Đôi nét về một bức ảnh
Điều hành viên: huongowen
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Đôi nét về một bức ảnh
Bâng khuâng bóng dáng nét đẫy đà
Áo đỏ kính trắng nhìn về xa
Cuộc vui lúc hết ai nào biết
Lối về chốn cũ ta với ta
*
Đường về xóm nhỏ dài lê thê
Một mình lẻ bóng bước đi về
Lãng du đây đó chiều thu lạnh
Se lòng
ai biết
buồn chốn quê
( Mình nhìn bức ảnh cô nàng bên cột , áo đỏ , kính trắng , tối 31-8-2013 , nhà hàng ... Mình có vài dòng ,
mọi người đừng ném gạch đá nhe )
Áo đỏ kính trắng nhìn về xa
Cuộc vui lúc hết ai nào biết
Lối về chốn cũ ta với ta
*
Đường về xóm nhỏ dài lê thê
Một mình lẻ bóng bước đi về
Lãng du đây đó chiều thu lạnh
Se lòng
ai biết
buồn chốn quê
( Mình nhìn bức ảnh cô nàng bên cột , áo đỏ , kính trắng , tối 31-8-2013 , nhà hàng ... Mình có vài dòng ,
mọi người đừng ném gạch đá nhe )
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày n536 với 7 lần sửa trong tổng số.
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Đôi nét về một bức ảnh
Ném mạnh đê anh em ơi
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Đôi nét về một bức ảnh
Ha ha ha! Thật là ý tưởng lớn gặp nhau.Hôm qua cháu cũng vẽ biếm hoạ và làm một bài thơ về cô này.Bài thơ thì khác phong cách chú,nó thể hiện khí phách và bản tính mạnh mẽ của cô ấy.
Sau cô ấy không thích nên phải bỏ xuống,chỉ một số người kịp nhìn thấy thôi.Thật đáng tiếc!
Sau cô ấy không thích nên phải bỏ xuống,chỉ một số người kịp nhìn thấy thôi.Thật đáng tiếc!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Đôi nét về một bức ảnh
May mắn hôm qua tớ cũng kịp thấy hình cô ấy. Cô ấy đẹp và rất duyên dáng đấy. Để lục điện thoại xem có cái hình nào của cô ấy đúng như bài thơ không nào.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: Đôi nét về một bức ảnh
KT ... ném đá vào ảnh hay chữ đấy .
Không biết tâm trạng người đứng bên cột suy tư có đúng như vậy ?
KVS vẽ nét rõ quá chăng ? Nhiều khi phải ẩn hiện , mờ ảo mới tồn tại , không thì bị kiểm duyệt , KVS nên nhớ .
Không biết tâm trạng người đứng bên cột suy tư có đúng như vậy ?
KVS vẽ nét rõ quá chăng ? Nhiều khi phải ẩn hiện , mờ ảo mới tồn tại , không thì bị kiểm duyệt , KVS nên nhớ .
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Đôi nét về một bức ảnh
Bức đó đẹp mà! Còn tôn vẽ đẹp người phụ nữ của cô ấy lên đấy ạ.n536 đã viết:KT ... ném đá vào ảnh hay chữ đấy .
Không biết tâm trạng người đứng bên cột suy tư có đúng như vậy ?
KVS vẽ nét rõ quá chăng ? Nhiều khi phải ẩn hiện , mờ ảo mới tồn tại , không thì bị kiểm duyệt , KVS nên nhớ .
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: Đôi nét về một bức ảnh
FBI không muốn ai biết nhiều về nhân viên mình , lộ ảnh càng không được . Càng đẹp càng bị chú ý , nhất là phụ nữ , dễ nhưng mà khó cho công việc , dễ bị thủ tiêu .
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 13020
- Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
- Đến từ: Hai Phong
Re: Đôi nét về một bức ảnh
Èmmmmm a KVS lưu ý lời của chú n536 nhóeKinh vô sắc đã viết:Bức đó đẹp mà! Còn tôn vẽ đẹp người phụ nữ của cô ấy lên đấy ạ.n536 đã viết:KT ... ném đá vào ảnh hay chữ đấy .
Không biết tâm trạng người đứng bên cột suy tư có đúng như vậy ?
KVS vẽ nét rõ quá chăng ? Nhiều khi phải ẩn hiện , mờ ảo mới tồn tại , không thì bị kiểm duyệt , KVS nên nhớ .