Áo đỏ ơi !!!

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Future_Neo
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 17 Tháng 12 2009, 00:26

Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Future_Neo »

Kính thưa toàn thể các bác, các sếp lớn sếp bé, sếp trẻ sếp già cùng các thành viên diễn đàn haiphongfc.vn...
Khi em bắt đầu gõ phím làm anh hùng để viết cái bài này thì em biết sẽ có các comment đại loại như: " Hải Phòng mà " hay là " bản sắc rồi " hay ....

Dạ thưa chuyện em muốn viết sau đây xin được đặt tiêu đề là : " Chuyện cái áo đỏ và máy chửi "

Chuyện là thế này !!!
Hum vừa rồi em có lên B16 theo dõi trận Hải Phòng thua Gia Lai 0-1...
Em thấy có 1 cổ động viên lão làng mà theo như mọi người cho biết đó chính là bà Máy chửi của B16...
Vâng...có lẽ ai đã theo dõi bóng đá Hải Phòng từ lâu thì sẽ biết đến vị tiền bối đặc biệt này...
Bà là 1 cổ động viên rất nhiệt tình của đội bóng, theo chân đội bóng từ bắc vào nam với hành trang là tiếng chửi của mình...
Tôi từng nghĩ...bà thật là 1 CĐV tuyệt vời, tôi cũng từng thích nghe bà chửi...vì bà chửi hay lắm...và tiếng chửi của bà đôi khi lại mang đến sự phấn khích cho các CĐV nhà, giúp họ cổ vũ nhiệt tình hơn...Hiếm có tiếng chửi nào làm được điều như vậy...

Khi CĐV Hải Phòng bắt đầu thực hiện kế hoạch phủ đỏ Lạch Tray, bà là người năng nổ, nhiệt tình nhất...
Mùa trước, tôi từng nhớ bà cầm từng chiếc áo đỏ, mang đến từng hàng ghế, và bắt đầu ... chửi để người ta mua...Ai cũng rất vui vẻ thôi, vì là CĐV Hải Phòng mà...tiếng chửi của bà lúc bắt người ta mua áo thật ý nghĩa biết bao...

Mùa này, bà vẫn năng nổ như thế, vẫn chửi như chưa bao giờ được chửi...
Đầu trận hôm vừa rồi, có 1 số người ném giấy ăn từ trên khán đài xuống thành những dải băng trắng, cho rằng đó là hình ảnh không đẹp kém may mắn, bà lại chửi...tiếng chửi ấy vẫn rất tuyệt vời làm sao...

Đến lúc này sự tôn trọng của tôi dành cho bà vẫn còn nguyên...

Nhưng rồi tôi thay đổi...
Giữa trận đấu, có 1 phóng viên VTV3 cùng quay phim bước đến hàng ghế dưới hàng ghế của tôi để phỏng vấn 1 bác tuổi đã gần 80...Bác có lẽ lâu lắm rồi mới đến sân, vì nghe như lời bác nói chuyện lúc đầu với tôi thì bác bảo Hải Phòng năm nay đá hay quá, hôm nay mặc dù con cái can ngăn vẫn cố đến sân để cổ vũ cho Hải Phòng...
Và tất nhiên, bác không mặc áo đỏ...

Khi phóng viên bước đến để phỏng vấn, máy đã bắt đầu quay, người phóng viên đã bắt đầu chuẩn bị ra câu hỏi, bà máy chửi lao đến, chửi bác già như té tát, bảo không mặc áo đỏ mà đòi trả lời phỏng vấn này nọ, ngăn cản phóng viên và quay phim không được tác nghiệp...
Bác già ngán ngẩm khi bị chửi vì 1 lý do không đâu, lắc đầu ngồi xuống, phóng viên và quay phim cũng lắc đầu cười khẩy bỏ đi...
Máy chửi vẫn chửi, chửi bác già thêm 1 lúc nữa cho bõ tức, mà cũng chả hiểu vì sao bà lại tức...
Bác già cúi mặt, vờ như không nghe thấy bà chửi...Bà máy chửi vẫn chửi, chì chiết không tiếc lời, chỉ vì bác không mặc áo đỏ...
Có 1 thanh niên gần đó thấy chuyện bất bình lên tiếng can ngăn, thanh niên ấy cũng không mặc áo đỏ, và rồi...
Thôi đến đây tôi không muốn kể thêm nữa...

Bỗng cảm thấy chạnh lòng, cô bạn gái ngồi cạnh tôi cũng mới đi xem bóng đá cũng cảm thấy bức xúc...chiếc áo đỏ vốn là hình ảnh thiêng liêng, vốn đẹp biết bao, giờ lại trở lên xấu xí biết bao...khi 1 CĐV cũng gọi là có tí tiếng tăm như bà máy chửi lại làm nó xấu đi trong con mắt của những ai chứng kiến...
Liệu tôi có nên thiết tha với màu áo đỏ, thiết tha ngồi trên B16 để cứ mỗi trận đấu lại thấy những điều chướng tai gai mắt??
Thiết nghĩ khi bóng đá Hải Phòng đang dần đi lên, kéo theo những CĐV mới đến sân nhiều hơn, và khi họ không biết cái luật áo đỏ mà ai đó đã ban hành rồi bị máy chửi cho ăn hành, thì liệu họ có dám đến B16 hay chí ít là đến sân nữa không???

Trận đấu vừa rồi, tôi thấy có nhiều người mới lần đầu đi xem bóng đá, họ không biết xem bóng đá ở Lạch Tray là phải xếp hàng từ 1h30 mới có chỗ trống, 4h kém họ mới đến sân, không có chỗ ngồi nên đành đứng ở lan can, họ cũng không mặc áo đỏ, rồi tôi thấy anh Tuấn phi thuyền cũng bác Định rồng lùa họ như lùa vịt về 2 phía gần B15, bảo đứng giữa làm xấu hình ảnh CĐV Hải Phòng...

Vâng, những CĐV lâu năm, lão làng ai chả muốn B16 lên ảnh phải thật đẹp, thật đỏ, để cả nước nhìn vào mà ngưỡng mộ người Hải Phòng...
Nhưng thật tiếc làm sao khi họ làm đẹp hình ảnh của CĐV Hải Phòng thì lại làm xấu đi hình ảnh của chính chúng ta trong con mắt của chính những người cùng mảnh đất...

Tình yêu bóng đá Hải Phòng trong mỗi cổ động viên không thể so sánh, cũng đâu cần thể hiện, và đâu cứ phải mặc áo đỏ mới là yêu bóng đá...

Ôi những CĐV Hải Phòng ơi, vì cái sĩ diện hão mà quên đi cái tình yêu mộc mạc mất rồi !!!

Tôi tha thiết kêu gọi những CĐV Hải Phòng chân chính, hãy dẹp ngay cái tư tưởng phân biệt giữa những người mặc áo đỏ và không mặc áo đỏ, và hãy tuyên truyền mặc áo đỏ theo những cách tốt hơn, để chiếc áo đỏ đẹp hơn trong mỗi CĐV đến sân...
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Vàng Anh »

"Có những người lần đầu đi xem bóng đá ... " -->> a dua a tòng bị đuổi cũng ko oan.
Hình đại diện của thành viên
Future_Neo
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 159
Ngày tham gia: 17 Tháng 12 2009, 00:26

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Future_Neo »

vâg, cứ đi xem bóng đá lần đầu là a dua =))
Vàng Anh
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2458
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
Đến từ: Từ

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Vàng Anh »

Future_Neo đã viết:vâg, cứ đi xem bóng đá lần đầu là a dua =))
Chuẩn con mẹ nó rồi. Trước mình cũng thế mà, mình ở quê đang nhặt rau với cấy lúa thấy đông đông hay hay thì mò đến sân thôi :D
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

mỗi người một cách thể hiện tình yêu bóng đá, mà đã là đầu có điện thì cách thể hiện nó đặc biệt lắm! :)
Hình đại diện của thành viên
Linh xì ke
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 50
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2012, 12:34

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by Linh xì ke »

Lần sau Fu Neo sang A mà ngồi thì sẽ có nhiều người đồng cảm đấy
Hình đại diện của thành viên
congtunhangheo_101
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1020
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 19:14
Đến từ: Địa Ngục ...

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by congtunhangheo_101 »

Một người lãnh đạo giỏi ắt sẽ biết đánh giá năng lực của người khác qua cách làm việc ,cách cư xử với xã hội và chỉ có những “thằng ngu” mởi tuyển dụng nhau bằng bằng cấp, học hàm, học vị ...
-- Vết xe đổ những năm trước vẫn còn ,đừng vì những danh hiệu hão huyền mà đi vào vết xe đó và đánh đổi tình yêu bóng đá của những cổ động viên chân chính --
Hình đại diện của thành viên
truongsa_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 379
Ngày tham gia: 04 Tháng 12 2009, 12:07
Đến từ: Đảo mồ côi

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by truongsa_hp »

Đm thế mình lần thứ n đi xem bóng đá thì được gọi là gì????
A rùa à!
nhakhikhang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 278
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2012, 10:54

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by nhakhikhang »

congtunhangheo_101 đã viết:Một người lãnh đạo giỏi ắt sẽ biết đánh giá năng lực của người khác qua cách làm việc ,cách cư xử với xã hội và chỉ có những “thằng ngu” mởi tuyển dụng nhau bằng bằng cấp, học hàm, học vị ...
-- Vết xe đổ những năm trước vẫn còn ,đừng vì những danh hiệu hão huyền mà đi vào vết xe đó và đánh đổi tình yêu bóng đá của những cổ động viên chân chính --
Tsb ông Diễn viên đóng thế phim cấp 3 lại com học thức với học vị ở đây....Cực đoan cũng là một xu hướng của thế giới hiện đại lờ lờ nước hến cũng là một tính cách của con người .....
Hình đại diện của thành viên
congtunhangheo_101
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1020
Ngày tham gia: 29 Tháng 11 2009, 19:14
Đến từ: Địa Ngục ...

Re: Áo đỏ ơi !!!

Gửi bài by congtunhangheo_101 »

Đọc tự hiểu mà ngấm ...
Đã khóa

Quay về