( Ghi chép lại tâm sự trai trẻ đất Cảng , ngày ... tháng ... năm ... )
**
'' Z. K '' xinh đẹp đến chợ hoa
Đi qua dừng lại tôi ngớ ra
'' Gái bản về xuôi '' , lâu chưa nhỉ
'' Cánh hoa rừng '' , mà đẹp mặn mà
***
Những ngày anh ghé qua đây chơi
Ngắm hoa , người đẹp lòng chơi vơi
'' Hoa rừng bản về '' còn đây mãi
Níu anh dừng bước chẳng muốn rời
'' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Nội quy chuyên mục
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
'' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày t2260 với 16 lần sửa trong tổng số.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: '' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Z.K.
Mắt tròn,mi nhỏ,tóc chấm vai
Môi cong,răng khểnh,chân không dài
Bốn mươi móc hàm thêm lạng lẻ
Má phính tô hồng thách thức ai
Vô tư nhí nhảnh buồn bao kẻ
Rượu không hề uống mà cũng say
Nhớ nhung chỉ biết qua cơn mộng
Ngơ ngẩn vì nàng,nàng có hay?
Mắt tròn,mi nhỏ,tóc chấm vai
Môi cong,răng khểnh,chân không dài
Bốn mươi móc hàm thêm lạng lẻ
Má phính tô hồng thách thức ai
Vô tư nhí nhảnh buồn bao kẻ
Rượu không hề uống mà cũng say
Nhớ nhung chỉ biết qua cơn mộng
Ngơ ngẩn vì nàng,nàng có hay?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: '' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Họa đôi nét , nét vẽ còn run run tay ...Có hay , sai đúng bỏ qua ...
'' Má Phính , răng khểnh trời tạo ban
Môi cong , tròn mắt lúc luận bàn
Da trắng pha nhẹ nâu tô điểm
Ẩn mi nhỏ , tóc ngắn mơn man
Nhẹ cân chân ngắn ai cũng ngắm
Em cười nhí nhảnh mắt hân hoan
Vô tư cười nói bên trai trẻ
Ấn tượng , bao chàng mộng chứa chan ''
'' Má Phính , răng khểnh trời tạo ban
Môi cong , tròn mắt lúc luận bàn
Da trắng pha nhẹ nâu tô điểm
Ẩn mi nhỏ , tóc ngắn mơn man
Nhẹ cân chân ngắn ai cũng ngắm
Em cười nhí nhảnh mắt hân hoan
Vô tư cười nói bên trai trẻ
Ấn tượng , bao chàng mộng chứa chan ''
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: '' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Em ZK gì đó chỉ thấy thanks chú t2260 mà chừa anh ra là sao?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: '' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Nhớ lại trò chơi '' sôvê , trốn tìm '' thời trẻ thơ ...
Trò chơi trốn tìm , tìm vẩn vơ
Cứ tưởng biến mất , mất rồi cơ
Ẩn , hiện , cũng có lúc nào đó
Người thấy , thấy người , như trong mơ
Trò chơi trốn tìm , tìm vẩn vơ
Cứ tưởng biến mất , mất rồi cơ
Ẩn , hiện , cũng có lúc nào đó
Người thấy , thấy người , như trong mơ
-
- HP-FC member
- Bài viết: 183
- Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2011, 19:18
Re: '' Z . K '' đến chợ hoa Hải Phòng
Ô. t2260 có chuyện hay gì đó , nhưng chưa rõ ... ?