Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Giải đấu đã quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam.

Các điều hành viên: knv, kiencangcon

knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Gửi bài by knv »

huongowen đã viết:
knv đã viết:
huongowen đã viết:Đêm qua Liv đá hay thế mà để gỡ hòa 2 - 2 Hẫng
Hai đội đều đá nhanh, một trận đấu mãn nhãn, e ấn tượng với cầu thủ chạy cánh 17 tuổi của Liverpool là Sterling và bản hợp đồng mới Allen.
Đêm qua chị ko xem vì nhà chị ko có K+ xem trên Livescore thôi. Đợt này xem thế nào cũng bảo papa lắp K+ thôi
K+ còn bản quyền NHA năm nay nữa thôi chị à, bây giờ mà mua, năm sau chẳng hạn nó lại có truyền hình H+ hay K- thì mệt.
Quan điểm của em: Tốt nhất là cứ lắp truyền hình Cáp để thứ 7 và các ngày thường xem bóng đá, rồi chủ nhật lên mạng xem.
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Gửi bài by huongowen »

Cảm ơn em. Chị có cháu nhỏ nên đêm cứ hay phải nằm cạnh mà. Tivi thì trước mặt nhưng máy tính thì xa 1 chút. Hơn nữa đêm ngại ko muốn ngồi ấy. Vào đt xem Livescore thôi. Hihi. Hôm qua chị cá độ Mancity chấp hòa cho được. Thế là bạn chị thua chị rồi :D

Chị thấy truyền hình cáp cũng ổn mà. Nhiều lúc còn chẳng có thời gian mà xem
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Gửi bài by knv »

huongowen đã viết:Cảm ơn em. Chị có cháu nhỏ nên đêm cứ hay phải nằm cạnh mà. Tivi thì trước mặt nhưng máy tính thì xa 1 chút. Hơn nữa đêm ngại ko muốn ngồi ấy. Vào đt xem Livescore thôi. Hihi. Hôm qua chị cá độ Mancity chấp hòa cho được. Thế là bạn chị thua chị rồi :D

Chị thấy truyền hình cáp cũng ổn mà. Nhiều lúc còn chẳng có thời gian mà xem
Hi, vâng.

Truyền hình cáp em thấy là ổn định nhất, thời tiết xấu hay thời tiết bình thường chất lượng đều không bị ảnh hưởng mà truyền hình cũng phong phú, giá thành rẻ.
Còn K+ có nhiều giải đấu hấp dẫn, chất lượng HD tốt, nhưng những ngày trời mưa, thời tiết âm u, chất lượng không được ổn định mà giá thành lại đắt!
MyTV thì người xem có thể làm chủ các chương trình truyền hình, nhưng nhược điểm là khi xem trực tuyến thì hay bị chậm do đường truyền, xem như quay chậm vậy!
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Gửi bài by huongowen »

Cứ có cái 42 in là xem bóng đá ngon roài :d
huongowen
TVKC
TVKC
Bài viết: 1736
Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55

Re: Liverpool - Man City: Điểm tựa Anfield

Gửi bài by huongowen »

Liverpool 2-2 Man City: Trò hề của hàng phòng ngự

Liverpool đã lột xác dưới thời Rodgers? Sẽ rất nhiều người muốn tin vào điều đó, nếu họ không phạm những sai lầm ngớ ngẩn trong phòng ngự, điều đã quen thuộc đến phát ngấy ở Anfield.


Trận đấu đã bắt đầu theo một cách cực kỳ đen đủi cho đội chủ nhà: ngay ở phút thứ 4, tiền vệ Lucas đã dính chấn thương háng và phải rời sân. Tiền vệ thu hồi bóng số 1 của Liverpool có thể sẽ lại trải qua một đợt dưỡng thương dài hơi nữa, sau khi đã nghỉ phần lớn mùa giải trước.

Nhưng Liverpool của Rodgers khác với Liverpool của Hodgson hay Dalglish. Họ giữ thế trận rất chắc chắn, không nao núng trước những pha xử lý nặng tính “biểu diễn” của các cầu thủ áo xanh, Liverpool xây dựng được một phòng tuyến chia cắt hoàn toàn hàng công Man City. Tevez, Balotelli và Nasri gần như không có chút liên lạc nào quanh vòng cấm Liverpool, cho dù với sự cơ động của De Jong và Y.Toure, họ vẫn chiếm phần lớn quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Phòng ngự hay, tấn công sắc sảo. Những pha dốc bóng tốc độ từ 2 cánh của The Kop khiến hàng phòng ngự 3 người của Man City chao đảo.



Bàn mở tỷ số cho Liverpool đến từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc chuẩn mực của Gerrard, Skrtel chạy chỗ thông minh lao vào đánh đầu như trái phá. 1-0 cho Liverpool. Và Man City vẫn tiếp tục bế tắc.

Những cơ hội liên tục đến cho Liverpool, nhưng Borini, người đá cao nhất trên hàng công của họ vẫn tỏ ra quá vô duyên trong các pha xử lý cuối cùng. Liverpool đánh mất lợi thế vì những sự luống cuống không đáng có (điều đã trở thành bản sắc của họ). Phút 62, sau một nỗ lực đi bóng và căng ngang của Tevez, Martin Kelly không thể khống chế thành công, khiến bóng đến ngay trước mặt Yaya Toure, và tiền vệ này dễ dàng san bằng tỷ số.



Lại sau một tình huống cố định nữa, Liverpool vươn lên. Luis Suarez có một quả đá phạt trực tiếp hoàn mỹ, bóng bay theo hình trái chuối vòng qua hàng rào áo xanh, đi vào khung thành trong pha bay người bất lực của Joe Hart. Nhưng lại sau một sai lầm phòng ngự, họ mất lợi thế. Phút 80, Srktel đưa bóng cho Tevez sau một đường chuyền “chính xác”, và trong tư thế đối mặt với Reina, tiền đạo người Argentina không phạm sai lầm nào.

Liverpool đã triển khai thế trận tổng thể như một ông lớn, nhưng xử lý trong từng tình huống như một gã lùn. Cuộc lột xác, sẽ còn mất nhiều thời gian.

BÀN THẮNG
Liverpool: Skrtel 34’; Suarez 64’
Man City: Y.Toure 63’; Tevez 80’

http://bongdaplus.vn/Premier-League/Liv ... /61242.bbd
Đăng trả lời

Quay về