Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
-
- Điều hành viên
- Bài viết: 10937
- Ngày tham gia: 17 Tháng 5 2010, 10:14
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
NHÌN QUA ẢNH, THẤY ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG MÌNH VẪN CÒN KHỔ QUÁ MÀ CŨNG THẤY RƯNG RƯNG NƯỚC MẮT
- Nghiatbm
- HP-FC member
- Bài viết: 382
- Ngày tham gia: 24 Tháng 11 2009, 11:36
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
http://hoangsa.org/forum/showthread.php ... post524405
Chẳng biết nói gì!!! Ae cả nước đã biết về tấm lòng của chúng ta
Chẳng biết nói gì!!! Ae cả nước đã biết về tấm lòng của chúng ta
- killerlady.vb
- TVKC
- Bài viết: 1093
- Ngày tham gia: 02 Tháng 12 2009, 12:25
- Đến từ: Hải Phòng
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Quả này hình như cũng lên tivi! Bà con trèo lên mái tránh lũ và chờ xuồng đến cứ trợkhac_tuan2000 đã viết: Nhà văn hóa của thôn giờ trông như 1 ngôi nhà hoang
còn tiếp ...[/b][/color]
- thangflex
- TVKC
- Bài viết: 1240
- Ngày tham gia: 29 Tháng 12 2009, 00:04
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Đúng là chẳng có gì nói lên cho đúng cảm giác lúc này ,chỉ biết góp 1 phần nhỏ của mình vào cố gắng chung. chắc vào giờ này những túi gạo ,những gói mỳ hôm qua từ tay anh em đang làm ấm bụng của bà con trong ấy, và hơn hết là ấm lòng vì cảm nhận tình đồng loại cao cả của những người HP xa xôi.và những khách thăm 4r nay cũng nhận ra 1 điều là cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp ..
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Lại gặp một cái "nhà" chưa hề có trong tiềm thức của chúng tôi
Xuống hàng thôi anh em
Thương chú này già nhất, đầu trọc thế này chắc cháy da đầu. Thôi thì chị cho mượn cái mũ
Biết tin có đoàn cứu trợ từ Hải Phòng đến, bà con đã tự động bảo nhau tập trung lại tại một địa điểm để "các chú đỡ vất vả".
Sau khi hội ý khẩn trương với trưởng thôn về phương pháp trao quà, những bàn tay lại nối tiếp những bàn tay, từng thùng hàng nhanh chóng được dỡ xuống để trao tận tay bà con
Công việc được tiến hành rất nhanh và hiệu quả dưới sự điều phối khá Pro của anh Dũng béo, Fanvinhbao và Nina Trần
Trong lúc đó một nhóm khác được phân công đến một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Nơi này trước đây cùng từng là "nhà", nhưng giờ chỉ còn là gỗ đá ngổn ngang trên nền đất lạnh
Những phần quà đặc biệt được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn
Kết thúc phần việc ở Kim Sơn, anh em lại lên chiếc xe tải bịt bùng nóng hầm hập để tiếp tục hành trình. Kim Sơn mờ dần sau làn bụi mịt mù, mịt mù như cuộc sống của bà con nơi rốn lũ
Về đến UBND Xã lúc 18h, sau một hồi bàn bạc thống nhất anh em quyết định trao số hàng còn lại cho Xã và đề nghị xã trao trực tiếp đến 120 hộ dân thôn Tân Thanh. Lãnh đạo xã vui vẻ nhận lời. Đại diện hai bên liệt kê chi tiết và làm biên bản bàn giao.
Anh em lại được một phen tập thể hình miễn phí
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của anh em sau 1 ngày làm việc 200% công suất
Xong việc cả đoàn ra về trong những cái vẫy tay quyến luyến của bà con Hương Khê
Hành trình về Hải Phòng còn 400km nữa, xe đã hết hàng nên nhẹ bâng nhưng sao lòng ai cũng nặng trĩu, đâu đó tôi nghe thấy tiếng thở dài
Thương quá miền Trung ơi ...
Xuống hàng thôi anh em
Thương chú này già nhất, đầu trọc thế này chắc cháy da đầu. Thôi thì chị cho mượn cái mũ
Biết tin có đoàn cứu trợ từ Hải Phòng đến, bà con đã tự động bảo nhau tập trung lại tại một địa điểm để "các chú đỡ vất vả".
Sau khi hội ý khẩn trương với trưởng thôn về phương pháp trao quà, những bàn tay lại nối tiếp những bàn tay, từng thùng hàng nhanh chóng được dỡ xuống để trao tận tay bà con
Công việc được tiến hành rất nhanh và hiệu quả dưới sự điều phối khá Pro của anh Dũng béo, Fanvinhbao và Nina Trần
Trong lúc đó một nhóm khác được phân công đến một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Nơi này trước đây cùng từng là "nhà", nhưng giờ chỉ còn là gỗ đá ngổn ngang trên nền đất lạnh
Những phần quà đặc biệt được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn
Kết thúc phần việc ở Kim Sơn, anh em lại lên chiếc xe tải bịt bùng nóng hầm hập để tiếp tục hành trình. Kim Sơn mờ dần sau làn bụi mịt mù, mịt mù như cuộc sống của bà con nơi rốn lũ
Về đến UBND Xã lúc 18h, sau một hồi bàn bạc thống nhất anh em quyết định trao số hàng còn lại cho Xã và đề nghị xã trao trực tiếp đến 120 hộ dân thôn Tân Thanh. Lãnh đạo xã vui vẻ nhận lời. Đại diện hai bên liệt kê chi tiết và làm biên bản bàn giao.
Anh em lại được một phen tập thể hình miễn phí
Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi của anh em sau 1 ngày làm việc 200% công suất
Xong việc cả đoàn ra về trong những cái vẫy tay quyến luyến của bà con Hương Khê
Hành trình về Hải Phòng còn 400km nữa, xe đã hết hàng nên nhẹ bâng nhưng sao lòng ai cũng nặng trĩu, đâu đó tôi nghe thấy tiếng thở dài
Thương quá miền Trung ơi ...
- Librahp.vb
- HP-FC member
- Bài viết: 810
- Ngày tham gia: 05 Tháng 4 2010, 08:26
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Anh Tuấn chú ý, hình như mấy ngôi nhà gỗ đó toàn là gỗ Pormu hay gỗ sưa đó . Em thấy vẫn còn một lượng khá nhiều hàng trên xe khách anh em không mang đi phát được lại để ở xã không biết có đến tay người dân không.
- khac_tuan2000
- Site Admin
- Bài viết: 5061
- Ngày tham gia: 22 Tháng 11 2009, 17:27
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Anh đã nhờ một người bạn là CA Huyện trực tiếp theo dõi và kiểm tra, Hơn nữa anh cũng đã thông báo cho ông trưởng thôn Tân Thanh về số hàng họ sẽ được nhận rồi. Em yên tâm điLibrahp.vb đã viết:Anh Tuấn chú ý, hình như mấy ngôi nhà gỗ đó toàn là gỗ Pormu hay gỗ sưa đó . Em thấy vẫn còn một lượng khá nhiều hàng trên xe khách anh em không mang đi phát được lại để ở xã không biết có đến tay người dân không
À quên, nếu muốn phát hết số hàng đó thì theo em anh phải làm thế nào?
- kiwimt
- TVKC
- Bài viết: 1466
- Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 17:24
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
Hèn nào, bác khoe là con trai ở Sài Gòn gọi điện về bảo chuyển đồ hộ. Công nhận mama anh nhiệt tình thật đấyMr.BB đã viết:Xin cám ơn về tất cả! Lúc quyên góp, mình có điện thoại về cho bu, nói nhà có quần áo cũ bu gom hết mang lên Lạch Tray giúp con, nhớ thêm mấy thùng mỳ gói nữa. Được cái bà bu mình cực kỳ bộ đội, gom ở nhà thấy ít thế là sang vận động hàng xóm nữa, hàng xóm băn khoăn là không biết ủng hộ vậy có tới được tân tay người vùng lũ hay không, thế là bà bu maket luôn, kêu mấy thằng con tôi tối mai chúng nó lên xe vào thẳng trong Hà Tĩnh chứ không có gửi đồ qua ai hết, hàng xóm nghe cứu trợ trực tiếp thế là ủng hộ thêm vài bao quần áo nữa.
Thiết nghĩ anh em nên in vài tấm hình hay có một phương tiện truyền thông nào đó đưa tin kết quả đồ cứu trợ đã tới tận tay bà con vùng lũ để những người ủng hộ trong những ngày qua hoàn toàn yên tâm là tình thương đã đến được đúng chỗ (có lẽ bà con nghe tin mấy lần trước có mấy bố ăn tạp ăn cả hàng cứu trợ đồng bào nên cũng không yên tâm cho lắm).
- hpfc
- HP-FC silver member
- Bài viết: 1127
- Ngày tham gia: 20 Tháng 12 2009, 01:47
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
thank ông anh đã làm khá tốt phóng sự với những lời bình chuẩn...nhưng câu thank hơi nhiều...!
- songcam-hp
- HP-FC gold member
- Bài viết: 2504
- Ngày tham gia: 03 Tháng 2 2010, 09:51
- Đến từ: hải phòng city
Re: Phóng sự: Hành trình Hương Khê - Cuộc chạy đua với thời gian
-Ý NGHĨA & TUYỆT VỜI CHỈ CÓ Ở.....HP-FC.COM...