CLB Hải Phòng: Sống - Chết bởi ngoại binh

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

nguoimienTay
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 65
Ngày tham gia: 27 Tháng 5 2011, 11:17

Re: CLB Hải Phòng: Chết vì ngoại binh

Gửi bài by nguoimienTay »

sợ là sợ ngoại binh của mình bị các đội khác chèo kéo làm cái đầu mất tập trung. Hình như hđ ngoại chỉ ký từng năm một thì phải ?
Hình đại diện của thành viên
Tổ trưởng tổ hưu trí
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 134
Ngày tham gia: 04 Tháng 4 2010, 02:38

Re: CLB Hải Phòng: Chết vì ngoại binh

Gửi bài by Tổ trưởng tổ hưu trí »

Giật tít như lều báo. Đầu mùa mong trụ hạng đã là thành công với một đội hình hơn đội phủi ở giải an ninh một tí, đôi cánh hết thời tuổi ngoài băm; hàng công 1 tây chất lượng trung bình khá qua mấy mùa, 1 ông hết đát dạt về ao làng; hlv thì chưa hề có kinh nghiệm. Vậy mà 1 lèo mấy trận bất bại. Đừng chết vì kì vọng.
mjcku
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 434
Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41

Re: CLB Hải Phòng: Chết vì ngoại binh

Gửi bài by mjcku »

đúng là kỳ vọng quá lên giờ thấy hụt hẫng vô cùng tận
Hình đại diện của thành viên
XuCoke
Newbie
Newbie
Bài viết: 39
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2015, 15:16

Re: CLB Hải Phòng: Chết vì ngoại binh

Gửi bài by XuCoke »

Có gì mà hụt hẫng vô cùng tận, thắng thua là chuyện thường, thua 1 trận chứ không phải là thua cả giải đấu bác nhé
Hình đại diện của thành viên
ngoctrang
TVCT
TVCT
Bài viết: 1038
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2010, 08:51

Re: CLB Hải Phòng: Sống - Chết bởi ngoại binh

Gửi bài by ngoctrang »

Hải Phòng FC vẫn phải liệu cơm gắp mắm. Kinh phí hoạt động eo hẹp, hiện tại đang hoạt động nhờ nguồn kinh phí do thành phố cấp, tiền tài trợ vẫn đang trong quá trình triển khai. Chưa thể mạnh tay được.
Hình đại diện của thành viên
Kinh vô sắc
TVKC
TVKC
Bài viết: 1942
Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45

Re: CLB Hải Phòng: Sống - Chết bởi ngoại binh

Gửi bài by Kinh vô sắc »

Xem bóng đá thắng thì vui,thua thì buồn đó là chuyện bình thường. Tôi viết theo cảm xúc ngay sau trận đấu,các bạn mấy hôm sau mới vào cmt thì rõ ràng tâm trạng phải khác tôi lúc ấy,phán cái nỗi gì? Ai chả hiểu lực HP chỉ có thế nên đâu có kì vọng nhiều,nhưng xem bóng mà không vui,không buồn,không xuýt xoa tiếc nuối thì có mà là vô cảm à?
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
KTM
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 338
Ngày tham gia: 13 Tháng 12 2009, 00:55

Re: CLB Hải Phòng: Sống - Chết bởi ngoại binh

Gửi bài by KTM »

Không ít thì nhiều cũng phải khẳng định năm nay hơn đứt 2 3 mùa giải trước rồi. May hơn khôn là được rồi, cứ cố gắng từng trận thì khán giả sẽ k quay lưng đâu
Đăng trả lời

Quay về