Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Những thông tin bên lề sân cỏ và các thông tin chuyển nhượng chưa được xác thực...

Các điều hành viên: knv, sonha16cbhp

Đăng trả lời
Hình đại diện của thành viên
Nokia1110i
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 589
Ngày tham gia: 06 Tháng 1 2010, 14:27
Đến từ: Hai Phòng

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Nokia1110i »

Mr.BB đã viết:Đúng ra 2 bác phải công tác kiểu như "Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao" mới đúng chỗ. Đối đáp đâu ra đấy nhưng vẫn đầy hòa khí, thế mới chuẩn. Chứ cứ như cái kiểu "tôi kịch liệt phản đối" thì chán chết. Hóng những phân tích tiếp theo của các cao thủ.
Quá chuẩn ấy chứ, mình cổ vũ khích lệ ngay từ đầu, vì nhận thấy đây đúng là 1 cặp trời sinh rồi. Hư hứ! Cố lên!
Bao Công
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 451
Ngày tham gia: 18 Tháng 1 2010, 22:34

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Bao Công »

ae mở VTV1 ra xem nhé
Một Tịt
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 101
Ngày tham gia: 19 Tháng 9 2011, 15:43

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Một Tịt »

@Fan-B16 : Thôi thì em không trích dẫn nữa, dài dòng khó đọc. Bắt đầu nhé !

“khuyên thật là đồng chí lên ở nhà thì hơn, đội nắng đội mưa khổ lắm “

Em là em cảnh cáo bác, đây là lần thứ hai bác bắt em ở nhà không đi xem bóng đá HP nữa ở trong cái topic này. Nhà em gần đường tầu Trần Nguyên Hãn, em quá hiểu cái cảnh mấy thằng nghiện nó vật vã vì thiếu thuốc như thế nào rồi. Rất may mà em chỉ nghiện bóng đá Lạch Tray chứ không phải là thuốc phiện, chứ không thì giờ này cũng chả có thời gian đâu mà ngồi phòng lạnh gõ lạch cạch để nói lên cái thực trạng đáng buồn của tương lai bóng đá trẻ Hải Phòng.

Chắc hẳn các bác còn nhớ những lời đao to búa lớn, những ngôn từ có cánh từ những nhà làm bóng HP ở đầu mùa giải vừa qua chứ ? Cạnh tranh chức vô địch ! Nghe nó AQ quá thể . Rồi kết quả ra sao chứ ? Phọt phẹt và tậm tịt. Chính xác là như vậy. Cả một mùa giải chả có trận nào đá thuyết phục cả, chả có trận nào khiến đối phương phải tâm phục khẩu phục cả. Có những trận nhục nhã ê chề như thua cái thằng xuống hạng ABờCờ đến 5-0. Còn hầu như các trận thắng là do may mắn, hoặc là do đối phương đá ngu, hoặc là do mấy bác chơi bóng bàn vào thay tiền đạo. Ấy là em cứ nói thế chắc có bác không hài lòng, nhưng thực tế là từ nhà tài trợ Vicem cho đến các bác làm bóng ở HP đã không thiết tha mặn mà với bóng đá nữa, đơn giản các bác ấy, như em đã nói, chỉ làm cho hết trách nhiệm mà lãnh đạo thành phố quàng vào cổ họ thôi. Điều đó hiển nhiên dẫn đến hậu quả đó là các cầu thủ không có động lực thi đấu bởi có ai quan tâm đến lương thưởng của họ đâu? Có ai quan tâm đến đời sống tinh thần của họ đâu? Có ai sát sao quản lý sinh hoạt cũng như tập luyện đâu? Như bác Gấu Mèo có nói đến Cường Chiến, Quang Ngoác, Phong Nghiêm hoặc ngay như cả Nghĩa chém, Thắng Mái, Thắng Kiểm...toàn những ông thần về rượu, gái, bi-a...thì các bác phải biết lỗi trước tiên là do ai chứ ? Không lẽ cả cái BHL hay BLĐ CLB bị mù màu hay sao mà không ai quản lý họ? Các bác là các bác đã tự làm hỏng họ, quá nuông chiều họ, các bác chỉ có bàn tay...nhựa Tiền Phong thôi chứ chưa thấy có bác nào có bàn tay sắt cả. Rõ ràng quyền lực ở trong tay các bác trong BLĐ đội bóng mà các bác không ( dám ) sử dụng cái quyền tối ưu đó để răn đe, để giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục phong cách thi đấu ( chứ chưa nói đến lối đá hay phong cách riêng mang đậm CHẤT HP ). Các bác phải thử ngẫm lại lời em nói có đúng không? Tại sao các bác không mạnh tay thanh trừng ngay từ đầu những thành phần bố láo, phá phách, để rồi khi sắp chết đến đít rồi mới lại phải bỏ bao nhiêu tiền đi cầu cứu những thằng ngoại binh năm cha ba mẹ, nó thích thì nó đá, hứng lên thì nó đá, có tiền nó mới đá?

Về Leandro, nhắc lại thì em còn nẫu ruột hơn cả các bác. Một nghệ sĩ hiếm thấy và những ấn tượng của em với Lean sẽ không bao giờ phai. Nhưng, BLĐ đã làm gì để giữ chân hắn? Phải chăng là do BLĐ nhà các bác kì kèo bớt một thêm hai ? Ấy là em cứ nói thế thôi chứ hắn phải đi thôi, chứ sống trong môi trường bóng đá nó kèn kựa, vô tổ chức, quân thì nghịch, tướng thì nản, bố cầm đầu thì ki bo kẹt xỉ, thì đến bố Lean cũng vái cả nón.

Em thì em không muốn chê bôi hay xoáy xóc ai cả, nhưng các bác trong BLĐ đội bóng cũng phải tự kiểm điểm bản thân xem mùa giải vừa rồi đã hoàn thành trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố chưa, trước bà con hâm mộ bóng đá chưa? Tự nhận ra khuyết điểm và biết sửa chữa sai lầm, đó mới là hướng đi tích cực và đúng đắn trong mùa giải mới. Bằng không, vẫn cái lối tư duy cũ, vẫn cái cung cách quản lý cũ và với những con người già nua cổ hủ lạc hậu thì mãi mãi muôn đời các bác chỉ xứng đáng với điệp khúc “ trụ hạng thành công “ thôi, đừng bao giờ mơ tưởng tới chức vô địch nữa.

“đã trót yêu rồi thì rất dễ dẫn đến mù quáng “....

Nhân nói đến cái sự mù quáng thì em dám chắc với bác Fan-B16 rằng, sự mù quáng của em nó chỉ có mức độ thôi bác ạ. Dù em đã trót yêu, nhưng với cái đà làm bóng của các anh già HP mà không có sự thay đổi, thì có yêu đến mấy cũng phải thở dài “ thôi ở nhà chăn gà còn hơn “. Em quá hiểu cái mù quáng của em cũng như bao nhiêu nam thanh nữ tú ngồi hóng nắng 39oC trên B16 hay Hàng Đẫy. Mù quáng của những CĐV yêu và cháy hết mình, nhưng lại chẳng biết là đang yêu, đang cháy vì cái gì nữa. Sự mù quáng đã làm không ít những CĐV sẵn sàng xả thân, sẵn sàng đổ máu hay sẵn sàng bỏ tiền của, công sức mà kế quả cuối cùng là gì, bác Fan-B16 có biết không ? Đến hoa bọn nó còn không cho CĐV tặng kỉ niệm cầu thủ. Chụp một tấm hình kỉ niệm với các thần tượng mà nó xua như xua *ó. Cả một mùa giải rực rỡ khán đài thế mà chả có ma nào trong BLĐ nói được một lời tri ân, cho dù là một lời trên báo chí.

Mù quáng đấy, thử hỏi, có đáng không ?

Ấy là em cứ nói thế, chứ mùa mới em vẫn cứ phải xem. Nhục như con trùng trục L-)
kemxinh
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1119
Ngày tham gia: 03 Tháng 12 2010, 10:53

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by kemxinh »

một tịt còn trong hội CDV ko ấy nhỉ? ;)
Hình đại diện của thành viên
susu_xixi
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1528
Ngày tham gia: 07 Tháng 4 2011, 20:55

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by susu_xixi »

kết cái pic này oy đấy
cả 2 bác đều có cái đúng, phân tích tỉ mỉ rõ ràng đâu ra đấy
Fan-B16
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 267
Ngày tham gia: 08 Tháng 4 2011, 21:02

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by Fan-B16 »

Hí hí, sau 1 đêm luyện công, chưởng lực của 1 Tịt tăng lên gấp bội, đáng nể, đáng nể. Ko ngờ 2Pic này lại hay đến thế, ngoài bàn chuyện bóng bánh còn liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hoá đến cả mấy anh nghiện trong đường tàu....

Nhân nói về những người nghiện (xin phép nói là người, ko là con nhé) thì con đường dẫn đến nghiện thì nó là vô vàn: có người a dua đua đòi, có người bị bạn bè lừa, buồn bã, shock chuyện gia đình, tình cảm, hoặc do quá trình chữa bệnh hiểm nghèo khác mà mắc nghiện.....Và ko phải ai nghiện cũng là xấu, khi mà người ta ko vi phạm pháp luật, cái mà XH này đang lên án đó là những người nghiện mà đi làm những việc xấu, vi phạm PL để kiếm tiền chích hút. Nếu đồng chí từng chứng kiến nhiều cảnh người nghiện vật vã vì thuốc thì đồng chí đã được chứng kiến cảnh những người nghiện cùng cảnh ngộ họ đau đớn, hoảng hốt khi cứu bạn nghiện bị shock thuốc chưa??? Lúc đó họ vẫn là con người và có tình cảm, yêu thương đồng loại.

Để ngăn cản hoàn toàn tệ nạn trong XH là điều ko tưởng, nó luôn tồn tại và song hành cùng sự phát triển của XH, cái mà con người hiện đại có thể làm là hạn chế và cố gắng khắc phục mà thôi. Giả dụ như 1 ngày đẹp trời nào đó, cậu con trai yêu quý của 1 Tịt chạy về khoe với 1 Tit là:"Bố ơi bố, con nghiện rồi", lúc đó ko lẽ đồng chí cầm dao giết nó, hay bỏ mặc nó, hay đâm đơn cho nó đi tù??? Xin thưa là trách nhiệm phần lớn thuộc về bố mẹ đã ko quản lý đc con cái, nhưng giờ hiện tại nó là như thế, tìm cách cứu con mình khỏi nàng tiên nâu mới là quan trọng, lúc đó mới cần bản lĩnh, sống hay chết, được hay mất vĩnh viễn là ở đây.

Đầu mùa đội bóng được chuyển giao cho Vicem HP, nhưng rất tiếc là với cơ chế và điều hành của Vicem đã làm con tàu HP tròng trành, và suýt nữa nằm sâu dưới Đại dương hạng Nhất, và sự trở lại của người thuyền trưởng lão luyện đã khéo léo đưa nó ra khỏi tâm bão. Chúng ta phải biết ghi nhận, cám ơn người thuyền trưởng vĩ đại ấy trong suốt quá trình bắt đầu kể từ khi HP quay trở lại bóng đá đỉnh cao. Trong quá trình vận hành, ko ai là muốn đội bóng mình thảm bại như trận HN.ACB, nhưng đó mới là bóng đá, nhờ đó mà giai đoạn lượt về HP được tăng cường Đình Luật, Netto, Anicet. Ko thể nhìn vào trận thua ấy mà bảo là chúng ta kém HN.ACB, "trăm cái cào không bằng 1 cái cấu", cuối mùa ta trụ lại ở Vleague, còn HN.ACB cầm vé về hạng Nhất, thế là ta hơn hay là kém. Kết luận 1 câu cho nó vuông :" Được làm vua, thua làm giặc", chết rồi thì xuống âm phủ mà kiện mới chả cáo, thanh minh thanh hoa với Diêm Vương.

Năm nay là năm 2011 và chuẩn bi sang mùa 2012 rồi, hoài niệm làm giè Leandro, anh ấy đá hay, cống hiến và làm say đắm chảo lửa Lạch Tray, nhưng xin thưa, Leandro đã là 1 phần của lịch sử bóng đá HP, anh đã là 1 tượng đài, nhưng hiện tại cần tiếp diễn. Quá khứ đẹp đẽ huy hoàng chỉ để ngắm thôi, hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Còn đằng sau sự ra đi của King Leandro thì cũng có nhiều vấn đề lắm, chứ ko phải là BLD ko đủ tiền để giữ chân cầu thủ này. Leadro của 2010 đã thay đổi quá nhiều và dần muốn khẳng định vị trí , quyền lực của mình ở đội bóng, đây là điều ko thể chấp nhận đc với 1 Ban lãnh đạo đầu có sỏi như nhà mình: cầu thủ là cầu thủ, thích làm ông tướng thì xin mời lượn. Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, bác 1 Tịt đừng buồn mà ngày đêm tưởng nhớ anh Leand nhé, dễ mắc bệnh lắm, ko đủ sức mà đi xem bóng đá đâu.

Bác ko lên cố hỏi BLD nhà mình về mùa giải vừa qua làm gì, mùa giải ko được thành công, vui vẻ gì mà báo cáo ầm ĩ, cứ từ từ ta làm cho mùa giải tới là quá ngon rồi. Còn năm tới có vô địch được hay ko lai là câu chuyện khác, nhưng điều cần ghi nhận là BLD khao khát được đem chiếc Cup vô định về Lạch Tray, để biến quảng trường Nhà Hát Lớn thành trung tâm bóng đá Việt Nam.

Đã yêu là phải chấp nhận, kể cả hy sinh,đó mới là chất men say nồng của Tình yêu mà những CDV HP dành cho đội bóng con cưng. Thử hỏi có bao nhiêu người đi chiến đấu ở Chảo lửa Vinh, rồi Diễn Châu kêu ca thù ghét rằng vì yêu bóng đá mà bị thế này ko??? he he, sẽ chỉ đơn giản là trong trận chiến, bị đen thôi, kiến ko ăn cá thì cá ăn kiến. Tình yêu mà CDV dành cho đội bóng thì nó vô cùng lắm, ở diễn đàn này có ngập tràn những bài viết, những tự sự về tình yêu, đòng chí thử đọc xem, liệu mình có đang yêu không hay chỉ là mới hơi thích thích. Mà cái cảm giác hơi thích thích này là hơi bị phổ biến à nha. ;))

Chúc vui!
long1976hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 22 Tháng 6 2011, 19:54

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by long1976hp »

Một Tịt đã viết:
long1976hp đã viết:một tịt đòi hỏi nhiều quá.cứ mua đc người như năm nay là ok rồi,tiền của xi măng chứ có phải tiền ae mình bỏ ra đâu.cứ tiếc bật hiếu,trọng nghĩa làm gì.xem đi văn ngân,hoàng đức sẽ đá hay và ngoan hơn nhiều.trọng nghĩa ngoài hp năm rồi ko có người thì đc đá thôi chứ ko đội nào mua nó đâu,kỹ thuật ko có,sức ko,vị trí hay sai thì đá cái gì.đc mỗi cái đá láo thì bị tấn tài cho đo ván trong trận giao hữu với đội tuyển vn,đau vẫn phải cố đứng dậy vì xấu hổ,tấn tài còn chỉ thẳng vào mặt mà có dám làm gì nó đâu.đừng tiếc những của nợ đấy làm gì một tịt ạ.
Em có đòi hỏi j đâu, chỉ mong sân LT là chỗ cho Thanh niên HP chơi bóng thôi mà. Chả nhẽ Thanh niên HP mình kém hơn bọn Thanh niên nơi khác hay sao?
@Bác Fan-b16: sáng mai em mới phúc đáp Bác đc . Bác đúng là fan ruột của HP đấy :)>-
ai dám nói thanh niên hp kém.cả nước đang trầm trồ thán phục cdv hp đấy thôi.ae mình vẫn là số 1 của vl cơ mà.còn trên sân thì ae mình già rồi có đá đc thay cầu thủ đâu.phải chấp nhận những gì đang diễn ra và hy vọng vài năm nữa sẽ thay đổi.ae mình mà làm chủ tịch và bí thư thành phố hp thì giờ này hp đã có học viện bóng đá trẻ như hoàng anh gia lai rồi.
nguyenthedanibm
Newbie
Newbie
Bài viết: 27
Ngày tham gia: 11 Tháng 5 2011, 21:07

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by nguyenthedanibm »

có nguồn gốc hải phòng hay không theo tôi điều đó là không nhất thiết trong thời điểm này. dù biết rằng là quan trọng thật đấy nhưng thử hỏi đá không ra sao lại xuống hạng thì làm cách nào. tốt nhất để người ngoài đá cho mấy cầu thủ gốc hải phong có nghị lực mà phấn đấu.
ta không đào tạo được thì đi mua no gì? cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. tôi cần cúp không cần nuôi mấy thằng ăn không ngồi rồi. cho chúng nó về chăn trâu đi đá không ra sao toàn thằng lùn dí dị tì đè kém. nhìn một mẩu đá gì? ăn lương mà phí gốc làm gì mà cứ đục khoét tài sản đội bóng. hôm xưa thấy thủ môt của đội mình ra sân sao mà khổng nồ thế. còn thằng V Nam, V Đông... người thì bé tiền đạo đối phương cho hít khói ra sân làm gì mệt người. bỏ tiền đi xem bóng mà phí quá đi uống bia cho rồi. :)) =))
Hình đại diện của thành viên
xmhp6666
HP-FC silver member
HP-FC silver member
Bài viết: 1991
Ngày tham gia: 04 Tháng 8 2010, 21:59

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by xmhp6666 »

long1976hp đã viết:một tịt đòi hỏi nhiều quá.cứ mua đc người như năm nay là ok rồi,tiền của xi măng chứ có phải tiền ae mình bỏ ra đâu.cứ tiếc bật hiếu,trọng nghĩa làm gì.xem đi văn ngân,hoàng đức sẽ đá hay và ngoan hơn nhiều.trọng nghĩa ngoài hp năm rồi ko có người thì đc đá thôi chứ ko đội nào mua nó đâu,kỹ thuật ko có,sức ko,vị trí hay sai thì đá cái gì.đc mỗi cái đá láo thì bị tấn tài cho đo ván trong trận giao hữu với đội tuyển vn,đau vẫn phải cố đứng dậy vì xấu hổ,tấn tài còn chỉ thẳng vào mặt mà có dám làm gì nó đâu.đừng tiếc những của nợ đấy làm gì một tịt ạ.
Ông này hình như là có anh em cô,dì,chú,bác với Nguyễn Anh Khôi hay sao đấy :?: :?:
Chữ viết giống nhau thế :)) :)) :)) :))
long1976hp
HP-FC member
HP-FC member
Bài viết: 205
Ngày tham gia: 22 Tháng 6 2011, 19:54

Re: Chuyên nghiệp hay ưu tiên gốc HP...

Gửi bài by long1976hp »

xmhp6666 đã viết:
long1976hp đã viết:một tịt đòi hỏi nhiều quá.cứ mua đc người như năm nay là ok rồi,tiền của xi măng chứ có phải tiền ae mình bỏ ra đâu.cứ tiếc bật hiếu,trọng nghĩa làm gì.xem đi văn ngân,hoàng đức sẽ đá hay và ngoan hơn nhiều.trọng nghĩa ngoài hp năm rồi ko có người thì đc đá thôi chứ ko đội nào mua nó đâu,kỹ thuật ko có,sức ko,vị trí hay sai thì đá cái gì.đc mỗi cái đá láo thì bị tấn tài cho đo ván trong trận giao hữu với đội tuyển vn,đau vẫn phải cố đứng dậy vì xấu hổ,tấn tài còn chỉ thẳng vào mặt mà có dám làm gì nó đâu.đừng tiếc những của nợ đấy làm gì một tịt ạ.
Ông này hình như là có anh em cô,dì,chú,bác với Nguyễn Anh Khôi hay sao đấy :?: :?:
Chữ viết giống nhau thế :)) :)) :)) :))
khác họ và cũng chưa biết anh khôi là ai,cũng chẳng copy gì đâu.nghĩ gì gõ đấy.máy tính chứ bút bi bút mực đâu mà chữ viết giống nhau.
Đăng trả lời

Quay về