Tản mạn: Con gái và bóng đá
Điều hành viên: huongowen
- thanhtn.vb
- Super Moderator
- Bài viết: 2089
- Ngày tham gia: 06 Tháng 4 2010, 11:11
Tản mạn: Con gái và bóng đá
Con trai rất thích con gái thích bóng đá. Và càng tuyệt vời hơn nếu họ yêu được một cô gái là fan bóng đá. Thử tưởng tượng mà xem, cuối tuần thay vì dẫn nhau ra xem phim, ăn uống, cặp tình nhân fan bóng đá rủ nhau tới sân vận động, và cùng hò reo cổ vũ. Một cuối tuần thật thú vị biết bao…
Không giống con trai, con gái cổ vũ bóng đá theo một cách khác, đặc biệt hơn . Nhưng cũng rất nữ tính. Rất hiếm khi thấy họ bàn tán về chiến thuật cũng như con người của đội bóng. Họ hiếm khi tham gia “war” trên facebook . Họ chỉ đơn giản là viết những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên facebook, nhưng thế cũng đủ rồi.
Nếu một anh con trai fan Real mà lại nói Benzema là tiền vệ cánh của Real, người ta sẽ thẳng phê phán là không biết xem đá bóng, là fan phong trào. Nhưng nếu đó là lời của một cô gái, chẳng ai trách họ, trái lại người ta còn thấy thật đáng yêu. Vì không ai bắt một cô gái am hiểu tường tận bóng đá. Chỉ cần có họ cổ vũ, thế cũng là đủ rồi.
Cách đây không lâu, khoảng 3 tháng gì đó , cộng đồng mạng đang xôn xao về 1 nữ CĐV xinh xắn trong clip ca khúc chế "Và em đã biết mình yêu MU “. Và đây chắc chắn không phải là một trường hợp duy nhất. Quả thực, con gái khi yêu một đội bóng cũng không khác gì họ yêu một chàng trai, sẵn sàng làm những chuyện kì cục nhất.
Giữa những trận đấu căng thẳng, sự xuất hiện của những fan nữ thật không khác gì một cơn mưa giải tỏa hạn hán. Họ làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn, vì bản thân con gái thường gắn với những gì mềm mại và thuần khiết. Không quá khi nói, con gái làm cho bóng đá trở nên mềm mại và "đời" hơn.
Không hiểu sao, con gái khi mặc áo bóng đá cũng thấy đẹp hơn và đặc biệt hơn. Đàn ông nhiều người có bụng, mặc áo bóng đá nhìn không khác gì bà bầu. Nhưng con gái, một khi mặc áo bóng đá vào, không những không làm cho họ "nam tính" đi, mà càng làm tăng lên vẻ đẹp dịu dàng của họ. Trong tất cả chúng ta, ai mà không từng thốt lên "Ôi đẹp quá" khi thấy con gái mặc áo bóng đá. Biết bao nhiêu fan page đã đăng ảnh những cổ động viên nữ mặc áo câu lạc bộ của mình và biết bao nhiêu anh chàng đã thẳng từng tuyên bố: Tôi muốn yêu em ấy.
Phải rồi, yêu được một người con gái đã khó, yêu được một người con gái thích bóng đá lại càng khó hơn. Giả sử bạn thích MU, còn người yêu bạn thích Chelsea, có lẽ khi hai đội gặp nhau, bạn và người yêu bạn chắc sẽ cãi nhau chí chóe nhưng sau đó, sẽ lại ôm nhau thắm thiết. Thật tuyệt vời làm sao!
Hè năm nay, chắc chắn chúng ta sẽ được chứng khiến rất nhiều những bóng hồng trên các khán đài của World Cup. World Cup đã rất đáng xem, có những nữ cổ động viên như vậy, World Cup lại càng đáng xem hơn.
Con gái, họ luôn đặc biệt, đặc biệt ngay cả khi cổ vũ bóng đá…
Nhặt trên net
Không giống con trai, con gái cổ vũ bóng đá theo một cách khác, đặc biệt hơn . Nhưng cũng rất nữ tính. Rất hiếm khi thấy họ bàn tán về chiến thuật cũng như con người của đội bóng. Họ hiếm khi tham gia “war” trên facebook . Họ chỉ đơn giản là viết những dòng trạng thái đầy cảm xúc trên facebook, nhưng thế cũng đủ rồi.
Nếu một anh con trai fan Real mà lại nói Benzema là tiền vệ cánh của Real, người ta sẽ thẳng phê phán là không biết xem đá bóng, là fan phong trào. Nhưng nếu đó là lời của một cô gái, chẳng ai trách họ, trái lại người ta còn thấy thật đáng yêu. Vì không ai bắt một cô gái am hiểu tường tận bóng đá. Chỉ cần có họ cổ vũ, thế cũng là đủ rồi.
Cách đây không lâu, khoảng 3 tháng gì đó , cộng đồng mạng đang xôn xao về 1 nữ CĐV xinh xắn trong clip ca khúc chế "Và em đã biết mình yêu MU “. Và đây chắc chắn không phải là một trường hợp duy nhất. Quả thực, con gái khi yêu một đội bóng cũng không khác gì họ yêu một chàng trai, sẵn sàng làm những chuyện kì cục nhất.
Giữa những trận đấu căng thẳng, sự xuất hiện của những fan nữ thật không khác gì một cơn mưa giải tỏa hạn hán. Họ làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn, vì bản thân con gái thường gắn với những gì mềm mại và thuần khiết. Không quá khi nói, con gái làm cho bóng đá trở nên mềm mại và "đời" hơn.
Không hiểu sao, con gái khi mặc áo bóng đá cũng thấy đẹp hơn và đặc biệt hơn. Đàn ông nhiều người có bụng, mặc áo bóng đá nhìn không khác gì bà bầu. Nhưng con gái, một khi mặc áo bóng đá vào, không những không làm cho họ "nam tính" đi, mà càng làm tăng lên vẻ đẹp dịu dàng của họ. Trong tất cả chúng ta, ai mà không từng thốt lên "Ôi đẹp quá" khi thấy con gái mặc áo bóng đá. Biết bao nhiêu fan page đã đăng ảnh những cổ động viên nữ mặc áo câu lạc bộ của mình và biết bao nhiêu anh chàng đã thẳng từng tuyên bố: Tôi muốn yêu em ấy.
Phải rồi, yêu được một người con gái đã khó, yêu được một người con gái thích bóng đá lại càng khó hơn. Giả sử bạn thích MU, còn người yêu bạn thích Chelsea, có lẽ khi hai đội gặp nhau, bạn và người yêu bạn chắc sẽ cãi nhau chí chóe nhưng sau đó, sẽ lại ôm nhau thắm thiết. Thật tuyệt vời làm sao!
Hè năm nay, chắc chắn chúng ta sẽ được chứng khiến rất nhiều những bóng hồng trên các khán đài của World Cup. World Cup đã rất đáng xem, có những nữ cổ động viên như vậy, World Cup lại càng đáng xem hơn.
Con gái, họ luôn đặc biệt, đặc biệt ngay cả khi cổ vũ bóng đá…
Nhặt trên net
- Tuyến Hàng Kênh
- TVKC
- Bài viết: 6196
- Ngày tham gia: 24 Tháng 2 2011, 16:59
- Đến từ: Hàng Kênh, Lê Chân Hải Phòng
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Em cười nhìn ai đó nơi cao
Hăng say nhảy múa hét hô hào
'' Hải Phòng chiến thắng '' ... thật vui sướng
Anh Tuyến liếc nhìn đẹp biết bao
Hăng say nhảy múa hét hô hào
'' Hải Phòng chiến thắng '' ... thật vui sướng
Anh Tuyến liếc nhìn đẹp biết bao
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
cái e dơ cờ xinh quá nhỉ ? nghi vấn đây ?
bt mình thấy con gái thích bd toàn là lacotte
bt mình thấy con gái thích bd toàn là lacotte
-
- HP-FC member
- Bài viết: 507
- Ngày tham gia: 11 Tháng 4 2011, 19:56
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Hai tay đang giữ căng lá cờ
Đứng trên xe máy đẹp nên thơ
Thiên thần bay lượn trên đường phố
Bao người nhìn theo cứ ngẩn ngơ
***
Trắng trẻo xinh đẹp thật mê say
Yêu bóng đá lúc nào có hay
Hà Anh Trần nụ cười tươi sáng
Nét đẹp ngời sáng nơi chốn này
Đứng trên xe máy đẹp nên thơ
Thiên thần bay lượn trên đường phố
Bao người nhìn theo cứ ngẩn ngơ
***
Trắng trẻo xinh đẹp thật mê say
Yêu bóng đá lúc nào có hay
Hà Anh Trần nụ cười tươi sáng
Nét đẹp ngời sáng nơi chốn này
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Thích bóng đá quá cũng mệt và hại nhan sắc vì thức đêm xem
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1248
- Ngày tham gia: 08 Tháng 12 2012, 23:34
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
chị có thể cho e 1 ảnh của chị k ?huongowen đã viết:Thích bóng đá quá cũng mệt và hại nhan sắc vì thức đêm xem
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Hihi. Ko đủ tự tin chụp ảnh 1 mình đâu em.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Vào google mà gõ chữ huongowen thì nó ra kết quả,cả facebook nữa,tha hồ mà ngắm.gauhpvn12 đã viết:chị có thể cho e 1 ảnh của chị k ?huongowen đã viết:Thích bóng đá quá cũng mệt và hại nhan sắc vì thức đêm xem
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- TVKC
- Bài viết: 1736
- Ngày tham gia: 13 Tháng 1 2010, 20:55
Re: Tản mạn: Con gái và bóng đá
Hehe. Chuẩn ko cần chỉnh