Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
ngoctrang
TVCT
TVCT
Bài viết: 1038
Ngày tham gia: 16 Tháng 1 2010, 08:51

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by ngoctrang »

Một chặng đường nhìn lại. Nhìn lại để thấy những điều đã làm được, những điều còn khiếm khuyết để rút kinh nghiệm, để khắc phục. Nhìn lại nhưng có gắng tránh đả kích. Hợp tan âu cũng là lẽ thường: cùng mục đích, cùng quan điểm thì hợp và ngược lại. Con người nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo cả, nếu không hợp nhau thì chia tay.

Mong mọi người đừng biến topic này thành topic xét lại chuyện cũ mà hãy để nó như đúng với tên gọi của nó: đánh giá một chặng đường đã qua, hướng tới tương lai phía trước.
-Lean-
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 103
Ngày tham gia: 12 Tháng 1 2010, 10:48

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by -Lean- »

Nếu nói về tranh luận công khai thì em cũng xin trình bày về 2 vấn đề mà em được biết ở trong bài viết của anh Vt Kiếm .

-Về vấn đề cổ vũ trận Thanh Hóa ,thời điểm đó anh Dũng đã rút và không tham gia chỉ đạo công tác cổ vũ , thế nên nói rằng "anh Dũng chỉ đạo như vậy " cho 2 nhóm ngồi riêng nhau là hoàn toàn sai sự thật .Sự việc chia ra ngồi cổ vũ chỉ là do quan điểm cá nhân của từng mem , không chịu hợp tác chung với Hội . Anh Kiếm không thể đưa ra bằng chứng việc anh Dũng đưa ra chỉ đạo chính thức về việc cổ vũ trên ???
-Chương trình tri ân người lính năm xưa là 1 chương trình mà bản thân em tham gia công tác tổ chức ( em và MR Anh Minh hỗ trợ A Sir Tom cat viết kịch bản và tổ chức chương trình ) .Kết quả sim chiếc sim đấu giá đó thuộc về 1 member nick HP Hoàng , ảnh chụp chương trình có ghi lại rằng đây là 1 con người thật , và đã trả tiền cho chiếc sim đúng như số tiền mà anh ta tham gia đấu giá .Sau chương trình này ,anh Hp Hoàng có gửi tặng lại anh Dũng chiếc sim đó .Chúng ta không thể cấm việc 1 người nào đó tặng sản phẩm đấu giá cho 1 người khác nếu như anh ta đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình . Thế nên việc anh VT Kiếm kết luận chương trình này là 1 vở kịch thì em cho là quá vô lý .



P/S : Em tranh luận dựa trên những gì em biết ,thế nên nếu có comment nào đó nói kiểu "chú em được gì mà bênh ác thế " thì em cho rằng người đó mới cần xem lại mình . Ít ra thì em dám nói , dám dùng nick thật của mình và nói lên ý kiến của mình .
khanhnam
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1523
Ngày tham gia: 17 Tháng 3 2010, 16:04
Đến từ: Trung tâm đào tạo vận động viên ném đá quốc gia

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by khanhnam »

ngoctrang đã viết:Một chặng đường nhìn lại. Nhìn lại để thấy những điều đã làm được, những điều còn khiếm khuyết để rút kinh nghiệm, để khắc phục. Nhìn lại nhưng có gắng tránh đả kích. Hợp tan âu cũng là lẽ thường: cùng mục đích, cùng quan điểm thì hợp và ngược lại. Con người nhân vô thập toàn, không có ai hoàn hảo cả, nếu không hợp nhau thì chia tay.

Mong mọi người đừng biến topic này thành topic xét lại chuyện cũ mà hãy để nó như đúng với tên gọi của nó: đánh giá một chặng đường đã qua, hướng tới tương lai phía trước.
Ý kiến của bác ngoctrang rất hay, tốt nhất là BQT nên xóa hết tất cả các comments, chỉ nên để cái lời mở đầu cùng các bài viết cho đúng tinh thần của 2pic. Chả nhẽ cứ suốt ngày tranh luận mấy cái chuyện đúng sai trong khi đã chia tách thành 2 hội thế này sao? Quá khứ đã là quá khứ, đừng nên lục lại làm gì! Hãy nhìn về phía trước đi
Hình đại diện của thành viên
Nina Trần
TVKC
TVKC
Bài viết: 926
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:10
Đến từ: Nơi có nhiều Đô la và zai đẹp

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Nina Trần »

Đọc mà tức trong ngực, nghẹn nơi cổ, đắng trong miệng, đau dưới mông.....
Sửa lần cuối bởi 1 vào ngày Nina Trần với 3 lần sửa trong tổng số.
ghost13579
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 177
Ngày tham gia: 21 Tháng 11 2010, 07:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by ghost13579 »

:) đừng cố mà cãi cho bằng được thế,nếu mà cứ đi chấp nhặt mấy cái chuyện vớ vẩn ấy thì tầm thường lắm,im lặng cũng là một cái tốt những điều ấy mọi người đều hiểu lên chẳng việc gì cứ phải thanh nga với thanh minh làm gì cho nó tốn hơi mất thời gian.Cứ biết ta sống chính là ta cho nó thoải mái còn mặc kệ đời nó có nói gì đi chăng nữa,chấp nó mình bằng nó.Cái gì đã qua cũng cho nó qua đi ,nói nhắc và nhìn lại để thấy ngày hôm qua có khó khăn có vui có buồn để nhớ tới nó chứ không phải bới móc đào xới để mà cãi lộn nhau.Chúng ta đừng như Thể Công và đừng giống Thanh Hóa các bạn nhớ điều đó chứ,bởi chúng ta là Hải Phòng tuy 2 mà là 1 cả thôi.Mong các bạn nhìn nhận và thôi những tranh luận không đáng có,chúc mọi người vui vẻ :)
DiegoNguyen
Chánh tổng làng Vũ Đại SG
Bài viết: 3794
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2009, 20:53

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by DiegoNguyen »

Nina Trần đã viết:Đọc mà tức trong ngực, nghẹn nơi cổ, đắng trong miệng, đau dưới mông.....
Ngực cổ miệng mông đều có cảm giác rồi. Còn có chỗ sướng thì ko nói ra là sao hả.... :))
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

-Lean- đã viết:Nếu nói về tranh luận công khai thì em cũng xin trình bày về 2 vấn đề mà em được biết ở trong bài viết của anh Vt Kiếm .

Kết quả sim chiếc sim đấu giá đó thuộc về 1 member nick HP Hoàng , ảnh chụp chương trình có ghi lại rằng đây là 1 con người thật , và đã trả tiền cho chiếc sim đúng như số tiền mà anh ta tham gia đấu giá .Sau chương trình này ,anh Hp Hoàng có gửi tặng lại anh Dũng chiếc sim đó .Chúng ta không thể cấm việc 1 người nào đó tặng sản phẩm đấu giá cho 1 người khác nếu như anh ta đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình . Thế nên việc anh VT Kiếm kết luận chương trình này là 1 vở kịch thì em cho là quá vô lý .

Thật lòng là tớ chả thích tham gia ý kiến ở 2pic này vì tớ muốn nó giữ được đúng tính chất như tiêu đề 2pic. Nhưng thôi thì, đã ngứa tay thì post vậy. Và cũng vì bạn gì vừa comment ở trên có nói đến chương trình Tri ân người lính. Đây là chương trình tớ cũng có tham gia, chẳng biết gì nhiều về việc bàn bạc của BQT haiphong-fc nhưng tớ có mắt nhìn và đọc, đầu cũng có vài nếp nhăn. Tớ ko nhằm mục đích tranh luận (vì tớ chả thích việc đó nữa rồi) mà chỉ để nói ra những gì tớ biết, cái tớ nghĩ. Nên mọi người cứ đọc thôi nhé, đừng ném đá vào tớ kẻo dạo này tớ bận, ko thù tiếp được mọi người lại bảo tớ mất lịch sự.

Khởi đầu của chương trình là đấu giá sim do 1 mem có nick là thienvan tặng cho diễn đàn. Đấu giá online trước. Quỳnh (nếu nhớ ko nhầm) cầm trịch, tớ đứng ngoài ném đá để kích đẩy giá lên. Trước tối đấu trực tiếp thì những người trả giá cao thuộc về nick huongvedatcang với số điện thoại: 091.212.6680và nick Tuấn vũ (ko nhớ chính xác nick) với số điện thoại: 091.221.3688. Lúc đó kimhoang còn gọi điện nhờ tôi check địa chỉ (thông qua số đt di động) để xem 2 nick đó có tham gia đấu giá thật hay chỉ đùa (Xin lỗi bạn Dũng và bạn Tuấn nhé). Kết quả kiểm tra là Dũng huongvedatcang ở trên Hà nội. Tuấn (Tuấn vũ) ở Hải phòng.
Tối đấu giá trực tiếp, tôi là người phụ trách mảng online trên 4rum. Và tôi liên tục gọi điện cho Dũng (lúc đó đang ở nhà bạn) và Tuấn (đang đi công tác trên HN, và nói là cafe ở Hàm cá mập) để thông báo tình hình và mong muốn 2 bạn đó tham gia cho 1 chương trình ý nghĩa. Nhưng chiến thắng cuối cùng thuộc về 1 nick lạ hoắc dưới HP và người lên nhận theo trí nhớ của tôi là 1 nam khá trẻ, người đậm, tóc ngắn. Giá cuối cùng của chiếc sim là 8,5 triệu đồng. Và giá của chiếc cờ XMHP (Quỳnh tặng) với chữ ký của các cầu thủ đội bóng thì phải (tôi ko để ý lắm) là 2 triệu đồng.
Kết thúc chương trình, ai cũng vui mừng và cảm động vì đã tham gia 1 chương trình có ý nghĩa. Cá nhân tôi cũng vậy.
Sau vài ngày, Quỳnh có post 1 2pic tổng kết số tiền thu được như sau:

Danh Sách đóng góp cho ctr "Tri ân người lính năm xưa"

Đầu tiên, xin được cảm ơn thật chân thành tới những thành viên đã đóng góp tấm lòng của mình để HPFC tổ chức thành công chương trình "Tri ân người lính năm xưa" và gây quỹ cho Nhóm Áo đỏ tình nguyện. Xin được cảm ơn tới:

* Những người ủng hộ bằng tiền mặt:
1. nguyencuong: 500k
2. ACM_HUNG_HP: 200k
3. khac_tuan2000: 1000k
4. traidatcang: 50k
5. huyteo: 100k
6. fanvinhbao: 100k
7. VietNA: 300k
8. Cherry: 50k
9. cuchuoi29: 400k
10. bapngo_cute: 200k
11. BND_HN: 200k
12. truonghai: 100k
13. traichuoi: 200k
14. Tu_HPFC: 100k
15. Alonso: 100k
16. trong_hp: 600k
17. Buichuoilaoxao: 100k
18: Conan: 50k
19: Cuongth: 100k
20. eckop_hp: 50k
21. dinh_hp: 50k
22. cuongduynguyen: 100k
23. Mickey8x: 650k
24. CTThinh_HP: 50k
25. Chanxi9: 50k
26. Hammerduc: 50k
27. Jannguyen: 50k
28. PS3_HP:200k
29. Vtkiem: 200k
30. OanhOanh: 200k
31. Yeu_hai_phong_vi_anh: 100k
32. Ducvietd2v: 40k
33. Lê Thanh Hoà: 50k
34. BuiHang: 50k
35. Cachuahp: 50k
36. Zero103: 100k
37. A. Đức: 50k
38. Chú Daohaicang: 500k
39. Chú nhuhoa: 700k
40. dongkdn: 300k
41. PoteyTau: 200k
42. Lớp A12 trường THPT An Dương: 200k (do Nguyen Tien Trong gửi)
43. Tho_ngoc_0503: 1.000K
44. thienvan: 500k

* Những người ủng hộ bằng hiện vật:
1. Cờ XMHP: quynhdaica.
2. Sim: thienvan

* Chương trình gala:
1. quyên góp được: 1.770k
(nuavangtrang: 100k, FC Mỹ Tâm: 500k)
2. Đấu giá cờ: 2.000k - Anh Dũng.
3. Đấu giá sim: 8.500k - dungfc
Hôm gala do sơ suất của bộ phận kiểm tiền nên một số người ghi rõ họ tên nhưng cũng không được ghi lại. Mọi người có thể pm đến quynhdaica để ghi lại danh sách)

Vì một số lí do cá nhân mà cũng chỉ dám mong mọi người hiểu cho một phần vì sự chậm trễ này.
Rất mong được mọi người tiếp tục giúp đỡ trong các chương trình lần sau.
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều......

Ngoài ra, Quỳnh có báo cáo số tiền còn lại và những người nắm giữ, tôi nhớ như thế này:
- thongoc: khoảng 1,2 triệu đồng
- quynhdaica: hơn 1 triệu đồng
- Dũng móm: 10,5 triệu đồng.
Ngay sau khi đọc thông báo về số tiền còn lại, tôi đã thấy gợn về con số 10,5 triệu đồng. Vì nó khớp với đúng số tiền đấu giá cờ và sim. :( . Tôi gọi điện cho Tuấn và nói về cái gợn của tôi. Sau đó ko lâu thì Tuấn có nói với tôi là Dũng móm đang dùng sim đấu giá.
Và đến chuyến đi Nha trang thì chính Dũng gọi cho tôi bằng chiếc sim đó.

Tôi cũng chưa kết luận gì dù cái điều gợn vẫn còn nguyên ở đó.
Cho đến ngày haiphong-fc kêu gọi ủng hộ xây nhà cho ông bà Khải. Và chi phí dự tính ban đầu là khoảng 5 triệu đồng. Lúc này thì tôi bắt đầu thắc mắc. Vì tiền quyên góp từ chương trình Tri ân vẫn còn, và còn nhiều hơn dự kiến xây nhà, vậy tại sao ko lấy từ đó mà lại kêu gọi đóng góp tiếp? Tôi có mang suy nghĩ này trao đổi với một số người như Huy, kimhoang, quynh, Tuấn nhưng tất cả đều mù mịt như tôi.

P/: chương trình đấu giá sim và cờ có phải là kịch bản hay ko, và kết luận của vtkiem có vô lý hay ko dành để mọi người tự đánh giá.
Thiên Thần
Newbie
Newbie
Bài viết: 41
Ngày tham gia: 28 Tháng 11 2010, 21:38

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Thiên Thần »

Nếu tôi nhớ ko nhầm thì chính anh dungx_hpfc là người mua chiếc Sim này thì phải? Hôm đó a có cho cả vợ và con đi cùng. :)

Còn việc tại sao ông Dũng móm dùng cái Sim này thì chịu. :(
yeu_hai_phong_vi_anh
TVTB
TVTB
Bài viết: 2814
Ngày tham gia: 23 Tháng 11 2009, 13:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by yeu_hai_phong_vi_anh »

Thiên Thần đã viết:Nếu tôi nhớ ko nhầm thì chính anh dungx_hpfc là người mua chiếc Sim này thì phải? Hôm đó a có cho cả vợ và con đi cùng. :)
dungx_hpfc ko phải là người chiến thắng của cuộc đấu giá sim. Dù hôm đó dungx_hpfc có tham gia rất nhiệt tình. Nếu tôi nhớ ko nhầm thì dungx_hpfc dừng lại ở giá 6,8 triệu. :)
Đăng trả lời

Quay về