Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Các điều hành viên: knv, kiencangcon
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Liverpool và Arsenal từng là một nửa của Big Four quyền lực tại Premier League, nhưng đó là quá khứ, cả hai đội bóng này đều đang có những dấu hiệu sa sút và đêm nay họ sẽ phải chiến đấu với nhau để tìm kiếm những điểm số nhằm thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Chưa thắng sau cả hai trận đấu là những gì mà cả Liverpool và Arsenal thể hiện, trong khi đội chủ sân Anfield thua trận đầu và để Man City cầm hòa ở trận đấu thuộc vòng 2 thì Arsenal gây thất vọng với 2 trận đấu với các đối thủ yếu là Sunderland và Stoke City. Có lẽ nói về độ thất vọng thì đội khách Arsenal đang để lại nhiều hơn nếu đem so sánh với Liverpool.
Cả Liverpool và Arsenal đều đang có phong độ không tốt
Không phải việc Arsenal chỉ có thể giành được 2 điểm gây thất vọng cho người hâm mộ đội bóng này mà điều thất vọng nhất ở “Pháo thủ” chính là lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc mà họ đã trình diễn trong cả 2 trận đấu vừa qua. Vẫn biết để Van Persie, Alex Song ra đi, Arsenal đã mất đi những trụ cột, nhưng cũng khó có thể nói thiếu vắng hai cầu thủ này đội chủ sân Emirates lại mất đi bản sắc.
Chắc chắn không phải như thế, thứ nhất những Van Persie hay Alex Song dù có là ngôi sao nhưng họ cũng chỉ là cá thể, sức mạnh của một đội bóng là sức mạnh tập thể, với lại vị trí của hai cầu thủ này thi đấu không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi chung của Arsenal. Trong mùa Hè vừa qua, Arsenal cũng đã bổ sung một loạt các cầu thủ mới chất lượng như Cazorla, Podolski, Giroud nên nguyên nhân của việc Arsenal đang mất phong độ có vẻ không nằm ở yếu tố con người.
“Giáo sư” đã gắn bó với Arsenal một thời gian quá dài, đội hình của đội bóng này cũng chẳng phải mới lần 1, lần 2 mất mát đi những cầu thủ trụ cột, nhưng với tài năng của Wenger, ông vẫn tìm ra các ngôi sao mới để thúc đẩy đội bóng đi lên. Nhưng các mùa giải gần đây, dường như “Giáo sư” đang có vẻ “cùn đi” trước việc chảy máu tài năng ồ ạt diễn ra tại Emirates.
Phong độ của Liverpool đem lại chút ít tia hy vọng về sự hồi sinh
Đối với Liverpool, đội bóng này đã khởi đầu mùa giải bằng trận thua tan nát trước West Bromwich (0-3), đến trận thứ 2 gặp Man City vừa qua, Liverpool đã chơi tốt trong tấn công nhưng lại quá tệ trong phòng thủ, cả hai bàn thua mà đội bóng này hứng chịu đều là lỗi của hàng thủ, điều đó khiến cho The Kop dù 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng cũng chỉ kết thúc trận đấu với một tỷ số hòa (2-2).
Với một trận đấu gây thất vọng, một trận đấu chơi hay dở thất thường thì không thể nói Liverpool chơi tốt, nhưng dẫu sao vẫn còn một chút ít tia hy vọng cho đội chủ nhà trận đấu đêm nay bởi ở trong trận đấu gặp Man City, hàng công của họ đã chơi tốt. Nếu Brendan Rodgers thắt chặt hơn chút nữa ở khả năng tổ chức phòng ngự thì rất có thể Liverpool sẽ có được chiến thắng.
Trận đấu đêm nay còn tăng thêm độ căng thẳng hơn mọi khi bởi cái tên Nuri Sahin. Những tưởng Arsenal đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từ Real Madrid, tuy nhiều họ không ngờ được rằng Liverpool cũng muốn có Sahin nên đã nhảy vào và nhanh tay mượn được cựu cầu thủ của Dortmund từ Real. Khỏi cần nói, thương vụ này đã khiến Wenger “cay” Liverpool đến nhường nào.
Đã 5 trận trên sân nhà gần đây Liverpool không thắng được Arsenal
Hành trang của Arsenal tới Anfield lần này khá tốt, họ không thua trong cả 5 chuyến viếng thăm gần nhất, trong đó thắng được 2 trận và để hòa 3 trận. Lần gần nhất Arsenal giành chiến thắng trước đội bóng vùng Merseyside ngay trên thánh địa của CLB này diễn ra ở mùa giải năm trước. Cú đúp của Van Persie, trong đó có cú vô lê đẹp mắt từ góc hẹp ở phút bù giờ đã giúp Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Lại thêm một trận đấu nữa người hâm mộ Arsenal phải nhớ về Van Persie, dấu ấn của anh trong những trận thắng của Arsenal ở mùa giải trước là quá lớn, vì thế mà nỗi nhớ anh sẽ càng da diết hơn khi CLB này rơi vào khủng hoảng. Nhưng có tiếc nuối thì cũng là quá khứ, nếu Arsenal tiếp tục không có được 3 điểm và rơi vào khủng hoảng thật sự thì họ cũng chỉ biết tự trách chính bản thân họ mà thôi.
Super Sunday lần này chẳng khác nào một trận đấu của những kẻ khốn cùng, bởi cả hai đều đang khát khao chiến thắng tột độ, một trận hòa chứ chưa nói đến việc thất bại sẽ khiến các đội bóng lún sâu vào khó khăn. Lợi thế sân nhà, hàng công đang hoạt động tốt, Liverpool được đánh giá cao hơn, nhưng cũng rất có thể chẳng có đội bóng nào có thể nở nụ cười tươi sau cuộc chiến khốn khổ đêm nay.
Đội hình ra sân dự kiến
http://dantri.com.vn/c26/s26-636560/liv ... on-kho.htm
Chưa thắng sau cả hai trận đấu là những gì mà cả Liverpool và Arsenal thể hiện, trong khi đội chủ sân Anfield thua trận đầu và để Man City cầm hòa ở trận đấu thuộc vòng 2 thì Arsenal gây thất vọng với 2 trận đấu với các đối thủ yếu là Sunderland và Stoke City. Có lẽ nói về độ thất vọng thì đội khách Arsenal đang để lại nhiều hơn nếu đem so sánh với Liverpool.
Cả Liverpool và Arsenal đều đang có phong độ không tốt
Không phải việc Arsenal chỉ có thể giành được 2 điểm gây thất vọng cho người hâm mộ đội bóng này mà điều thất vọng nhất ở “Pháo thủ” chính là lối chơi nhạt nhòa, thiếu bản sắc mà họ đã trình diễn trong cả 2 trận đấu vừa qua. Vẫn biết để Van Persie, Alex Song ra đi, Arsenal đã mất đi những trụ cột, nhưng cũng khó có thể nói thiếu vắng hai cầu thủ này đội chủ sân Emirates lại mất đi bản sắc.
Chắc chắn không phải như thế, thứ nhất những Van Persie hay Alex Song dù có là ngôi sao nhưng họ cũng chỉ là cá thể, sức mạnh của một đội bóng là sức mạnh tập thể, với lại vị trí của hai cầu thủ này thi đấu không ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi chung của Arsenal. Trong mùa Hè vừa qua, Arsenal cũng đã bổ sung một loạt các cầu thủ mới chất lượng như Cazorla, Podolski, Giroud nên nguyên nhân của việc Arsenal đang mất phong độ có vẻ không nằm ở yếu tố con người.
“Giáo sư” đã gắn bó với Arsenal một thời gian quá dài, đội hình của đội bóng này cũng chẳng phải mới lần 1, lần 2 mất mát đi những cầu thủ trụ cột, nhưng với tài năng của Wenger, ông vẫn tìm ra các ngôi sao mới để thúc đẩy đội bóng đi lên. Nhưng các mùa giải gần đây, dường như “Giáo sư” đang có vẻ “cùn đi” trước việc chảy máu tài năng ồ ạt diễn ra tại Emirates.
Phong độ của Liverpool đem lại chút ít tia hy vọng về sự hồi sinh
Đối với Liverpool, đội bóng này đã khởi đầu mùa giải bằng trận thua tan nát trước West Bromwich (0-3), đến trận thứ 2 gặp Man City vừa qua, Liverpool đã chơi tốt trong tấn công nhưng lại quá tệ trong phòng thủ, cả hai bàn thua mà đội bóng này hứng chịu đều là lỗi của hàng thủ, điều đó khiến cho The Kop dù 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng cũng chỉ kết thúc trận đấu với một tỷ số hòa (2-2).
Với một trận đấu gây thất vọng, một trận đấu chơi hay dở thất thường thì không thể nói Liverpool chơi tốt, nhưng dẫu sao vẫn còn một chút ít tia hy vọng cho đội chủ nhà trận đấu đêm nay bởi ở trong trận đấu gặp Man City, hàng công của họ đã chơi tốt. Nếu Brendan Rodgers thắt chặt hơn chút nữa ở khả năng tổ chức phòng ngự thì rất có thể Liverpool sẽ có được chiến thắng.
Trận đấu đêm nay còn tăng thêm độ căng thẳng hơn mọi khi bởi cái tên Nuri Sahin. Những tưởng Arsenal đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từ Real Madrid, tuy nhiều họ không ngờ được rằng Liverpool cũng muốn có Sahin nên đã nhảy vào và nhanh tay mượn được cựu cầu thủ của Dortmund từ Real. Khỏi cần nói, thương vụ này đã khiến Wenger “cay” Liverpool đến nhường nào.
Đã 5 trận trên sân nhà gần đây Liverpool không thắng được Arsenal
Hành trang của Arsenal tới Anfield lần này khá tốt, họ không thua trong cả 5 chuyến viếng thăm gần nhất, trong đó thắng được 2 trận và để hòa 3 trận. Lần gần nhất Arsenal giành chiến thắng trước đội bóng vùng Merseyside ngay trên thánh địa của CLB này diễn ra ở mùa giải năm trước. Cú đúp của Van Persie, trong đó có cú vô lê đẹp mắt từ góc hẹp ở phút bù giờ đã giúp Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Lại thêm một trận đấu nữa người hâm mộ Arsenal phải nhớ về Van Persie, dấu ấn của anh trong những trận thắng của Arsenal ở mùa giải trước là quá lớn, vì thế mà nỗi nhớ anh sẽ càng da diết hơn khi CLB này rơi vào khủng hoảng. Nhưng có tiếc nuối thì cũng là quá khứ, nếu Arsenal tiếp tục không có được 3 điểm và rơi vào khủng hoảng thật sự thì họ cũng chỉ biết tự trách chính bản thân họ mà thôi.
Super Sunday lần này chẳng khác nào một trận đấu của những kẻ khốn cùng, bởi cả hai đều đang khát khao chiến thắng tột độ, một trận hòa chứ chưa nói đến việc thất bại sẽ khiến các đội bóng lún sâu vào khó khăn. Lợi thế sân nhà, hàng công đang hoạt động tốt, Liverpool được đánh giá cao hơn, nhưng cũng rất có thể chẳng có đội bóng nào có thể nở nụ cười tươi sau cuộc chiến khốn khổ đêm nay.
Đội hình ra sân dự kiến
http://dantri.com.vn/c26/s26-636560/liv ... on-kho.htm
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 10937
- Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Trận đấu này xứng đáng là Super Sunday, cả hai đội đều thi đấu nhanh và cống hiến, tuy nhiên đội bóng xuất sắc hơn không phải là đội chủ nhà.
Trong chiến thắng của Arsenal có lẽ NHM sẽ nhắc nhiều nhất đến hai yếu tố đó là các tân binh Podolsky, Cazorla và trọng tài Howard Webb.
Trong chiến thắng của Arsenal có lẽ NHM sẽ nhắc nhiều nhất đến hai yếu tố đó là các tân binh Podolsky, Cazorla và trọng tài Howard Webb.
- TranThai
- HP-FC titan member
- Bài viết: 3449
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 21:35
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Chúc mừng ARS. ARS bây giờ là khắc tinh của LIV rồi
NHẪN MỘT CHÚT CHO GIÓ YÊN SÓNG LẶNG. LÙI MỘT BƯỚC THẤY BIỂN RỘNG TRỜI CAO...!!!
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Yến Thanh là fan cuồng của ASenal , cây viết của TTVH có một bài ca ngợi sự hồi sinh của A Xê Nôn một cách điên dại trên mặt báo online. Giáo sư Vanh Gơ vẫn là lão chăn vịt gột đc con nào to béo khoẻ là lại đem bán nộp tiền lời cho ông chủ mà thôi.
Ko hy vọng gì về danh hiệu cho Pháo thủ năm nay.
Ko hy vọng gì về danh hiệu cho Pháo thủ năm nay.
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2458
- Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
- Đến từ: Từ
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Trọng tài Webb làm sao thế?knv đã viết:Trận đấu này xứng đáng là Super Sunday, cả hai đội đều thi đấu nhanh và cống hiến, tuy nhiên đội bóng xuất sắc hơn không phải là đội chủ nhà.
Trong chiến thắng của Arsenal có lẽ NHM sẽ nhắc nhiều nhất đến hai yếu tố đó là các tân binh Podolsky, Cazorla và trọng tài Howard Webb.
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 10937
- Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Trong hiệp 1, Mertesacker mặc dù đã bị nhận 1 thẻ vàng nhưng khi Arsenal đang dẫn 1-0, Mertesacker có một tình huống xoạc bóng trong vòng cấm không chính xác (không nhớ rõ cầu thủ Liverpool tên là gì) nhưng Webb đã bỏ qua lỗi đấy, nếu trọng tài thổi phạt chắc chắn Mertesacker sẽ bị thẻ đỏ và Arsenal đồng thời bị penalty.Vàng Anh đã viết:Trọng tài Webb làm sao thế?knv đã viết:Trận đấu này xứng đáng là Super Sunday, cả hai đội đều thi đấu nhanh và cống hiến, tuy nhiên đội bóng xuất sắc hơn không phải là đội chủ nhà.
Trong chiến thắng của Arsenal có lẽ NHM sẽ nhắc nhiều nhất đến hai yếu tố đó là các tân binh Podolsky, Cazorla và trọng tài Howard Webb.
Trong trận đấu đó Webb cũng bỏ qua lỗi chơi bóng bằng tay của trung về Arsenal trong vòng cấm nữa, nhưng điểm nhấn vẫn là tình huống phạm lỗi của Mertesacker.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày knv với 4 lần sửa trong tổng số.
- Tung_Alonso
- Super Moderator
- Bài viết: 5008
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:51
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
3 quả phạt đền bị Webb bỏ qua cho đội chủ nhà
-
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2458
- Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 01:07
- Đến từ: Từ
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Ờ, tại xem đc mỗi h2. Thấy bình thường. Còn Liver thua là đúng. Tiền đạo có đâu. Arsenal đá phản công tốt thật. Đúng là bất cứ câu lạc bộ nào làm cửa dưới đá đều hay ngoại trừ đá với Barca. Cái em cựu HLV swansea ko sắc sắc bằng Khôi cute nhà mình. Đang bị dẫn thì ko tung tiền đạo vào gây sức ép mà toàn thay người lung ta lung tung. Thua rồi thì 1-0 cũng như 3-0.knv đã viết: Trong hiệp 1, Mertesacker mặc dù đã bị nhận 1 thẻ vàng nhưng khi Arsenal đang dẫn 1-0, Mertesacker có một tình huống xoạc bóng trong vòng cấm không chính xác (không nhớ rõ cầu thủ Liverpool tên là gì) nhưng Webb đã bỏ qua lỗi đấy, nếu trọng tài thổi phạt chắc chắn Mertesacker sẽ bị thẻ đỏ và Arsenal đồng thời bị penalty.
Trong trận đấu đó Webb cũng bỏ qua lỗi chơi bóng bằng tay của trung về Liverpool trong vòng cấm nữa, nhưng điểm nhấn vẫn là tình huống phạm lỗi của Mertesacker.
-
- Newbie
- Bài viết: 41
- Ngày tham gia: 16 Tháng 7 2012, 23:03
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
The Kop đá như shit! Thà cho hai ông thủ môn của hpfc là Thk và knv vào sớm có phải ngon không.
Chỉ tại hlv The Kop quá bảo thủ khi tung Thk vào những phút cuồi trận còn knv khong có tên trông ds dự bị....
Chỉ tại hlv The Kop quá bảo thủ khi tung Thk vào những phút cuồi trận còn knv khong có tên trông ds dự bị....
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: Liverpool - Arsenal: Những kẻ khốn khổ
Nói chung mấy năm gần đây LIV đá chán thật. Ko còn như những năm trước. Hic hic cũng buồn lắm chứ !