Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 11 Tháng 7 2015, 14:32
by songcam-hp
Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Cách mạng đã thành công. Tuyên ngôn đã được đọc. Lịch sử lại bước sang một trang với một khí thế và vận hội mới. Trước giờ phút chuyển giao này, lòng người như đứng trước thời khắc giao thừa vậy, hồi hộp, háo hức, và tràn đầy niềm tin vào tương lai phía trước. Niềm tin của sự đoàn kết cũng là niềm tin của chiến thắng. Xúc động trào dâng, cho dù chưa góp sức được cho chiến thắng này, nhưng luôn thấy tự hào.

Hình ảnh
CĐV Hải Phòng diễu hành tiếp lửa trận gặp Khánh Hòa.

Tự hào vì tình yêu và lòng thủy chung son sắt với màu đỏ trắng, tự hào vì những người bạn đã quen và chưa quen đã đấu tranh không mệt mỏi cho trang sử mới này. Tự hào vì mình là một người con Hải Phòng, và tự hào khi mỗi chiều thứ 7 được HÂY, HÂY HÂY HÂY sau mỗi câu hát về thành phố này. Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.


Tác giả: shixuka

HÌNH ẢNH DIỄU HÀNH
Chào mừng danh hiệu TOP 10 Hội CĐV Đông Nam Á - Sự trở lại của bản sắc.



Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 11 Tháng 7 2015, 15:17
by fanvinhbao
Cờ đẹp quá... Chúc anh em một buổi chiều cuồng nhiệt..CHiến thắng nhé các chàng trai..

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 11 Tháng 7 2015, 15:21
by mimosa
Yêu. Ngừng yêu: 1 lần
Yêu. Ngừng yêu: 2 lần
Yêu. Ngừng yêu: 3 lần
....
Yêu. Ngừng yêu: 1000 lần.
Hải Phòng ơi, tôi chỉ yêu em duy nhất được 1 lần, bởi vì tôi không bao giờ ngừng yêu. :))

Chỉ có thể là Cổ Động Viên Đất Cảng

Đã gửi: 11 Tháng 7 2015, 15:50
by phạm quang hồng
Tôi thật sự cảm thấy lâng lâng khi được tận mắt chứng kiến các bạn cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng con cưng Đất Cảng quê ta. Đã bao năm rồi mà tình yêu vẫn nguyên vậy.
Đúng là: "Phong Độ chỉ là nhất thời còn Đẳng cấp mới là mãi mãi"

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 11 Tháng 7 2015, 23:12
by dungtrinh407
Hình ảnh

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh



Hình ảnh

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 12 Tháng 7 2015, 08:21
by sheva304
Tự hào!!!!!!

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 12 Tháng 7 2015, 09:12
by shixuka
mimosa đã viết:Yêu. Ngừng yêu: 1 lần
Yêu. Ngừng yêu: 2 lần
Yêu. Ngừng yêu: 3 lần
....
Yêu. Ngừng yêu: 1000 lần.
Hải Phòng ơi, tôi chỉ yêu em duy nhất được 1 lần, bởi vì tôi không bao giờ ngừng yêu. :))
Chính xác là yêu- giận-tha thứ- yêu. Rồi lại giận, rồi lại tha thứ, rồi lại yêu. Đây là các cung bậc của của tình yêu mà em.sau mỗi lần giận hờn thì tình yêu lại tăng thêm 1 bậc.

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 13 Tháng 7 2015, 19:37
by Nguyen van giang
đẹp quá ae ạ

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 13 Tháng 7 2015, 21:55
by mimosa
shixuka đã viết:
mimosa đã viết:Yêu. Ngừng yêu: 1 lần
Yêu. Ngừng yêu: 2 lần
Yêu. Ngừng yêu: 3 lần
....
Yêu. Ngừng yêu: 1000 lần.
Hải Phòng ơi, tôi chỉ yêu em duy nhất được 1 lần, bởi vì tôi không bao giờ ngừng yêu. :))
Chính xác là yêu- giận-tha thứ- yêu. Rồi lại giận, rồi lại tha thứ, rồi lại yêu. Đây là các cung bậc của của tình yêu mà em.sau mỗi lần giận hờn thì tình yêu lại tăng thêm 1 bậc.
Biết chị viết ra những lời trên là do rất phấn khởi rồi. Tối hôm đó anh cũng gọi điện thông báo cho em luôn, thấy anh vui lắm, làm em cũng vui theo.
Công nhận chỉ có tình yêu mới vượt qua tất cả và làm nên mọi thứ. Đó là thành công chung của tất cả chúng ta, dù là người đi đầu hô hào hay người thầm lặng đóng góp.

Qua đó cho thấy bản sắc và truyền thống vẫn mãi tồn tại, cho dù thế lực nào cũng không thể thay đổi được. Họ trước sau sẽ ê chề nhận thất bại thôi, bởi đội bóng là của Nhân dân.

Re: Hải phòng ơi, tôi yêu em hơn ngàn lần có thể.

Đã gửi: 15 Tháng 7 2015, 22:37
by Tuyến Hàng Kênh
Hiện tại xếp hạng 3 rồi, ngon zai quá anh sông cấm ơi

Hình ảnh