Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Hình đại diện của thành viên
Cafe Q.
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 197
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.

Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by Cafe Q. »

Thời suy thoái kinh tế,câu cửa miệng khi gặp nhau là:công việc tốt không?nợ lương,chậm lương bao lâu,tìm công việc mới chưa?vỡ nợ thế nào.....
Bóng đá như một thứ tôn giáo cứu rỗi thời suy thoái,các con chiên luôn hướng về đội bóng và thánh địa Lạch Tray.Từ Kiên Giang,Sài Gòn,Vinh...đều có bóng những con chiên ngoan đạo của tôn giáo bóng đá Hải Phòng.

Tôi và các con chiên khác đã rất đau lòng khi đội bóng của chúng ta xuống hạng cao nhất của Vê lờ(giả dối),một thảm kịch của bóng đá nơi được coi là cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam,thánh đường Lạch Tray hoang lạnh vắng bóng các con chiên...
Vỡ òa,háo hức,bán tín bán nghi,mừng rỡ...trước tin bốc nguyên KHATOCO Khánh Hòa ra Hải Phòng thành VC xi măng Hải Phòng,xì sèo,chửi bới,tiếc nuối nhường cho niềm vui cuối tuần lại được ra thánh đường bay lắc,nghiêng ngả,Lạch Tray lại đông vui,các con tim lại hướng theo đội bóng "xác Khánh Hòa tên Hải Phòng".
Người Hải Phòng cá tính mạnh mẽ,yêu ghét rõ ràng,bộc trực song cao thượng.Xác Khánh Hòa không sao,họ tập quen dần với Tấn Đạt,Văn Phong,Tấn Tài...dần quên Thắng Mái,Tùng con,Tường ba bao...miễn là đá tốt.Những bó hoa đầy tình cảm chân thành,lời động viên tốt đẹp,những buổi chiêu đãi nồng ấm những mong các người con Khánh Hòa xa quê bớt buồn,tập trung vào chuyên môn"gái có công chồng chẳng phụ".
KHATOCO KHÁNH HÒA từ thời ông Hổ đã là một tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam,biệt danh "ngổ ngáo",vua trụ hạng ra đời từ đó.

Từ đầu mùa bóng VC xi măng Hp băng băng lao về đích,đứng thứ nhì bảng xếp hạng.Bao con tim nhịp đập mừng rỡ,rồi tơ tưởng,đá thế này vô địch...bỏ mệ.Vô địch đá cúp Châu Á chứ chẳng chơi.
Càng dần về cuối chúng ta càng thua...thôi thì đen vậy hy vọng lượt về,hy vọng lắm chứ.Các cầu thủ được tập huấn với biển,gió,cát đẹp lên thơ mãi Nha Trang cơ mà,Các cầu thủ sướng lắm,tung ảnh lên Facebook anh nào anh nấy tươi roi rói,các cầu thủ chấn thương quay trở lại,sắp vô địch đến nơi.
Tôi xem và thán phục các bác già,ngoài tiền bạc,sức khỏe thì tình yêu vô đối với đội bóng.Đi xe vào tận Sài Gòn xem trận bóng,quá là bá đạo =D> =D> =D> .

Vẫn biết cả một Vê lờ"giả dối",bao trận đấu không trung thực,dàn xếp,hỏng từ VFF,VPF xuống các câu lạc bộ.Làm gì có nền bóng đá nào sợ vô địch như chúng ta,ai cũng sợ,làm gì có nền bóng đá đánh hội đồng cho một thằng chết,làm gì có nền bóng đá lót tay cho trọng tài cả trăm triệu mà tìm mãi không ra,chỉ lo thanh trừng nhau,tham quyền cố vị,thất bại thì đổ thừa cho nhau.
Có thể quá sớm để dùng từ bán độ,làm kinh tế,3 đi 3 về...song trong một khuôn khổ một diễn đàn ảo,mọi người hãy nói thật ít nhất với trận đấu hôm qua với xi măng Xuân Thành Sài Gòn,quá nhiều vết gợn,những tình yêu bị lừa gạt.

Lượt về bao giờ cũng vậy,cũng sẽ nhiều kịch hay.Đen nó rơi đúng vào Hải Phòng,thất vọng quá.
Trong một lần ngồi chém với một cựu quan chức của đội bóng,anh này quả quyết:không bao giờ vô địch được,Khánh Hòa nó vẫn là Khánh Hòa,bản chất nó không bao giờ thay đổi,sẽ như mọi năm thôi,không xuống hạng được nhưng không bay cao...nghe thật đau lòng,song không phải không có cơ sở đâu.
Tội nghiệp cho thằng em Việt,Châu những đứa con đất cảng thực sự hiếm hoi còn trụ lại đội và được ra sân cống hiến.Quá cao siêu,ưu tiên nhân tố Hải Phòng chưa,thua cứ nhằm Việt mà chửi,một con tốt đúng nghĩa.Hàng hậu vệ chúng ta kém,ai cũng nhìn ra,một Tiến Thành non kém vừa trải qua đợt tập trung tuyển hết cả sức,một Minh Đức già nua yếu ớt vậy Như Thành,Tuấn Hòa Bình đâu,ca sĩ Ngọc Tân đâu,Hữu Phát đâu...ở mỗi chúng ta đã có câu trả lời.Ấn tượng nhất là conmem của một người trên diễn đàn:đội bóng buồn,cổ đông viên buồn nhưng có người vui.Anh Tuyến Hàng Kênh đúc rút:Đích cuối mùa giải là vị trí thứ 5 hoặc 6 , nên không cần phải rút kinh nghiệm nhiều

Không biết cái kiểu thua như trận rồi sẽ còn diễn ra bao nhiêu lần nữa đây ?
Vẫn biết bóng đá có thắng có thua,thắng thì tung hô,thua thì chửi bới.Nhưng trận thua trước XTSG hôm qua thì chỉ biết mượn lời nhà văn Nam Cao:Tiên sư thằng Tào Tháo,tài,tài đến thế là cùng.
Ông vua ơi ông cứ ở Khánh Hòa nhé,ông đừng đến Hải Phòng nữa.
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by gauhpvn12 »

chiếc áo không làm nên thầy tu
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by hoang quang huy »

Có lúc ngờ ngợ, nhưng vẫn hy vọng ... tsb yêu nó khổ thế đấy
Hình đại diện của thành viên
sheva304
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3732
Ngày tham gia: 03 Tháng 6 2010, 11:03
Đến từ: Haiphongfc

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by sheva304 »

cuối mùa vào top 5 là đc thưởng to rồi...đạt chỉ tiêu rồi... gồng lên làm j...đúng là bóng đá thời kt khó khăn
hung89
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 297
Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2013, 20:42

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by hung89 »

Bác này văn viết cũng thuộc diện hay,cũng bá đạo
Và em giám chắc bác cũng là chân chửi ngoa ngoét số 1 của hãng vicem hải phòng
cauvuotlachtray
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 412
Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2011, 08:17

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by cauvuotlachtray »

>:) >:) Vua mà phải thua? nghịch quá nhỉ
lemanh
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2011, 13:14

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by lemanh »

đá đấm kiểu này thà không đá còn đỡ làm đau lòng cổ động viên nhà
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Nhiệm vụ "chính trị" là trụ hạng đã hoàn thành trong tầm tay , tiền thưởng ko đc ngon cho lắm nên các chú gà chọi hết động lực rồi chăng ?
Hình đại diện của thành viên
catbuibienthuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 918
Ngày tham gia: 14 Tháng 12 2009, 05:34
Đến từ: Làng Vũ Đại

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by catbuibienthuy »

Văn thơ lai láng quá, càng ngày càng giống paven gocski, chứ ko giống ông chuyên phân phối cafe Q.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày catbuibienthuy với 16 lần sửa trong tổng số.
huongvedatcang
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 14:54

Re: Vua ơi...Ông đừng về Hải Phòng nhé?

Gửi bài by huongvedatcang »

hoang quang huy đã viết:Có lúc ngờ ngợ, nhưng vẫn hy vọng ... tsb yêu nó khổ thế đấy
Rất thích các cmt của bác này. Rất thật, rất đúng. Đầu mùa thấy HAT tung hô Cdv Hp đã thấy nghi rồi. Quả thật HAT là số 1 trong việc lấy lòng người. Khó tính như Cdv Hp mà nghe ông ấy nói còn ngất ngây. Nhưng vẫn hy vọng suy nghĩ của mình là sai. Tsb khổ thế.
Đăng trả lời

Quay về