Vài điều nhìn lại.

Những bình luận, phân tích, dự đoán về các trận đấu của HP bạn gửi bài tại đây.

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp, kienvutrung

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Cafe Q.
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 197
Ngày tham gia: 29 Tháng 1 2012, 16:27
Đến từ: Công ty cafe Trần Quang.

Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by Cafe Q. »

Thế là giải vô địch Vleague cũng đã kết thúc đúng lộ trình,thằng vô địch đã vô địch,thằng xuống hạng cũng đã xuống hạng,mặc thiên hạ chửi,vẫn liên hoan,vẫn tổng kết báo công như thật.

Có nhẽ xuất phát từ văn hoá riêng của người Việt chúng ta mà làm gì chúng ta cũng muốn làm to,hoành tráng,vĩ đại ghi kỷ lục cơ nào là:bánh chưng to nhất,tô hủ tiếu to nhất,cốc café to nhất…mặc dù xong là bỏ đi chẳng dùng được,giải vô địch bóng đá quốc gia cũng chẳng ngoại lệ được gắn với những mỹ từ:chất lượng nhất Đông Nam Á,hay nhất,cổ động viên cuồng nhiệt nhất…So với khu vực ao làng thì đứng đâu ai mà chả biết,mãi hậm hực với người Thái mà chẳng bao giờ qua được họ.Người Thái đã hướng tới những mục tiêu lớn hơn ,xa hơn là WC ,đội tuyển quốc gia mạnh vì giả vô địch quốc gia mạnh,chất lượng.Có nhiều lí do cho một giải vô địch quốc gia chất lượng,nhưng theo tôi tầm vĩ mô chắc chắn họ có một bộ máy lãnh đạo giỏi đủ tầm và tâm.Làm nhiều hơn nói lắm ,chắc MC cũng vãi đái khi về đến Anh quốc vì mấy bài phát biểu của quan chức liên đoàn và đơn vị tài trợ cho trận giao hữu mà có cả mấy vip nhà nước cũng bỏ việc đi xem.

Những điều lệ giải lỏng lẻo,cảm tính khi quyết định,lãnh đạo liên đoàn là mấy doanh nhân kiêm nhiệm cùng vô số những tiền lệ xấu đã phá hỏng cả một giải vô địch quốc gia gián tiếp suy yếu đội tuyển .Bóng đá ngoài tiinh thần thể thao còn mang tính cống hiến giải trí,khi mà khán giả xem bóng đá mà bị lừa mất vui là bóng đá thất bại.

Điểm mặt Vleague chỉ có đúng 2 đội thật sự máu và đủ sức vô địch là Bình Dương và Hà Nội T&T,phần còn lại làng nhàng,một số ông bầu cầm và tài trợ đội bóng không hơn ngoài việc kiếm lợi từ địa phương có đội bóng và cũng là “nhiệm vụ chính trị” ,chẳng cần chiến lược,chiều sâu gì cả,xong việc phủi đít là xong.

Giải năm nay cũng có vài điểm gọi là lập loè chứ không gọi là điểm sáng là đám trẻ của bầu Đức nổ tạo hiệu ứng tò mò xem gánh xiếc đá đấm thế nào đá sân nào sân đó đông phết mặc dù toàn thua,cuối mùa trước nguy cơ xuống hạng mới cuống lên mua bán để trụ hạng,cầu thủ Lê Văn Thắng và Đình Tùng vươn lên trong top vua phá lưới(tiền lương ít hơn mấy thằng nhọ) đá vậy là ngon rồi.Điểm lập loè không che nổi điểm tối thui:Sự cố mua bán quan chức của chủ tịch VFF(cái này phổ biến nha),sự điều hành kém về chuyên môn của ban trọng tài khiến phần lớn các đội không phục,bạo lực gia tăng,chế tài phạt thiếu thuyết phục gây tâm lý nhờn luật.

Quay về CLB Hải Phòng,ý tưởng thành lập công ty cổ phần bóng đá nghe thì hay mà kết cục như sít,quay đi quay lại vẫn là “nhiệm vụ chính trị”,may mà có một mùa giải tạm ổn với một hàng thủ vững nhất Việt Nam cả mùa giải chỉ để lọt lưới 28 bàn (quá bá đạo),một cái tên vững trãi nhất là Lê Văn Phú thủ tuyệt vời lại còn ghi được nhiều bàn thắng nữa( đang bị nhiều đội nhòm ngó,khả năng ra đi là rất cao),Thịnh ngọng,người nhện Thanh Thắng(đang có thông tin ra đi),hiện tượng thú vị mang tên Xuân Việt,tuyến tiền vệ cũng ngon biểu tượng Minh Châu,Khánh Lâm,Vương Quốc Trung…cùng nhiều cái tên khác rất ấn tượng Văn Nhiên,Phong bướm,tiền đạo Steven…vị trí thứ 6 là tạm ổn nhưng thật tiếc cho vị trí huy chương đồng đã có lần chúng ta lên đỉnh cơ mà.Việc Hoàng bột ở lại và gia hạn một số vị trí chủ chốt là việc cần làm ngay vì sẽ duy trì được bộ khung ổn định qua một năm sẽ ăn ý với nhau hơn,đã có nhiều sự đồn đại về sự ra đi của một số cầu thủ hoặc hết hợp đồng hoặc không được kí tiếp âu cũng là lẽ thường của bóng đá duy nhất trường hợp của Minh Châu là tối quan trọng,ngoài chuyên môn đạo đức thì tính biểu tượng của một đội bóng,linh hồn của đội là tối quan trọng.

Thật buồn giữa thời điểm kinh tế khó khăn cuối tuần lại được xem kịch thì hay biết mấy?thôi thì đành hẹn mùa sau vậy.


Hình ảnh
HLV TRương Việt Hoàng còn phải làm nhiều việc với Hải Phòng FC mùa giải sau.
dungtrinh407
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 868
Ngày tham gia: 13 Tháng 4 2013, 20:59

Re: Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by dungtrinh407 »

Việc Minh Châu ra đi là sớm hay muộn. Có thể mùa này hoặc mùa sau. Vấn đề Châu đang chấn thương lên việc ra đi cũng sẽ khó hơn. Tất cả có câu trả lời trong khoảng 1 tháng nữa.
tut_ngo_nghech16
Newbie
Newbie
Bài viết: 5
Ngày tham gia: 10 Tháng 1 2015, 20:05

Re: Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by tut_ngo_nghech16 »

Châu rời đất Cảng - Nước mắt sẽ rơi!!!
Tự nhiên em liên tưởng đến hình ảnh Xavi rời Barca, số 6 huyền thoại :(((
Nếu anh Châu đi mong CLB tổ chức 1 trận đấu kiểu chia tay để anh Châu luôn nhớ về HP!
Cỏ úa
Newbie
Newbie
Bài viết: 6
Ngày tham gia: 11 Tháng 8 2015, 11:19

Re: Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by Cỏ úa »

tut_ngo_nghech16 đã viết:Châu rời đất Cảng - Nước mắt sẽ rơi!!!
Tự nhiên em liên tưởng đến hình ảnh Xavi rời Barca, số 6 huyền thoại :(((
Nếu anh Châu đi mong CLB tổ chức 1 trận đấu kiểu chia tay để anh Châu luôn nhớ về HP!
Ở Việt Nam thì không có đâu, trừ khi MC thi đấu trận cuối giã từ sân cỏ.
Hình đại diện của thành viên
XuCoke
Newbie
Newbie
Bài viết: 39
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2015, 15:16

Re: Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by XuCoke »

để anh Châu, Phú, Lâm, Thắng...ra đi thì lại nát thôi
Hình đại diện của thành viên
XuCoke
Newbie
Newbie
Bài viết: 39
Ngày tham gia: 22 Tháng 1 2015, 15:16

Re: Vài điều nhìn lại.

Gửi bài by XuCoke »

để anh Châu, Phú, Lâm, Thắng...ra đi thì lại nát thôi
Đăng trả lời

Quay về