TÌNH YÊU BỊ VỤ LỢI

Những thông tin, bài viết bình luận về giải đấu, về các đội bóng khác của V.League và đội tuyển VN.

Điều hành viên: knv

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

TÌNH YÊU BỊ VỤ LỢI

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Trải qua một thời gian thi đấu với thành tích bết bát,đội tuyển quốc gia và U23 bị loại sớm ở hầu hết các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế. Còn ở giải đấu nội địa trong nước thì đầy dẫy những bạo lực và bán độ,người hâm mộ quay lưng,các khán đài thưa dần,bóng đá Việt Nam chìm trong bóng tối một thời gian dài.

Tình yêu bóng đá tưởng như chết dần trong lòng người hâm mộ thì bỗng dưng xuất hiện lứa U19 với nòng cốt là học viện bóng đá HAGL nổi lên như một hiện tượng,tạo sức hút nhất định đối với khán giả,khiến họ ùn ùn kéo nhau quay trở lại. Khi đội tuyển Quốc gia thoát ra khỏi bóng tối và thi đấu thăng hoa ở AFF cúp thì tình yêu đó một lần nữa lại trỗi dậy,hoà với từng bước chạy,từng nhịp đập của mỗi trái tim cầu thủ trên sân. Hoá ra tình yêu đó đâu có chết. Và không bao giờ chết,nó sẽ sống lại với mong muốn được đặt đúng chỗ mà thôi! Đấy! Người hâm mộ luôn yêu cái đẹp và sẵn sàng vổ vũ hết mình vì cái đẹp. Rõ ràng là như thế! Nhưng vấn đề ở đây chính là sự vụ lợi trong tình yêu.

Hình ảnh
(Ảnh sưu tầm)

Khi là lúc mà đội U19 giống như cục nam châm hút toàn bộ dư luận vào đó và đội tuyển quốc gia giống như một đứa con rơi,thì họ ra sân vận động quốc gia Mỹ Đình thi đấu mà cái sân vẫn vắng tanh vắng ngắt như chợ chiều. Để đến nỗi các cầu thủ không khỏi chạnh lòng,xin đừng so sánh họ với U19,thậm chí huấn luyện viên Miura tâm sự là đã rất buồn và phải kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội tuyển. Thời điểm đó,quay lưng lại với đội tuyển không phải lỗi và cũng không riêng gì của người hâm mộ chúng tôi. Tôi còn nhớ cách đây chưa lâu,chính ông đứng đầu liên đoàn bóng đá Việt Nam còn có phát ngôn gây tranh cãi:"Tương lai không xa sẽ cử U19 đi đá Seagame và vòng loại Wold Cup". Ở địa vị ông,không nên có những phát ngôn như vậy. Cầu thủ của đội tuyển nghe được họ có tổn thương không? Đem nhau ra so sánh chính là các ông chứ còn ai vào đây nữa?

Thế mà khi đội tuyển oai hùng đứng đầu bảng để tiến vào bán kết thì sao? Ngay lập tức trong đêm các ông tăng giá vé.Sao mà nhanh nhảu thế? Sao mà sấp mặt thế? Chả phải mới đây thôi,chính ông thể hiện sự phân biệt đối xử với họ bằng câu nói trên cơ mà? Tôi tin không ít tuyển thủ khi nhớ lại thời gian trước đây họ cũng cười vào mũi các ông.
Với chúng tôi,các ông xoen xoét làm bóng đá vì người hâm mộ. Tăng giá vé để bù chi phí in,chống vé giả. Ô hay,chiếc vé đơn giản là một hợp đồng xác nhận mua bán,chống làm giả là việc của các ông,sao chúng tôi lại phải chịu tất? Đấy là các ông lo bị hao túi tiền chứ đâu phải vì người hâm mộ. Hâm mộ nghĩa là yêu,yêu thì phải vô điều kiện có phải chăng? Mà đã vô điều kiện thì đừng chê đắt rẻ,"Ai chê đắt thì ở nhà xem ti vi"- Ôi,tình yêu! Sao mà phũ phàng thế?

Khi mà tình yêu cũng chơi trò đuổi bắt thì giống như là ta đang giao tiếp với một con chó,theo nó thì nó chạy,chạy nó thì nó theo. Ở đây,có lẽ người hâm mộ chúng tôi lại phải một phen chạy để được đuổi theo chăng,phải không chó?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

Re: TÌNH YÊU BỊ VỤ LỢI

Gửi bài by pham van nghia »

Phải gọi anh là anh Kính Sâu Sắc
pham van nghia
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40

gửi anh Kính

Gửi bài by pham van nghia »

Để Bác Kính đỡ nóng, tôi xin kể câu chuyện nhai lại của Cụ Ngô Tất Tố:
anh chàng kia đỗ 14 ưu và 02 bình, á nguyên đỗ 12 ưu và 04 bình, hai quan ngự sử và chánh chủ khảo tranh biện không còn chỗ để nói bèn cùng làm sớ đàn hặc về triều đình. Nhưng triều đình bênh ông Chu Văn á nguyên vì đã đỗ hai khoa tú tài, còn chàng khoá kia đánh hỏng tuột...
Về đến nhà vợ không thèm tiếp bèn làm 04 câu ứng khẩu mắng vợ

THI HỎNG VỀ ĐẾN NƠI
VỢ SƯNG MẶT KHÔNG VUI
CHÓ VÀNG RIÊNG CÓ TÌNH
TRƯỚC CỬA NẰM NẰM VẪY ĐUÔI

SỰ NGHIỆP KHOA BẢNG, TẦM CỠ TRONG LỀU CHÕNG NHỮNG ÔNG TIẾN SỸ TRẠNG SỸ CÒN NHƯ THẾ CÁCH ĐÂY TRÒN THẾ KỶ, trách sao được lũ ấy bây giờ hả anh

Mong anh an lòng

Người bạn chưa viết nổi một câu nào hay của anh PVN
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: TÌNH YÊU BỊ VỤ LỢI

Gửi bài by hoang quang huy »

Kiểu nó phải thế mới là VFF : Vietnam Funny Football :D
Hình đại diện của thành viên
catbuibienthuy
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 918
Ngày tham gia: 14 Tháng 12 2009, 05:34
Đến từ: Làng Vũ Đại

Re: gửi anh Kính

Gửi bài by catbuibienthuy »

pham van nghia đã viết:Để Bác Kính đỡ nóng, tôi xin kể câu chuyện nhai lại của Cụ Ngô Tất Tố:
anh chàng kia đỗ 14 ưu và 02 bình, á nguyên đỗ 12 ưu và 04 bình, hai quan ngự sử và chánh chủ khảo tranh biện không còn chỗ để nói bèn cùng làm sớ đàn hặc về triều đình. Nhưng triều đình bênh ông Chu Văn á nguyên vì đã đỗ hai khoa tú tài, còn chàng khoá kia đánh hỏng tuột...
Về đến nhà vợ không thèm tiếp bèn làm 04 câu ứng khẩu mắng vợ

THI HỎNG VỀ ĐẾN NƠI
VỢ SƯNG MẶT KHÔNG VUI
CHÓ VÀNG RIÊNG CÓ TÌNH
TRƯỚC CỬA NẰM NẰM VẪY ĐUÔI

SỰ NGHIỆP KHOA BẢNG, TẦM CỠ TRONG LỀU CHÕNG NHỮNG ÔNG TIẾN SỸ TRẠNG SỸ CÒN NHƯ THẾ CÁCH ĐÂY TRÒN THẾ KỶ, trách sao được lũ ấy bây giờ hả anh

Mong anh an lòng

Người bạn chưa viết nổi một câu nào hay của anh PVN
Đề nghị ban quản trị đổi màu nick cho thành viên này ngay để ghi nhận những đóng góp cho diễn đàn =)) =)) =)) luôn hóng những CC của thành viên này =D> =D> =D>
Đăng trả lời

Quay về