạch Tray
- Bánh bèo Chợ Lương Văn Can + Lê đại hành
- Ăn Ốc ở Đình Đông, Bờ Mương Hồ Sen, Chu Văn An
- Nem Thính Chợ Đổ
- Nộm bò khô + chim quay ở Ký Con
- Giá Bể ở Hàng Kênh
.... Và đủ các thứ trên đời vào buổi chiều ở CHợ Lương Văn Can và CHợ Cát Bi....
+ Tối vẫn cafe hoặc nước mía Lạch Tray, nước mía Điện Lực, Nước mía ngã 5 sân Bay v.v
...thú vui tao nhã hơn nữa là trà đá chém gió Nhà Hát Nhớn, Đất Cảng bar trà đá v.v.
+ Mực : Nướng - Sào - Chiên kèm Cá Chỉ Vàng, Cá Bóng v.v
- ở Tô hiệu - Hồ An Biên - Trần Phú - Đình Đông v.v
.....còn nhiều lắm ý vì chả thể nói hết nhưng không thể thiếu cái hơi gió biển ĐỒ SƠN đặc trưng của thành phố Cảng vào :
SÁNG -TRƯA - CHIỀU - TỐI - ĐÊM - GẦN SÁNG - SÁNG HẲN với món đặc sản ghẹ 40 - 60 KG/200k mà khi khách đến nhà là mời, vui cũng mời nhau mà buồn thì không mời cũng cùng nhau...
" à lô á a lô : em à ? 2 chiều nhé : ok anh à à á à a "
*** bạn thấy 200k có thắc mắc gì không..? Xin thưa hàng đồng giá 200k các bạn ạ, rẻ nhỉ cứ 40 - 60 kg/1con nếu ngon mắt là luộc thôi... Chúc Ngon Miệng Nhé ! ***
**********************************************************************
Đó là những gì bề nổi hiện hữu nơi TP Cảng của tôi mà các bạn có thể chứng kiến và tự mình trải nghiệm 1 phần nào đó rồi hãy cho tôi biết cảm nhận về nó nhé...về cái dòng máu đang chảy trong tôi ! Ôi Hải Phòng.........
*** Định khoe các bạn là đi xem Bóng Đá Hải Phòng sướng cực kì nhưng chợt nhận ra.....đây toàn là Hải Phòng trừ khách viếng thăm vậy thôi đếch nói nữa ***
- Tình Dang Dở.Vb
- Trial Mod
- Bài viết: 765
- Ngày tham gia: 12 Tháng 3 2011, 12:39
Re: Hải phòng trong mắt ai
Ghẹ này bắt ở biến anh nhỉ. Có phải bắt ở ĐS ko