Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Nội quy chuyên mục
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
Các thành viên dưới 35t phái suy nghĩ thật sự thận trọng trước khi comment trong box này. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý ngay lập tức mà không cần báo trước
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Người ta bảo : Khi có tuổi là tính cách trở về thời trẻ con
Dân Tray bảo : cứ dính tí chất Tray vào thì không điên ngộ cũng ngô điện
Và thứ 7 vừa rồi, chúng ta chứng kiến những gã mặt nhàu mang tâm hồn trẻ thơ lên đồng tập thể tại Gia Viên
Với những nhân vật đình đám sau :
- Lão Đại : thùng thuốc nổ TNT có khả năg tự kích nổ bản thân và banh xác những ai đứng gần, nổ phát chết luôn, xẹt như sét đánh, hoặc có thể ví lão như 1 quả tên lửa hành trình tầm xa với đầu đạn và liều phóng đều khỏe
- Songcamhp : một thể loại điện ko nổ như sét nhưng tạch tạch tạch rất dai, hoặc có thể ví anh như 1 khẩu pháo cao xạ chuyên bắn hạ những cảnh "nóng" của CĐV Hải Phòng
- Tuyến Hàng Kênh : Là sự kết hợp hoàn hảo dạng "banh xác" kiểu lão Đại và âm ỉ kiểu Songcamhp, đây là loại điện cực nguy hiểm, nhất là với các chị em sồn sồn hay bồn chồn, tóm lại là "anh đã ko điên thì thôi, khi điên thì nhìn anh rất tỉnh và đẹp trai"
- Hằng máy chửi : Theo thống kê của các nhà sinh học, chửi bậy giúp ta giảm đau đầu. Theo nhà Lý học Einstein :" Đau đầu ko tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi, nó chuyển từ người này sang người khác". Chi Hằng là 1 loại mìn nổ ko có định hướng công phá rõ rệt nhưng chỉ biết là sức phá rất mạnh, cá nhân em đề nghị chị khi chửi nên "khoa học hóa" các danh từ ám chỉ. Ví dụ : thay vì chửi "Thằng kia đá bóng như L.. tao" thì nói là "Mày đá bóng như cơ quan sinh dục tao"
- NTT.vb : Xin mượn lời Lão Đại nói về anh là "Điện âm cực cao thế", ko nổ nhiều, nhưng nổ là trúng đích, có định hướng và banh xác những ai xớn xác đứng gần, có khả năng điều tiết, tích điện rồi phóng khi cần thiết, tóm lại là "điên 1 cách rất khoa học"
- Hải Năm Phát : Tuy không phải "đại bác thần công" như Lão Đại hay a Tùng, nhưng a như khẩu pháo cực nhanh AK 630 ( pháo liên thanh 6 nòng cỡ đạn 30mm ) vẫn lắp trên các tàu chiến hiện đại để đánh chặn tầm cực gần. CÓ khả năng nổ súng liên tục rất khó chống đỡ
.......Và còn nhiều nhân vật đình đám khác
Rất nhiều nhân vật ở dạng tiềm ẩn, là những khối thuốc nổ chờ được kích hoạt, những Datcangshock, tran van phong, Kinh vô sắc ... hứa hẹn là những cục pin khô đang chờ tích điện
1 trong những điểm nhấn của ngày thứ 7 là màn phát điện của Ruồi Trâu với bài hát "giấc mơ Tray" sướng và sốc, khiến cả khán phòng như nổ tung
Một không gian của lão nhừ, nhưng cũng rất ... trẻ thơ, niềm vui trong sáng, đơn giản, hồn nhiên ... và dư âm của nó sẽ còn kéo dài dài với những lần "gặp nhau là sướng" tiếp theo
Phê thế này thì chết mất thôi
Mỗi khi "điên" thì trông anh lại rất tỉnh và đẹp trai
Cái gì đây thế này
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=50R_UFOb ... Tw&index=5[/BBvideo]
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=VZgAvZwb ... Tw&index=2[/BBvideo]
Dân Tray bảo : cứ dính tí chất Tray vào thì không điên ngộ cũng ngô điện
Và thứ 7 vừa rồi, chúng ta chứng kiến những gã mặt nhàu mang tâm hồn trẻ thơ lên đồng tập thể tại Gia Viên
Với những nhân vật đình đám sau :
- Lão Đại : thùng thuốc nổ TNT có khả năg tự kích nổ bản thân và banh xác những ai đứng gần, nổ phát chết luôn, xẹt như sét đánh, hoặc có thể ví lão như 1 quả tên lửa hành trình tầm xa với đầu đạn và liều phóng đều khỏe
- Songcamhp : một thể loại điện ko nổ như sét nhưng tạch tạch tạch rất dai, hoặc có thể ví anh như 1 khẩu pháo cao xạ chuyên bắn hạ những cảnh "nóng" của CĐV Hải Phòng
- Tuyến Hàng Kênh : Là sự kết hợp hoàn hảo dạng "banh xác" kiểu lão Đại và âm ỉ kiểu Songcamhp, đây là loại điện cực nguy hiểm, nhất là với các chị em sồn sồn hay bồn chồn, tóm lại là "anh đã ko điên thì thôi, khi điên thì nhìn anh rất tỉnh và đẹp trai"
- Hằng máy chửi : Theo thống kê của các nhà sinh học, chửi bậy giúp ta giảm đau đầu. Theo nhà Lý học Einstein :" Đau đầu ko tự nhiên sinh ra và ko tự nhiên mất đi, nó chuyển từ người này sang người khác". Chi Hằng là 1 loại mìn nổ ko có định hướng công phá rõ rệt nhưng chỉ biết là sức phá rất mạnh, cá nhân em đề nghị chị khi chửi nên "khoa học hóa" các danh từ ám chỉ. Ví dụ : thay vì chửi "Thằng kia đá bóng như L.. tao" thì nói là "Mày đá bóng như cơ quan sinh dục tao"
- NTT.vb : Xin mượn lời Lão Đại nói về anh là "Điện âm cực cao thế", ko nổ nhiều, nhưng nổ là trúng đích, có định hướng và banh xác những ai xớn xác đứng gần, có khả năng điều tiết, tích điện rồi phóng khi cần thiết, tóm lại là "điên 1 cách rất khoa học"
- Hải Năm Phát : Tuy không phải "đại bác thần công" như Lão Đại hay a Tùng, nhưng a như khẩu pháo cực nhanh AK 630 ( pháo liên thanh 6 nòng cỡ đạn 30mm ) vẫn lắp trên các tàu chiến hiện đại để đánh chặn tầm cực gần. CÓ khả năng nổ súng liên tục rất khó chống đỡ
.......Và còn nhiều nhân vật đình đám khác
Rất nhiều nhân vật ở dạng tiềm ẩn, là những khối thuốc nổ chờ được kích hoạt, những Datcangshock, tran van phong, Kinh vô sắc ... hứa hẹn là những cục pin khô đang chờ tích điện
1 trong những điểm nhấn của ngày thứ 7 là màn phát điện của Ruồi Trâu với bài hát "giấc mơ Tray" sướng và sốc, khiến cả khán phòng như nổ tung
Một không gian của lão nhừ, nhưng cũng rất ... trẻ thơ, niềm vui trong sáng, đơn giản, hồn nhiên ... và dư âm của nó sẽ còn kéo dài dài với những lần "gặp nhau là sướng" tiếp theo
Phê thế này thì chết mất thôi
Mỗi khi "điên" thì trông anh lại rất tỉnh và đẹp trai
Cái gì đây thế này
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=50R_UFOb ... Tw&index=5[/BBvideo]
[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=VZgAvZwb ... Tw&index=2[/BBvideo]
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
- Hải Năm Phát : Tuy không phải "đại bác thần công" như Lão Đại hay a Tùng, nhưng a như khẩu pháo cực nhanh AK 630 ( pháo liên thanh 6 nòng cỡ đạn 30mm ) vẫn lắp trên các tàu chiến hiện đại để đánh chặn tầm cực gần. CÓ khả năng nổ súng liên tục rất khó chống đỡ
Giả vờ thôi. Hôm thứ 3 vừa rồi bay lắc như phê thuốc.Quay đi quay lại em không thấy anh ấy đâu,ra gần đến cử thấy mồ hôi mồ kê chảy túa lua,hỏi ra mới biết anh vừa bay.Thật không ngờ.Các cụ ngày xưa gọi là nghịch ngầm đấy ạ.
Giả vờ thôi. Hôm thứ 3 vừa rồi bay lắc như phê thuốc.Quay đi quay lại em không thấy anh ấy đâu,ra gần đến cử thấy mồ hôi mồ kê chảy túa lua,hỏi ra mới biết anh vừa bay.Thật không ngờ.Các cụ ngày xưa gọi là nghịch ngầm đấy ạ.
-
- HP-FC member
- Bài viết: 227
- Ngày tham gia: 26 Tháng 7 2012, 11:18
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
còn anh Huy thì là cái máy phát điện à
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
cái sự sướng của Huy vẫn còn dư âm đến tận ngày hôm nay mới phát tiết ra à
Những cái đầu điện chập vào nhau gây nên sự thăng hoa sung sướng là điều hiển nhiên.
Nhưng thực lòng , không nghĩ rằng buổi offline lại thành công đến như thế.
Những cái đầu điện chập vào nhau gây nên sự thăng hoa sung sướng là điều hiển nhiên.
Nhưng thực lòng , không nghĩ rằng buổi offline lại thành công đến như thế.
- zuki
- Điều hành viên
- Bài viết: 958
- Ngày tham gia: 14 Tháng 2 2012, 18:03
- Đến từ: An Lão - Hải Phòng
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Đọc xong mà cười lăn lộn... Ngày hè oi nóng mà thấy mát lạnh cả ng
Mình Chân Ngắn, Đi Chậm Nhưng Không Thụt Lùi
-
- TVKC
- Bài viết: 357
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2012, 21:28
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Hê hê hê! Đùa chứ, nói thực lòng là em vẫn cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó trong những dư âm của ngày hôm ấy. Thì ra là cái này đây. Hóng mãi Đại pháp thần công phóng tinh bút của anh Huy sọ. Đọc xong mà cứ gọi là sướng hết cả tâm hồn
-
- TVTB
- Bài viết: 2236
- Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2010, 14:52
- Đến từ: P. MÁY TO
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Buổi offline của các Lão già ham chơi thành công rực rỡ bởi sự bay, lắc, giật, có lúc cao trào lên tột đỉnh của các thanh viên & khách mời. Sự hiện diện của HLV Hoàng Anh Tuấn & Tiền đạo Quang Hải đã làm nóng ran buổi hôm đó với những màn phỏng vấn nhanh, mọi người tranh thủ chụp hình lưu niệm cùng người nổi tiếng và không quên để lại dấu ấn với những lời ca tiếng hát tuy mộc mạc nhưng rất chân tình. Ngoài ra, sự thành công hơn nữa là kết nạp một số thanh viên mới chớm nhừ hoặc đang nhừ là cđv HP từ khắp nơi hội tụ. Rất hy vọng, các men mới sẽ làm cho box nhừ đã rôm rả nay còn hơn thế nữa và giữ mãi lòng nhiệt huyết thể hiện tình yêu với trái bóng, với bóng đá Hải Phòng.
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Lê Hoàng cho rằng vé đi tuổi thơ có giá 1tỉ
- vuminhngoc
- TVKC
- Bài viết: 2180
- Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 20:35
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Bài viết sơ sài, bố cục lủng củng ít cảm xúc. Đó ko phải là phong cách Hoàng Quang Huy mà tôi mong đợi. HQH ngày xưa đâu rồi? Chờ một bài phê hơn nữa.
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1119
- Ngày tham gia: 05 Tháng 3 2013, 20:45
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Hay.các lão Nhừ ít nhất là U-30 ===> U-50 khó có thể kiếm được những giây phút như trẻ em thế này lắm.đi chỗ khác thì không có đất diễn,không dám diễn dù lòng rất muốn,nhưng đã có hội lão Nhừ của haiphongfc này thì sẽ được sống "dưới" cả tuổi ấu thơ.vui lắm.sướng lắm.vô tư lắm.cám ơn tất cả các anh em.