Thật thà ăn cháo ?

Những bài học về những thất bại, những thành công, nghệ thuật sống và những câu truyện diễn ra quanh ta.

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Bống Bang đã viết:thời buổi này mà cứ thật thà thì sống sao nổi
Chúc em sớm giàu như Kiên Lùn!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by dungtrinh407 »

một chủ đề rất hay.
Các cụ nhà chúng nó có câu:
Phi thương bất phú, phỉ xảo bất thành.
Cái này đã có từ ngày xưa rồi. Rồi 36 kế tôn tử chẳng qua cũng là dậy người ta cái mưu mô phục vụ cho cái ý đồ đen tối của mình mà thôi.
Cá nhân tôi ko quan niệm đạo phật nhưng rất tâm niệm câu gieo nhân nào gặt quả ấy.
Đời éo phải là bể khổ anh Nghiêm Xuân Tuyến nhỉ?
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by datcangshock »

Câu này không mới,nó từ thể chế lâu năm mà vẫn chưa khắc phục được,"thật thà ăn cháo,bố láo ăn cơm" nó đang rơi vào xã hội nhiều người vô cảm,không phải là tất cả,nhưng tỉ lệ người tốt quá ít nên câu này vẫn giá trị và còn đất diễn.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày datcangshock với 5 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by HoangQM »

Kinh vô sắc đã viết:"Cái THIỆN luôn chiến thắng cái ÁC"-câu này suy rộng ra thì cái THIỆN không bao giờ tiêu diệt được cái ÁC,bởi vì tiêu diệt được thì còn đâu cái ÁC cho THIỆN luôn chiến thắng?
Cho nên THIỆN và ÁC luôn cùng tồn tại song song như bản chất hai mặt của một vấn đề trong phép biện chứng.Cái nọ tồn tại không phải để tiêu diệt mà là khẳng định cái kia.
Tôi là người thật thà,nhưng không có người bố láo để so sánh thì ai biết tôi thật thà? Thầy tôi lúc dạy có nói:Trong một bức tranh,chiếc đũa không thể coi là dài nếu không có chiếc đũa ngắn hơn ở bên cạnh.
Bởi vậy câu này chỉ là tương đối thôi,mình còn thấy nó không có tác dụng giáo dục. Bản thân mình thật thà,có lúc mất nhiều vì bạn,nhưng lại được những người bạn thật thà khác bù đắp lại. Kiên Lùn bố láo nhưng bây giờ cũng phải húp cháo đó thôi.
Ai cũng biết thật thà là tốt, là đáng cổ xuý, nhưng ác cái thời buổi này ai thật thà thường được ghép với những người ngô ngố thì phải. Nên muốn thật thà hay làm người tốt đôi khi phải kheo khéo giả tạo tí thì mới đỡ.... ngại hoặc đỡ bị nghi là lợi dụng, nguỵ quân tử. Rõ khổ.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by HoangQM »

PoteyTau đã viết:thời đó theo bộ lịch Lạc chứ không theo lịch như bây giờ. 1 năm lịch Lạc đâu đó có 69 ngày! :))
Không phải vậy, theo câu cửa miệng của các nhà Sử Văn Học Việt Nam đương đại luôn nói VN có 4 ngàn năm lịch sử, 2 ngàn năm trước công nguyên và 2 ngàn năm hiện tại. 2 ngàn năm trước công nguyên do 18 vị Vua Hùng cai quản, từ đó suy ra 2.000 năm /18 = mỗi ông Vua Hùng thọ khoảng 111 năm.
"Các Vua Hùng có công dựng nước
Bác cháu ta cũng nhau giữ nước"

Trước đây là SG, sau đến HN và bây giờ là HP giữ nước thì thôi rồi khi mỗi cơn mưa chợt đến, chợt đi, chỉ còn nước là ở lại với ta chẳng chịu dời.


Hình ảnh
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
PoteyTau
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 546
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2009, 08:47

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by PoteyTau »

HoangQM đã viết:
PoteyTau đã viết:thời đó theo bộ lịch Lạc chứ không theo lịch như bây giờ. 1 năm lịch Lạc đâu đó có 69 ngày! :))
Không phải vậy, theo câu cửa miệng của các nhà Sử Văn Học Việt Nam đương đại luôn nói VN có 4 ngàn năm lịch sử, 2 ngàn năm trước công nguyên và 2 ngàn năm hiện tại. 2 ngàn năm trước công nguyên do 18 vị Vua Hùng cai quản, từ đó suy ra 2.000 năm /18 = mỗi ông Vua Hùng thọ khoảng 111 năm.
"Các Vua Hùng có công dựng nước
Bác cháu ta cũng nhau giữ nước"

Trước đây là SG, sau đến HN và bây giờ là HP giữ nước thì thôi rồi khi mỗi cơn mưa chợt đến, chợt đi, chỉ còn nước là ở lại với ta chẳng chịu dời.
CHuẩn ra là mỗi ông vua trị vì 111 năm. Chứ còn thọ ra thì 4 ông theo thứ hạng 2,3,4,6 ở trên cộng lại cỡ 2k2 năm rồi! Nói chung là có gì đó nó quai quái, kể cả cái cụm từ "4 ngàn năm lịch sử". Cho dù các bác ấy bây giờ đổi lại là "mấy nghìn năm lịch sử" thì vẫn quai quái như cái anh Lê văn Tám vậy!
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

dungtrinh407 đã viết:một chủ đề rất hay.
Các cụ nhà chúng nó có câu:
Phi thương bất phú, phỉ xảo bất thành.
Cái này đã có từ ngày xưa rồi. Rồi 36 kế tôn tử chẳng qua cũng là dậy người ta cái mưu mô phục vụ cho cái ý đồ đen tối của mình mà thôi.
Cá nhân tôi ko quan niệm đạo phật nhưng rất tâm niệm câu gieo nhân nào gặt quả ấy.
Đời éo phải là bể khổ anh Nghiêm Xuân Tuyến nhỉ?
Phật phiếc có câu : đời là bể khổ .

Anh éo đồng ý với quan điểm của đồng chí Tất Đạt Đa Cồ Đàm về cái quan niệm đó. Cuộc sống hiện tai là thiên đường rồi , thác thì gửi hồn tiêu diêu nơi đỉnh núi mây ngàn và biển xanh với sóng.

Cái nhân quả thì nó là bản chất của cuộc sống rồi , ra đường ông côn đồ đấm vào mặt người ta một quả thì ngay lập tức có một quả đám táng vào mặt ông ngay.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by Kinh vô sắc »

HoangQM đã viết:
Kinh vô sắc đã viết:"Cái THIỆN luôn chiến thắng cái ÁC"-câu này suy rộng ra thì cái THIỆN không bao giờ tiêu diệt được cái ÁC,bởi vì tiêu diệt được thì còn đâu cái ÁC cho THIỆN luôn chiến thắng?
Cho nên THIỆN và ÁC luôn cùng tồn tại song song như bản chất hai mặt của một vấn đề trong phép biện chứng.Cái nọ tồn tại không phải để tiêu diệt mà là khẳng định cái kia.
Tôi là người thật thà,nhưng không có người bố láo để so sánh thì ai biết tôi thật thà? Thầy tôi lúc dạy có nói:Trong một bức tranh,chiếc đũa không thể coi là dài nếu không có chiếc đũa ngắn hơn ở bên cạnh.
Bởi vậy câu này chỉ là tương đối thôi,mình còn thấy nó không có tác dụng giáo dục. Bản thân mình thật thà,có lúc mất nhiều vì bạn,nhưng lại được những người bạn thật thà khác bù đắp lại. Kiên Lùn bố láo nhưng bây giờ cũng phải húp cháo đó thôi.
Ai cũng biết thật thà là tốt, là đáng cổ xuý, nhưng ác cái thời buổi này ai thật thà thường được ghép với những người ngô ngố thì phải. Nên muốn thật thà hay làm người tốt đôi khi phải kheo khéo giả tạo tí thì mới đỡ.... ngại hoặc đỡ bị nghi là lợi dụng, nguỵ quân tử. Rõ khổ.
Ơ,sao anh bảo em ngố? Nhìn mặt em mà thế à?Thế mà ai cũng bảo giống diệt chủng Khơme Đỏ đấy!
"Thật thà nhưng lại phải khéo giả tạo" :(( Như vậy thì Cmt trước của em viết đúng quá còn gì.Trong cái nọ tồn tại cái kia.
Mẹ kiếp,khổ thật! TAO MUỐN LƯƠNG THIỆN,AI CHO TAO LƯƠNG THIỆN ĐÂY?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by HoangQM »

Bây giờ cái gì mà chẳng thực thực ảo ảo, bạn có khắc chữ "Ngố" to tướng ở trán cũng chẳng ai tin bạn ngố. Cái kheo khéo, giả tạo tí cũng là cái vạn bất đắc dĩ phải làm thôi, không phải sợ người ta coi mình là ngố mà sợ người ta nghi ngờ cái việc tốt đó rồi suy diễn lung tung thì quá là làm phúc phải tội. Vẫn có câu: Thời buổi bây giờ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều, nên muốn làm Thạch Sanh thì phải hơi hơi Lý Thông tí.

À Kinh Vô Sắc này, các em bây giờ lại hay kết các anh trông ngô ngố đấy em ạ, theo như giải thích của các em thì trông mấy anh ngô ngô có chất đàn ông hơn những ông mồm mép dẻo kẹo, ẻo lả, xăng nhớt lẫn lộn.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: Thật thà ăn cháo ?

Gửi bài by gauhpvn12 »

trước hết cmt bài của bạn HoangQM (mặc dù ko liên quan lắm với chủ đề chính):
dưới đây là 1 số cmt lý giải sự sống lâu của các vua hùng để các bạn tham khảo:


Hình ảnh
Thời ngày xưa thiên địa nguyên khí dồi dào , người thường có thể sống tới 200 tuổi. Người tu luyện võ nghệ có thể thọ đc 1000 tuổi có sức mạnh bài sơn đào hải cho nên điều đó ko có gì là sai cả.
bọn tàu khựa đc làm từ đất ( nữ oa lặn đất ra người )
còn việt nam mình là long tộc ( lạc long quân là rồng ). Các đời vua hùng là các con đời đầu của lạc long quân và âu cơ do độ huyết mạnh cao lên có khả năng sống lâu và có sức mạnh phi thường.
đến đời chúng ta độ huyết mạch rất loãng cho nên chóng chết là phải
Các đời Vua Hùng trong một chi đều lấy hiệu của Vua đầu chi ấy. Có tất cả 18 chi, mỗi 1 chi đều lấy tên hiệu giống nhau, Tổng cộng là 2621 năm từ 2879 đến 258 tr.TL. Như vậy, họ Hồng Bàng, trị vì nước Văn Lang, với vương hiệu Hùng Vương, không phải chỉ có 18 đời (18 ông vua) mà là 18 chi, mỗi chi có nhiều đời vua. Điều này giải thích hợp lý sự tồn tại gần 3000 năm của thời đại Hùng Vương.
trở lại chủ đề chính mời các bạn cho ý kiến tranh luận tiếp về vấn đề "thật thà" và "gian trá"
Đăng trả lời

Quay về