Chiều ngày chủ nhật, 26/10. Tôi và Desperado tiếp tục đại diện cho diễn đàn haiphongfc.vn đến thăm em 2 mẹ con em Nguyễn Duy Chiến ở Kim Sơn, Tân Trào, Kiến Thuỵ, trao số tiền hỗ trợ hàng tháng. Nhận thêm những thông tin tích cực về việc học tập của em cũng như của gia đình, và tính tự trọng cao của em nhận hỗ trợ :
- Em quyết định thi học sinh giỏi môn Toán, sau khi rất khó khăn để lựa môn, các giáo viên bộ môn Toán, Lý, Hoá, Sinh ... đều muốn em đi thi bộ môn của mình vì em học giỏi toàn diện, đi thi có khả năng đoạt giải cao, mà qui định mỗi học sinh chỉ được thi 1 môn. Buổi chiều hôm qua chúng tôi đến, thì sáng hôm đó em vừa đi khám bệnh ở Hải Phòng về. Em bị triệu chứng tức ngực và chóng mặt. Tuy nhiên các bác sĩ đã kết luận "em chỉ bị căng thẳng thần kinh quá mức". Việc căng thẳng của em 1 phần do khó khăn trong việc lựa chọn môn thi. Mỗi giáo viên đều hỗ trợ em nhất định về việc bồi dưỡng kiến thức và đều muốn em đi thi HSG môn của họ, khiến em cảm thấy áp lực
- Nhà trường yêu cầu em làm đơn xin miễn học phí cho hộ nghèo, nhưng em không làm vì "mẹ con em đã có hỗ trợ của xã hội, việc miền học phí xin dành cho bạn khác". Cô giáo đã điện thoại cho mẹ em trong ngày cuối cùng của hạn nhận đơn, mẹ em đã làm đơn và em được miễn học phí
- 1 Doanh nghiệp tại Hà Nội dành 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Hải Phòng với mức 12 triệu/ năm. Nhà trường giới thiệu em nhưng em từ chối với lý do như trên. Doanh nghiệp vẫn cho người đến nhà em khảo sát. Vì em đã có hỗ trợ của chương trình Lục Lạc Vàng là 1 cặp bò nên họ không trao học bổng cho em. Tuy nhiên điều ghi nhận là lòng tự trọng rất lớn của em khi trước đó đã "sự hỗ trợ để dành cho các bạn khó khăn khác mà chưa nhận được giúp đỡ"
Chúng tôi đã biết có những trường hợp khó khăn và nỗ lực. Nhưng sau khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của xã hội thì nỗ lực không còn. Nhưng ở em Chiến, cho đến lúc này em vẫn nỗ lực học tập, từ chối những hỗ trợ tiếp theo của các đoàn khác vì "để cơ hội đó cho các bạn khác". Việc học tập của em vẫn tốt và em vẫn rất ngoan. 7 tháng trước, Khi khảo sát gia đình em để quyết định hỗ trợ. Tôi có hỏi người dân ở xã khác, họ đều biết tiếng học giỏi và ngoan ngoãn của em
Thực sự 2 mẹ con em cũng bớt khó khăn hơn khi có được gian hàng tap hoá của nhóm Niềm Tin trong đó có sự góp sức của diễn đàn Haiphongfc.vn cũng như sự hỗ trợ tài chính hầng tháng của diễn đàn.
Chúc em giữ vững phong độ học tập cũng như ý thức
Ngôi nhà em CHiến cách đây 7 tháng, khi Haiphongfc.vn đến trao quà lần đầu, nguồn sống của 2 mẹ con chỉ là những vại dưa cà muối
Gian hàng tạp hóa hiện tại của mẹ con em
Sung sướng vì giúp 1 gia cảnh khó khăn nhưng giàu nội lực
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Sung sướng vì giúp 1 gia cảnh khó khăn nhưng giàu nội lự
Chúc em thi tốt, đạt kết quả cao! Em rất xứng đáng với niềm tin và sự hỗ trợ cộng đồng dành cho em và gia đình!
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Sung sướng vì giúp 1 gia cảnh khó khăn nhưng giàu nội lự
Vừa xem lại bài này post trên FB của mình mà giật mình với 1 số lỗi :
- Từ đầu bài đã viết "tôi đến thăm" thay vì "tôi đại diện cho diễn đàn Haiphongfc.vn đến thăm" - Vì đây là chương trình của 4r chứ ko phải của cá nhân mình
- Ghi thiếu tên Desperado đến chiều qua
Bài viết tầm trưa, gần 12h, cũng có tí vội để về nhà nên có chút sơ suất, anh em thông cảm nhé, chiều nay đọc lại mới giật mình
- Từ đầu bài đã viết "tôi đến thăm" thay vì "tôi đại diện cho diễn đàn Haiphongfc.vn đến thăm" - Vì đây là chương trình của 4r chứ ko phải của cá nhân mình
- Ghi thiếu tên Desperado đến chiều qua
Bài viết tầm trưa, gần 12h, cũng có tí vội để về nhà nên có chút sơ suất, anh em thông cảm nhé, chiều nay đọc lại mới giật mình
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Sung sướng vì giúp 1 gia cảnh khó khăn nhưng giàu nội lự
Từ đầu mình cũng thấy đây là cách làm đúng đắn. Chứ cứ như thằng Hào Anh,vứt nó ngồi lên một đống tiền rồi cuối cùng nó chỉ biết có hưởng thụ.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 451
- Ngày tham gia: 04 Tháng 5 2012, 16:40
Re: Sung sướng vì giúp 1 gia cảnh khó khăn nhưng giàu nội lự
một cây làm chẳng lên non
hải phòng giúp chúng lại còn chê bai
hải phòng giúp chúng lại còn chê bai