Táo Lạch Tray chầu Trời
Điều hành viên: zuki
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Táo Lạch Tray chầu Trời
Hai ba tháng Chạp cuối năm
Táo quân cưỡi chép hướng nhằm thiên cung
Sân chầu thanh vắng não nùng
Ngọc Hoàng chửa dậy với cùng nữ tiên
Táo ta chẳng ngại, chẳng phiền
Ba hồi chín tiếng nện liền thẳng tay
Thiên đình rung động lung lay
Trống vang giục giã khai ngay buổi chầu
Táo liền dâng sớ khởi tâu
Thở than sùi sịt cởi mau nỗi lòng
Năm qua bóng đá Hải Phòng
Khó khăn bề bộn một vòng quẩn quanh
Tài trợ xin khó đã đành
Lòng người li tán, tan tành mỗi nơi
Thế mà phong độ ngời ngời
Đá đâu được đấy đứng nơi tốp đầu
Nhưng mà không thiếu nỗi đau
Bởi thằng chủ tịch ngu lâu dốt bền
Dã tâm hắn chỉ vì tiền
Truyền thống gây dựng đập liền thẳng tay
Màu cờ sắc áo bỏ ngay
Đạp lên hồn cốt, đọa đày cựu binh
Mừng thay trong đám lình xình
Cổ động viên vẫn chân tình thiết tha
Khó khăn chẳng chút nề hà
Tay chèo giữ vững vượt qua sóng kình
Ngọc Hoàng nghe vậy thất kinh
Phen này phải quyết anh minh cho tường
Nỗi niềm khanh tỏ trẫm thương
Hải Phòng hai tiếng vẫn vương bên mình
Khá khen khanh vẫn chung tình
Gian nan mà chẳng hiển vinh chút nào
Chúc cho đội bóng bay cao
Không vô địch cũng phải vào tốp ba
Chúc cho fan ruột chúng ta
Tân niên hạnh phúc, nhà nhà yên vui
Chỉ được tiến, chớ có lùi
Điềm lành mang đến, vận xui loại trừ
Táo nghe cảm động ngất ngư
Lời của thượng đế khư khư tạc lòng
Năm mới chỉ một ước mong
Quyết tâm! Hai chữ Hải Phòng tạc ghi
Hạ giới pháo nổ rầm rì
Thần xin cáo biệt để phi ngay về
Xôi nếp đương nấu sợ khê
Bánh chưng sợ ế, thần về bye bye!
Táo quân cưỡi chép hướng nhằm thiên cung
Sân chầu thanh vắng não nùng
Ngọc Hoàng chửa dậy với cùng nữ tiên
Táo ta chẳng ngại, chẳng phiền
Ba hồi chín tiếng nện liền thẳng tay
Thiên đình rung động lung lay
Trống vang giục giã khai ngay buổi chầu
Táo liền dâng sớ khởi tâu
Thở than sùi sịt cởi mau nỗi lòng
Năm qua bóng đá Hải Phòng
Khó khăn bề bộn một vòng quẩn quanh
Tài trợ xin khó đã đành
Lòng người li tán, tan tành mỗi nơi
Thế mà phong độ ngời ngời
Đá đâu được đấy đứng nơi tốp đầu
Nhưng mà không thiếu nỗi đau
Bởi thằng chủ tịch ngu lâu dốt bền
Dã tâm hắn chỉ vì tiền
Truyền thống gây dựng đập liền thẳng tay
Màu cờ sắc áo bỏ ngay
Đạp lên hồn cốt, đọa đày cựu binh
Mừng thay trong đám lình xình
Cổ động viên vẫn chân tình thiết tha
Khó khăn chẳng chút nề hà
Tay chèo giữ vững vượt qua sóng kình
Ngọc Hoàng nghe vậy thất kinh
Phen này phải quyết anh minh cho tường
Nỗi niềm khanh tỏ trẫm thương
Hải Phòng hai tiếng vẫn vương bên mình
Khá khen khanh vẫn chung tình
Gian nan mà chẳng hiển vinh chút nào
Chúc cho đội bóng bay cao
Không vô địch cũng phải vào tốp ba
Chúc cho fan ruột chúng ta
Tân niên hạnh phúc, nhà nhà yên vui
Chỉ được tiến, chớ có lùi
Điềm lành mang đến, vận xui loại trừ
Táo nghe cảm động ngất ngư
Lời của thượng đế khư khư tạc lòng
Năm mới chỉ một ước mong
Quyết tâm! Hai chữ Hải Phòng tạc ghi
Hạ giới pháo nổ rầm rì
Thần xin cáo biệt để phi ngay về
Xôi nếp đương nấu sợ khê
Bánh chưng sợ ế, thần về bye bye!
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Kinh vô sắc với 4 lần sửa trong tổng số.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- hoang quang huy
- TVTB
- Bài viết: 6146
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 20:10
- Đến từ: Vâng, tôi Hải Phòng
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Đặt viên gạch, tối về đối đáp kkk
-
- HP-FC member
- Bài viết: 434
- Ngày tham gia: 11 Tháng 3 2013, 07:41
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
không ngờ bavs kinh nha ta không những vẽ đẹp mà thơ lại còn hay, thế mới đểu chứ lị
-
- TVKC
- Bài viết: 1295
- Ngày tham gia: 05 Tháng 6 2011, 22:43
- Đến từ: Haiphong
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Tuyệt vời. Thi họa song toàn quá em ạ.
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Chị quá khen rồi. Thơ chị rất tình cảm,em còn thua xa.shixuka đã viết:Tuyệt vời. Thi họa song toàn quá em ạ.
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Trươc rất thú vị về tài vẽ của ông em!
Giờ k ngờ chú fang cả thơ nữa
phát huy tiếp đi em!
Giờ k ngờ chú fang cả thơ nữa
phát huy tiếp đi em!
-
- HP-FC member
- Bài viết: 662
- Ngày tham gia: 01 Tháng 12 2009, 17:38
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Hơi bị chậm đối lại đới ông em ahhoang quang huy đã viết:Đặt viên gạch, tối về đối đáp kkk
- Mr.BB
- Super Moderator
- Bài viết: 3662
- Ngày tham gia: 25 Tháng 2 2010, 11:55
- Đến từ: Biển
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Ko thanks hơi phí, kiểu này khi nào gặp được KVS thì ko say cũng...hơi phí
- Kinh vô sắc
- TVKC
- Bài viết: 1942
- Ngày tham gia: 30 Tháng 1 2013, 21:45
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
Tết gặp mặt thì ra đi ông!Mr.BB đã viết:Ko thanks hơi phí, kiểu này khi nào gặp được KVS thì ko say cũng...hơi phí
CHẾT KHÔNG ĐÁNG SỢ BẰNG CHƯA ĐƯỢC SỐNG!
- xmhp6666
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1991
- Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 21:59
Re: Táo Lạch Tray chầu Trời
KVS fan bò húc thì say làm sao được hả Mr.BBKinh vô sắc đã viết:Tết gặp mặt thì ra đi ông!Mr.BB đã viết:Ko thanks hơi phí, kiểu này khi nào gặp được KVS thì ko say cũng...hơi phí