Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 979
- Ngày tham gia: 11 Tháng 7 2011, 21:35
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
hải phòng vô đối. haha. yêu hải phòng
- manhtien93_tb
- HP-FC member
- Bài viết: 221
- Ngày tham gia: 05 Tháng 7 2011, 21:48
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Đúng là Hải phòng
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
bai viết đầy cảm xúc.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 165
- Ngày tham gia: 13 Tháng 6 2011, 21:41
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
nếu đặt lạch tray vs hàng đẫy thì trông như thế nào nhỉ
-
- Newbie
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: 20 Tháng 3 2012, 20:24
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
co dong vien hai phong la so 1
khong co gj dien ta cam giac cua minh khi xem tren tivi thay canh an mung, voi phao sang, troi oi ,minh thich khong khi do
uoc gj trong doi duoc dung o san lach tray, song trong khong khi do
khong co gj dien ta cam giac cua minh khi xem tren tivi thay canh an mung, voi phao sang, troi oi ,minh thich khong khi do
uoc gj trong doi duoc dung o san lach tray, song trong khong khi do
-
- Newbie
- Bài viết: 3
- Ngày tham gia: 20 Tháng 3 2012, 20:24
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Mình mong một lần trong đời được về lạch tray, được sống trong không khí cuồng nhiệt của cổ động viên đất cảng. Mỗi lần xem trên tivi nhìn khán đài B sân lạc tray, cảm xúc trong mình không có gì diễn tả được, một cảm xúc sung sướng, hạnh phúc.... Mình đã yêu đội bóng lần đầu mình xem qua tivi nhín khán đài B sáng rực bởi pháo hoa, không khí cuồng nhiệt
Mãi yêu hải phòng dù đội bóng có đi về đâu, vì tinh yêu của những người đất cảng dành cho đội bóng mà không một nơi nào trên việt nam này có được
Nếu có chết, trước khi chết cho tôi một lần được sống trong không khí đó
Hài phòng ơi, cái tên mãi trong tim ta, ta yêu người một tình yêu lạ kì !
Mãi yêu hải phòng dù đội bóng có đi về đâu, vì tinh yêu của những người đất cảng dành cho đội bóng mà không một nơi nào trên việt nam này có được
Nếu có chết, trước khi chết cho tôi một lần được sống trong không khí đó
Hài phòng ơi, cái tên mãi trong tim ta, ta yêu người một tình yêu lạ kì !
- sheva304
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3732
- Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
- Đến từ: Haiphongfc
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Đừng chơi ác thế bạn...làm thế lỡ một nhúm cđv còn lại ở Hàng Đẫy họ tự ái ko đến xem nữa thì tộihaiphong_thomas_vodoi đã viết:nếu đặt lạch tray vs hàng đẫy thì trông như thế nào nhỉ
- ductan128
- Newbie
- Bài viết: 23
- Ngày tham gia: 01 Tháng 8 2011, 19:48
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
đúng là không nơi đâu bằng Lạch Tray quê hương được
đúng là chảo lửa của tình yêu thương
đúng là chảo lửa của tình yêu thương
-
- Newbie
- Bài viết: 8
- Ngày tham gia: 18 Tháng 4 2012, 16:14
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
bài viết của anh không chê vào đâu được! Đọc muốn khóc quá trời
- Binhoc LTFC
- HP-FC member
- Bài viết: 282
- Ngày tham gia: 16 Tháng 5 2012, 17:42
Re: Lạch Tray-Chảo lửa của tình yêu thương.
Ai yêu Lạch Tray thì đúng 8h sáng mai họp tại Lạch Tray nhé