Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Nơi lưu giữ những bài viết xuất sắc nhất của cổ động viên Hải Phòng.
Đăng trả lời
aloha1201
TVKC
TVKC
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 19 Tháng 2 2010, 13:46

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by aloha1201 »

Mọi lỗi lầm đều phải trả giá... Sự kiện trên sân Thanh hóa là KO thể chấp nhận được...Là con dân HẢI PHÒNG ai có mặt trên sân Thanh hóa có thấy GÌ KO... NHỤC ...Đúng theo tiêu chí ĐI XEM BÓNG ĐÁ NHẤT THIẾT PHẢI ĐÔNG NhƯ THẾ NÀY KO
Co_truong
Newbie
Newbie
Bài viết: 43
Ngày tham gia: 14 Tháng 3 2010, 22:10

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Co_truong »

aloha1201 đã viết:Mọi lỗi lầm đều phải trả giá... Sự kiện trên sân Thanh hóa là KO thể chấp nhận được...Là con dân HẢI PHÒNG ai có mặt trên sân Thanh hóa có thấy GÌ KO... NHỤC ...Đúng theo tiêu chí ĐI XEM BÓNG ĐÁ NHẤT THIẾT PHẢI ĐÔNG NhƯ THẾ NÀY KO
Này anh aloha1201, anh có biết xem bóng đá không vậy , bóng đá bao h cũng có một sợi dây vô hình ở đằng sau , mà chúng ta cắt kô đứt giằng kô bao h giãn , kể cả ở bất kỳ một quốc gia mà có môn thể thao vua này.Vì vậy ko cần phải ......NHỤC ..... đi xem thì B-) B-) B-)
hoangboy
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1629
Ngày tham gia: 23 Tháng 5 2010, 17:35

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by hoangboy »

CO_TRuong này hình như là người của liên đoàn hay sao ý!sợ quá ;)) ;)) ;)) :D bay ra chỗ khác nhé em à!
chaien_hpfcmn
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 7655
Ngày tham gia: 04 Tháng 3 2010, 21:00
Đến từ: Kiến Thụy - nơi đầu sóng ngọn gió

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by chaien_hpfcmn »

Co_truong đã viết:
chaien_hpfcmn đã viết:ủa! chỗ nào cũng được chém gió hả mod ơi!
Chém thoải mái đi chaien , nobita cho bảo lãnh cho ko phải xoắn nhé
thôi thì bắt chước anh Huy vậy! im lặng!
shin_cute
TVKC
TVKC
Bài viết: 457
Ngày tham gia: 04 Tháng 11 2010, 07:42
Đến từ: Kiếm Ăn Quận,Hải Phòng Sờ Ti

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by shin_cute »

E là một mem mới tham gia vào diễn đàn.Hồi trước còn bận học trên Hn,mặc dù rất muốn tham gia vào diễn đàn haiphong-fc.com,nhưng một phần do không có điều kiện,một phần do tính cũng hay ngại nên e cũng chỉ đóng vai trò là khách vãng lai thôi,dù tình yêu e dành cho Hải Phòng hay bóng đá HP thì e nghĩ ko thua kém 1 mem nào khác đâu.Đến năm nay thì e mới có cơ hội được thể hiện tình yêu đó.Một phần cũng do may mắn,vì mục đích đầu tiên cũng chỉ là kiếm một đội bóng để mình thoả niềm đam mê.May mắn thế nào,lên mạng search bừa,mèo mù vớ cá rán :) ,e lại thấy ngay đội bóng BW.Hehe,như kiểu chết đói lâu năm mà thấy đồ ăn ấy,e nhảy bừa vào đá.Ngay trận đầu tiên tham gia,mặc dù chỉ được đá có 10 phút thôi,nhưng thấy anh e nhiệt tình quá nên e kết ngay.Tham gia với anh em mấy trận,thấy tình hình là mình chưa được được hoà đồng với anh em lắm,nên khả năng thi đấu cũng vì thế mà đi xuống thảm hại :-S .Không cam chịu tình cảnh thê lương như vậy,tối về em vắt chân lên trán suy nghĩ,mà phương hướng nó cứ tối thui.Nhưng mà ở hiền gặp lành,đúng lúc tưởng phải bó tay thì may sao có buổi sinh nhật 1 năm của diễn đàn.E biết cơ hội vùng lên của mình đã đến,sống chết e cũng phải tham gia mới được.Lúc mới nhập tiệc,cảm giác ban đầu là lạc lõng,an ủi được cái là ngồi cùng bàn với mấy bạn nữ rất dễ thương nên cũng đỡ buồn phần nào.Nhưng chỉ được một thời gian là bản chất thật của e trỗi dậy.Thời gian trôi đi,từng chai rượu cũng đi theo.Cảm giác lúc đó rất vui,như là bạn bè tri kỷ vậy.Khi đó không có khoảng cách giữa người mới và người cũ nữa mà đơn giản đó là tình cảm của những thành viên trong gia đinh hp-fc.Và cách mọi người quan tâm đến nhau cũng làm e rất xúc động.Sau buổi sinh nhật hôm đó,điều e có được không chỉ là việc đã thu hẹp khoảng cách với mọi thành viên từ già đến trẻ,từ các bô lão đến các nb mới chập chững bước vào đời,mà còn tìm được một gia đình thứ 2 của mình.E tin ở sự cảm nhận của mình, và e tin ở BĐH diễn đàn.E mới tham gia nên không có ý kiến về những tranh cãi,nhưng hi vọng mọi tranh cãi nên khép lại,dù ai tham gia diễn đàn nào,mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nhưng đơn giản mọi người đều yêu bóng đá HP thì hãy bỏ qua những chuyện cũ để ít nhất trên khán đài tất cả cũng sẽ là một khối . Cám ơn vì những bài viết của mọi người :)
Hình đại diện của thành viên
Dũng vổ
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 61
Ngày tham gia: 23 Tháng 1 2010, 18:28

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Dũng vổ »

Thank cu em shin_cute 1 cái. Chú cứ theo anh là ko phải ngại j cả. :))
songtambac
Newbie
Newbie
Bài viết: 8
Ngày tham gia: 25 Tháng 11 2010, 16:40

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by songtambac »

mình không có mặt từ đầu nhưng nếu mọi chuyện là sự thực theo các bạn viết thì mình muốn chia sẻ với tình cảm với các bạn...có một điều chắc chắn ko thể chấp nhận được là khi đi sân khách cổ vũ mà lại chia ra ngồi xa nhau thì quả thật mất mặt dân HP mình quá...đau quá!!!
paris_by_night
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1225
Ngày tham gia: 31 Tháng 1 2010, 21:26

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by paris_by_night »

đúng là nhiều lúc éo le thật, nhưng dù sao cũng là 1 trang sử, mà đã nà sử thì pải có đau thương mất mát. Hợp rồi tan, tan rồi hợp là chuyện muôn thủa ....
Hình đại diện của thành viên
Nina Trần
TVKC
TVKC
Bài viết: 926
Ngày tham gia: 01 Tháng 2 2010, 10:10
Đến từ: Nơi có nhiều Đô la và zai đẹp

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by Nina Trần »

hoang quang huy đã viết: nhất là những kẻ luôn tuyên truyền các thành viên ra đi là "phản bội, ăn cướp công lao" thấy rõ hơn sự việc, vì sao, thế nào. Và tại sao những kẻ đó lại không đủ dũng cảm để đối mặt tranh luận

Gớm anh Huy, anh còn nhịn gì mà không nói thẳng ra "kẻ đó" đi, anh nhịn nó nhưng nó có nhịn anh không khi luôn nói những anh em ra đi ( trong đó có anh ) là phản bội, ăn cướp này nọ, như ngày xưa nó đã tuyên truyền sau lưng để 2 thành viên cực kỳ nhiệt huyết lúc đó là Beck và Miss phải rời khỏi diễn đàn haiphong-fc. Ngữ nó chỉ dám nói sau lưng chứ bố bảo chả dám đối chất.

À quên, lại nói về "ăn cướp" hay "phản bội" là những từ mà nó dành cho anh em khi rời khỏi haiphong-fc, nhưng không ít công sức của các anh như Bingbeo, hoananh, beck, hoang quang huy, vtkiem....hay như boyll, chicken... trong những năm tháng đầu tiên của haiphong-fc thì nó hắt xuống sông hết, xin lỗi đời, éo biết là ai "phản bội" và "ăn cướp" của ai đâu

p/s : xin được dùng màu xanh "chuối" cho bài viêt để tặng cho mấy tên giỏi ném đá sau lưng
aloha1201
TVKC
TVKC
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 19 Tháng 2 2010, 13:46

Re: Lịch sử HPFC: Một chặng đường nhìn lại

Gửi bài by aloha1201 »

Ngẫm ở đời phải biết nhục biết vinh...Ai cũng biết nhận phần khôn về mình ... Nhưng đừng chà đạp lên niềm kiêu hãnh và tự hào của nhiều người khác .Vì cho mình là NHẤT... Đấy là sai lầm
Đăng trả lời

Quay về