SỰ TRÁI NGƯỢC.

Các điều hành viên: dungtrinh407, kiencangcon

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Sự việc du khách người Việt Nam,anh Phạm Văn Thoại du lịch sang Singapore mua Iphone6 tặng bạn gái và bị lừa mua gói bảo hành với giá cắt cổ tại một cửa hàng ở khu Sim Lim Square đã gây xôn xao cộng đồng mạng mấy ngày qua. Kết quả là sự việc đó đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên các trang mạng ở Singapore,mọi người kêu gọi quyên góp tiền để mua chiếc Iphone6 cho anh Thoại,đồng thời lên án,gây áp lực để cửa hàng đã có hành vi lừa đảo không chỉ một lần kia phải đóng cửa.

Hình ảnh
(Ảnh sưu tầm)

Sự việc rồi cũng qua đi,công bằng đã được trả lại,hành vi ăn cướp cũng đã phải trả giá. Sẽ không có gì đáng nói thêm nếu ta xét tới thái độ và phản ứng của cộng đồng mạng trong những ngày qua.
Thực sự lúc đầu chứng kiến hình ảnh một người đàn ông phải quỳ gối khóc lóc,van xin trong sự cười cợt của lũ lừa đảo,là một người đàn ông Việt Nam tôi cũng không khỏi thấy đỏ mặt,cảm thấy ngượng thay,bỗng chốc cảm thấy tổn thương lòng tự tôn dân tộc. Thế nhưng một hành vi hay một cá nhân không thể đại diện cho một dân tộc,nhưng với cách nhìn nhận và phản ứng của đa số cộng đồng trước vụ việc thì lại là vấn đề khác.
Người Việt ta vốn có thói quen "hơn mình thì ghét,kém mình thì khinh",đã có một số bộ phận không nhỏ dường như không thèm và không cần tìm hiểu thấu đáo nguyên nhân của sự việc mà chỉ chăm chăm ném đá,phán xét,chửi bới ngay chính đồng hương của mình khi bị bắt nạt nơi đất khách. Nào là "lương tháng có 4 triệu mà bày đặt đi Singapore,mua Iphone6","Không biết tiếng Anh mà nhắm mắt kí bừa","Nghèo rớt còn sĩ gái"....Có cần biết đâu là đó chính là đồng tiền anh ta làm ra do lao động,dành dụm cả một thời gian dài. mua điện thoại là tình cảm của anh ta dành cho bạn gái và trên hết đó là một quyền cá nhân và hoàn toàn chính đáng? Anh ta có nghĩa vụ phải giải thích điều đó không?
Ngược lại,công dân Singgapore,cụ thể là Gabriel Kang,mặc dù chẳng liên qua gì tới họ nhưng họ lại bất bình,nhẫn nộ và đã có phong trào kêu gọi nhau bằng những hành động cụ thể trước vụ việc mà họ cho là ảnh hưởng tới hình ảnh của đất nước này,nhận lỗi thay cho một cá nhân làm xấu cho bộ mặt một dân tộc. Họ thấy nhục nhã vì hành vi lừa đảo của cửa hàng kia chứ không hề coi hành động quỳ lạy là nhục nhã như một số người nói về anh Thoại.

Cùng một vụ việc nhưng lại có hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Người dân Singgapore biết rủ nhau rọn rác,nhưng chúng ta thì lại chỉ biết quăng rác. Bảo làm sao đất nước họ luôn sạch!
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by gauhpvn12 »

Có ng bạn ở bển nó bẩu SimLim là kkhu kiểu chợ trời, ngòa a này còn rất nh ng khác bị nừa nh mánh khác mà đi du lịch nên ngậm đắng mà về, a e ai có đk đi chơi bên đó chớ dại vào đấy.

m cũng đồng ý với b Kinh, con ng ta khác nhau ở ý thức, người Việ thấy ngta bị nạn thì dè bỉu chê ờ bai, người Sing thì giúp đỡ thế Sing nó mới giàu ới mạnh, chứ cái kiểu VN xấu tính, ý thức kém chuyên dìm hàng kéo nhàu cùng tụt.
Còn ở Nhật lữa bị sóng thần, con người nó có ý thức đứng xếp hàng k đánh chửi chen lấn cuơp giết hiếp đắng lòng nhau nên nó top thế giới, vậy đấy.
Hình đại diện của thành viên
HoangQM
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1328
Ngày tham gia: 19 Tháng 3 2010, 13:51

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by HoangQM »

Toàn người Việt hại người Việt thôi, bên sing có 2 nơi người Việt mình làm thuê (bán hàng) cho họ đông nhất là khu chợ trời Sim Lim Square và khu bán Kim cương nhân tạo Bel gems, ngoài ra còn có khu bán dầu gió cũng có khá nhiều người Việt mình bán hàng, đến đây nếu ai tinh ý 1 chút, bắt nọn các em 1 tí là các em phun tiếng Việt ầm ầm.
Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Để biên được bài viết dài như từ báo nhân dân này, a đảm bảo chú [tag]Kinh Vô Sắc[/tag] mất bố nó vài lứa đẻ . Nhể ;))
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Tuyến Hàng Kênh đã viết:Để biên được
bài viết dài như từ báo nhân dân này, a đảm bảo chú [tag]Kinh Vô
Sắc[/tag] mất bố nó vài lứa đẻ . Nhể ;))
Anh cứ nói quá. Em nghĩ thì nhanh thôi,lâu là lâu lúc viết ấy. Em chỉ biết gõ bằng mỗi ngón.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
gauhpvn12
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1248
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by gauhpvn12 »

Kinh vô sắc đã viết:
Tuyến Hàng Kênh đã viết:Để biên được
bài viết dài như từ báo nhân dân này, a đảm bảo chú [tag]Kinh Vô
Sắc[/tag] mất bố nó vài lứa đẻ . Nhể ;))
Anh cứ nói quá. Em nghĩ thì nhanh thôi,lâu là lâu lúc viết ấy. Em chỉ biết gõ bằng mỗi ngón.
1 ngón là dc rồi, b Kinh mạnh giạn gửi báo laodong,tuoitre, vnexpress và cả ......liên xô chấm mỹ nữa :D
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by hoang quang huy »

Năm 2005, mua 1 con lap nhãn hiệu NEC tại Simlim Square, cảm giác như mua tại chợ trời, giá cả nâng lên hạ xuống, trả tiền xong, còn thừa 70 đô Sing nhưng nó ko trả lại, nó bảo tôi sẽ thêm dịch vụ lọ chai cho ông, mình ko chịu, cãi nhau 1 hồi thì nó trả lại 50 đô Sing, còn 20 đô nó bảo là tiền tip,
Lúc đi mua cùng 1 đồng chí nữa ít tuổi hơn. Bán xong hàng cho mình nó chỉ vào mình nói "today you are the King" và chỉ vào thằng đi cùng mình "and this is your prince"
Về đến nhà giở máy ra còn thiếu cái adaper
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by hoang quang huy »

Người Singapore mời du khách Việt bị lừa iPhone trở lại du lịch 5 sao miễn phí, yêu chưa :)
http://vietoneradio.com/live/10303.vor
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by Kinh vô sắc »

hoang quang huy đã viết:Người Singapore mời du khách Việt bị lừa iPhone trở lại du lịch 5 sao miễn phí, yêu chưa :)
http://vietoneradio.com/live/10303.vor
Thế này thì đảm bảo đồng chí Thoại lại bị cộng đồng mạng Gato thôi.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: SỰ TRÁI NGƯỢC.

Gửi bài by hoang quang huy »

Nhà văn Nguyễn Quang Thân viết về giọt nước mắt của anh Thoại :

Anh cũng không thể quát tháo, chửi mắng hay đập bàn, văng tục. Vì có lẽ anh là người có văn hóa, biết cư xử thế nào nơi công cộng .........


Nước mắt của anh Thoại chứng minh đồng tiền anh làm ra lương thiện, tình yêu anh dành cho bạn gái rất lớn khi chắt bót bao năm để mua một món quá gấp năm lần lương tháng của mình tặng nàng. Đó là những giọt nước mắt tiếc của của người lương thiện, đồng tiền liền khúc ruột, của đau con xót..............

http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/d ... 19202.html
Đăng trả lời

Quay về