Giờ là 1h đêm nhưng mình phải dậy để viết cái này,mong AE đang onl giúp đỡ gấp!
Bà già vừa bị vong nhập.
Tên : Nguyễn Văn Bình ,hy sinh năm 1972, 21 tuổi
Bố : Hoàng Văn Chung
Mẹ: Lê Thị Miến
Thôn 6,xã Yên Lễ,Mai Phục ,Thuỷ Nguyên ,Hải Phòng
Hiện giờ vong rất đói,gia đình tưởng mất tích nên ko thờ cúng gì
Đây là những gì mà người nhà mình ghi lại,còn nhiều điều nữa nhưng ko tiện ghi ra đây
Mình cũng ko tin lắm vào những điều như thế này,nhưng đây là liệt sĩ nên mình cố gắng như thế này mong AE giúp đỡ ,biết đâu đó là sự thật.
Mình thấy mấy điều ko đúng như Họ tên vong ko trùng với tên bố, Xã Yên LỄ,Mai Phục cũng ko đúng nhưng biết đâu năm 1972 có tên xã,huyện đó. Mong AE ở Thuỷ Nguyên có người nhà cao tuổi hỏi hộ mình chuẩn giúp,nếu ko phải cũng ko sao.
AE nào hỏi được chuẩn xác alo cho mình theo số 0925 099 151 hoặc 0906 527 115
Cảm ơn mọi người nhiều!
Cần Giúp Gấp!!!!!!!
Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon
-
- HP-FC member
- Bài viết: 180
- Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 18:59
- chimnon
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1507
- Ngày tham gia: 21 Tháng 4 2011, 13:59
Re: Cần Giúp Gấp!!!!!!!
Không hiểu tiêu đề này là gì nữa
- girl.xinh.yeuXMHP
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2726
- Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54
Re: Cần Giúp Gấp!!!!!!!
về vấn đề tâm linh thì khó nói lắm,có khi là liệt sĩ nhập thật mà cũng có khi là ma đói ma khát,xóm em trước có bà bị ma đói nhập vào ăn như hổ xong tự nhận mình là phật thích ca,ai mà ra ngõ nói xấu nó ở ngoài đầu ngõ đến lúc về qua nhà nó gọi vào chỉ thẳng vào mặt nói ngươi vừa nói xấu ta với 1 bà răng vổ ngoài đường đúng ko làm cho bà vừa nói xấu mặt tái cắt ko còn giọt máu,chuyện này có thật 100% ở khu xóm cũ nhà em là khu Vạn Mỹ từ năm 93,94,mà bác chủ pic ơi sn 72 mà 21 tuổi là năm 93 thì liệt sĩ ở đâu thế năm 75 giải phóng năm 78,79 xũng đột biên giới với TQ và Polpot chứ năm 92,93 thì hi sinh ở đâu
- daitruongphu_hp
- HP-FC member
- Bài viết: 403
- Ngày tham gia: 15 Tháng 4 2011, 09:24
- Đến từ: SVĐ Lạch Tray
Re: Cần Giúp Gấp!!!!!!!
người ta nói rõ mà mất năm 1972 khi 21 tuổigirl.xinh.yeuXMHP đã viết:về vấn đề tâm linh thì khó nói lắm,có khi là liệt sĩ nhập thật mà cũng có khi là ma đói ma khát,xóm em trước có bà bị ma đói nhập vào ăn như hổ xong tự nhận mình là phật thích ca,ai mà ra ngõ nói xấu nó ở ngoài đầu ngõ đến lúc về qua nhà nó gọi vào chỉ thẳng vào mặt nói ngươi vừa nói xấu ta với 1 bà răng vổ ngoài đường đúng ko làm cho bà vừa nói xấu mặt tái cắt ko còn giọt máu,chuyện này có thật 100% ở khu xóm cũ nhà em là khu Vạn Mỹ từ năm 93,94,mà bác chủ pic ơi sn 72 mà 21 tuổi là năm 93 thì liệt sĩ ở đâu thế năm 75 giải phóng năm 78,79 xũng đột biên giới với TQ và Polpot chứ năm 92,93 thì hi sinh ở đâu
việc này có thật ai biết địa chỉ thì giúp đi
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2481
- Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2009, 17:11
Re: Cần Giúp Gấp!!!!!!!
theo mình nên đưa mạ bạn vào Chùa Hàng ...Vong này sẽ thoát ngay ...mình hiêủ hoang mang của gia đình bạn... nhưng chuyên này bình thương thôi.... găpj sư Tùng nhé