Cảm ơn anh và mọi người rất nhiều vì những ý kiến trên đây....Em ko nghĩ việc này lại phức tạp đến vậy nhưng em cũng xin trao đổi với mọi người một chút để đưa ra giải pháp tốt nhấtkhac_tuan2000 đã viết:Lại thêm một lần nữa anh xin được bày tỏ sự khâm phục của mình trước trái tim nhân hậu của em.
Về việc em đề nghị anh có ý kiến thế này:
1. Những em nhỏ đó rất khó có thể bán nước được trong sân vận động vì việc này không đơn giản như em nghĩ đâu, nó phức tạp gần đúng như Mr_Giang nói đấy. Các em đó sẽ vập phải sự phản kháng mang tính tiêu cực của những người dân đã bán hàng trong sân vận động lâu nay.
2. Giả sử em đó có thể bán được hàng trong sân thì cũng ko cần phải có vé mới vào được sân đâu, anh vẫn thấy lực lượng soát vé ở sân vẫn cho những người bán hàng rong vào trong sân mà không cần vé đấy thôi.
3. Nếu anh em có vé thừa thì tốt nhất là chuyển cho em để em đi bán lại, được bao nhiêu tiền thì mình ủng hộ các em nhỏ đó, như thế có lẽ tốt hơn em ạ.
Trên đây là ý kiến cá nhân của anh, em gái thử cân nhắc nhé.
Thân
1. ý em ko phải là cho các em nhỏ bán nước vì các em nhỏ ở xóm này còn bé lắm...những người đi bán vé là các chị, các bác trung tuổi trong xóm...khi em đề cập đến vấn đề này ai cũng háo hức và vui...lấy VD đơn giản như chị Thuỷ vợ anh Nam bình thường buổi tối chị hay đi bán hạt dẻ nóng nhưg bjờ hết mùa òy cũng chỉ ngồi nhà chờ tìm được công việc thjx hợp với cái sức khoẻ vô cùng yếu ớt của mình thôi và so với công việc này em nghĩ rằng chị ấy có thể làm được hơn nữa hết tháng rồi mà cái Kẹo con gái chị vẫn chưa có tiền đóng tiền học,...còn nhiều trường hợp khác cũng tương tự như vậy
2. Vấn đề này thì em thấy có thể làm được vì thứ nhất CĐV chỉ ko đc mang chai lọ và các vật dụng cứng khác vào trong sân thôi chứ những túi nước thì vẫn có thể mang vào được......
3. Nếu bàn bạc kĩ càng mà không được thì em sẽ làm theo cách này và để số tiền đó vào 1 số kế hoạch khác như tặng gạo và quà Tết cho các gia đình hoặc là sẽ tặng mỗi gia đình 1 đèn tích điện (cái kế hoạk này chỉ là trong dự tính)
THANKS