"Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Lịch tập luỵên, thi đấu giao hữu, nhân sự của đội bóng BWFC.

Điều hành viên: BWFC

Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

"Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by hpfc »

Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do bạn có tâm tình gì lúc uống.

Một người ôm nổi thống khổ, dù rượu ngon bậc nhất thiên hạ, uống vào cũng đắng.

Một người đàn ông khi mời người khác uống rượu mừng (hôn lễ), chính là biểu thần đời y đã bắt đầu từ từ trả nợ.

Rượu là thứ thật kỳ diệu, lúc mình càng không muốn bị uống say, mình càng bị say lẹ, đến lúc muốn say, ngược lại say không được.

Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn.

Đời sống con người bao nhiêu là chuyện bất bình, chỉ muốn say sưa không tỉnh dậy, tôi hận quá đi là hận!

Mỗi người chiến thắng xong rồi, có lúc cũng cảm thấy như ly rượu không. Rượu trong ly đã hết, người chiến thắng rồi, bao nhiêu đấu chí và dục vọng trong người, cũng như rượu trong ly, bỗng hết sạch.

Người đã uống rượu rồi, giọng nói đặc biệt lớn hơn một tý. Bọn họ cứ ngỡ mình hạ thấp giọng lắm, nhưng người khác thì bị bọn họ la thét muốn chết luôn.

Nghe nói rượu còn thêm đàn bà vào nữa, sẽ làm cho hạng người nào đó quên mất đi những thứ thống khổ nào đó.

Rượu không thể giải quyết được thống khổ của người ta, nhưng làm cho người ta tự lừa gạt được mình.

Trong phòng một người đàn ông nếu không có rượu, người đàn ông đó là thứ đàn ông gì? Không uống rượu không thể là đàn ông! Dù chính y không uống, cũng phải nên để đó cho người khác uống.

Một người uống rượu một mình vô vị hết sức. Một người biết uống rượu và một người uống một ly là say, uống rượu với nhau cũng vô vị như vậy. Một người lẩm bẩm một mình vô vị làm sao, nhưng nói chuyện với một người ăn nói vô duyên mặt mày vô vị lại càng vô thú. Trên đời này có bao nhiêu chuyện như vậy.

Bất kể uống rượu tỉnh lại rồi sẽ chán nản tiêu trầm ra sao, lúc uống rượu vẫn cứ khoái lạc.

Uống rượu với một người uống không say thật là nhạt nhẽo làm sao, bởi vì một người thích uống rượu hy vọng người khác sẽ say trước mình, như vậy mới có chuyện cười để xem, cũng khoe tài mình tửu lượng như biển.

Đàn ông uống rượu có đàn bà bên cạnh, hình như say nhanh hơn sao đó, nhất là đàn bà đẹp.

for BWFC
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Thấy hpfc có sản phẩm là phải bơi vào hít khói một tí =D> .

Đàn ông và rượu là bạn thân với nhau, chúng ta không thể không ca tụng thứ "tình thương mến thương" này.

Rượu là cô bạn ko lắm lời, không tra xét ta đã đi đâu, gặp ai giờ nào và làm gì ...

Nhưng, không hiểu sao nhiều tay chơi cứ uống xong rượu là cởi truồng đi loanh quanh trong nhà :)) .

Mà không chỉ có thời nay, ngày xưa cổ nhân cũng "chơi" như thế :)) .

“Sách Thế thuyết tân ngữ” kể rằng, Lưu Linh (một trong số bảy người hiền của Trúc Lâm) thường uống rượu xong cởi quần áo ở trần truồng trong nhà.

Người đời thấy vậy chê cười, Lưu Linh nói “Ta lấy trời đất làm nóc nhà, buồng nhà làm quần áo, tại sao các ngươi lại chui vào quần của ta làm vậy ?”.

Đủ rõ lối sống phóng túng của các tay chơi rượu theo chủ nghĩa tự nhiên vượt ra ngoài quan điểm xã hội để vươn lên quan điểm vũ trụ thiên nhiên ... :)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by Gattuso555 »

Ông em không uống rượu mà ngẫm về rượu ghê nhỉ?Tóm lại là khi bên cạnh người đàn bà đẹp thì uống nước chanh muối cũng say :))
Hình đại diện của thành viên
NTN
TVKC
TVKC
Bài viết: 1066
Ngày tham gia: 05 Tháng 8 2010, 13:44

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by NTN »

Rất .. tiếc cho những ngưòi kiêng uốn Rượu_ Kiêng thôi chứ không phải không pít uốn ...
Bàn về thuật Uốn Rượu đôi khi nó như là DJ ( của Mợ hay chơi í) Càng chơi nhiều _ Càng Dẻo _ Càng lì..
:))
chickenboy2003
TVKC
TVKC
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:50

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by chickenboy2003 »

NTN đã viết:Rất .. tiếc cho những ngưòi kiêng uốn Rượu_ Kiêng thôi chứ không phải không pít uốn ...
Bàn về thuật Uốn Rượu đôi khi nó như là DJ ( của Mợ hay chơi í) Càng chơi nhiều _ Càng Dẻo _ Càng lì..
:))
kiểu này mưa gió thế này chiều làm tí vitamin "gau gau" đi anh :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
Hình đại diện của thành viên
hpfc
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1127
Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by hpfc »

chickenboy2003 đã viết:
NTN đã viết:Rất .. tiếc cho những ngưòi kiêng uốn Rượu_ Kiêng thôi chứ không phải không pít uốn ...
Bàn về thuật Uốn Rượu đôi khi nó như là DJ ( của Mợ hay chơi í) Càng chơi nhiều _ Càng Dẻo _ Càng lì..
:))
kiểu này mưa gió thế này chiều làm tí vitamin "gau gau" đi anh :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
Làm tí nhỉ bạn ơi, tớ bây giờ ăn tạp rồi khỏi kiêng.
chickenboy2003
TVKC
TVKC
Bài viết: 260
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:50

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by chickenboy2003 »

hpfc đã viết:
chickenboy2003 đã viết:
NTN đã viết:Rất .. tiếc cho những ngưòi kiêng uốn Rượu_ Kiêng thôi chứ không phải không pít uốn ...
Bàn về thuật Uốn Rượu đôi khi nó như là DJ ( của Mợ hay chơi í) Càng chơi nhiều _ Càng Dẻo _ Càng lì..
:))
kiểu này mưa gió thế này chiều làm tí vitamin "gau gau" đi anh :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
Làm tí nhỉ bạn ơi, tớ bây giờ ăn tạp rồi khỏi kiêng.
không ol sớm,về rồi mới thấy trả lời.Thôi để hôm khác,hôm nay ít người quá :-bd :-bd :-bd :-bd
aloha1201
TVKC
TVKC
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 19 Tháng 2 2010, 13:46

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by aloha1201 »

Uống nhiều có thằng bị chạy vào gan thành sơ gan cổ chướng...Có thằng chạy vào đầu bị điên,thằng chủ thớt này uống nhiều quá ko biết nó chạy vào đâu....
Hình đại diện của thành viên
NTN
TVKC
TVKC
Bài viết: 1066
Ngày tham gia: 05 Tháng 8 2010, 13:44

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by NTN »

aloha1201 đã viết:Uống nhiều có thằng bị chạy vào gan thành sơ gan cổ chướng...Có thằng chạy vào đầu bị điên,thằng chủ thớt này uống nhiều quá ko biết nó chạy vào đâu....
Chạy vào bjrd!
:)) :)) :))
Hình đại diện của thành viên
Gattuso555
TVKC
TVKC
Bài viết: 4558
Ngày tham gia: 07 Tháng 6 2010, 08:35

Re: "Sống chết chuyện nhỏ, uống rượu chuyện lớn" - for BWFC

Gửi bài by Gattuso555 »

NTN đã viết:
aloha1201 đã viết:Uống nhiều có thằng bị chạy vào gan thành sơ gan cổ chướng...Có thằng chạy vào đầu bị điên,thằng chủ thớt này uống nhiều quá ko biết nó chạy vào đâu....
Chạy vào bjrd!
:)) :)) :))
@NTN: chạy vào đấy thì lúc nào cũng oằn tà là vằn hả anh?
[align=center]Hình ảnh[/align]
[align=center]ảnh minh họa[/align]
P/S:3 chén là hơn hẳn 1 chai đấy anh nhé :)) :)) :))
Đăng trả lời

Quay về