Nhưng mà em ấy lại chịu khó học hỏi em ahhuongowen đã viết:Em Thảo chưa có GĐ mà rành nhỉ ?
Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Điều hành viên: huongowen
- TranThai
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3449
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
- thanhtn.vb
- Super Moderator
- Bài viết: 2089
- Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Các giai đoạn: Cơm - Quà - Phở - Cháo!
Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi:
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm.
Cơm nhà rất dẻo rất thơm,
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà
Giai đoạn 2: năm 30 - 40 tuổi:
Chồng em đã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.
Giai đoạn 3: năm 40 - 50 tuổi:
Chồng em chỉ thích ăn quà,
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi:
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà hết dẻo hết thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà.
Giai đoạn 5: năm 60 - 70 tuổi:
Chồng em bỏ cả cơm, quà;
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi.
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi;
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền
Giai đoạn 6: Năm 70 - 80 tuổi:
Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng được, có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông,
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
Giai đoạn 7: năm 80 - 90 tuổi:
Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời.
Giai đoạn 8: năm 90 - 100 tuổi:
Chồng em chán sống trên đời,
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.
Giai đoạn 1: năm 20 - 30 tuổi:
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm.
Cơm nhà rất dẻo rất thơm,
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà
Giai đoạn 2: năm 30 - 40 tuổi:
Chồng em đã biết ăn quà,
Bây giờ thỉnh thoảng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.
Giai đoạn 3: năm 40 - 50 tuổi:
Chồng em chỉ thích ăn quà,
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.
Giai đoạn 4: năm 50- 60 tuổi:
Chồng em chẳng thích ăn quà,
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm.
Cơm nhà hết dẻo hết thơm,
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà.
Giai đoạn 5: năm 60 - 70 tuổi:
Chồng em bỏ cả cơm, quà;
Chỉ ăn được phở, cháo gà mà thôi.
Chê quà, cơm dẻo hôi hôi;
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền
Giai đoạn 6: Năm 70 - 80 tuổi:
Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng được, có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông,
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.
Giai đoạn 7: năm 80 - 90 tuổi:
Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời.
Giai đoạn 8: năm 90 - 100 tuổi:
Chồng em chán sống trên đời,
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Em vẫn rành mà chị.huongowen đã viết:Em Thảo chưa có GĐ mà rành nhỉ ?
Em đi học mót ở trường ĐỜI đấy chị ạ
Sao chị lại gọi tên Bố Mẹ em đặt thế này thì lộ hết bài hả chị
Anh Thái cũng chịu khó học hỏi mà vẫn chưa ăn thua thì em học thế này vẫn còn ít anh nhỉTranThai đã viết:Nhưng mà em ấy lại chịu khó học hỏi em ah
P/s: [tag]thanhtn.vb[/tag] có phải người từng trải trên tình trường mới đúc kết được những vần thơ như nhân chứng sống về cuộc đời của người đàn ông không ạ?Nhưng theo em được biết thì tuổi thọ của đàn ông VN trung bình chỉ từ 60-70 thôi ạ.Nếu muốn trượng thọ 100 tuổi thì chỉ cần qua 2 giai đoạn đầu là sống lâu trăm tuổi rồi ạ
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
- thanhtn.vb
- Super Moderator
- Bài viết: 2089
- Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Cái này là anh copy and paste thôi cưng
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Thấy bảo 1 vợ 1 người tình là gia đình hạnh phúc
Gia đình mình dạo này hơi lục đục, chắc là do mình chưa có người tình
Gia đình mình dạo này hơi lục đục, chắc là do mình chưa có người tình
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Ehem.Thật ra anh có ngưới tình hay không thì bản thân anh biết rõ nhất anh nhỉhoang quang huy đã viết:Thấy bảo 1 vợ 1 người tình là gia đình hạnh phúc
Gia đình mình dạo này hơi lục đục, chắc là do mình chưa có người tình
Gia đình hạnh phúc khi có 1 vợ 1 chồng và 2 con anh ạ
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
- HoangQM
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1328
- Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Lý thuyết luôn luôn đúng, các chuẩn mực cho cuộc sống không bao giờ sai. Nhưng cứ sống theo lý thuyết, chuẩn mực thì chắc chẳng ai còn tồn tại, nếu cố tồn tại thì thật bất hạnh cho cả mình, cho cả xã hội.ĐộcBước_hp đã viết:Ehem.Thật ra anh có ngưới tình hay không thì bản thân anh biết rõ nhất anh nhỉhoang quang huy đã viết:Thấy bảo 1 vợ 1 người tình là gia đình hạnh phúc
Gia đình mình dạo này hơi lục đục, chắc là do mình chưa có người tình
Gia đình hạnh phúc khi có 1 vợ 1 chồng và 2 con anh ạ
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 508
- Ngày tham gia: 07 Tháng 7 2013, 22:41
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Đây phải chăng là lý sự của người đã từng rơi vào lưới tình hả anh?HoangQM đã viết:Lý thuyết luôn luôn đúng, các chuẩn mực cho cuộc sống không bao giờ sai. Nhưng cứ sống theo lý thuyết, chuẩn mực thì chắc chẳng ai còn tồn tại, nếu cố tồn tại thì thật bất hạnh cho cả mình, cho cả xã hội.
Thế những người đàn ông chung thuỷ bây giờ được liệt vào danh sách quý hiếm hả anh?
Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Đàn ông có 3 loại :
1- Phản bội và ko thấy ân hận
2- Phản bội và ân hận về điều đó
3- Ko phản bội và luôn ân hận về điều đó
P/s : Chú Na đang ngó nghiêng kìa, chú thuộc loại nào thế
Mà thực ra là còn loại 4 nữa : đó là mình, mình ko thuộc 3 loại trên
1- Phản bội và ko thấy ân hận
2- Phản bội và ân hận về điều đó
3- Ko phản bội và luôn ân hận về điều đó
P/s : Chú Na đang ngó nghiêng kìa, chú thuộc loại nào thế
Mà thực ra là còn loại 4 nữa : đó là mình, mình ko thuộc 3 loại trên
- HoangQM
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1328
- Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51
Re: Tản mạn chuyện Cơm - Phở
Em ơi cái từ "chung thủy" nó nhiều nghĩa lắm, qua những come của em ở top này anh thấy em cứ gò bó thì phải, nghĩ thoáng đi một tý thì mắt sẽ đẹp hơn thay hình viên đạn thành viên ngọc cho bọn anh nhờ.ĐộcBước_hp đã viết:Đây phải chăng là lý sự của người đã từng rơi vào lưới tình hả anh?HoangQM đã viết:Lý thuyết luôn luôn đúng, các chuẩn mực cho cuộc sống không bao giờ sai. Nhưng cứ sống theo lý thuyết, chuẩn mực thì chắc chẳng ai còn tồn tại, nếu cố tồn tại thì thật bất hạnh cho cả mình, cho cả xã hội.
Thế những người đàn ông chung thuỷ bây giờ được liệt vào danh sách quý hiếm hả anh?
Cảm ơn em đã không phang thêm chữ "cùn". Đây là thực tế, đời thường chứ chẳng ai lý sự, lý do, lý trấu làm gì cả, mỗi giới định nghĩa từ "chung thủy" có đôi chút khác nhau đấy, đàn ông thường hiểu từ chung thủy theo nghĩa trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, vợ con, bạn bè, xã hội,... là chính, còn những cái khác ABC có thể có (nếu có điều kiện), có thể không. Có hay không thì người đàn ông vẫn phải "chung thủy" với gia đình, vợ con là OK. Đã xác định đi ăn phở thì phải lo được cơm cháo ở nhà đầy đủ trước đã OK
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.