kiencangcon đã viết:Đúng là thảm hoạ với Tân Dân quê hương tôi. Chiều nay về chứng kiến cảnh tang thương mà lòng đau như cắt. Cả một xã chìm trong nước mắt, đám tang nối tiếp đám tang, những vòng hoa trải khắp ngõ xóm trắng đến tê tái cả lòng người. Tôi cũng mất đi một người cô họ, vì còn lại nửa người nguyên vẹn nên nhận được ngay, những nạn nhân xấu số không thể nhận diện được đều chuyển xuống Ninh Hải làm xét nghiệm ADN, hôm nay mới có 7 gia đình nhận được người thân để tiến hành mai táng, còn ngày mai, ngày kia nữa ..
Có gia đình mất cả 2 người con khi người anh thoát ra ngoài được vẫn quay lại cứu em, đau xót quá.
Thật sự là tôi đã khóc. Chẳng phải cái gì đâu. Chỉ nghĩ đó là người Hải Phòng mình.
Tôi xin được đóng góp 500.000đ giúp người dân An Lão vượt qua đau thương quá lớn như vậy.
Đề nghị BQT diễn đàn cho biết là tôi có thể chuyển tiền cho ai ?
Rất mong sự hỗ trợ giúp đỡ của BQT diễn đàn.