Đắng lòng là đâu, đắng lòng là đây. RIP
Đã gửi: 20 Tháng 10 2014, 23:49
Đắng lòng là đâu, đắng lòng là đây.
Sướng lên bắt chước, xơi ngay ... đắng lòng
Một cầu thủ Ấn Độ vừa qua đời sau khi bị gãy cổ trong pha lộn nhào mừng bàn thắng.
Peter Biaksangzuala, tiền vệ 23 tuổi của Bethlehem Vengthlang FC, quyết định lộn nhào mừng bàn thắng sau pha sút tung lưới Chanmari West FC. Điều không may là động tác tiếp đất không tốt dẫn đến chấn thương ở vùng cổ.
Sau năm ngày nằm viện, Biaksangzuala qua đời hôm chủ nhật vừa qua. Sự cố gây sốc cho các thành viên bóng đá Ấn Độ
"Biaksangzuala đã cố bắt chước cách mừng bàn thắng của ngôi sao Đức Miroslav Klose. Thật không may, đó là lần cuối cùng cho cậu ấy", một nguồn tin nội bộ Bethlehem Vengthlang FC cho biết.
[BBvideo 560,350]https://www.youtube.com/watch?v=-5r20kY2Yks[/BBvideo]
Sướng lên bắt chước, xơi ngay ... đắng lòng
Một cầu thủ Ấn Độ vừa qua đời sau khi bị gãy cổ trong pha lộn nhào mừng bàn thắng.
Peter Biaksangzuala, tiền vệ 23 tuổi của Bethlehem Vengthlang FC, quyết định lộn nhào mừng bàn thắng sau pha sút tung lưới Chanmari West FC. Điều không may là động tác tiếp đất không tốt dẫn đến chấn thương ở vùng cổ.
Sau năm ngày nằm viện, Biaksangzuala qua đời hôm chủ nhật vừa qua. Sự cố gây sốc cho các thành viên bóng đá Ấn Độ
"Biaksangzuala đã cố bắt chước cách mừng bàn thắng của ngôi sao Đức Miroslav Klose. Thật không may, đó là lần cuối cùng cho cậu ấy", một nguồn tin nội bộ Bethlehem Vengthlang FC cho biết.
[BBvideo 560,350]https://www.youtube.com/watch?v=-5r20kY2Yks[/BBvideo]