Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Kể từ sau chiếc Cup quốc gia 1995 của Công an Hải Phòng đến nay, chưa khi nào cơ hội lọt vào chơi trận chung kết Cup quốc gia lại sáng và rộng mở với Hải Phòng như năm nay
Chiến thắng trước Cần Thơ tại vòng 1/8 đã đưa Hải Phòng vào vòng tứ kết và được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, đối thủ là QNK Quảng Nam, đội được đặc cách vào vòng tứ kết sau khi Ninh Bình bỏ giải
Nếu giành chiến thắng ở tứ kết, Hải Phòng lại tiếp tục được thi đấu tại sân nhà vòng bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu Đồng Tâm Long An - Đắc Lắk ( Vòng 1/8 cả ĐT Long An và Đắc Lắk đều loại hai ông lớn là Thanh Hoá và Hà Nội T&T)
Có thể thấy vượt qua 2 đối thủ ở tứ kết (Quảng Nam) và bán kết (ĐT Long An hoặc Đắc Lắk) không phải là quá khó với Hải Phòng, nhất là chúng ta được thi đấu trên sân nhà, thêm nữa cả Quảng Nam và Long An đều đang đứng dưới Hải Phòng trên bảng xếp hạng và nhiệm vụ hàng đầu của họ vẫn là đảm bảo vị trí tốt tránh xuất play off của mùa giải năm nay.
Nếu lọt vào trận chung kết, một lần nữa lịch thi đấu lại đứng về chúng ta khi trận chung kết lại được tổ chức trên sân Lạch Tray (sân nhà của đội thắng cặp bán kết thứ nhất)
Trong bóng đá, mọi toan tính chỉ là dự đoán và mọi điều có thể xẩy ra, dù vậy không thể phủ nhận những lợi thế để bước vào trận chung kết Cup quốc gia năm nay của chúng ta là cực lớn. Lãnh đạo thành phố đã bật đèn xanh "cứ chơi hết mình, vô địch sang năm đi AFC Cup thì tre đã có chỗ trẻ" cộng thêm "chất chơi" hết mình không biết sợ của HLV Dylan Kerr thì chúng ta hoàn toàn hy vọng cho ngày 29/8 tới đây, trận chung kết trên Lạch Tray.
19 năm kể từ chiếc Cúp QG trên sân Hàng Đẫy, cũng tròn 9 năm kể từ siêu Cup trên Lạch Tray, Hải Phòng đang khát khao và hy vọng vào một chiếc Cup tiếp theo hơn bao giờ hết.
Chiến thắng trước Cần Thơ tại vòng 1/8 đã đưa Hải Phòng vào vòng tứ kết và được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, đối thủ là QNK Quảng Nam, đội được đặc cách vào vòng tứ kết sau khi Ninh Bình bỏ giải
Nếu giành chiến thắng ở tứ kết, Hải Phòng lại tiếp tục được thi đấu tại sân nhà vòng bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu Đồng Tâm Long An - Đắc Lắk ( Vòng 1/8 cả ĐT Long An và Đắc Lắk đều loại hai ông lớn là Thanh Hoá và Hà Nội T&T)
Có thể thấy vượt qua 2 đối thủ ở tứ kết (Quảng Nam) và bán kết (ĐT Long An hoặc Đắc Lắk) không phải là quá khó với Hải Phòng, nhất là chúng ta được thi đấu trên sân nhà, thêm nữa cả Quảng Nam và Long An đều đang đứng dưới Hải Phòng trên bảng xếp hạng và nhiệm vụ hàng đầu của họ vẫn là đảm bảo vị trí tốt tránh xuất play off của mùa giải năm nay.
Nếu lọt vào trận chung kết, một lần nữa lịch thi đấu lại đứng về chúng ta khi trận chung kết lại được tổ chức trên sân Lạch Tray (sân nhà của đội thắng cặp bán kết thứ nhất)
Trong bóng đá, mọi toan tính chỉ là dự đoán và mọi điều có thể xẩy ra, dù vậy không thể phủ nhận những lợi thế để bước vào trận chung kết Cup quốc gia năm nay của chúng ta là cực lớn. Lãnh đạo thành phố đã bật đèn xanh "cứ chơi hết mình, vô địch sang năm đi AFC Cup thì tre đã có chỗ trẻ" cộng thêm "chất chơi" hết mình không biết sợ của HLV Dylan Kerr thì chúng ta hoàn toàn hy vọng cho ngày 29/8 tới đây, trận chung kết trên Lạch Tray.
19 năm kể từ chiếc Cúp QG trên sân Hàng Đẫy, cũng tròn 9 năm kể từ siêu Cup trên Lạch Tray, Hải Phòng đang khát khao và hy vọng vào một chiếc Cup tiếp theo hơn bao giờ hết.
-
- Newbie
- Bài viết: 8
- Ngày tham gia: 06 Tháng 5 2014, 18:39
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
hải phòng vô địch
-
- Newbie
- Bài viết: 24
- Ngày tham gia: 27 Tháng 2 2013, 06:59
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
theo mình thì dừ yêu nhưng cũng đừng tự sướng quá. hp đá cũng lắm khi phập phù do trình cầu thủ hạn chế. yêu tin và hi vọng
-
- Newbie
- Bài viết: 16
- Ngày tham gia: 10 Tháng 1 2014, 09:37
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Rất có khả năng Hải Phòng sẽ gặp Quảng Ninh trên sân nhà và...1 kết quả như mơ giống như 2005+2008 hiện về!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 262
- Ngày tham gia: 10 Tháng 1 2012, 09:38
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
ĐT Long An cũng xương đấy, nhưng nói chung nếu quyết tâm + khán giả thì hoàn toàn có thể thực hiện được.
- mimosa
- HP-FC member
- Bài viết: 159
- Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2013, 19:06
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Sợ cái *éo gì mà không dám mơ,và ai cấm? Cờ đến tay là cứ phải phất. Chơi hết mình,dẫu ra sao thì cũng không hề ân hận vì mình đã dám làm. Dm,không có chí to,hoài bão lớn,không dám mơ tưởng thì bao giờ mới mở mặt được. Nguời HP là không nghĩ lăn tăn,e dè gì hết.đuchhp đã viết:theo mình thì dừ yêu nhưng cũng đừng tự sướng quá. hp đá cũng lắm khi phập phù do trình cầu thủ hạn chế. yêu tin và hi vọng
-
- HP-FC member
- Bài viết: 338
- Ngày tham gia: 13 Tháng 12 2009, 00:55
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
k ai đánh thuế giấc mơ nên mọi người đều có thể mơ về chiếc cúp QG2014 giành cho đội chủ sân Lạch Tray đc
-
- HP-FC member
- Bài viết: 106
- Ngày tham gia: 29 Tháng 8 2011, 09:06
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
năm nay các đội sợ VD lắm vì phải dự AFC cup. Lãnh đạo đã bật đèn xanh thì cứ chơi tới bến, biết đâu lơ ngớ vớ huy chương. Chỉ ngán Bình Dương thôi nó vừa giầu quân nó lại mạnh còn đâu chơi tại Lạch Tray thì chẳng biết đâu được vào một ngày vừa đỏ lại cộng chút may mắn nữa là lại có CUP, không vô địch VL được thì vô địch cup quốc gia càng hay. HY VỌNG không bao giờ tắt.
-
- HP-FC CASHIER
- Bài viết: 4188
- Ngày tham gia: 23 Tháng 7 2010, 10:12
- Đến từ: Thành phố Hoa Phượng Đỏ
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Ở nhánh còn lại góp mặt toàn hàng khủng gồm 3 đội : SHB Đà Nẵng, HA Gia Lai, Than Quảng Ninh và đội thắng trong cặp SL Nghệ An - Bình Dương.
-
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1041
- Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:35
- Đến từ: Hà Nội
Re: Con đường đến trận chung kết Cup QG2014
Anh em cứ chơi hết mình, thắng thua đôi khi còn là do may mắn nữa.
Năm nay tinh thần của cầu thủ rất tốt, cổ động viên luôn vui về điều đó.
Năm nay tinh thần của cầu thủ rất tốt, cổ động viên luôn vui về điều đó.