VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Điều hành viên: zuki

yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Nhầm nhé. Tình iêu chị đi SH một buổi nữa. Đó là buổi off ở Lan Chín - Tăng Bạt Hổ. Ngày hẹn hò đầu tiên của chị. :)) . Chứ đi con Ju bẩn đấy từ đầu thì còn lâu chị mới iêu. =))
Hình đại diện của thành viên
westlife_mannschaft
TVTB
TVTB
Bài viết: 2740
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 12:08
Đến từ: Mannschaft's field

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by westlife_mannschaft »

tưởng ông anh đi 3 bánh chứ, à nhầm 4 bánh :))
Sh giờ có khác j đồng phục đâu, chị yêu nhờ :))
Hình đại diện của thành viên
thanhhai_itman
TVKC
TVKC
Bài viết: 543
Ngày tham gia: 26 Tháng 11 2009, 16:43

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by thanhhai_itman »

Em tiếp anh Định.
Ngayvedatcang.
Một người mảnh mai như cây lúa thiếu nước.
Cái ngày đầu tham gia hội ko có xe đi xe bus nhưng vẫn đúng giờ. Thường ít xuất hiện những chương trình như tình nguyện với tổng kết thì mới có măt.
Hammer
Có thể nói hammer là người đầu tiên mình quen trên 4r.
Khi HPFC HN chưa thành lập mình đi đá bóng cùng blog hp hôm đó xe hỏng đi xe bus và đi nhờ hammer.Lúc đầu nc tưởng học cùng lớp cô bạn ở trường Lê Quý Đôn nhưng mà nhầm chú cũng học lớp A4 nhưng khóa sau =)) =)) =)) . Ông em hay nói tục nhưng cũng là người hài hước và đóng góp cho ae một vụ giả đen.
A Hưng ACM.
Một con người nhỏ nhắn nhưng anh là người đàn anh luôn chỉ đường cho ae lúc đầu thành lập.
Kỷ niệm đáng nhớ là hai ae ứng tiền ra mua vé cho ae hp nhưng mà lòng tốt bị phụ.
C Buichuoi.
Anh tuấn đã viết
" Thương thay bụi chuối lao xao
da em đỏ ửng nắng chiều lack tray"
Nhưng với em chị còn là vua tốc độ đường 5 luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người và còn là một người rất nhiệu tình. thôi có khác tí em viết tiếp.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by Dinh_HPVN »

[center]-Tiếp theo Live Show xin mời rân choai Tungbeo lên bàn mổ:[/center]
--Ông em đồng môn với mình >:D< ,lần đầu gặp là hôm khai sinh của HPFC-HN,hôm đó trời mưa...nhìn thấy mặt thằng béo này quen quen,vò đầu một lúc chợt nhớ là là trước đây đã suýt đánh nhau với nó một lần =(( .Chuyện là hồi năm đầu 2 lớp có đá bóng với nhau,có xảy ra va chạm tý choảng nhau trong khi 2 thằng to mồm nhất của hai bên lại là mình và nó.Đến chịu. :-q Thế là hỏi han một lúc rồi ok bắt tay.Ku béo này ăn uống thì thôi rồi,cấm có bỏ cái gì...nhờ vào điều đó mà em nó mới nhỏ nhắn như bây giờ đấy.Biệt hiệu riêng là "béo kute" :-bd ,nhưng anh vẫn thích cái nick tungbeo của chú hơn chứ Va len mới chẳng tino nghe khắm vãi... :)>-
--Noel chúc thằng em hay ăn chóng nhớn,học tập tốt,sớm có người yêu và đừng bắt nạt thằng em janny trym ri của anh quá nha.haha. [kiss]] <:-P
Giờ là gần 5h rồi,thấy đói đói rùi đấy,nhưng vẫn quyết tâm thực hiện thêm vài show nữa.
[center]-Janny trym ri nhận lệnh,cởi quần lên chụp X-Quang ngay. =)) [/center]
--Ông thần này nói đến là buồn cười =)) ,với chiếc xe cào cào 1 bánh (rân choai thứ thiệt mà) này đã từng cho rất nhiều động cơ 1 thì 6 xilanh của đông chõm,hammer hay fanvinhbao ngửi khói....ô mê ly =D> .Hồi mới gặp thằng em thấy nó hiền khô,thấy giới thiệu tên là Đại,học khoa học tự điên.....cứ vâng vâng dạ dạ phê thật...mỗi tội ko có người yêu vì mắc cái bệnh thối chân.Đùa vậy thôi chứ janny đã để lại cho anh rất nhiều ấn tượng,vẫn còn nhớ cái vụ "chinh chiến" của ae mình nhỉ?Thỉnh thoảng lại:a ơi có thằng muốn chiến,lên..... :-bd Dù là dân 9x nhưng anh thấy quý chú ở những suy nghĩ,những hành động mà chú đã làm.Cảm ơn janny nhé. :x Nhưng còn một điều anh khuyên thật lòng là cố gắng làm thế nào để bà bu hiểu về HPFC nhiều hơn nhé,chứ đi với mọi người mà cứ phải nói dối,ko hay.Ok? :-bd
--Giáng sinh chúc janny và gia đình mạnh khỏe,chú em học tập tốt,cố gắng kiếm em nào để bọn anh trêu nha.Haha.Noel vui vẻ nhé.
[center]Đã điểm danh qua janny giờ em khiêng bà chị to béo,mập mạp mà người ta hay gọi là "bắp Chuối" lên thôi.[/center]
--Gặp chị ko nhiều,nói chuyện cũng chẳng lâu nhưng em thấy quý và nể chị rất nhiều. [kiss]] Dù mang tiếng là mem của HPFC-HN nhưng hộ khẩu chị mãi tận địa đầu Tổ Quốc-Hà Giang,nơi chị sống ko có điện,ko có nước và cũng chẳng có mạng (ngoài mạng nhện) =)) ,muốn off ẹp phải đi mất 3 ngày đường bằng xe ngựa......(chém tý thui).Nhưng chị là người luôn nhiệt tình và hi sinh trong thầm lặng.Cảm ơn chị về những tâm sự chị đã từng chia sẻ,cám ơn chị bắp Chuối vì đã hợp tác với eck tạo thành một món rất ngon "Eck xào Chuối".Vẫn nhớ mãi những trang phục rất xì teen của chị. <:-P Haha.Khối người cứ hỏi em :Không biết chị Chuối có cái quần dài nào ko nhỉ?....Trả lời giúp em chị nhá.Haha. =))
--Noel chúc bà chị béo luôn mạnh khỏe,béo hơn chút nữa để lăn,cố gắng sang chơi với ae bên này nhiều hơn nữa.Chúc cho chị và TY Sư Cọ Mốc sớm lên vợ lên chống,chị cố gắng chăm sóc anh ấy nhá,anh ấy còn non lắm. =D> =D> =D>
[center]-Nói xong chị Chuối là nhớ ngay đến anh Sư-sao lạ thế ko biết?[/center]
--Ông anh này thì buồn cười lắm. L-) A gì mà cứ bị bọn 9x nó trêu là trẻ con,ra đường gặp người lạ nó toàn gọi là em,buồn thật :(( .Thực sự thấy nể anh về những hiểu biết của anh về Bóng Đá,tuy là một fan của Milan nhưng kiến thức bóng đá của anh là rất rộng và đa dạng. >:D<< A này có biệt danh "dáng ngon như trẻ con" [banana] mà trông cũng đúng thế thật.Thỉnh thoảng bực lên là "Mẹ" nghe eo éo eo éo.Còn một cái nữa nhớ đến khi nhắc đến anh là:tay phó nháy tốt nhất của HPFC-HN tuy nhiên rất lười post ảnh (cái này là phải phạt). [danhvaodau]
--Giáng sinh chúc anh và gia đình mạnh khỏe,a zai ăn uống đầy đủ vào cho đỡ tăng cân nha.Chúc cho TY của anh và chị Chuối sớm tèn tén ten đón ông già Noel... [kiss]] [kiss]]
[center]-Điểm mặt chỉ tên đã được khối khối rồi,toàn mem cũ của HPFC-HN cả giờ ta chuyển sang săn lùng hàng mới,yêu cầu anh Huy "sọ" hay còn gọi là Huy Sợ Vợ lên bàn nhậu:[/center]
--Hí hí.Em chào anh ạ. ;;) (chết quên phải chào chị nhà trước ko về anh lại ăn đòn thay em thì khổ :)) ).Rất vui khi được nhắc tới anh-một tay chơi khét tiếng-một cây bút tài ba-một tay đàn điệu nghệ-một phong cách rất kute-một..........nhà thơ rất mê vần "ồn" [banana] .Em ko được tiếp xúc với anh nhiều nhưng qua những bài viết,một vài lần nói chuyện thật sự rất quý anh.Em biết a là người rất tâm huyết với diễn đàn haiphong-fc.com và đã dành rất nhiều tình cảm cho nó nhưng cũng mong anh đừng "yêu" một người duy nhất,hãy san sẻ anh nhé (em nói thế này chắc anh hiểu ý em nhỉ) >:D< .Một kỉ niệm đáng nhớ và rất buồn cười (cái này chỉ em và anh Huy biết) đó là cái vụ chữ ký ở nick CR7_HP của em.Haha. [kiss]]
Noel chúc anh và chị nhà hạnh phúc cùng cu tí,chúc anh gặp nhiều thành công trong công việc.hẹn gặp anh vào một ngày gần nhất. :)>-
[center]-Ố lê lê ố la la con trym thiên nga Cherry lên tụ tập nào:[/center]
--Nhắc đến cherry là có khối anh nhao nhao lên rồi kìa,cái tội háu gái nó khổ thế đấy /:) .Nhưng mà cứ từ từ,đợi em nó điểm danh cái đã rồi đến lượt các anh. #:-S
--Ấn tượng đầu tiên về cherry là khuôn mặt rất duyên với bộ răng tranh nhau làm tổ trưởng,nước da bánh mật pha chút cát biển <:-P .Nhớ lần đầu tiên gặp cherry là hôm đi họp trù bị cho buổi ra mắt HPFC-HN,hôm đó cherry đi với A Red,lần đầu tiên nhìn toàn chào bằng chị :-S ,mãi sau hâm mơ bảo bằng tuổi mới thấy gà ;;) .có một cái tôi cứ mãi thắc mắc về bà là:sao trai HP đẹp trai,cao to,lãng tử là thế mà sao lại đi yêu trai QN toàn than với bùn thể nhỉ?Làm rất nhiều ae phải mất ngủ.Hix hix.Như cái ông Alonton đấy,cứ suốt ngày bảo:nhìn cherry mà anh tiếc quá.Haha. <:-P Đùa vậy thui chứ thực sự tôi thấy ngường mộ bà đấy,bằng tuổi mình mà học hành ác thế.Nhưng con gái học vừa vừa thôi nhá,ko là khó lấy chồng lắm đấy. :-bd :-bd
--Noel chúc bà và người yêu thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.Xem thế nào thu xếp thời gian ol tham gia với anh em nhiều hơn nha. [kiss]]
Còn tiếp.
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Dinh_HPVN với 20 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by Dinh_HPVN »

westlife_manutd đã viết:

Nhưng em ko hiểu đoạn này lắm :|
"thế người đóng cao nhất là bnh?"-Ôi thần tượng....
À nó là thế này:A Tuấn tham gia vào hội sau vài tuần hoạt động,hôm đó có buổi cafe để đón thêm mem mới,đến cuối buổi thủ quỹ eckop đứng lên làm nhiệm vụ quen thuộc và cũng là sở thích "thu tiền quỹ hội".A Tuấn hỏi vậy nghĩa là anh ấy muốn đóng góp bằng với người đóng cao nhất,.Ok chưa em? =P~ =P~ =P~
traidatcang
TVKC
TVKC
Bài viết: 1573
Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 12:16

Re: Viết cho mái nhà chung

Gửi bài by traidatcang »

Vài lời nhắn tới ông bạn chủ topic: vụ anh Huy hâm mộ chữ kí của ông ko phải có mình ông và anh Huy biết nhá >:) >:) >:)
Đồng cảm với ông về việc gọi nhầm chery là chị , sau hỏi ra học cùng trường với mềnh , = bằng tuổi mới thấy mềnh gà . Giờ vẫn bị gọi nhầm = em mới đau :((
Hình đại diện của thành viên
Dinh_HPVN
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 2338
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 18:47

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Dinh_HPVN »

@Traidatcang:Ông xem thế nào đi chứ.Nhầm nhọt thế là ko được.Không gọi mình bằng anh thì thôi lại để bị làm em.Chán kưng lắm.
Mà chưa thấy chị Chuối và anh Hưng vào ra mắt mọi người nhể?
Hình đại diện của thành viên
valentino
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 377
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:25

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by valentino »

k được rồi...chờ em đi thi về sẽ cho Định "hâm" biết tay
Janny
TVKC
TVKC
Bài viết: 1734
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 21:33
Đến từ: Loading....

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Janny »

Từ giờ tới tối kiểu j Định hâm cũng lên thớt với mình B-) B-) B-)
Hình đại diện của thành viên
Hoa Cải Vàng
TVKC
TVKC
Bài viết: 652
Ngày tham gia: 10 Tháng 12 2009, 22:32
Đến từ: Trái tim anh

Re: VIẾT CHO MÁI NHÀ CHUNG

Gửi bài by Hoa Cải Vàng »

Mợ nhà Định hâm nhá. Tối qua lừa chị chị chưa tính sổ, lại còn phanh phui chị ra thế kia... làm ăn ji đc nữa! Cưng cứ đợi đấy!
Đăng trả lời

Quay về