Thất tình!

Nơi dành cho bạn yêu thơ, đối đáp thơ...
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Thương về miền đất lạnh

Gió nào thổi nhẹ thời gian tới
Cho hồ nhăn mặt tiếc chơi vơi
Thông buồn than thở miền ký ức
Lá ơi xanh đó đã vội rơi...
Hoàng hôn chưa nhỉ mây tơi tả
Hoa đếm mấy rồi cánh rời ra
Sương khói thời gian đà lan tỏa
Đưa tay lên má thấy nhạt nhòa.
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Re: Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Ba đồng 1 mớ đàn ông

Mở ra xếp lại hoài em hỡi
Gói tình xưa cũ nhàu lắm rồi
Hay đem bán quách cho đồng nát
Lấy ba xu nhỏ mua tình tôi
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Re: Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Đêm cô đơn

Có những đêm dài hơn anh muốn
Nâng phím đàn hờ hững trong tay
Em phía đó bây chừ say giấc
Hay cũng như anh thao thức thế này.
Muốn ngăn gió cho em ngày lạnh
Muốn che sương những buổi tà huy
Thân tùng bách, cành vươn đến hạn
Trước lằn ranh ôm mặt cũng vì...
Thương nhớ đổ từng đêm mải miết
Hai phương trời vò võ ánh sao
Vai anh đã dành cho em tựa
Mà tình ơi lạc chốn nơi nào
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Re: Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Đêm Madagui

Ve rừng nỉ tiếng ai từng biết
Đêm buông sương tỏa họa hòa ca
Tình xưa gói mở những thiết tha
Độc ẩm mơ màng hư hư thực
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Thất tình!

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

fanhcm đã viết:Ba đồng 1 mớ đàn ông

Mở ra xếp lại hoài em hỡi
Gói tình xưa cũ nhàu lắm rồi
Hay đem bán quách cho đồng nát
Lấy ba xu nhỏ mua tình tôi
Cô gái trong bài thơ thật may mắn. Vì có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh. Cứ lặng lẽ dõi theo những lần cô chìm đắm trong các kỷ niệm. Xót xa vì cô nhưng rất tôn trọng. Và tình cảm đó là ko vụ lợi, ko có giá trị về mặt tiền bạc vì người đàn ông đó tự nhận: tình tôi chỉ có ba xu. Nhưng đó mới là thứ tình cảm đang hiện hữu, đang có thật. Vì nó bằng cả một "gói tình xưa cũ" của cô gái.
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Thất tình!

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Tặng anh fanhcm bài thơ hơi hướng thất tình em mới " nháp ". Không thất lắm vì lạc tâm trạng :P. Có lẽ em đang thất tình với Bayern :P

Hình ảnh

[align=center]Em chạy về ngày nắng
Rực rỡ môi em hồng
Linh hồn bên kia sông
Đời đời mãi ngủ yên

Em chạy về ngày biển
Xót xa những nỗi hờn
Không một tiếng van lơn
Không một bài biệt khúc

Những đốm đỏ lúc nhúc
Của máu hay mặt trời
Của tình em chới với
Giữa phai màu biển cạn

Em chạy về tình bạn
Tình sóng vỗ ngày nào
Giờ trôi xa phương nao
Để tim em rơi rớt

Người ta kể về Gớt ( Goethe )
Thi sĩ của tình đời
Một vài câu buông lơi
Thiên thần em bỏng rát

Em chạy về ngày hát
Một ngày và biền biệt
Bù giờ ôi ly biệt
Phải chăng là điêu linh?

Em chạy về bình minh
Nước mắt và nước mắt
Của hẹn ước trong vắt
Nou Camp ôi điêu tàn

Hương sắc vẫn toả lan
Con tim em thấp thỏm
Chờ ngày tình sắc son
Chúng mình lại hẹn ước

World Cup mình đính ước
Yêu nhau mãi nhé anh
Yêu hơn bầu trời xanh
Yêu hơn mặt biển biếc

Một lần trót dại yêu
Một đời nhấm ngọt đắng
Tim em vẫn lịm ngắt
Những tình ca không tên

Em chạy về mũi tên
Ở đó thiên thần nhỏ
Vỗ cánh và chỉ trỏ
Hãy yêu nhau suốt đời...[/align]
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Re: Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Hình như WM đang lạc giữa 2 dòng cảm xúc, buồn vì một ai đó rồi thêm buồn vì MU hay sao đó.
Nhưng phải chăng đó chỉ là cái cớ để thể hiện nỗi đau đến tột cùng của người con gái bị tình phụ.
Thật tình fan chưa từng...như vậy nên khó nắm bắt ý thơ của WM! #:-S . Có một vài từ ngữ và ý thơ khá nhạy cảm nên fan không trích dẫn, ko biết có phải fan nhạy cảm quá không O:-) . Fan thất tình với XMHP vậy, còn thâm ý WM đừng tưởng tượng nhé L-)

Mấy chục năm qua vẫn đợi thời
Khát khao cháy bỏng thuở nào vơi
Băng cờ hiệp một buồn ủ rũ
Kèn trống tăng hai thảm tơi bời
Một phút sa cơ đành lỡ vận
Ngàn thu lỗi hẹn chẳng còn hơi
Bao giờ cho hỏi bao giờ nhỉ
Đỏ rực đường hoa át cả trời?
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Thất tình!

Gửi bài by westlife_mannschaft »

Thất tình với Bayern và tuyển Đức
Còn em ko bao giờ thất tình vs riêng 1 người đàn ông
Em chỉ thất tình với hai mấy người đàn ông trong 1 đội bóng :D

Nhưng anh fanhcm nói cũng có ý đúng, 1 vài câu trong này em viết cho 1 người nữa :)
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Re: Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Rảnh rỗi
đem lòng mình ra ngó
Thấy bơ vơ những nỗi nhớ biện bày
Anh cô độc, từ bên em người khác
Chuốc men nồng cho em ngả nghiêng say

Mơ ước cũ nhỏ nhoi mà cũng vỡ
Để giữa hai đầu khoảng cách xa hơn
Anh đôi lúc muốn tìm hương mùa cũ
Gặm ký ức mình nhấm lại những bâng khuâng

Trái ngọt chưa đơm cây tình yêu đã héo
Anh ứa lệ hồng tưới mãi vẫn chưa xanh
Hoa sẽ rụng cuối ngày
anh cũng thế
Cuối mùa yêu đang chớm những guộc gầy

Thôi khép lại một cõi lòng rách rưới
Kẻo gió đông về thổi buốt một mùa đau
Em chắc vui khi bên người lơi lả
Nên lối yêu xưa, rêu đã trổ xanh màu...
Hình đại diện của thành viên
fanhcm
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 147
Ngày tham gia: 20 Tháng 2 2010, 17:01

Thất tình!

Gửi bài by fanhcm »

Anh vay gì kiếp trước
Bây giờ trả không xong
Xé lòng anh ra nhé
Cho em nốt máu hồng

...Anh, linh hồn kiệt quệ
Mơ từng phút bình an
Em, bão giông cuồn cuộn
Tìm anh trút phũ phàng

Ừ thôi đây huyệt mộ
Anh chôn mình đáy sâu
Em có thôi vần vũ
Trút cay nghiệt lên đầu?

Anh vay gì kiếp trước
Cho anh khất kiếp sau
Đừng đòi anh thêm nữa
Đời đâu còn bao lâu...
Đăng trả lời

Quay về