KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Điều hành viên: zuki

TMK70
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2011, 00:41
Đến từ: HAI PHONG VIET NAM

KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by TMK70 »

Với bóng đá Hải phòng thì đã yêu từ thủa ấu thơ nhưng công việc bôn bề cộng với khoảng cánh địa lý cùng với những lo toan đời thường đã làm vơi đi tình yêu với trái bóng. Nó chỉ còn khắc khoải và đôi khi gợi nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong những lần được nghỉ phép, lúc rảnh rỗi tôi hay lang thang trên các con đường vắng vẻ tại khu trung tân thành phố để ôn lại kỷ niệm xưa cũ. Rôi khi có việc đi xuống đường Lạch Tray , như một phản xạ có điều kiện tôi lại ngoặt tay lái vào đường Chu Van An chứ ít khi đi qua ngã tư Thành Đội (thời kỳ đường Lê lợi còn đi hai chiều) và kiểu gì cũng phải ngó qua khe cửa xếp của B16 nhìn xéo vào trong sân xem chiều nay đội bóng có tập không.

Những buổi chiều rảnh rỗi âm thầm đến sân Lạch Tray ngồi một mình trên khan đài vắng lặng nhìn ra khoảng sân mênh mông trước mặt mà hình dung thấy những danh thủ một thời như Linh “đen”, “na tô” Cơ, Dũng” ri”… rối đến thế hệ sau như: Thái bảo,Nam “chợ”, Thịnh “xoăn”, Sơn “cứu hỏa” như đang miệt mà đuổi theo trái bóng năm nào… Đối với tôi thì như thế là thỏa nguyện rồi.

Khi tình yêu đối với bóng đá Hải Phòng chỉ còn âm ỉ trong sâu thẳm tâm hồn, tưởng như sẽ bị lãng quên thì rồi lần đầu tiên đi cổ vũ theo hội CDV do Anh Bình “cờ” làm đội trưởng trong trận làm khách trên sân Hàng Đẫy găp HN T&T năm 2009- 2010: Lúc xuất phát từ sân Lạch Tray trên xe chúng tôi rưc một mầu đỏ của hoa phượng , của pháo sáng , của sắc đỏ đồng phục, cờ và băng rôn. Nhìn những gương mặt các CĐV thấy được trong mắt họ rực sáng một niềm tin chiến thắng. .Khi xe chạy thì nhạc băt đầu nổi lên. Cảm giac dâng trào theo từng cung bậc của giai điệu, vần thơ về quê hương Hải Phòng
“ Tháng năm rợp trời hoa phương nở, ôi Hải phòng thành phố quê ta….” Bất chợt một cảm giác vô cùng đặc biệt dâng trào mãnh liêt làm cho tôi không thể hát đúng nhịp bài hát được, một cảm giác khó tả nghẹn ngào nơi lồng ngực . và tôi biết đấy là sự thức tỉnh! đó là sự quay trở lai của một tình yêu.
Tình yêu với bóng đá, niềm đam mê của tuổi thơ tưởng chừng như đã nhạt phai theo năm tháng , theo những lo toan đời thường về cơm áo, gạo tiền, theo những bon chen trong chốn quan trường đầy thị phi thì nay bỗng trở về một cách nguyên sơ và đủ đầy như chưa bao giờ có sự chia ly và lãng quên. Và cũng lúc đó các ban có biết không tôt đã có một quyết định thật táo bạo và quyết đoán là sẽ không chuyển gia đình vào lại thành phố Hồ Chi Minh nữa. Mọi dự định cho tương lai của gia đình và sự nghiệp của tôi đã thay đổi ngay khi đấy. Khi tình yêu quay trở về

Hải Phòng quê hương tôi nơi có ” những Xi Măng, Cầu Rào, Cầu Đất , Lạc Viên. Những cái tên nghe chăng thơ đâu nhưng với tôi vô cùng oanh liệt. Ôi tha thiết tự hào….” Khi xa Hải Phòng , xa đội bóng thân yêu trong những chuyến đi biển dài ngày, đi qua những đại dương và đến với những hải cảng xa lạ thì nhũng giai điệu trong bài hát lại dội về da diết , và tôi hiểu được ràng mình không thể rời xa mảnh đất này. Nơi đây tôi có gia đình, ban bè, có những kỷ niệm thời ầu thơ và có những người bạn người anh, người chị người em trong giai đình HP-FC và hết thảy là tình yêu với đội bóng quê hương.

Ngày hôm nay cho dù đội bóng của chúng ta chưa đạt được những thành tích như mong đợi, đời sống sống nhân dân thành phố chưa đày đủ như nhưng địa phương khác nhưng tôi vẫn tự hào và tin rằng chỉ một ngày không xa nữa với những cố gắng của lãnh đạo Thành phố cùng với tình yêu chân thành của mỗi chúng ta dâng tặng cho đội bóng quê hương thì chắc chắn khúc Khải Hoàn sẽ sớm vang trên thánh đường Lạch Tray.

Ngày mai chúng tôi tiếp tục rong ruổi khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc thân yêu cùng nhau hát vang những giai điệu ngợi ca quê hương, sát cánh cùng đội bóng V.HP để “tiếp lửa đường xa hoà ca chiến thắng!” Như một thông điệp chuyển đến triệu triệu trái tim những khán giả yêu bóng đá một hình ảnh mới về cổ động viên, về quê hương HẢI PHÒNG Trung dũng - Quyết thắng và hiếu khách


Đêm Ai cập 21/4/2011
pham_thu_ngan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 246
Ngày tham gia: 19 Tháng 1 2011, 20:43
Đến từ: Kiến An Hai Phong

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by pham_thu_ngan »

Giờ em mới có dịp TKS anh đc, rất nhiều suy nghĩ về HP anh nhi? Tuy ở xa nhưng anh vẫn hướng về đội bóng thân yêu Thành phố Cảng. Em cung mong trận tới đc điểm để giành tặng những cổ động viên chân thành và nhiệt tình như anh em mình nha
knv
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 10937
Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by knv »

:) :x đọc bài này khiến em nổi hết da gà :)
Chúc anh luôn mạnh khỏe ở những nơi anh đến và hẹn được gặp anh trong một ngày gần nhất tại Lạch Tray hay một chuyến xe tiếp lửa đường xa nào đó :-bd
pham_thu_ngan
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 246
Ngày tham gia: 19 Tháng 1 2011, 20:43
Đến từ: Kiến An Hai Phong

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by pham_thu_ngan »

knv đã viết::) :x đọc bài này khiến em nổi hết da gà :)
Chúc anh luôn mạnh khỏe ở những nơi anh đến và hẹn được gặp anh trong một ngày gần nhất tại Lạch Tray hay một chuyến xe tiếp lửa đường xa nào đó :-bd
Anh ấy rất buồn khi ko đc sát cánh cùng đội bóng nhữnh lần đi sân khách nên gửi hết nỗi nòng và niềm tin ở trận tới em ah.
Chị vẫn còn nhớ trận đi Thanh Hoá năm ngoái, chị bị lạc mất bố ở SVD Thanh Hoá chính anh Khộ cùng mọi người đã tìm đc bố chị đấy( vì ông cụ định lập "thiếp" ở Thanh Hoá hihi) Rùi trận gặp Hào Phát năm ngoái,chính anh Khôi đã nôi cô Hằng chạy chốn khổi bọn Cơ Dộng HN chó đấy. Rất nhiều kỷ niệm KNK ah!
Hình đại diện của thành viên
Mr.BB
Super Moderator
Super Moderator
Bài viết: 3662
Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
Đến từ: Biển

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by Mr.BB »

Cám ơn những chia sẻ của anh về những ký ức quá đẹp, em tin rằng những kỷ niệm đẹp về Hải Phòng, về những con người Hải Phòng yêu bóng đá sẽ còn mãi mãi theo anh đi khắp năm châu. Hãy giới thiệu với bạn bè ở những nơi tàu anh đi qua về những cổ động viên Hải Phòng, về thành phố, con người Hải Phòng anh nhé. Mong được gặp anh tại Lạch Tray vào 1 ngày gần đây.
Hình đại diện của thành viên
Phantom
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 204
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2010, 21:33

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by Phantom »

Cám ơn chia sẻ của anh về những ký ức rất đẹp cùng với bóng đá Hải Phòng ngày trước và những chuyến tiếp lửa đường xa bây giờ. Ai đã từng chót yêu bóng đá Hải phòng thì đây có lẽ là tình yêu khó bỏ nhất. Đặc biệt với những con người đang sinh hoạt và làm việc ở ngoài nước như anh, anh xuananh, cherry... thì tình cảm đó càng lớn. Chúc anh hoàn thành tốt đẹp những chuyến đi và sớm trở về với thành phố Cảng để cùng tiếp lửa cho đội bóng thân yêu.
TMK70
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 69
Ngày tham gia: 01 Tháng 3 2011, 00:41
Đến từ: HAI PHONG VIET NAM

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by TMK70 »

Xin cảm ơn tất cả mọi người trong diễn đàn đã chia xẻ và ủng hộ. Mình rất vui khi được góp một phầm nhỏ cho sự phát triển chung của HP-FC. Bài viết đầu tay xin được cả nhà góp ý, mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa để được chia xẻ với mọi người về tinh yêu dành cho đội bóng và quê hương Hải Phòng thân yêu. Mong sớm được hội ngộ cùng mọi người
Chúc các bạn và gia đình một ngày mới an lành. Chúc cho các cầu thủ V.HP chiến thắng trong trận đấu cuối tuần này.

Người bạn phương xa.
van_sw
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 13020
Ngày tham gia: 21 Tháng 10 2010, 20:19
Đến từ: Hai Phong

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by van_sw »

Chú ạ! Tình yêu nào cũng đáng trân trọng ... Tình yêu quay trở về càng giá trị hơn nữa ạ.

Những dòng viết này của Chú cũng sẽ làm cho những người như cháu dành tình yêu cho "tình yêu chung" của chúng ta nhiều hơn nữa và có thể, nhiều người sẽ tìm lại được tình yêu với Tray Stadium, với đội bóng thành phố Cảng của chúng ta.

Theo dòng thời gian, Chú còn xa Hải Phòng nhiều lắm, ko thể tham gia Tiếp lửa đường xa cho đội bóng nhưng Chú yên tâm, sau bài viết này, nhiều trái tim yêu đội bóng quê hương mình sẽ cháy hơn, dành tình yêu mãnh liệt hơn với đội bóng (cổ vũ cả phần của Chú), cố gắng hết sức để hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với V.HP.

Cháu chúc Chú luôn mạnh khỏe, vui và công tác tốt! Mong Chú sẽ chia sẻ nhiều hơn những tâm sự ở nơi xa, ko chỉ về đội bóng, không chỉ về Hải Phòng mà về nhiều chuyên mục khác nữa ạ.
Hình đại diện của thành viên
Tuyến Hàng Kênh
TVKC
TVKC
Bài viết: 6196
Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by Tuyến Hàng Kênh »

Em Ngân thông tin cho mình biết là bạn là thuỷ thủ viễn dương (chứ không phải tàu sông ;)) ), rất trân trọng những tình cảm của những Seaman như bạn.

Mình cũng có cậu bạn rất yêu đội bóng Hải Phòng, và quanh năm lang thang trùng khơi như Khôi. Cậu ấy làm máy trưởng. Nhưng giờ có quyết định ngược lai với Khôi là cậu ấy chuyển cả gia đình vào Vũng Tàu làm vận tải dịch vụ cho Dầu Khí :x .

Chúc Khôi luôn mạnh khoẻ và may mắn trong hải trình nhé. =;
unwal
Newbie
Newbie
Bài viết: 33
Ngày tham gia: 24 Tháng 3 2011, 13:17

Re: KHI TÌNH YÊU QUAY TRỞ VỀ

Gửi bài by unwal »

2triệu người Hải phòng thì quá nửa là những người như anh.thanks
Đăng trả lời

Quay về