Kỉ niệm thời áo trắng

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Hình đại diện của thành viên
czary_dragon
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 195
Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 12:55
Đến từ: Thiên đường của những giấc mơ

Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by czary_dragon »

Tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ, cũng là mùa hạ mùa thi mùa chia ly. Nhin thấy các em nhỏ cũng như mình năm ấy chuẩn bị chia tay với thời áo trắng. Bài thơ năm nào lại tràn về trong ký ức. :((

Mai xa trường bạn có buồn không
Nghe nôn nao phượng đốt lửa trong lòng
Mắt trao mắt và bàn tay lóng ngóng
Nắn nót hoài chẳng lên chữ chia ly

Mai xa trường tạm biệt những mùa thi
Lớp học thênh thang sân trường trống vắng vầy
Gửi lại nhé kỉ niệm thời áo trắng
Nét bút học trò có nắng và có mưa

Mai xa trường tạm biệt những cơn mưa
Đến bất chợt giữa buổi trưa nắng trải
Mưa mùa hạ hay nỗi buồn con gái
Thoắt giận hờn thoắt lại tươi vui

Mai xa trường tạm biệt những hàng cây
Cánh phượng hồng lẻ loi trong lưu bút
Trái bàng xanh lăn lóc ngủ quên ngày
Ngây thơ lắm chờ tay người đến hái

Ngày mai chúng ta xa rồi
Biết ai có còn trở lại mái trường này
Và một mai biết ai có còn
Quay lại mái trường bao kỉ niệm này đây.
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Một thời học sinh dấu yêu
Nào ai qua đi không gì luyến lưu
Từng trang lưu bút viết lên bao điều
Gửi lại lòng tôi nhớ nhung sớm chiều
Dù cách xa tình sẽ không phai nhoà
Hình đại diện của thành viên
Dezey Hưng
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 291
Ngày tham gia: 22 Tháng 2 2013, 13:14

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by Dezey Hưng »

Nhớ lại những buổi học cuối lại thấy lòng xốn xao... :(( :(( :((
Nguyễn Hữu Thành
Newbie
Newbie
Bài viết: 33
Ngày tham gia: 08 Tháng 1 2013, 17:38

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by Nguyễn Hữu Thành »

Nắng gọi hè về trong tiếng ve rực rỡ.
Khúc nhạc buồn hay ký ức lòng tôi.
Trả lại cho em những ngày tháng xa xôi.
Cho anh gửi chút hương hè Phượng Vĩ.
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=XJ3ZAQBKEcM[/BBvideo]
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by datcangshock »

girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=XJ3ZAQBKEcM[/BBvideo]
Thằng em của anh ơi.càng ngày càng lộ hàng.tưởng thế nào.hi.hi
Hình đại diện của thành viên
girl.xinh.yeuXMHP
HP-FC gold member
HP-FC gold member
Bài viết: 2726
Ngày tham gia: 22 Tháng 3 2010, 01:54

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by girl.xinh.yeuXMHP »

datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=XJ3ZAQBKEcM[/BBvideo]
Thằng em của anh ơi.càng ngày càng lộ hàng.tưởng thế nào.hi.hi
Đấy lại vào đâm bị thóc chọc bi gạo nhau rồi đó nghen >:)
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by datcangshock »

girl.xinh.yeuXMHP đã viết:
datcangshock đã viết:
girl.xinh.yeuXMHP đã viết:Ngày xưa đi học thì cứ mong học nhanh nhanh rồi đi làm kiếm tiền để tiêu cho sướng,nhưng đến bây giờ mới thấy tiếc thấy nhớ các bạn hồi đó giờ đã mỗi người 1 công 1 việc,nhớ mãi kỉ niệm hồi cấp 2 trong giờ sinh hoạt cô giáo cho các bạn lên hát những bài về đoàn đội về mái trường thì ông bạn ở lớp xung phong lên chơi hẳn bài Anh không ra đi của Phi Hùng hồi mới nổi tiếng cả lớp đồng thanh hát theo vui vãi ra,những kỷ niệm ấy chỉ thời học sinh mới có
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=XJ3ZAQBKEcM[/BBvideo]
Thằng em của anh ơi.càng ngày càng lộ hàng.tưởng thế nào.hi.hi
Đấy lại vào đâm bị thóc chọc bi gạo nhau rồi đó nghen >:)
Dù thế nào anh cũng rất muốn gặp thằng em.có gì thì vào email hoặc hộp thư của anh."con gà sống' ạ
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Áo trắng,áo trắng,áo trắng
Em phải giống như...
Chút mây chút nắng hững hờ,kẻo bay bay
Cứ đi chậm chậm!
Cô học trò ơi tóc xanh thẹn thùng,trông nghiêng đợi chờ...
(Hoàng Thuỳ Linh) Híc!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Kỉ niệm thời áo trắng

Gửi bài by datcangshock »

[align=center]Áo đã trắng muôn đời vẫn trắng
Trắng bên ngoài trắng cả bên trong
Lòng anh nhớ em thời trong trắng
Nắng tô thêm sáng cả nỗi lòng

Lòng anh biết tình em trong trắng
Lúc bực mình chẳng để em vui
Anh lại phải vùi đầu nghĩ ngợi
Đợi em cười mong chỉ thế thôi.
[/align]
Đăng trả lời

Quay về