Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.
ĐộcBước_hp đã viết:Nhìn chị mặt đăm chiêu lắm chị ạ.Ảnh này nhìn đệp
Đeo quả kính to thế mà em vẫn nhìn thấy nét mặt đăm chiêu...kkkkkkk
Ko phải gáy đểu. Nắng ko nhìn thấy gì phải đeo kính thôi. Trời thì nắng to mà bế con lên chỗ mát nó ko thích, nó cứ thích chỗ đông người. Đầy nắng cả chiều mà nó ko ốm. Thật là đáng là cổ động viên nhí. Giờ vẫn nhớ và nhắc lần lên Hn xem bóng đá đấy, hồi đó chadu hơn 2 t giờ cháu 4 t rồi.
Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.
Kinh vô sắc đã viết:Hồi xưa nhìn thấy huongowen trên sân Hàng Đẫy,hình như bế cả con theo?
Đúng rồi bạn ạ. Thằng bé hồi đó hơn 2 tuổi, giờ cháu gần 4 t rồi. Còn đứa bé gần 1 năm nên phải 1 năm nữa mới đi xem đc.
Đây,có cái ảnh hồi xưa ngồi cùng với đủ các sếp tai to mặt nhớn,nhưng hồi đó chửa vào diễn đàn nên chả ai biết mình
Lúc đó ấn tượng khi trời nắng chang chang,có hai mẹ con vẫn bồng bế nhau đi xem.
thế anh bạn ngồi chỗ nào
thì ra anh Hải Năm Phát có hẹn Kính ra ngồi với nhau tâm sự từ bao giở bao giờ roài kìa