dv007 đã viết:Bài báo này trên Đà nẵng online nói hơi quá.Thực ra là do CĐV nhà mình đốt pháo sáng thì không sao nhưng vào phố đốt pháo khói mù mịt.Dân chúng Đà nẵng chưa biết pháo khói là gì nên hít phải hoảng hồn gọi 113 và CA phuờng.Khoảng 20 chiến sĩ CA mang cả AK ra chặn nhưng khi biết là CĐV Hải Phòng thì cũng có ý nhắc nhở bỏ qua.Nhưng do áp lực của nguời dân và cả thái độ hung hăng của mấy chú CĐV trẻ nên CA mời về Phuờng.Đúng lúc này xuất hiện một thanh niên trẻ đi BMW dừng lại.Hóa ra chú em này nguời Hải Phòng đang sinh sống tại Đà nẵng.Chẳng cần biết là không quen nhưng cứ xông vào nói với Đoàn là các anh để em giải quyết bọn CA ,ở đất Đà nẵng này em lo đuợc.Và thanh niên này tự nhận là truởng đoàn và cùng với Chú Hiền thầy giáo giải quyết viết cam kết và xe đuợc đi ngay.Từ đó với tình cảm đồng huơng Tiến (tên thanh niên đó)nằng nặc mời ae đi nhậu và sau đó về quán bar cafe NewDay khá hoành tráng của mình chơi.
Tay Tiến này hành xử đậm chất Hải Phòng không lẫn vào đâu được!