HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Điều hành viên: zuki
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
[align=center]Chúc mừng ngày 22-Ngày ý nghĩa[/align]
-Vậy là một ngày 22 lại sắp tới,thoáng một cái thôi mà đã được 4 năm 4 tháng rùi .Thật sự cứ đến ngày 22 là anh lại có một cảm giác gì đó rất lạ,có thể là rất thân quen,nhưng cũng có một cái gì đó rất mới lạ.Tình yêu ko bao giờ là cũ kỹ đúng ko em? Và anh biết cả 2 đứa đều hạnh phúc vì tình yêu của mình vẫn cháy cho dù nhiều lúc lửa không thật to.
[align=center][/align]
-A biết có nhiều khi em buồn về anh lắm đúng ko? Quả thực là anh cũng ko hiểu bản thân mình nữa,sao cái lúc trêu em,thấy em tức anh cứ thích trêu tiếp ấy nhỉ?Có thể là do bằng tuổi,anh lại vốn có cái tính "nhí nhảnh như cá cảnh" ,cũng có thể là anh yêu anh mới thích trêu (cái này chắc chuẩn vì tính anh mà đã ghét ai thì "để ý gì" ngay").Hehe. Nói đùa vậy thôi chứ bản thân cũng thấy nhiều lúc mình quá đáng thật,nhiều lần làm em khóc mà mình thì cứ nhơn nhơn,đến ghét.
-Yêu nhau bằng tuổi nhiều lúc em cũng "khổ" về anh nhiều,chỉ biết chơi,biết cười đùa,chẳng chịu quan tâm đến em... ..nhiều lắm mà anh ko kể hết được.....Chắc nhiều lúc nhìn thấy cái mặt câng câng của anh em ghét lắm nhỉ?Đúng là toàn tính xấu.Nhưng sao mà em lại yêu anh nhiều đến thế?Có phải anh đẹp trai,anh hát hay hay anh đá bóng giỏi .....chắc ko phải rùi.......mà vì có lần em đã nói với anh rằng "em yêu anh vì em biết anh cũng yêu em rất nhiều" đúng ko?
[align=center][/align]
-Chuẩn bị sang ngày 22 rồi,anh chúc em iu của anh sẽ luôn mạnh khỏe,sang kì mới học hành tốt,chịu khó cơm nước cho anh,cứ ngoan anh mới thương .Chúc em sẽ vượt qua những khó khăn sắp tới và anh sẽ luôn bên em những lúc em cần.Chúc cho tình yêu của 2 đứa sẽ luôn bền vững theo thời gian.....và anh chỉ biết nói anh vẫn luôn yêu em.....
[align=center][/align]
-Tặng em bài hát này thay cho lời kết của anh.Một bài hát mà anh rất thích (hơi cũ nhưng nghe vẫn thấy hay).
[align=center][BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=8O7ERNnPXEE[/BBvideo][/align]
-Vậy là một ngày 22 lại sắp tới,thoáng một cái thôi mà đã được 4 năm 4 tháng rùi .Thật sự cứ đến ngày 22 là anh lại có một cảm giác gì đó rất lạ,có thể là rất thân quen,nhưng cũng có một cái gì đó rất mới lạ.Tình yêu ko bao giờ là cũ kỹ đúng ko em? Và anh biết cả 2 đứa đều hạnh phúc vì tình yêu của mình vẫn cháy cho dù nhiều lúc lửa không thật to.
[align=center][/align]
-A biết có nhiều khi em buồn về anh lắm đúng ko? Quả thực là anh cũng ko hiểu bản thân mình nữa,sao cái lúc trêu em,thấy em tức anh cứ thích trêu tiếp ấy nhỉ?Có thể là do bằng tuổi,anh lại vốn có cái tính "nhí nhảnh như cá cảnh" ,cũng có thể là anh yêu anh mới thích trêu (cái này chắc chuẩn vì tính anh mà đã ghét ai thì "để ý gì" ngay").Hehe. Nói đùa vậy thôi chứ bản thân cũng thấy nhiều lúc mình quá đáng thật,nhiều lần làm em khóc mà mình thì cứ nhơn nhơn,đến ghét.
-Yêu nhau bằng tuổi nhiều lúc em cũng "khổ" về anh nhiều,chỉ biết chơi,biết cười đùa,chẳng chịu quan tâm đến em... ..nhiều lắm mà anh ko kể hết được.....Chắc nhiều lúc nhìn thấy cái mặt câng câng của anh em ghét lắm nhỉ?Đúng là toàn tính xấu.Nhưng sao mà em lại yêu anh nhiều đến thế?Có phải anh đẹp trai,anh hát hay hay anh đá bóng giỏi .....chắc ko phải rùi.......mà vì có lần em đã nói với anh rằng "em yêu anh vì em biết anh cũng yêu em rất nhiều" đúng ko?
[align=center][/align]
-Chuẩn bị sang ngày 22 rồi,anh chúc em iu của anh sẽ luôn mạnh khỏe,sang kì mới học hành tốt,chịu khó cơm nước cho anh,cứ ngoan anh mới thương .Chúc em sẽ vượt qua những khó khăn sắp tới và anh sẽ luôn bên em những lúc em cần.Chúc cho tình yêu của 2 đứa sẽ luôn bền vững theo thời gian.....và anh chỉ biết nói anh vẫn luôn yêu em.....
[align=center][/align]
-Tặng em bài hát này thay cho lời kết của anh.Một bài hát mà anh rất thích (hơi cũ nhưng nghe vẫn thấy hay).
[align=center][BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=8O7ERNnPXEE[/BBvideo][/align]
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1420
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:48
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
chúc mừng 2 ông bà nhé, ôi ty đẹp
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Chúc TY của 2 em luôn hạnh phúc và bền chặt
-
- TVKC
- Bài viết: 1734
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
- Đến từ: Loading....
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Janny với 21 lần sửa trong tổng số.
- vtkiem
- Tech Support
- Bài viết: 5058
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
anh thik cái ảnh 2 đứa đêm cổ vũ U23 VN ! hạnh phúc đấy e
- hagpham
- HP-FC member
- Bài viết: 386
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:11
- Đến từ: Ha Noi
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
đôi bạn là tình yêu đẹp nhất ngoài đời thật mà tui đc bít đấy
chúc cho ngọn lửa ty này luôn cháy mãi
chúc cho hạnh phúc luôn mãi ở bên 2 bạn
chúc cho ngọn lửa ty này luôn cháy mãi
chúc cho hạnh phúc luôn mãi ở bên 2 bạn
- Dinh_HPVN
- Điều hành viên
- Bài viết: 2338
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Đây đúng ko anh?vtkiem đã viết:anh thik cái ảnh 2 đứa đêm cổ vũ U23 VN ! hạnh phúc đấy e
- daghug
- TVKC
- Bài viết: 420
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:26
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
ôi . 1 đôi thần tượng.....4 năm 4 tháng đêm nay kỉ niệm gì k anh chị
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Chuẩn men.Nhất 2 cô cậuDinh_HPVN đã viết:Đây đúng ko anh?vtkiem đã viết:anh thik cái ảnh 2 đứa đêm cổ vũ U23 VN ! hạnh phúc đấy e
- westlife_mannschaft
- TVTB
- Bài viết: 2740
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
- Đến từ: Mannschaft's field
Re: HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY
Đây là lần thứ 2 thấy đôi này tổ chức kỷ niệm. Yêu nhau dữ quá anh chị uiiiii
Anh chị hạnh phúc rồi nên không cần chúc hạnh phúc. Nghe cực kỳ là sáo rỗng
Em chúc anh chị sớm có cháu bế. Càng sớm càng tốt. Nếu có thể chị Ếch hãy sinh 11 cháu bé để lập đội bóng. Em xung phong làm HLV . Em huấn luyện trẻ con giỏi lắm
Anh chị hạnh phúc rồi nên không cần chúc hạnh phúc. Nghe cực kỳ là sáo rỗng
Em chúc anh chị sớm có cháu bế. Càng sớm càng tốt. Nếu có thể chị Ếch hãy sinh 11 cháu bé để lập đội bóng. Em xung phong làm HLV . Em huấn luyện trẻ con giỏi lắm