Bạn đang xem trang 4 / 6 trang

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 16 Tháng 12 2009, 18:36
by vtkiem
Hic, tình iêu Kiếm có ăn lẩu ở Phùng Hưng ko? Có đốt pháo sáng bên đường tầu ko? Có tiếng hát át còi tàu ko?
Kỷ niệm với tình iêu Kiếm là kỷ niệm khác. Chưa kể
He he vậy là tớ "bé cái nhầm"......dơ thật /:)

Mọi người cũng nói rồi h đến lượt tớ kể, nói về âm nhạc và những kỷ niệm thì nhiều lắm. Ví như khi nghe bài "Bao thanh thiên" tớ lại nhớ đến hồi c3, chả là hồi đó truyền hình chiếu film này lần đầu mà, chiếu xong thì người người xem nhà nhà xem, ra đường người ta bàn tán mà đến lớp học cũng có lũ buôn dưa về film đó nên cứ "dao chém xuống nước" là nhớ hồi c3. Lại có 1 bài khác đó là bài "tể tướng lưu gù" hồi đó tớ ở trên HN với 1 thằng bạn ở nhà 1 người quen, tớ đang ngồi xem "tể tướng lưu gù" thì thằng đó kêu inh ỏi tớ mới ra xem có chuyện j hóa ra thằng bé rất ngu, xát xà phòng đầy người nhưng lại không có nước, cái vòi nước có khóa nó xài ở nhà quen rồi, h lên đây nó xoay trái xoay phải mãi mà nước ko chẩy trong khi chỉ cần gạt nó lên trên. Nhưng nó đen ở chỗ tớ gạt rồi nhưng vẫn không có nước, nó cúp nước nên thằng bé lại phải lấy khăn lau xà phòng. Nó lau xong ngồi xem "tể tướng lưu gù" với mình mà thỉnh thoảng lại gãi gãi, xoa xoa hết trên rồi...lại dưới. Thế nên mỗi khi nghe nhạc "tể tướng lưu gù" tớ lại nhớ đến kỷ niệm vui nho nhỏ đó. :)

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 17 Tháng 12 2009, 11:22
by westlife_mannschaft
Post lại cái này đã...

Bản Trịnh Nam Sơn hát

Bản Quang Dũng hát. Phối khí rất được, mới và hợp để các bạn trẻ dễ cảm nhận :)

[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=SBW1jFunXv0[/BBvideo]

Tôi nghe 1 ca khúc nào nhiều, tôi sẽ bị ám ảnh bởi những việc diễn ra cùng thời điểm tôi nghe nó dù chúng chẳng liên quan gì tới nhau đâu. Nghe Goodbye của Air Supply, tôi ám ảnh bởi cái chết của Robert Enke - thủ môn Đức mà tôi vô cùng yêu quý mới tử nạn vì chứng trầm cảm dẫn tới hành động tự tử :). Nghe Sorry Seems to be the hardest word của Eton, tôi nghĩ về những ngày mới vào cấp 2, bỡ ngỡ và mới mẻ. Nghe Black or White của Jackson, tôi nghĩ tới bộ phim truyền hình: phép thuật. Nghe Words của Boyzone, toi nhớ tới Euro 2004

Và thật dễ hiểu khi nghe Về đây em tôi lại nhớ tới một kỷ niệm rất đẹp và cũng rất buồn của mình. Kỷ niệm bắt đầu vào ngày 30/1 và kết thúc vào ngày 21/6 năm nay.
Anh ta từng hát cho tôi nghe vài câu câu đầu:


" Và mùa đông lạnh lùng buốt giá
Nỗi cô đơn riêng mình ta
Và mùa đông một trời trắng xóa
Cho tâm tư năm tháng ngày qua "


Nhạc Trịnh Nam Sơn dễ nghe nhưng không dễ cảm nhận. Đó là ý kiến của riêng tôi, người khác có thể thấy khác. Đã có lúc, tôi nghĩ rằng mình có thể hơi quá cực đoan. Nhưng cũng không sai vì tôi xử lý mọi việc bằng cảm tính của mình, không bằng cái đầu. Nếu tất cả được xử lý bằng cái đầu, mọi người sẽ chỉ nghe được ở tôi những lời khéo léo và không chân thành.

Tôi từng cho rằng đó là 1 kỷ niệm đáng quên. Nhưng tại sao lại phải thế? Nếu cho rằng nó đáng quên, chẳng khác gì tôi tự vả vào mặt mình, tự mâu thuẫn với bản thân mình, tự chối từ chính quá khứ của mình.

Cảm xúc mơ hồ như giọng hát đơn giản của Trịnh Nam Sơn. Nhưng lý trí lại cao chót vót như những tiết tấu mạnh trong bản mix của Quang Dũng :)


Ta yêu em trong giấc mơ này
Ta yêu em trong những cơn say
Một trời ân ái mình hãy sống
buông lơi thời gian


Tôi sống 1 tình yêu ảo trong suốt 6 tháng. Mọi chuyện kết thúc nhanh và mạnh!
Chỉ hơn 1 tuần sau đó, người bạn thân 2 năm ngỏ lời yêu. Cũng ko lâu sau đó, anh trở thành người chồng tương lai.

Trong

Sáng

Mạnh

Ì

Ầm

Nhức

Nhối

Xót

Lành

Thăng

Hoa


.......

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 20 Tháng 12 2009, 16:29
by vtkiem
to westlife: trúng tủ của e mình, thảo nào post tốt thế, nhưng a nghĩ chắc e còn nhiều kỷ niệm với âm nhạc lắm chứ ko chỉ có những bài hát kia thôi đúng ko ?

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 12:06
by westlife_mannschaft
Anh yêu có bao giờ cảm thấy vô cùng day dứt, day dứt tới phát khóc khi nghe 1 bản nhạc chưa ?

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 12:09
by vtkiem
westlife_manutd đã viết:Anh yêu có bao giờ cảm thấy vô cùng day dứt, day dứt tới phát khóc khi nghe 1 bản nhạc chưa ?
Đó là bài ca của Papa anh hồi anh còn nhỏ, vừa nện vừa "ca".......không khóc mới là lạ. Mà Papa "hát" xong rồi mà anh vẫn còn cảm thấy đau đớn, day dứt lắm.....he he

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 12:44
by westlife_mannschaft
Với em là bản Sonate Ánh trăng của Beethoven :)

done

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 13:00
by relax
Bài hát "Đừng ví em là Biển" do Anh Thơ hát cũng hay mờ

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 13:11
by kiwimt
Hôm qua trên oto lên Hà Nội được nghe lại bài " Đôi khi em muốn khóc"... tự dưng muốn khóc thật mới vô duyên chứ. " Vì em còn yêu... yêu anh vô vàn. Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên..."- nhạc chuông của một người mà lâu lắm rồi điện thoại ko còn oang oang đoạn nhạc chuông này nữa

http://www.youtube.com/v/mjdr30tH3X4

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 21 Tháng 12 2009, 13:34
by chutieu_hp
@Kiwi: Bài này e ko phải là thik nhưng cứ mỗi khi đến bài này là lại có cảm giác rất khó tả :( :( :( :-/ :-/ :-/ Đúng là bài này rất tâm trạng.

Re: ÂM NHẠC & KỶ NIỆM

Đã gửi: 09 Tháng 1 2010, 11:15
by Sunny
bài hát kỷ niệm duy nhất của em là Chiếc khăn gió ấm, 1 bài hot của mùa đông năm ngoái. Mỗi lần đi chợ là lại nghe thấy bài này, nhạc to quá, đến nỗi muốn bước thật nhanh qua và rồi ko dám đi chợ chiều nữa, bảo các chị đi chợ hộ để e nấu cơm :)

[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=KL3ICBkvFmg[/BBvideo]