Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by Kinh vô sắc »

as.roma.vb đã viết:Hoa phượng Đỏ mà anh...
Đúng vậy! Ở bức tranh gốc nhìn đẹp hơn nhiều.Mình không có máy ảnh,phải chụp bằng điện thoại nên bị sai màu đi nhiều.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by datcangshock »

Xem ra lời kêu gọi này vẫn còn nguyên giá trị đến bây giờ,dù lời kêu gọi này xảy ra lúc chỉ nhen nhóm sự xuống dốc,và bây giờ nó càng đúng với thời điểm này.
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by HoangQM »

Một niềm tin mòn mỏi
Một hy vọng tha thiết
Một ánh mắt đợi chờ
Một kết quả tệ hại
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
CDV_HP
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 244
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by CDV_HP »

Hôm qua từ sân vận động về nhà mình chẳng hiểu nổi tâm trạng mình như nào nữa. Sài Gòn trời mưa cứ chạy như mốt thằng điên dưới trời mưa. Về tới nhà đến hôm nay mình cũng không thể hiểu nổi. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng hôm qua chúng ta thua một cách nhục nhã đúng như lời các bác các chú vượt hàng ngàn cây số mang niềm tin chỉến thắng vào sài gòn khi kết thúc trận đấu đã nói với 2 đ/c lãnh đạo thành phố chúng ta, hôm nay thật nhục quá. Có lẽ không baio giờ tới Lạch tray xem bóng đá nữa, chứ đừng nói đi sân khách. Nhưng tôi hiểu các chú các anh cũng chỉ nói vậy thôi vì đã trót yêu mất rồi trái tim của các anh, các chú sẽ lại đập rộn ràng những ngày chuẩn bị tiếp lửa đường xa, vẫn sẽ cháy hết mình trên thánh địa lạch tray mà thôi. Tôi chỉ mong các lãnh đạo thành phố và đội bóng cùng thanh viên BLD cầu thủ hãy đá như nào cho dù không vo địch cũng đừng phụ hàng vạn trái tim những con người luôn sát cánh cùng các bạn
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

Bóng đá vốn dĩ nó đã đặc biệt.Nhưng cái cách thể hiện của những người yêu bóng đá thì lại càng đặc biệt hơn.Có người chọn cách ra sân vào những ngày cuối tuần để hòa mình với tình yêu đó nhưng có người lại chọn cách dõi theo những bước đi của đội bóng một cách thầm lặng."Ai đã yêu một lần đều trải qua cay đắng của tình yêu" nhưng có lẽ cái cay đắng của người hâm mộ HP đã trải qua nhiều lần rồi chứ đâu phải 1 lần.Có trải qua rồi mới thấm mới đau để yêu nhiều hơn và bớt trách nhiều hơn.Ai ai cũng hiểu điều gì là tốt cho đội bóng nhưng chỉ có BHL là không hiểu điều đó.Họ không đứng trên góc nhìn của những người yêu bóng đá để cảm nhận để thấu hiểu.Có lẽ bài viết này chẳng bao giờ đến được những người cần phải đọc nhưng nó làm thỏa lòng những người yêu bóng đá thực sự.Cảm ơn anh nhé.Người dành hết tình yêu cho BĐHP!!!
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by Kinh vô sắc »

ĐộcBước_hp đã viết:Có lẽ bài viết này chẳng bao giờ đến được những người cần phải đọc nhưng nó làm thỏa lòng những người yêu bóng đá thực sự.
Cô em này! Đúng là mem mới,lạc hậu quá!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

Kinh vô sắc đã viết:Cô em này! Đúng là mem mới,lạc hậu quá!
Vậy mong anh chỉ giáo cho em đỡ lạc hậu anh ạ :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by datcangshock »

CDV_HP đã viết:Hôm qua từ sân vận động về nhà mình chẳng hiểu nổi tâm trạng mình như nào nữa. Sài Gòn trời mưa cứ chạy như mốt thằng điên dưới trời mưa. Về tới nhà đến hôm nay mình cũng không thể hiểu nổi. Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng hôm qua chúng ta thua một cách nhục nhã đúng như lời các bác các chú vượt hàng ngàn cây số mang niềm tin chỉến thắng vào sài gòn khi kết thúc trận đấu đã nói với 2 đ/c lãnh đạo thành phố chúng ta, hôm nay thật nhục quá. Có lẽ không baio giờ tới Lạch tray xem bóng đá nữa, chứ đừng nói đi sân khách. Nhưng tôi hiểu các chú các anh cũng chỉ nói vậy thôi vì đã trót yêu mất rồi trái tim của các anh, các chú sẽ lại đập rộn ràng những ngày chuẩn bị tiếp lửa đường xa, vẫn sẽ cháy hết mình trên thánh địa lạch tray mà thôi. Tôi chỉ mong các lãnh đạo thành phố và đội bóng cùng thanh viên BLD cầu thủ hãy đá như nào cho dù không vo địch cũng đừng phụ hàng vạn trái tim những con người luôn sát cánh cùng các bạn
Khó hiểu ông ẻm quá.
nghĩa_anduong
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 279
Ngày tham gia: 19 Tháng 8 2011, 10:47

Re: Gửi BHL và cầu thủ XMVC HẢI PHÒNG

Gửi bài by nghĩa_anduong »

Yêu quá nên thất vọng nhiêu
Đăng trả lời

Quay về