Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

HAIPHONGFC ONLINE TEAM

Điều hành viên: H.O.T

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by H.O.T »

hoang quang huy đã viết:Chính ra có ai tài trợ vài chục nít riệu để hít sau chung kết nhẩy
Nhà tài trợ Huy đâu nhỉ?
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by H.O.T »

Như vậy lượt đi của HOT Cup 2014 đã kết thúc tối nay. Hai trận cầu hai cảm xúc căng thẳng đỉnh điểm từ cầu thủ trên sân tới các ông bầu và rất đông khán giả ngồi xem. Trận thứ nhất diễn ra vô cùng kịch tính với màn rượt đuổi ngoạn mục diễn ra giữa BBFC và CRFC. Nếu như BBFC phụ thuộc khá nhiều vào ngôi sao Toàn Cấp nước thì CRFC lại biết phát huy sức mạnh tập thể, mặc dù các cầu thủ CRFC đã khá lớn tuổi. Kiên Kiểm vẫn thể hiện đẳng cấp của một tiền vệ công đa năng khi sở hữu những cú ra chân nhanh như cắt và sự che chắn bóng với độ ăn vạ đạt tầm nghệ thuật. Trận này, BBFC thiếu vắng mấy vị trí trụ cột như thủ môn Hummer, tiền đạo Real_hphc và Vũ An ra sân muộn làm xáo trộn đội hình thi đấu. Tuy nhiên, đây vẫn là trận cầu đáng xem nhất kể từ đầu giải và với kết quả 4-3 giành được trước BBFC, CRFC chễm trệ ngôi vô địch lượt đi với 7 điểm trong tay.

Hình ảnh

Trận thứ hai với thế trận vượt trội của LVFC trước CĐFC. Việc thiếu vắng thủ môn thangngo làm cho bầu PhanAnh buộc phải kéo PotayTau về đeo găng mặc dù mắt anh bị cận. CĐFC cũng phụ thuộc vào quá nhiều Trymku và khi bị Quang351 bắt chặt thì anh ko thể hoạt động được. Trái lại, sự xuất sắc của Tùng Béo khi trận này anh đá bùng nổ với pha ghi bàn đẳng cấp và kiến tạo cho Combien và Quang351 ghi bàn. Nakata_hp, tiền đạo đang trên sườn xuống dốc của sự nghiệp cũng kịp ghi tên mình trong danh sách những cầu thủ ghi bàn tại giải đấu. Tú VB cũng chỉ kịp ghi bàn thắng danh dự vào phút thứ 35' của trận đấu. 5-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu với chiến thắng rực rỡ dành cho LVFC :-bd

Hình ảnh

Như vậy, với 7 điểm trong tay, CRFC đang có cơ hội rất lớn để đoạt cúp mùa này. Tuy nhiên, đường còn dài, cả một chặng lượt về còn đang gập ghềnh phía trước.

Bảng xếp hạng tạm thời:
1. CRFC - 7 điểm
2. LVFC - 4 điểm
3. CĐFC - 3 điểm
4. BBFC - 3 điểm


Danh sách ghi bàn:
1. Kiêm kiểm 5
2. Trymku 3
3. Toàn CN 3
4. Nghĩa Lê 2
5. Tú VB 2
6. Dương béo 1
7. Sỹ Hùng 1
8. Chính angel 1
9. Thangngo 1
10. Boylanhlung 1
11. Hiepsycuchuoi 1
12. Tùng béo 1
13. ComBien 1
14. Nakata_hp 1
15. Quang351 1


Sau đây là một số hình ảnh trong trận đấu:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by H.O.T »

CHÍNH THỨC KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HOT CUP LẦN 2 - "VUI CÙNG WORLD CUP BRAXIN 2014" VÀO HỒI 18H00' THỨ TƯ NGÀY 11/6/2014 TẠI SÂN VẬN ĐỘNG LẠCH TRAY, HẢI PHÒNG, THÂN MỜI TOÀN THỂ ANH EM DIỄN ĐÀN HPFC, ANH EM ĐỘI BÓNG HOT VÀ CÁC FAN HÂM MỘ KO KỂ GIÀ TRẺ TRAI GÁI ĐẾN THAM GIA. DỰ KIẾN CÓ CÁC ĐẠI BIỂU CỦA SỞ TDTT THÀNH PHỐ, ĐẠI DIỆN ĐỘI BÓNG ĐÁ HẢI PHÒNG, HLY DYLAN KILLER. SAU VÒNG SƠ LOẠI, HIỆN TẠI CRFC ĐANG CÓ 7 ĐIỂM VÀ ĐỨNG ĐẦU BẢNG, TIẾP THEO LÀ LVFC 4 ĐIỂM, CĐFC VÀ BBFC 3 ĐIỂM. HÃY CHỜ ĐỢI ĐỘI VÔ ĐỊCH CÙNG WORLD CUP CÁC CHÀNG TRAI NHÉ :D

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by H.O.T »

*Thứ tư ngày 11/6/2014: 
Trận 18h00': LVFC vs CĐFC
Trận 19h00': BBFC vs CRFC

*Xếp hạng tạm thời:
1. CRFC 7 điểm
2. LVFC 4 điểm
3. CĐFC 3 điểm
4. BBFC 3 điểm.

*Tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn: Kiên Kiểm với 5 bàn.

*Anh em bố trí 17h30' ngày hôm đó ra sân để chính thức khai mạc giải cùng WORLD CUP BRAXIN 2014 nhé.
Hình đại diện của thành viên
H.O.T
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 616
Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2011, 00:56

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by H.O.T »

Với chấn thương khá nặng của ba cầu thủ trụ cột của CRFC là Beck Nguyễn, Kiên Kiểm và Hiepsycuchuoi, liệu đội bóng của Bầu Dũng béo có duy trì được chuỗi bất bại ở lượt đi? Dù có thua đi chăng nữa, CRFC vẫn đứng đầu bảng và việc nếu bị thua thì cũng ko phải là thảm hoạ. BBFC sẽ phải thay đổi chiến thuật ra sao để rửa hận trận thua đen đủi trứơc CRFC ở lượt đi? Rõ ràng sự quyết tâm của BBFC thể hiện ở sự im lặng Tuyệt đối trước Trận đấu lớn và bầu Hiệp biết phải bơm loại doping nào vào não của cầu thủ BBFC.

Thua vỡ mặt sau hai Trận liên tiếp, CĐFC dường như có vẻ hụt hơi ở những cuộc đua đường trường. Bản Lĩnh của các ông bầu thể hiện ở tinh thần nhiệt huyết, cách truyền lửa cho cầu thủ khi họ gặp thất bại và biết đứng dậy sau khi thua trận. Chuyên nghiệp và vô cùng sắc sảo Uyển chuyển trong chỉ đạo chiến thuật và bố trí đội hình, đó là bầu Cẩm Tầy Hưng AD. Mới trở lại sau chấn thương háng, Anh xứng đáng là Bầu xuất sắc nhất lượt đi. Liệu ngày Mai Anh có thêm một chiến thắng huỷ diệt nữa?

Tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp vào chiều mai, với sự có mặt của HLV đội bóng đá HP: Dylan Kyller.

Mời các bạn đón xem :-bd
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by Gió »

Nhìn cái nỗi buồn này thật…dễ thương :D

Hình ảnh

Đây là hình ảnh của các chàng trai LVFC khi thua trận. Đúng là nhìn buồn thật. Bóng đá là thế, có niềm vui của người chiến thắng thì sẽ có nỗi buồn của kẻ thua trận. Buồn – Vui là hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau, và điều quan trọng là nó được thể hiện như thế nào. Chiến thắng vui thì đúng rồi. Mọi thứ thật bay bổng, lâng lâng như vừa uống một chén rượu ngon. Nhưng thua thì như một chén đắng, cố nuốt mà không thể trôi, nhất là thua trên thế thắng, thua vì đen hơn đội bạn. Nhưng vì sao anh lại nói nỗi buồn này dễ thương? Bởi các em đã thể hiện được tình cảm của mình với một đội bóng vừa mới được thành lập, với các chàng trai gần như mỗi chàng một nẻo: Quang và Nghĩa tận Thủy Nguyên, Trần Huy tận Kiến An, Vũ Thái và Chú Tiểu tận Vĩnh Bảo…rõ ràng thời gian ngắn chưa thể làm quen gì nhiều, có khi còn chưa kịp biết tên nhau, nhưng mỗi khi vào trận, anh lại thấy vui vì anh em LVFC đoàn kết với nhau tự bao giờ. Một Quang Bùi hầm hố quyết liệt nhưng rất khôn khéo, một thủ môn Nguyễn Thịnh nhanh như sóc, một ComBien nhiệt tình lăn xả, một Ngọc Tùng tinh quái và nhẹ nhàng chơi bóng đầy nghệ thuật, một Kỳ sữa lên công về thủ khá nhịp nhàng, một Vũ Thái đá bóng thật ngây thơ, và một Chú Tiểu chơi một thứ bóng đá quá chân chất như người Vĩnh Bảo, không toan tính, không tiểu xảo…Và không thể không nhắc tới Minh, một chàng trai tuy đầu quân muộn nhưng luôn biết thể hiện mình trên sân cỏ. Một chút tiếc nuối nhẹ cho Huy Ken khi em gặp phải chấn thương trước ngày khai mạc giải. Một chút ngỡ ngàng về tài cầm quân của Khôi, tài kích thích tinh thần và tung hỏa mù của ông bầu Hưng…
Một đội bóng đa màu sắc, nhưng điều mà anh thích nhất đó là lối chơi bóng vô tư, nhiệt tình, không ăn thua cay cú và thể hiện một lối đá có văn hóa, một tư duy đồng đội và một tinh thần rất FairPlay.
Cứ buồn, cứ vui với niềm vui bóng đá các chàng trai nhé. Anh đã nhìn thấy lấp ló dáng dấp của nhà vô địch.
Cheer!
Dâu Tây.vb
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 1252
Ngày tham gia: 21 Tháng 2 2011, 10:02
Đến từ: đến từ đâu còn lâu mới nói :)

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by Dâu Tây.vb »

LVFC cố lênnnnnn
kiencangcon
HP-FC CASHIER
HP-FC CASHIER
Bài viết: 4188
Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by kiencangcon »

Tình hình biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, hôm nay giàn khoan của Tung Của tiếp tục có sự dịch chuyển và kèm theo đó vẫn là sự bảo vệ gắt gao của hơn một trăm tầu các loại. Các lực lượng chấp pháp của chúng ta vẫn kiên cường bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Thời gian chỉ còn được tính bằng giờ trước thời khắc khai cuộc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hàng tỷ người đang chú tâm theo dõi sự kiện 4 năm mới có một lần này. Các đội tuyển đã có mặt đủ trên mảnh đất của điệu nhẩy Samba nổi tiếng

Đội tuyển anh đang rúng động bởi vấn nạn chấn thương ngay trước giờ khai cuộc khi Chamberlain, Gerrard dĩnh chấn thương thì đến lượt tiền đạo Welbeck khập khiễng rời sân sau buổi tập

Trở lại với giải tứ hùng Hot, khi nhìn sang CRFC thì đội tuyển Tam Sư còn thấy mình vẫn còn may mắn chán. Ba cụ chột, trải đều trên 3 tuyến của CRFC đã đồng loạt chấn thương trước thềm đại chiến lượt về với BBFC, đó là tiền đạo đang dẫn đầu danh sách pinichi: gacon190391 (Kiên cục kứt), tiền vệ Hòa củ chuối và trung vệ beckamvn84. Bên cạnh đó trung vệ Bingbeo hiện đang đi hưởng tuần trăng mật mãi bãi biển Cửa Lò đầy nắng và gió. Khó khăn đang tràn ngập CRFC tuy nhiên không vì thế mà CRFC chấp nhận buông xuôi, các cầu thủ còn lại sẽ chiến đấu với 200% khả năng và sức lực để bảo vệ thành quả vô địch lượt đi
Hiện tại bầu Dungbeo đang ráo riết truy lùng khi có thông tin đội bạn thuê phù thuỷ yểm bùa gây ra chấn thương hàng loạt của CRFC. niềm tin càng được củng cố khi mới đây thôi một phù thủy người Ghana lên tiếng nhận trách nhiệm về việc yểm bùa nhằm khiến siêu sao Ronaldo của Bồ Đào Nha lỡ World Cup 2014.

Ở trận đấu trước đó giữa LVFC và CĐFC sẽ là câu trả lời xác thực nhất cho tham vọng của LVFC và quyết tâm vượt khó của CĐFC. Tỷ số lượt đi khó lòng lặp lại khi CĐFC biết phải làm gì để trả sòng phẳng món nợ trước đó một tuần, và kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào thái đọ cũng như tinh thần nhập cuộc của CĐFC.

Dự đoàn của nhà cái William Hell
- LVFC 2-2 CĐFC
- CRFC 2-3 BBFC
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by Gió »

17h45’. Quan chức, các ông bầu, các cầu thủ vẫn rất lìu tìu. Mọi thứ thay đổi đột ngột khi kim đồng hồ điểm sang 18h00’. Đó là tính chuyên nghiệp của các chàng trai HOT :D
Phải nói đây là một trong những vụ khai mạc…kịch tính nhất thế giới. Mọi thứ thay đổi chóng mặt khi tất cả các khách mời, ông bầu cùng toàn thể các cầu thủ đồng loạt có mặt, mặc áo và chuẩn bị khai mạc giải đấu HoT cup vui cùng World Cup lần 2 tại sân vận động Lạch Tray. Đến như trưởng ban tổ chức Hải Nam Phát phút cuối cùng mới có mặt và vẫn có bài phát biểu live không loa ko micro chuẩn không cần chỉnh.

[BBvideo 560,350]http://www.youtube.com/watch?v=fV1D03iUOdw[/BBvideo]

Có mặt tham dự ngày hôm nay, gồm lãnh đạo Sở TDTT, Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Hải Phòng, đại diện hội Luật Sư Hải Phòng, đại diện ban quản trị diễn đàn bóng đá HPFC, đại diện CLB Trà Đá FC cùng rất nhiều fan hâm mộ đến từ mọi miền của…đất Cảng.
Với diễn văn ngắn gọn, súc tích, Trưởng ban tổ chức Hải Nam Phát đã chính thức khai mạc giải bóng đá vui cùng World Cup Braxin 2014 sẽ diễn ra ngay đêm mai. Thông tin mới nhất, tin tức về giải bóng đá HoT Cup này sẽ trang trọng nằm trên điểm tin thể thao trên báo An Ninh Hải Phòng vào rạng sáng mai 12/6/2014. Rõ ràng đây là sức hút không thể chối cãi đối với giới truyền thông.
Tiếp theo sẽ là phần bình luận về hai trận đấu vô cùng kịch tính vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ…
Gió
HP-FC titan member
HP-FC titan member
Bài viết: 3037
Ngày tham gia: 19 Tháng 10 2011, 02:23

Re: Vô địch HOT-Vui cùng World Cup 2014

Gửi bài by Gió »

Hai trận đấu hôm nay đã diễn ra vô cùng quyết liệt và kết quả là Nghĩa Lê của LVFC đã phải ra sân khâu 4 mũi, Mạnh luật sư chảy máu mũi, Real chấn thương nặng và vô số những pha vào bóng khá nguy hiểm. Trở lại diễn biến trận đấu thứ nhất, LVFC đã quá chủ quan khi đánh giá thấp tinh thần đối thủ là CĐFC. Không biết bầu Phan Anh bơm doping gì mà các cầu thủ chơi bóng hay như vậy. Liệu có phải thiếu vắng trung vệ Boylanhlung mà CĐFC chơi hay? Nhưng rõ ràng, việc chiêu mộ vào phút cuối chân sút Dylan Killer, cựu cầu thủ Leed United, đã làm cho lối đá thanh thoát hơn và với việc bổ xung lực lượng khâu thủ môn là T2260, CĐFC có một ngày thi đấu xuất sắc cầm hòa với LVFC. Còn đội bóng của bầu Hưng AD thì chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi ba điểm. Kết quả 1-1 tạm làm hài lòng cả hai ông bầu.

Trận cầu thứ hai diễn ra với trình độ chuyên môn rất cao, tỷ số rượt đuổi nhau liên tục. Có lẽ phải có mặt trên sân mới có thể cảm nhận hết được cái hay của trận cầu đỉnh cao. CRFC thiếu vắng trung vệ Beckhamvn84, tạo một lỗ hổng ko thể thay thế vì Tú Onlylove không thể cáng đáng được cả hai bên hành lang. Nắm được điểm yếu này, bầu Hiệp chỉ đạo khoét sâu vào hai biên, bật ban trung lộ tanh tách tạo thế gọng kìm và liên tiếp bắn phá khung thành của CRFC. Nếu như ko có sự xuất sắc của thủ môn Duy mũi to thì màng lưới của họ đã rung lên ko biết bao nhiêu lần. Kết quả cuối cùng là 5-4 dành cho những chàng trai bên cầu Bính mộng mơ :D

Sau đây là một số hình ảnh tại trận đấu:

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Bảng xếp hạng tạm thời:
1. CRFC - 7 điểm
2. BBFC - 6 điểm
3. LVFC - 5 điểm
4. CĐFC - 4 điểm


Danh sách ghi bàn:
1. Kiêm kiểm: 5
2. Toàn Cấp nước: 4
3. Trymku: 3
4. Dương béo: 3
5. Nghĩa Lê: 2
6. Tú VB: 2
7. Vũ An: 2
8. Mạnh luật sư: 1
9. Sỹ Hùng: 1
10. Chính angel: 1
11. Thangngo: 1
12. Boylanhlung: 1
13. Hiepsycuchuoi: 1
14. Tùng béo: 1
15. ComBien: 1
16. Nakata_hp: 1
17. Quang351: 1
18. PotayTau: 1
17. Kỳ Sữa: 1
18. Tú Onlylove: 1


Cơ hội vô địch vẫn còn nguyên vẹn đối với cả bốn đội. Kịch bản tiếp theo thật khó dự đoán. Nếu CĐFC chiến thắng CRFC; và LVFC hòa với BBFC thì sao nhỉ? Hãy chờ xem :D
Đăng trả lời

Quay về