Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Điều hành viên: zuki

Hình đại diện của thành viên
Luoilaodong
Lý trưởng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 1140
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2009, 22:00

Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by Luoilaodong »

...tự nhiên ngồi nghĩ, trong số chúng ta ở đây, tôi và các bạn, có khi nào chúng ta ngồi nghĩ ngợi, định nghĩa ra được cái tình cảm mà chúng ta dành cho bóng đá Hải Phòng nó như thế nào không nhỉ??? Tôi, một thằng đàn ông đôi khi cũng thích sự lãng mạn, nội tâm, nhiều ký ức, và trong một buổi trưa nắng nóng ở cái đất Sài Gòn, chẳng có việc gì làm, lại đang cố gắng định nghĩa cho được : MÌNH YÊU BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG NHƯ THẾ NÀO?

Có lẽ chính bản thân tôi cũng không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, khi đang cố xác định xem mình có tình yêu bóng đá từ khi nào, vậy mà cũng đã hơn 20 năm, từ lúc biết đá quả bóng nhựa trên vỉa hè trước cái bờ tường của sân Lạch Tray, rồi cái việc vào sân xem đá bóng đến như một điều gì đó mặc nhiên rất đỗi bình thường để một thằng trẻ con tiêu hết cái vốn thời gian vô tận cho các cuộc chơi suốt sáng chiều mỗi ngày nghỉ học.

Và với tôi, sân Lạch Tray còn là một phần không thể thiếu trong suốt miền ký ức ngày trẻ con, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm gắn bó tôi với những thằng bạn con bạn trong xóm, cái xóm nghèo Lý Tiêm ở gần ngay sân, để rồi mỗi khi diễn ra sự kiện gì ở sân Lạch Tray, chúng tôi lại được dịp trổ tài trèo tường, băng mái nhà hay đu cây để dự khán mà không phải mua vé. Có lẽ chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ như in cái bức tường rào, cái vườn chuối xanh, cái nóc chuồng xí... những cửa ải cần vượt qua để vào được vòng 1 của sân, vì ngày trước, cổng chính sân Lạch Tray vẫn kiểm soát vé vòng 1 và không dễ gì để thoát được với mấy chú kiểm soát đã nhẵn mặt bọn mình, để rồi từ đó phải "lòn" vào lối trường bắn trèo từ cái cây xà cừ để nhảy sang cái cột tỉ số ở khán đài C, tất cả được thực hiện thuần thục dễ dàng và chỉ phải để ý một trở ngại duy nhất, đó chính là ông Phòng "già" bảo vệ của sân, nghe đồn ông là lính khố xanh khố đỏ gì đó từ thời Pháp, cũng chẳng biết rõ nhưng cái mà không quên được là mỗi lần ăn roi của ông già cũng đau và sợ ra phết...

Đấy là câu chuyện về cái sân, còn bóng đá thì cũng như một lẽ tự nhiên, cái gì ở gần mình thì rồi cũng trở nên quen thuộc đến mức nhiều khi không cắt nghĩa được là tại sao mình lại biết về nó, chuyện về từng cái tên cầu thủ đã trở nên thân quen đến mức mình có thể đọc vanh vách tên và giai thoại của từng cầu thủ trong 3 đội bóng đỉnh cao thời ấy (Cảng Hải Phòng, CA Hải Phòng, Điện Lực Hải Phòng,...) và còn thêm vài "ngôi sao danh thủ" ở đội bóng quân đội(QK3) hay một vài chuyện "truyền mồm" của các cầu thủ ở đội bóng vừa giải thể(Xi măng). Câu chuyện xem bóng đá cũng vì thế mà trải qua hết tháng ngày một cách đầy tự nhiên.

Cho đến ngày hôm nay, khi mình cố cắt nghĩa lại tình yêu ấy của mình, thì chỉ lờ mờ rằng đó chính là tình yêu dành cho những ký ức, những kỷ niệm tuổi thơ đến trong đời mãi mãi mình không bao giờ quên được, tình yêu đó chân thật, giản dị và nhẹ nhàng đến nỗi nhiều khi trong cuộc sống vì những lo toan, mình không nhận thức được là mình lại có nó, cho đến bất chợt lúc này : Mình, một thằng đàn ông đôi khi cũng thích sự lãng mạn, nội tâm, nhiều ký ức, và trong một buổi trưa nắng nóng ở cái đất Sài Gòn, chẳng có việc gì làm, lại đang cố gắng định nghĩa cho được :

MÌNH YÊU BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG NHƯ THẾ NÀO?

CŨNG KHÓ DIỄN TẢ HẾT, NHƯNG MÌNH TIN RẰNG

ĐIỀU ĐÓ

SẼ LUÔN LÀ MÃI MÃI!
Sửa lần cuối bởi 2 vào ngày Luoilaodong với 9 lần sửa trong tổng số.
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by knv »

Cuối cùng thì cụ Lý cũng chẳng định nghĩa được tình yêu mà chỉ là hồi tưởng lại quá khứ mà thôi ;))
Cơ mà cũng phải thôi, tình yêu thì mấy ai định nghĩa được. Chỉ cần biết mình đã yêu - đang yêu và sẽ tiếp tục yêu là được.
Tình yêu bóng đến từ tình yêu thành phố và hai tình yêu này sẽ luôn là mãi mãi trong cuộc đời mỗi người con Hải Phòng.
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by vtkiem »

Đọc bài này của ông nói đến tình yêu tự dưng thấy tim đập rộn ràng, chả biết viết thế nào về thành phố và tình yêu bóng đá, chỉ vang len trong đầu câu hát quen thuộc: TA YÊU THÀNH PHỐ QUÊ TA NHƯ YÊU CHÍNH NGƯỜI THÂN YÊU NHẤT.....
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by Mr.BB »

Tôi yêu thành phố tuổi thơ của tôi.
Dòng sông vẫn hát như khi tôi tuổi lên mười.
Chân đi vào kí ức những kỉ niệm xa xôi.
Để nghe thành phố lời hát đưa tôi vào đời.

Tôi yêu thành phố tuổi thơ của tôi.
Tựa như cô gái nụ hoa trên làn môi cười.
Chân đi vào kí ức những kỉ niệm xa xôi.
Để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi.
...

Đọc bài cụ Lý lại ngồi đần thối mặt ra rồi lâu lâu nhe răng ra cười một mình...không lẽ mình lại phải đổi sang họ Hấp hay sao?
Hình đại diện của thành viên
hoang quang huy
TVTB
TVTB
Bài viết: 6146
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by hoang quang huy »

Tôi yêu bóng đá HP chỉ vì nó dính đến 2 chữ "Hải Phòng" ở trên đấy

Và tôi thik nhìn người khác thể hiện tình yêu của họ, như anh Định rồng với quần áo sặc sở đeo xu chiên đỏ trắng hoạt náo khán đài, như em Ngân ngăm cầm đô la âm phủ miệng gào thét, 2 anh em nhà đ/c Tuấn, Tú- người đội con tàu mô hình trên đầu, người mặc đồ THổ Công

Nhưng thời buổi thị trường nhộm nhoạm thì ko biết đâu mà lần, giả sử 1 ngày ông Hiển nổ bán đội Hà Nội T&T cho ai đó rồi mua đội Hải Phòng để thành "Hải Phòng T&T" thì *éo hiểu tôi và sẽ chúng ta sẽ yêu đội bóng kiểu gì đây
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by Mr.BB »

hoang quang huy đã viết:Nhưng thời buổi thị trường nhộm nhoạm thì ko biết đâu mà lần, giả sử 1 ngày ông Hiển nổ bán đội Hà Nội T&T cho ai đó rồi mua đội Hải Phòng để thành "Hải Phòng T&T" thì *éo hiểu tôi và sẽ chúng ta sẽ yêu đội bóng kiểu gì đây
Hy vọng là bác Huy đã nhai singgum khi nói câu này...
kemxinh
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2010, 10:53

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by kemxinh »

Hehe, thì vẫn còn 2 chữ hải phòng đó thôi bác Quán Hy. Còn anh Hiển hay anh gì gì có quan trọng j, mà nói thật đc anh Hiển thương còn hơn mấy ông tổng xi măng
duc_songlap
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 277
Ngày tham gia: 28 Tháng 3 2011, 14:46
Đến từ: tất nhiên la hp

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by duc_songlap »

cụ Lí bề ngoài tếu táo thế mà tình cảm phết nhỉ.trình bày nhiều làm gì hả cụ.yêu la yêu.đơn giản vậy thôi.còn lúc nào đội bóng có đổi chủ thì hồi sau sẽ rõ các bác ạ
Hình đại diện của thành viên
vtkiem
Tech Support
Tech Support
Bài viết: 5058
Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 14:48

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by vtkiem »

duc_songlap đã viết:cụ Lí bề ngoài tếu táo thế mà tình cảm phết nhỉ.trình bày nhiều làm gì hả cụ.yêu la yêu.đơn giản vậy thôi.còn lúc nào đội bóng có đổi chủ thì hồi sau sẽ rõ các bác ạ
Bề ngoài đơn giản thế thôi
Bên trong nội thất tuyệt vời làm sao.


Trở lại với chủ đề của topic, các bạn hãy cùng chia sẻ, BẠN YÊU BÓNG ĐÁ HP NHƯ THẾ NÀO ?
nup_gio.org
TVKC
TVKC
Bài viết: 1194
Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2009, 18:44

Re: Bạn yêu Bóng Đá Hải Phòng như thế nào?

Gửi bài by nup_gio.org »

Chiều nay ngồi với Cụ Chánh ở SVD Lạch Tray,Cụ nghe thấy anh em Trà Đá thứ tư tới có 1 trận đá,Cụ bảo Cụ ở đến thứ tư nếu có đá Cụ xin một vị trí.
Thế mới biết rằng tình yêu dù có ở nơi đâu,thân xơ hay lần đầu gặp mặt cũng sẽ đón nhận nhau và Cảm nhau.Nó len lỏi,nhẹ nhàng như dòng sông hiền hoà nước kém những ẩn trong đó là những dòng xoáy ngầm cuộn cuộn chảy về đại dương.Tình yêu có thể nhỏ bé,có thể mênh mông bát ngát,nhưng với mọi người thì tình yêu luôn là tổng hợp của một Miền kí ức.Dù có thể là cũ kỹ hay mới đây thôi.
Ta hãy vì tình yêu mà dung hoà như Đại Dương dung hoà mọi con sông đổ vào biển cả,như Quê Mẹ Hải Phòng chờ đón những đứa con xa.

Thật nghờ nghệch như chuyện"Nobita" ra Đại Dương...tinh yêu.
Đăng trả lời

Quay về