Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Box dành riêng cho các bóng hồng B16

Điều hành viên: huongowen

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by HoangQM »

Sáng- đưa Cơm đi ăn phở
Trưa- dắt Phở đi ăn cơm
Tối về nhà với Cơm mà lòng bâng khuâng nhớ Phở.

***

Con người ta thật lạ, khi mệt mỏi hoặc ốm đau, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là mệt mỏi thế này chắc phải kiểm bát phở mà ăn, chứ cơm thì nuốt sao nổi; hoặc lâu lâu lại có ý nghĩ là ăn cơm mãi thế này chán quá, kiểm bát phở hay bát bún nào mà ăn....
Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều quên đi mà ko nhớ rằng, nếu không có cơm ăn hàng ngày liệu chúng ta có sức để mà ngồi nghĩ đến việc ăn phở hay bún không? cơm không những giúp ta vượt qua những lúc đói lòng, cơm còn làm cho cuộc sống củ chúng ta tồn tại, nó mang lại nguồn dưỡng chất dồi dào giúp chúng ta có đủ năng lượng, bản lĩnh để vượt qua những trở ngại vốn có của cuộc đời.
Vậy, chúng ta còn ngồi đấy mà than vãn những cấu như: Ôi sao cứ phải ăn mãi cơm thế này, phở ngon thế kia cơ mà, hoặc những câu như sao bát miến nó thơm ngon thế mà cơm thì khô khan khó nhằn biết bao...
Thực tế, cơm rất ngon đấy, cơm không có lỗi, lỗi là do người ăn cơm mà thôi. Trong khi ăn phở thì chúng ta trước khi ăn đã nghĩ nó ngon, nó thơm, rồi thì thưởng thức một cách cầu kỳ như thêm rau thơm, thêm tý ớt..... bao nhiêu gia vị như vậy không ngon sao được? đã bao giờ ta thử làm như vậy với cơm chưa? hay là về nhà là hùng hục lao vào ăn cơm như ăn một thứ mà trách nhiệm ta phải ăn??? hơn nữa, liệu đã ai suốt đời ăn phở mãi được không?
Hãy nhìn vào những mặt được mà khi ta ăn cơm ta nhận được như:
Cơm nhà thì đương nhiên là sạch hơn phở hàng quán chợ rồi, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo há ngại gì mấy bệnh HIV... chứ
Cơm nhà đương nhiên là ăn uống đàng hoàng đâu có phải vội vội vàng vàng vừa ăn vừa sợ công an rượt, kẻ trộm vặt gương xe
Cơm nhà đương nhiên là ăn mãi không chán vì càng ăn sẽ càng thấy nó ngon, nó có vị rất riêng chứ đâu có sực nức một mùi như là phở đâu
Cơm nhà một mình một bát, không phải ăn chung như phở ngoài hàng vì đương nhiên ta không thể tin vào tay rửa bát của chị hàng phở được
Tuy nhiên, phở hay miến có cần không? câu trả lời tùy thuộc vào chính bạn, nhưng đôi khi có bát phở ngon cũng là một ý tưởng không tồi chút nào
Nhưng, câu hỏi đặt ra là ăn Cơm sao cho ngon
Muốn cơm ngon thì ăn phải từ từ, nhai phải kỹ, phải nâng niu bát cơm như thể ta yêu chiều bát phở vậy, cơm cũng như phở, khi ăn phải có chút gia vị, ăn uống phải nhẹ nhàng từ tốn, khi nhai phải nhai thật chậm để cảm nhật từng vị ngọt nơi đầu lưỡi... có như vậy, bạn mới có một bữa cơm thật ngon và dư vị là mãi mãi và rồi chúng ta sẽ thấy: Cơm cũng ngon lắm đấy chứ, đâu có như phở, cơm có thể ăn mãi mà không chán.
Kết luận: Ăn cơm là nghệ thuật và người ăn cơm chính là nghệ sĩ

***

Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nhăn nheo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...


Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày HoangQM với 1 lần sửa trong tổng số.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by dungtrinh407 »

kết mỗi hai câu cuối.
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by hoang quang huy »

Mình ko thik ăn phở
Chỉ thik bánh đa cua, bún bò Huế, hủ tiếu Mỹ Tho
THế thoai he he
Hình đại diện của thành viên
CDV_HP
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 244
Ngày tham gia: 17 Tháng 1 2013, 12:36

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by CDV_HP »

Sáng- đưa Cơm đi ăn phở
Trưa- dắt Phở đi ăn cơm
Tối về nhà với Cơm mà lòng bâng khuâng nhớ Phở.

***

Con người ta thật lạ, khi mệt mỏi hoặc ốm đau, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu là mệt mỏi thế này chắc phải kiểm bát phở mà ăn, chứ cơm thì nuốt sao nổi; hoặc lâu lâu lại có ý nghĩ là ăn cơm mãi thế này chán quá, kiểm bát phở hay bát bún nào mà ăn....
Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều quên đi mà ko nhớ rằng, nếu không có cơm ăn hàng ngày liệu chúng ta có sức để mà ngồi nghĩ đến việc ăn phở hay bún không? cơm không những giúp ta vượt qua những lúc đói lòng, cơm còn làm cho cuộc sống củ chúng ta tồn tại, nó mang lại nguồn dưỡng chất dồi dào giúp chúng ta có đủ năng lượng, bản lĩnh để vượt qua những trở ngại vốn có của cuộc đời.
Vậy, chúng ta còn ngồi đấy mà than vãn những cấu như: Ôi sao cứ phải ăn mãi cơm thế này, phở ngon thế kia cơ mà, hoặc những câu như sao bát miến nó thơm ngon thế mà cơm thì khô khan khó nhằn biết bao...
Thực tế, cơm rất ngon đấy, cơm không có lỗi, lỗi là do người ăn cơm mà thôi. Trong khi ăn phở thì chúng ta trước khi ăn đã nghĩ nó ngon, nó thơm, rồi thì thưởng thức một cách cầu kỳ như thêm rau thơm, thêm tý ớt..... bao nhiêu gia vị như vậy không ngon sao được? đã bao giờ ta thử làm như vậy với cơm chưa? hay là về nhà là hùng hục lao vào ăn cơm như ăn một thứ mà trách nhiệm ta phải ăn??? hơn nữa, liệu đã ai suốt đời ăn phở mãi được không?
Hãy nhìn vào những mặt được mà khi ta ăn cơm ta nhận được như:
Cơm nhà thì đương nhiên là sạch hơn phở hàng quán chợ rồi, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo há ngại gì mấy bệnh HIV... chứ
Cơm nhà đương nhiên là ăn uống đàng hoàng đâu có phải vội vội vàng vàng vừa ăn vừa sợ công an rượt, kẻ trộm vặt gương xe
Cơm nhà đương nhiên là ăn mãi không chán vì càng ăn sẽ càng thấy nó ngon, nó có vị rất riêng chứ đâu có sực nức một mùi như là phở đâu
Cơm nhà một mình một bát, không phải ăn chung như phở ngoài hàng vì đương nhiên ta không thể tin vào tay rửa bát của chị hàng phở được
Tuy nhiên, phở hay miến có cần không? câu trả lời tùy thuộc vào chính bạn, nhưng đôi khi có bát phở ngon cũng là một ý tưởng không tồi chút nào
Nhưng, câu hỏi đặt ra là ăn Cơm sao cho ngon
Muốn cơm ngon thì ăn phải từ từ, nhai phải kỹ, phải nâng niu bát cơm như thể ta yêu chiều bát phở vậy, cơm cũng như phở, khi ăn phải có chút gia vị, ăn uống phải nhẹ nhàng từ tốn, khi nhai phải nhai thật chậm để cảm nhật từng vị ngọt nơi đầu lưỡi... có như vậy, bạn mới có một bữa cơm thật ngon và dư vị là mãi mãi và rồi chúng ta sẽ thấy: Cơm cũng ngon lắm đấy chứ, đâu có như phở, cơm có thể ăn mãi mà không chán.
Kết luận: Ăn cơm là nghệ thuật và người ăn cơm chính là nghệ sĩ

***

Bồ là phở nóng tuyệt vời.
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt nhăn nheo gườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...


Hình ảnh
ĐộcBước_hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 508
Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by ĐộcBước_hp »

Đang xem chuyên mục này: ĐộcBước_hp, thanhbinh6699 và 2 khách
Sao em lại bon chen vào đây đọc làm giề.Em chưa đến tuổi đừng để đầu óc chưa đủ trưởng thành nghĩ về CƠM và PHỞ nhé :)
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by datcangshock »

Dù sao thì cơm ăn nhiều,Phở ăn ít,thì đương nhiên cái món ăn ít nó sẽ ngon hơn.
Thôi thì cứ ăn cơm cho chắc cái dạ vậy,ăn Phở rồi lại thấy đói thôi. [banana]
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày datcangshock với 1 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

Cơm vẫn là cơm, phở vẫn là phở. Khi chán cơm thì sẽ thèm phở, ăn phở mãi dù có ngon đến mấy cũng ko thể ăn mãi đc và vẫn phải trở về ăn cơm. Tóm lại cơm vẫn là chính (như người ta vẫn nói là cơm ăn nước uống hàng ngày), còn phở là phụ thôi nhưng phở lại chính làm cho ta có cảm giác lạ miệng và thêm yêu cuộc sống hơn ;))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by datcangshock »

TranThai đã viết:Cơm vẫn là cơm, phở vẫn là phở. Khi chán cơm thì sẽ thèm phở, ăn phở mãi dù có ngon đến mấy cũng ko thể ăn mãi đc và vẫn phải trở về ăn cơm. Tóm lại cơm vẫn là chính (như người ta vẫn nói là cơm ăn nước uống hàng ngày), còn phở là phụ thôi nhưng phở lại chính làm cho ta có cảm giác lạ miệng và thêm yêu cuộc sống hơn ;))
Ông bạn tính xa cuộc sống nhể?thế thì bạn sẽ có đủ cơm và phở ăn thôi,nhớ ăn phở bò nhé.
Hình đại diện của thành viên
TranThai
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3449
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by TranThai »

datcangshock đã viết:
TranThai đã viết:Cơm vẫn là cơm, phở vẫn là phở. Khi chán cơm thì sẽ thèm phở, ăn phở mãi dù có ngon đến mấy cũng ko thể ăn mãi đc và vẫn phải trở về ăn cơm. Tóm lại cơm vẫn là chính (như người ta vẫn nói là cơm ăn nước uống hàng ngày), còn phở là phụ thôi nhưng phở lại chính làm cho ta có cảm giác lạ miệng và thêm yêu cuộc sống hơn ;))
Ông bạn tính xa cuộc sống nhể?thế thì bạn sẽ có đủ cơm và phở ăn thôi,nhớ ăn phở bò nhé.
Phở bò hay phở nằm, phở đứng.... đều có cả :))
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
datcangshock
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
Đến từ: Hải Phòng

Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở

Gửi bài by datcangshock »

TranThai đã viết:
datcangshock đã viết:
TranThai đã viết:Cơm vẫn là cơm, phở vẫn là phở. Khi chán cơm thì sẽ thèm phở, ăn phở mãi dù có ngon đến mấy cũng ko thể ăn mãi đc và vẫn phải trở về ăn cơm. Tóm lại cơm vẫn là chính (như người ta vẫn nói là cơm ăn nước uống hàng ngày), còn phở là phụ thôi nhưng phở lại chính làm cho ta có cảm giác lạ miệng và thêm yêu cuộc sống hơn ;))
Ông bạn tính xa cuộc sống nhể?thế thì bạn sẽ có đủ cơm và phở ăn thôi,nhớ ăn phở bò nhé.
Phở bò hay phở nằm, phở đứng.... đều có cả :))
Ăn nhiều kiểu phong phú nhể,ăn được cả như thế thì ngon đấy,nhớ đừng ăn tương ớt bạn nhé? [giaptnChiTayXuong]
Đăng trả lời

Quay về