Bạn đang xem trang 99 / 99 trang

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 21:38
by kiencangcon
Như Hòa đã viết:
kiencangcon đã viết:@ Bác Hòa: em biết nhà Bác rồi nhá, Ling Long phải không? vừa đi qua nhà Bác chầm chầm nhưng thâý đang có khách nên em đi về luôn.
Đúng rồi đó em .Nhà bán hàng lên khách kệ khách a e mình có điều kiện biết nhau ,đến nhà chơi đâu phải câu nệ gì chứ .
Sang tuần bóng banh hết rồi ,lúc đó còn buồn thúi ruột nữa .Mong thỉnh thoảng a e mình lại có dịp gặp gỡ.
Ok anh, vì em đi từ cầu Quay vê cứ ngóng tìm nhà Bác để biêt, đúng nhà lại thấy đang có khách, lúc đấy Bác đang ăn quả may ô trắng đúng không? E biết nhà rồi sẽ có ngày vào xin chén rượu thôi. Sầu riêng với Bác tý mà chỉ sợ Vân Ú tuýt còi thôi Bác ạ

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 21:39
by Như Hòa
[quote="van_sw"

Cháu đi với!!!!!!!!!!! Em đi với!!!!!!!!!!!!!! :">[/quote]
ĐI đi đâu mới được chứ .Chú đang nói với kiencangcon là sau bóng đá cơ mà .Còn bây giờ giữ sức cho chủ nhật tới .
-@ Vân :Chú kêu gọi cháu thay ngay chữ ký đi .Suốt ngày kêu giời thì làm sao trông nhà được .
Thay ngay mới nói chuyện đi với ,đi với ......

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 21:42
by van_sw
Thế thui ạ. Cháu xin phép đi ra. Chờ đến hôm khác cháu thay được chữ ký thì cháu lại bén máng vào đây ạ. Cháu cảm ơn các Chú! Các Chú làm ơn đừng nhớ hay nhắc gì đến cháu trong thời gian ko cho cháu vào đây ạ. :(( :(( :(( :(( :((

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 21:43
by Nokia1110i
@Ú: Đi đâu mà đi. Lo mà kiếm lấy thằng nào mà đuổi nhau quanh gốc cây đi

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 21:44
by kiencangcon
van_sw đã viết:Thế thui ạ. Cháu xin phép đi ra. Chờ đến hôm khác cháu thay được chữ ký thì cháu lại bén máng vào đây ạ. Cháu cảm ơn các Chú! Các Chú làm ơn đừng nhớ hay nhắc gì đến cháu trong thời gian ko cho cháu vào đây ạ. :(( :(( :(( :(( :((
=)) =)) =)) =)) =)) =))
Sin nỗi đời

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 22:01
by van_sw
Cháu xin lỗi nhưng cho cháu nói 1 câu đúng cảm xúc của cháu đi ạ: Cháu yêu các Chú của Cháu! [kiss]] [kiss]] [kiss]] Cảm ơn các Chú nhiều, nhiều, nhiều lắm ạ!!! [ghiban] [ghiban] [ghiban]

Cảm ơn Zời của cháu nữa ạ! hihi

Re: NƠI CÁC ANH NHỪ CHÉM GIÓ (Ver.02)

Đã gửi: 18 Tháng 8 2011, 22:07
by van_sw
À, cảm ơn cả anh Nô nữa ạ. Xóa sổ 25k cho đến hết ngày hôm nay Anh nhé! Có gì chủ nhật em nhắc típ :D